Chùm thơ tình buồn Valentine, cô đơn ngày lễ tình yêu 14/2

Tuyển chọn những bài thơ tình buồn viết cho ngày Valentine. Đó là những vần thơ thể hiện tâm trạng cô đơn, lẻ loi trong ngày Lễ Tình Yêu 14-2.

Chùm thơ tình buồn Valentine, cô đơn ngày lễ tình yêu 14/2

CHÙM THƠ VALENTINE KHÁC:
Chùm thơ Valentine 14/2, thơ ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất
Chùm thơ vui chế ngày lễ tình yêu 14/2, Valentine của FA

BÀI THƠ: VALENTINE BUỒN

Tác giả: Khúc Mưa Buồn

Mình xa nhau mấy đông rồi anh nhỉ ?
Mấy độ đông vắng thủ thỉ hẹn thề
Không anh giờ tim băng giá ủ ê
Anh nơi đó có nhớ về chốn cũ?
Bao đông rồi bên song em ủ rủ
Nhớ anh nhiều dù lòng nhủ: Dừng thôi !
Đêm xa xôi trăng thổn thức rã rời
Gom thương nhớ cho vơi niềm mong đợi
Tình đã hết người ơi xin đừng với
Giọt lệ lòng năm tháng chẳng ngừng trôi
Đã xa rồi mong ước cũng thế thôi
Tình hoang hoải thả trôi trong tiềm thức
Em đã khóc những giọt sầu ấm ức
Đẫm môi mềm đọng rưng rức tim côi
Valentine lại chiếc bóng người ơi
Tim lại nát rụng rơi rồi vụn vỡ…

BÀI THƠ: VALENTINE MUỘN

Tác giả: Trần Thùy Linh

Valentine này lặng lẽ chỉ mình em
Ru nỗi nhớ bằng những lời thơ nhạt
Đã bao ngày vẫn thường hay khao khát
Một valentine đâm vị ngọt men tình
Valentine rồi sao anh cứ lặng thinh
Em chờ mãi một cành hoa đỏ thắm
Socola cùng lời yêu nồng mặn
Nhưng xung quanh riêng lẻ một bóng hình
Valentine buồn nhưng em trọn niềm tin
Trao anh đó…và tim thầm hi vọng
Mai anh về…bất ngờ chung một bóng
Valentine hạnh phúc…dẫu muộn màng.

THƠ TÌNH: VALENTINE BUỒN

Tác giả: Thảo Nguyên

Có một ngày của hai năm về trước
Lễ tình nhân mình sánh bước bên nhau
Tay trong tay đầu tựa sát bên đầu
Thầm nguyện ước xin thời gian đứng lại
Để trọn đời mình được bên nhau mãi
Để đắp xây hạnh phúc vẫn hằng mơ
Khắp tinh cầu tràn ngập những ý thơ
Chuyện tình yêu sẽ đi vào huyền thoại
Nụ hôn đầu trắng trong màu khờ dại
Sâu lắng, ngọt ngào, chất ngất men yêu
Phút đắm say mình thề ước bao điều
Giờ tất cả nhạt nhòa như khói ảo
Hai năm dài giọt sầu rơi ướt áo
Cho mối tình chưa thắm vội dở dang
Giữa đường tình người rẽ lối sang ngang
Ta ở lại lòng ngập tràn đau khổ
Giờ trách mình hay bởi tại duyên số
Không vững lòng vì đã lỡ buông tay
Hôm nay nhìn cả thế giới cuồng quay
Khi bắt gặp người trong tay ai khác
Lễ tình nhân ta khóc mình phận bạc
Thầm chúc người với người khác bền lâu
Đừng như ta dang dở mối duyên đầu
Giờ lẻ bóng giữa ngày Valentine lạnh./.

BÀI THƠ: VALENTINE NĂM ẤY

Tác giả: Thảo Nguyên

Nhớ mới hôm nào lễ tình nhân
Trong nắng chiều buông đã nhạt dần
Yêu thương trao gởi vào ánh mắt
Ta cùng nhau đếm những bước chân…
Ly nước chia hai ta uống cạn
Lối nhỏ đường xa cũng thấy gần
Mãi mê trò chuyện nên mình lỡ
Chuyến đò hôm ấy lễ tình nhân…
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Người ơi có thấy những bâng khuâng
Yêu lắm mà sao chẳng được gần
Tình chia đôi ngã buồn lên mắt
Xa rồi lối nhỏ những bước chân…
Tình xa vạn dặm tình chưa cạn
Thao thức từng đêm mong được gần
Đò xưa lỡ chuyến tình đâu lỡ
Cố gắng chờ nhau hỡi cố nhân…!

Mời bạn xem tiếp phần cập nhật những bài thơ tình yêu buồn viết cho ngày Lễ Tình Yêu 14-2 thật hay và tâm trạng trên kyuc.net..

ảnh buồn valentine

BÀI THƠ: NGÀY LỄ TÌNH YÊU BUỒN

Tác giả: Vô Cảm

Phố đông người sao ta thấy cô đơn
Dường như trong ta tâm hồn lạnh giá
Mọi xúc cảm con người ta thật lạ
Phố đông người mà như là mình ta
Trên phố đông có biết bao người qua
Họ bên nhau nắm tay qúa hạnh phúc
Còn ta sao ??? Với tâm hồn ruỗng mục
Phố đông người lại càng lúc đơn côi
Vẫn mình ta ! Và chỉ mình ta thôi
Bước đơn côi trên đường đời không phẳng
Bao lo toan nhiều khi buồn thức trắng
Tự hỏi lòng con đường vắng bóng ai
Mỗi một năm đều có ngày valentime
Nhưng năm nào cũng miệt mài tìm kiếm
Một ai đó sẽ không là hoài niệm
Mà còn nhiều điều hiện thực xung quanh
VALENTIME này lại một mùa không anh
Cũng lâu lắm chưa an lành giấc ngủ
Với anh em chỉ là người yêu cũ
Nhưng em thì mãi ấp ủ trong tim
Valentime em lặng lẽ đi tìm
Tình yêu ấy đang ngủ lìm thức giấc
Em vội vã tìm những gì đã mất
Chợt thấy lòng sao quặn thắt tim đau.

BÀI THƠ: NỖI BUỒN VALENTINE 14-2

Tác giả: Tiểu Thư Hay Khóc

Valentine lần này buồn lắm
Một mình em thức ngắm sao trời
Nhớ anh lệ cứ tuôn rơi
Chúng mình mỗi đứa một nơi mất rồi
Nhìn cảnh vật bồi hồi xao xuyến
Mãi nhớ về kỉ niệm ngày nao
Socola thật ngọt ngào
Bông hông thắm đượm tình trao cho người
Valentine nửa cười nửa khóc
Nhớ anh làm trò ngốc em vui
Giờ đây chỉ thấy ngậm ngùi
Tình kia tan vội như mùi thoáng qua
Valentine mình ta lẻ bóng
Chẳng còn nghe bay bỗng lời ca
Và mùi vị socola
Sao mà mặn đắng lệ nhòa ước mi
Bản âm hưởng tình si trỗi mãi
Nghe xé lòng hoang hoải niềm đau
Tình này lặng chết ngàn sau
Người đi bỏ lại niềm đau nơi lòng
Đóa hoa thắm màu hồng trước mắt
Càng ngắm nhìn càng thắt con tim
Men tình xưa đó đã chìm
Valentine đến như ghìm vết thương.

THƠ TÌNH VALENTINE BUỒN

Tác giả: Thiên Gia Bảo

Valentine đến rồi em ở đâu
Này đóa hồng bơ vơ bàn tay lạnh
Chocolate vỡ tan rồi từng mảnh
Như cuộc tình hai đứa chẳng ai mong…
Valentine nghĩ đến lại đau lòng
Anh một kẻ không tình yêu lặng lẽ
Em phương xa có khi nào cũng thế
Ảo thật rồi nên chẳng thấy yêu thương….
Valentine càng gần tới càng buồn
Biết ai cùng đạp xe đi dạo phố
Còn ai gieo vào lòng anh nỗi nhớ
Để đêm về mơ mộng những xa xôi…
Valentine năm này vẫn lẻ loi
Từng bước nhỏ thênh thang xa lộ cũ
Con đường cùng bóng hình anh ủ rũ
Chạm vào đâu cũng chỉ thấy lạnh lùng…
Valentine với anh quá dửng dưng
Không rộn rã như bạn bè đôi lứa
Anh đi hoang về miền không điểm tựa
Cho nỗi buồn nhạt bớt giữa miên man…
Valentine gợi cảm xúc vô vàn
Nghe trái tim bồi hồi lên nhịp thở
Không yêu thương tình anh thành dang dở
Tâm tư sầu hoen ướt khóe mi cay…
Valentine xin đừng đến mai này
Nếu yêu thương xa rời vòng tay ấm
Cõi lòng ta cả một trời gió lộng
Thổi vào hồn rét mướt nỗi cô đơn.

THƠ VIẾT CHO NGÀY LỄ TÌNH YÊU BUỒN

Tác giả: Hoàng Kim Vũ

Ngày lễ tình nhân giữa tiết xuân
Trời đang nắng đẹp bỗng mưa dầm
Hoa hồng khép cánh, Socola ướt
Đôi lứa u buồn ngóng nắng xuân.
Thử thách tình xuân trong tiết xuân
Tình yêu cánh trở bạn xa, gần
Nhóm lửa yêu thương trong tĩnh lặng
Môi hồng, mắt biếc gọi tình xuân.
Khao khát nụ hồng ai gởi, trao
Socola dịu ngọt ửng má đào
Em bên song cửa trông, ngóng, đợi
Anh bước lặng thầm trong ước ao…!

LỄ TÌNH NHÂN
Thơ: Quốc Phương

Xuân ấm áp.. tỏa muôn vàn tia nắng
Hồng đỏ trong tay.. người vắng nơi nao
Có nhớ không.. lần gặp gỡ thuở nào
Cũng ngăn cách.. bởi hàng rào duyên phận
Có lẽ vậy.. duyên tình xưa lận đận
Chia xa rồi.. nhưng vẫn thấy còn yêu
Valentine.. ngày ấy chẳng có nhiều
Năm chỉ một.. ngày tình yêu say đắm
Nay gửi tới.. bông hồng đây đỏ thắm
Tặng cho người ..đã từng nắm tay nhau
Ước mong sao.. ngày lễ thật nhiệm mầu
Cho đôi bạn được trao câu tình tứ
Nay cuộc sống.. chỉ đôi lời tâm sự
Những nỗi buồn.. mọi thứ sẽ tan đi
Bởi lời yêu có sức mạnh diệu kỳ
Bao sầu lụy.. sẽ không gì vương vấn.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận