Những bài thơ tình giao mùa Thu-Đông hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình giao mùa Thu-Đông mới và hay nhất. Những vần thơ miêu tả không gian cuối Thu và đầu Đông.

 

Những bài thơ tình giao mùa Thu-Đông hay nhất

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #01

BÀI THƠ: TÌNH KHÚC THU ĐÔNG

Tác giả: Hảo Trần

Cuối thu rồi bên ấy lạnh chưa em..?
Nhìn hàng cây như chuyển mình trở dạ.
Sắc úa vàng ngập tràn trên tán lá.
Đón mùa sang… đông lạnh giá sắp về.

Ở bên này đông mới chớm em nghe.
Thu vẫn thầm thì nói những lời tiếc nuối.
Cứ dùng dằng chưa muốn đi xa vội.
Bởi tình thu đang say đắm đất trời.

Bao thu rồi em xứ ấy xa xôi.
Ta vẫn gửi những mộng tình say đắm.
Vẫn chờ nhau thời gian xa đằng đẵng.
Đông lại về …lạnh giá lắm em ơi.

Ngày em đi thu đang độ chín rồi.
Rất nồng nàn đôi mắt người tiễn biệt.
Anh ngẩn ngơ với nỗi niềm da diết.
Nhớ thương em … Nơi băng giá đông về.

Đã bao mùa tình thu đến rồi đi.
Đông lạnh giá lại về trong khắc khoải.
Tình đôi ta vẫn cách xa nhau mãi.
Luôn vơi đầy nỗi nhớ …gọi mùa yêu!

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #02

BÀI THƠ: CHIỀU BÀN GIAO

Tác giả: Sinh Hoàng

Tiễn biệt thu ta đón mùa đông đến
Lòng bâng khuâng xao xuyến biết bao niềm
Chút mùa thu còn vương vấn bên thềm
Lá vàng rụng buồn tênh ngoài hiên vắng

Chiều thu đi đông cũng về thật chậm
Gió giao mùa se lạnh cả buồng tim
Hồn ngác ngơ ta dõi mắt đưa tìm
Hình thu cũ nhạt dần trên ngõ tối

Chiều vào đêm sương mờ giăng ngập lối
Ta đắm trong nỗi tiếc nuốí vợi vời
Thu đi rồi, màn đêm buông nào đợi
Ánh sao nào le lói cuối trời xa.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #03

BÀI THƠ GIAO MÙA 1

Tác giả: Cỏ Hoa

Một chút thu vàng một chút thôi
Mang đến niềm vui với cuộc đời
Hân hoan chào đón đông về tới
Để lại bao lần lá vàng rơi

Lá vàng một thủa đã buông lơi
Một sáng đầu đông đã đến rồi
Thay tà áo mới trong sương sớm
Một sắc thu vàng ảo mộng thôi !

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #04

BÀI THƠ GIAO MÙA 2

Tác giả: Hồ Như

Thu còn mấy bữa để mộng mơ
Đón nhận đông sang có hững hờ
Rải rác mưa rơi chiều cuối vụ
Tàn phai nắng nhạt mỏi đông chờ

Chút lạnh giao mùa đổ xuống sân
Thu gieo giọt nắng đẹp bao phần
Mây vờn khóm liễu đua xanh lá
Gió nghịch cây bàng đổi sắc thân

Nàng thu đủng đỉnh muốn đông chào
Cảm xúc mơn man cứ lộng cao
Biến đổi phong trần chưa định trước
Thiên thời vũ trụ vẫn tuôn trào

Mới khẽ giao mùa lạnh buốt ghê
Thu còn rắc lá mộng đông về
Mây bay gọi gió ru tình nhạt
Nắng nhuộm xuân nồng chẳng trách chê.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #05

BÀI THƠ GIAO MÙA 3

Tác giả: Nguyễn Mận

Giao mùa khắc khoải trong lòng,
Nhìn mưa đông lạnh tim mong dạ chờ.
Chạnh thương phận kiếp bơ vơ,
Đêm khuya vọng lại hững hờ tiếng chuông.

Gió lùa tê tái từng luồng,
Nhớ ai ngơ ngẩn … lại buông thở dài.
Mộng mơ một thuở nào phai,
Tóc mây quạnh quẽ chẳng gài bím hoa.

Màn mưa kín phủ nhạt nhòa
Tiếng đàn ê ủ để ai vương sầu.
Đời người luống những bể dâu,
Tình duyên lỡ dở nguyện cầu sánh đôi…

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #06

BÀI THƠ: KHÚC GIAO MÙA (NGŨ ĐỘ THANH)

Tác giả: Trường Hồng Nguyễn

Chiều buông vạt nắng sẫm hàng dương
Vẳng tiếng đàn ngân rộn rã trường
Lối cũ còn đây tình thỏa mộng
Đường xưa thưở ấy nghĩa trào hương
Mây sà tản mác âm thầm đợi
Gió nổi phiêu bồng lặng lẽ vương
Bóng ngả hoàng hôn điềm tĩnh lạ
Nồng thơm Sữa tỏa ngát bên đường.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #07

BÀI THƠ: CẢM XÚC GIAO MÙA

Tác giả: Hồ Như

Chiều cuối thu nắng vàng phơi trải thảm
Chút hanh khô làm nám cả góc trời
Lũ chim sâu như cũng muốn dạo chơi
Nên chẳng hót giữa khoảng trời yên ả

Gió thu nhẹ đung đưa đùa nhành lá
Như vờn theo nhịp hối hả Đông về
Chỉ lòng người vẫn mãi miết say mê
Bao kỉ niệm đang ùa về chất chứa

Tháng mười về sinh nhật bên “một nửa”
Những bông hồng như được thửa từ tim
Có ai đang còn mãi miết kiếm tìm
Chút hanh hao còn bị chìm quên lãng

Đã cuối thu nhưng trời còn nhiều sáng
Hoàng hôn về mang theo áng mây khô
Ngắm chiếc kim đi chuyển của đồng Hồ
Tiếng ti tách đếm nhịp từng ô số

Nhìn mây bay lững lờ qua cửa sổ
Lại xốn xang sợ trời đổ Cơn mưa
Trong khoảnh khắc Thu – Đông đợi giao mùa
Chợt nhận thấy lòng mình như nhẹ nhõm.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #08

BÀI THƠ: XAO XUYẾN GIAO MÙA

Tác giả: Sinh Hoàng

Không vội vã đông lại về chầm chậm
Rét đầu mùa chưa đủ buốt bờ vai
Chút heo may như chần chừ nán lại
Đợi nàng Thu quyến luyến tạ từ ai !

Lòng bồi hồi luyến tiếc mãi mùa thu
Hồn bâng khuâng đông về qua ngõ vắng
Lá vàng rơi trong màu chiều tĩnh lặng
Mây xám giăng ãm đạm cả khung trời

Thu đi rồi đông lại đến bên tôi
Hồn chơi vơi buồn đan vui mấy nỗi
Câu thơ lạnh gieo vào lòng đông mới
Lá trên cành từng cánh lá buông rơi !

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #09

BÀI THƠ: KHÚC GIAO MÙA

Tác giả: Loan Lê

Anh đã mang mùa thu đi một nữa
Dấu rêu mòn lạc bước giữa mênh mông
Gió heo may xào xạc khóm cỏ hồng
Chừ như ngỡ xa trông bờ bến lạ

Từng thu đến ru đời trôi vội vã
Khúc giao mùa hối hã lá vàng bay
Nghe đâu đây vọng vang tiếng thở dài
Chiều nghiêng nắng men say sầu lẽ bạn

Bóng tà dương âm thầm ôm dĩ vãng
Anh có về ngày tháng đốt đam mê
Trả cho em màu thu tím ngõ về
Chung lối mộng chân quê cùng sóng bước

Dưới trăng ngà đôi tình nhân thầm ước
Trọn một đời mãi được có nhau thôi
Hoàng hôn buông tim thổn thức bồi hồi
Niềm khao khát đôi môi hồng đón đợi.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #10

THƠ GIAO MÙA: TÌNH KHÚC THU ĐÔNG

Tác giả: Đăng Quang

Trời thu vờn ghẹo nàng mây
Bỏ quên chiếc lá quyện say hương tình.
Sông kia ngơ ngác đứng nhìn
Mặc cho đò rẽ lối tìm bến yêu.

Mải chơi gió trốn nửa chiều
Say trong bản nhạc hoang phiêu êm đềm.
Đôi tim yêu ghé bên thềm
Trao nhau nụ thắm môi mềm đắm say.

Men tình e ấp trao tay
Hòa trong nhịp thở mê đầy con tim.
Xua đi đông giá mớm nhìn
Tô lên sắc tím lung linh khoảng trời.

Cho tình ta mãi rạng khơi
Hòa tan trong khắc giao thời thu-đông.
Thu buông lưu luyến trao đông
Về trong cõi biếc mê nồng chốn xưa.

Tim say quyện giữa sương thưa
Ta và em cũng quên mùa giá băng.
Tay trong tay dưới sương trăng
Ta dìu nhau đến bến hằng ước mơ.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #11

BÀI THƠ: NÍU GIỮ MÙA THU

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Anh giơ tay níu giữ chiếc lá vàng
Xin thượng đế cho thời gian ngưng lại
Cho mùa thu ở bên ta mãi mãi
Để tình mình không ngang trái em ơi

Thu cứ vàng nhưng xin lá đừng rơi
Gió heo may cho cuộc đời lãng mạn
Mây cứ trôi trên bầu trời trong sáng
Cho tình mình qua năm tháng không phai

Em ngây thơ xinh xắn biếc mắt nai
Như mùa thu dáng trang đài tha thướt
Trên lá vàng xạc xào chân em bước
Đôi môi cười em đi ngược mùa thu

Bỏ lại sau lưng man mác lời ru
Với nỗi buồn nét trầm tư băng giá
Hãy cùng anh ta quay về mùa hạ
Có phượng hồng có hoa lá xanh tươi

Có tình yêu đầy ắp những tiếng cười
Tuổi xuân hai ta đôi mươi rực rỡ
Bên con sông quê bên bồi bên lở
Khi xa rồi mang nỗi nhớ trong tim.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #12

BÀI THƠ: TRỜI GIAO MÙA

Tác giả: Vân Nguyễn

Trời giao mùa đông lại ngấp nghé sang
Chút gió lạnh làm hoang mang nhớ lại
Lời yêu thương của người như còn mãi
Bao mặn nồng phút mê mải ngày xưa

Trời giao mùa nhìn làn gió đong đưa
Chiều dần buông dòng người lưa thưa vắng
Ngày tháng mười cũng trôi nhanh thầm lặng
Đón đông về lại nhớ lắm ngày xa

Trời giao mùa nhớ mãi kỷ niệm qua
Những vấn vương lệ chợt nhoà nán lại
Để trong lòng luôn thấy hoài trống trải
Hồn lơ ngơ cứ hoang hoải nơi đâu

Trời giao mùa ôi nhung nhớ thẳm sâu
Chiều chênh chao nỗi âu sầu ai biết
Dẫu chẳng chung hay đi xa biền biệt
Vẫn còn lưu bao tha thiết mặn nồng…!

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #13
THƠ GIAO MÙA: TÌNH MÙA ĐÔNG
Thơ: Hà Thu

Đông vội vã xua tan mùa nắng
Đẩy Thu đi khuất rặng trâm bầu
Đông về cõi dạ buốt đau
Nửa tim đơn lạnh cồn cào vấn vương

Thu đi vội má hường cũng nhạt
Làm lá vàng ngơ ngác tung bay
Mùa đông dần đến nơi này
Đưa tay mời gọi áng mây cuối trời

Gom nhặt lá vàng rơi sót lại
Ghép thơ tình luyến ái mùa đông
Với bao nỗi nhớ ngập lòng
Gởi vào trong gió đợi trông xuân về

Mùa đông lạnh tái tê buốt giá
Sưởi ấm lòng bằng cả tình thơ
Hỏi ai có đợi ? có chờ ?
Hãy về sum họp thỏa mơ bao ngày.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #14
THƠ GIAO MÙA: MÙA THU ƠI!
Thơ: Hương Vang

Mùa thu ơi sao vội vã qua mau
Để hạt nắng nhạt phai màu óng ả
Chùm gió bấc đem đông về vội vã
Khiến lòng em lạnh giá buổi hoàng hôn

Mùa thu ơi sao thu lại dỗi hờn
Làm đứt đoạn cung đờn ai đang gảy
Để câu hát đang ngọt ngào bỏng cháy
Bỗng vô hồn chẳng thấy đẹp như mơ

Mùa thu ơi sao thu lỡ hững hờ
Để hoa cỏ xác xơ chờ đông đến
Hương hoa sữa vẫn còn đang quyến luyến
Để thuyền tình rời xa bến bờ yêu

Bước chân ai lặng lẽ cuối buổi chiều
Như níu giữ thật nhiều bao kỷ niệm
Mối tình ấy những ngày qua tìm kiếm
Muốn nồng nàn tan biến ở trong nhau

Mùa thu ơi xin chớ vội qua mau
Hãy ở lại cùng bắc cầu tình ái
Hãy giữ lại ngọt ngào hương cỏ dại
Cho thuyền tình mãi mãi được êm trôi

Mùa thu ơi nghe thấy hãy trả lời
Mong thu nhé đừng xa rời quá vội
Để hương cốm vẫn tỏa hương mỗi tối
Để cho em không lạc lối tình yêu !!!

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #15
PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Diệp Ly

Cơn gió bấc tiễn heo may qua cửa
Thu giã từ khi đông trở gót hài
Gió cuối mùa xác lá tả tơi bay
Sợi nắng nhạt thở dài trong nuối tiếc.

Mùa yêu thương sắp trôi xa biền biệt
Lời tình thơ không biết sẽ về đâu
Mây giăng giăng chiều khói xám vương sầu
Tàn mộng ước giữa đêm thâu giá buốt.

Cây trơ trọi từ khi thu cất bước
Ánh trăng loang lem luốc mảnh hình hài
Sương lạnh buồn ướt đẫm cả đôi vai
Lưu luyến quá chuỗi ngày xưa yêu dấu.

Đêm độc thoại bằng tâm tư héo rủ
Gió thét gào giấc ngủ chẳng bình yên
Thời gian đi bỏ lại nỗi ưu phiền
Giao mùa nhớ chút tình riêng xao động.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #16
TÌNH THU PHAI DẤU
Thơ: Diệp Ly

Thu từ tạ rời xa vùng kỷ niệm
Đông trở mình thẫm tím buổi hoàng hôn
Em ngồi đây nghe nuối tiếc dỗi hờn
Nhìn sương khói vấn vương trên xác lá.

Hai lối mộng chia đường tình hai ngã
Tháng ngày trôi vật vã với sầu thương
Thu ra đi để bao nỗi đoạn trường
Người xa khuất dư hương còn đọng lại.

Đông buốt giá cho lòng thêm hoang dại
Cây trơ cành trần trụi khoảng trời thơ
Hành trang yêu đẫm lệ phút giao mùa
Nghe đăng đắng cuộc tình chưa trọn vẹn.

Thu đi xa lỡ làng câu ước hẹn
Đông giăng sầu trên thề nguyện ngày xưa
Đời vẫn trôi dù ngày nắng đêm mưa
Tình phai dấu khi thu vừa giã biệt.

Thơ Tình Giao Mùa Thu-Đông Hay #17
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua chùm thơ giao mùa Thu – Đông do các thành viên & thi hữu của Blog Thơ ManhMap.Com chia sẻ.. Những sáng tác mới hơn sẽ được kyuc.net cập nhật hằng ngày các bạn nhé!..

 

Trong không gian của những ngày cuối Thu đầu Đông, bạn có những cảm xúc gì muốn bày tỏ với mọi người không nhỉ? Hãy chia sẻ điều đó ngay phần bình luận bên dưới bài viết ngay, liền và lập tức nhé! ^^

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận