Những kỷ niệm về Chat Yahoo Messenger sẽ mãi còn trong ký ức

Những kỷ niệm về Chat Yahoo Messenger sẽ mãi còn trong ký ức

Có lẽ với những bạn thuộc thế hệ 8x-9x thì phần lớn ai cũng biết đến phần mềm chat Yahoo Messenger của ngày trước. Mặc dù Yahoo Messenger đã đóng cửa 1 thời gian nhưng mỗi khi nghĩ đến trong mình lại có chút buồn hoài niệm và nuối tiếc (mặc dù trước đó, mình đã chuyển sang trò chuyện qua Facebook là chính trước khi Yahoo Messenger tuyên bố đóng cửa).

Bài viết này mình sẽ chia sẻ đến mọi người những hình ảnh cũ về Yahoo Messenger mà mình tìm kiếm hoặc sưu tầm được. Hy vọng sẽ gợi lại trong các bạn những ký ức thật vui vẻ về Yahoo Messenger tại Việt Nam.

Những hình ảnh nhớ lại 1 thời Chat Yahoo Messenger

Buzz trên Yahoo Messenger
Hồi đó, trước khi cuộc trò chuyện, mình sẽ chào người ấy bằng cách gõ dài “22222222222” hoặc Buzz 1 cái nếu chờ lâu quá không thấy người đó phản hồi 😀

Phòng Chat Yahoo Messenger
Đôi khi vào Yahoo mà không thấy bạn bè online hoặc chán chán thì mình sẽ vào phòng chat cộng đồng như thế này để chat chit. Trong phòng chat đôi khi ta sẽ được “hát cho nhau nghe” khá là vui luôn.
Hồi đó mình thích nhất là nhìn xem nick nào có biểu tượng webcam bên cạnh thì bấm vào để xem (nếu họ đồng ý), cảm giác thấy được 1 người từ nơi xa qua webcam thật sự rất là đã luôn 😀

Bộ biểu tượng cảm xúc Yahoo Messenger
Đây là những biểu tượng cảm xúc của Yahoo Messenger hồi đó nè.
Bạn chat Yahoo Messenger
Danh sách những người bạn đang Online có trong list bạn bè.
Chặn nick chat Yahoo Messenger
Nếu không thích nhận tin nhắn của ai đó thì ta sẽ chặn họ.
Chat nhóm Yahoo Messenger
Cùng nhau chat chit trong nhóm khá là vui, rôm rả.
Kí tự lạ Yahoo Messenger
Hồi đó hay vào mấy trang web thủ thuật để tạo nick hoặc tin nhắn có những kí tự độc lạ. Nhìn khá là cool ngầu hehe.
Nhắn tin riêng trên Yahoo Messenger
Những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Webcam Yahoo Messenger
Và có lẽ được nhìn webcam của bạn chat của mình là thích thú, mong chờ nhất.

Infographic Hoài Niệm Chat Yahoo Messenger Ngày Xưa

Quán nét là phải có Yahoo Messenger
Ngày đó, mặc định quán Nét là phải phải có Yahoo Messenger.
Niềm vui khi xin được nick Yahoo của người mà mình thích.
Niềm vui khi xin được nick Yahoo của người mà mình thích.
Vui sướng khi thấy nick Yahoo của "người ấy" sáng đèn.
Vui sướng khi thấy nick Yahoo của “người ấy” sáng đèn.
Mỗi lưu bút, tự bạch đều có chỗ để điền thông tin liên lạc là nick Yahoo.
Mỗi lưu bút, tự bạch đều có chỗ để điền thông tin liên lạc là nick Yahoo.
Những hiểu lầm khi chat chit trên Yahoo (thường là do gõ không dấu nên dễ hiều sai)
Những hiểu lầm khi chat chit trên Yahoo (thường là do gõ không dấu nên dễ hiều sai).
Ai cũng muốn tạo cho mình cái nick Yahoo thật ấn tượng
Ai cũng muốn tạo cho mình cái nick Yahoo thật ấn tượng.
Giật mình với những âm thanh phát ra từ Yahoo
Giật mình với những âm thanh phát ra từ Yahoo.
Yahoo giúp bạn có thể kết bạn, trò chuyện được với rất nhiều người trên toàn thế giới
Yahoo giúp bạn có thể kết bạn, trò chuyện được với rất nhiều người trên toàn thế giới.
Yahoo bị Google, Facebook bỏ lại phía sau
Yahoo bị Google, Facebook bỏ lại phía sau..
Và giờ đây, Yahoo chỉ còn lại trong ký ức chúng ta mà thôi
… Và giờ đây, Yahoo chỉ còn lại trong ký ức chúng ta mà thôi..

RIP YAHOO MESSENGER

(Bài viết chia sẻ của bạn Tường Vũ)

That day is today…

Đêm nay mưa… và những cơn mưa cứ đến trong đêm để vuốt ve những hoài niệm của ta như chưa hề có những giọt mồ hôi rơi, chưa hề có những đắng cay, khổ đau và tận cùng tủi nhục.

Hôm nay bạn gọi báo, biết tin gì chưa? Mình hỏi “what’s up???”
Bạn bảo “Yahoo messenger chính thức chết vào ngày 17.07 này.”

Vậy là một tượng đài đã chết sau bao nhiêu năm lay lắt và chỉ còn lại là một cái tên trong sâu thẳm tâm trí của thế hệ 8x và 9x, cho dù cơm áo gạo tiền có làm chúng ta nhiều lúc quên đi những kỷ niệm nhưng những ký ức về những trải nghiệm đầu tiên thì tôi nghĩ “không ai có thể quên được”

Tôi đã từng trải qua thanh xuân với những lá thư tay, những cuộc điện thoại bằng bốt công cộng với những chiếc thẻ nhựa cứng nạp 50k của VNPT bằng cả mồ hôi và những giọt nước mắt để gọi cho gia đình, gọi cho “ai đó” để lòng hết nhớ nhung…nhung nhớ.

Tôi nghĩ thế hệ chúng ta nợ YAHOO vs nhất là YAHOO MESSENGER một lời cảm ơn. Lời cảm ơn cho cả một cuộc cách mạng về giao tiếp và kết nối con người…

Lời cảm ơn cho những dòng chữ, những icon nhảy nhót khi ta yêu xa, khi ta nhớ nhà, khi ta cô đơn và cũng có thể ta cần một người bạn tri âm có mặt và nuốt vào cuống họng cùng ta những ly rượu rẻ tiền để quên đi những mệt mỏi và lo âu mà ta đang gồng ghánh.

Lời cảm ơn cho những hình ảnh webcam nhoè nhoẹt những giọt nước mắt của cô bạn lỡ chuyến xe học hành, của bạn bè mới đây thôi còn nghịch đất cùng ta mà thoắt cái đã cách xa ta nửa vòng trái đất. Để ta biết rằng tất cả những người ta thương yêu vẫn mạnh khoẻ và đang cười…

Những người mà ta gặp trong cuộc đời cứ sáng rồi lại tắt như icon của nick yahoo, có những người ta chẳng còn gặp lại như nick yahoo mãi mãi không sáng đèn…

Có những nick yahoo mà ta biết mãi mãi không bao giờ sáng trở lại. Ta vẫn gửi vào đó những buồn phiền và mệt mỏi, ta gửi vào những lời hứa mà ta vẫn đang ngày đêm cố gắng…

Yahoo không còn nữa…ta gửi vào mưa lời chia ly và từ biệt.
RIP yahoo, những icon sẽ không bao giờ còn sáng lại nữa rồi…

Các bạn vừa xem lại những hình ảnh và chia sẻ về Chat Yahoo Messenger từng 1 thời thống trị tại Việt Nam nhưng nay không còn nữa. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Yahoo Messenger cùng kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
15 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương

=)))) t muốn tìm 1 thằng bạn chơi yahoo ngày ngày nt đến 11h. Cỡ 7 năm trc. Mà đột nhiên quên mất tên Y.H nó vs mình luôn rồi =)))

Trần Thủy Mai
Trần Thủy Mai

Thầy Tin bật máy chiếu để dạy~
Mỗi lần có bạn thầy onl là cả lớp lại cười rộ lên~
Thế là thầy quyết định đăng xuất~
Nhưng mà nhìn thấy tk “Diemsangngaymai” của thầy là lớp tui cười đến hết tiết luôn~

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Năm lớp 7 có quen một bạn bằng tuổi ở q3 học Lê Lợi, thường nch đt nhắn tin thâu đêm rất hợp ý rất vui cho đến khi mất nick face cũ thì mất luôn cả face của người đó, cố mò nhiều lần nhưng vẫn kh thấy 🙁

Kim Hảo Hà
Kim Hảo Hà

pehao_pro 🙂
em_mai_nho_anh_trong_tim_em *ghi mệt tm 🙂
Hồi ấy anh nào đó chơi gunny chung gặp, add yahoo. Nói chuyện với t vui vẻ lắm, thính lung tung == cái cuối cùng phán câu xanh rờn : ” Em ơi lo học đi, yêu đương cái gì. ” Trong khi lúc đó t biết học và chơi xíu game hoi 🙂 )))) Nhớ hông nhầm là năm t lớp 3 :))))) Giờ anh thế nào rồi anh người lớn :))))

Hàn Thanh Khánh Nguyên
Hàn Thanh Khánh Nguyên

Em đến sau một chút, tuổi thơ là cả cái Zing me <3 Giờ kh còn cập nhật thường xuyên nữa, nhưng lâu lâu vẫn ghé thăm…tìm kiếm chút kỉ niệm…dù kh còn ai ở đấy nữa :)))

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đến giờ t vẫn nhớ quen 1 bạn tên Tuấn Anh =)) hơn 1 tuổi. Quê Hà Tĩnh. Chính nó dạy t bất đẳng thức Bunhiacopxki qua chat 😀 cứ thấy nó là thấy học. Tuấn Anh ơi cậu đâu rồi =))

Thùy Linh
Thùy Linh

Tui k thuộc thời Y!M mà thuộc thời Zing Me, nhưng cũng k khác là mấy, h vẫn giữ nick, nhưng lỗi đủ thứ, cũng k còn ai chơi nữa r, mất liên lạc vs rất nhiều ng. Mối tình đầu của tui cũng khởi đầu ở đó, kéo dài đến tận bây h, đc hơn 3 năm r 🙂

Khả Nhi
Khả Nhi

Hồi đó siêng lập nick yahoo lắm. Cũng đc mấy cái, đến giờ nhớ như in đc tên hai nick nhưng k thể nhớ nổi pass. Giờ mà kể thì mở miệng ra là hồi đó, …. nghe xa xưa mà đong đầy ký ức đẹp… giờ vẫn còn nhớ cái tiếng kêu dọng vô tai qua headphone rồi hiện lên bờ môi gợi cảm đỏ chét.. buzz buzz… buzzz…. cái cảnh quán nét mình nó là con gái nhỏ con 2h trưa chấp hết cả quán toàn con trai … cảm giác đi lén thú vị vô cùng. <3 <3 <3

Thiền Cầm
Thiền Cầm

Nick của t hồi xưa là cobe_kieuky, mà lúc đó t mới học lớp 8 thôi, vậy mà ai hỏi t mấy tuổi t đều nói năm nay em 18t.

Nguyễn Hà Thiên Bảo
Nguyễn Hà Thiên Bảo

Crush cũ crush mới aka bạn thân đều có xài yh lâu r mà mình lúc đó dị ứng vs mạng ảo nên k tạo nick, cuối cùng lại vì chuyện crush thích nhỏ bạn mình mà mình kiểu cao thượng muốn tác hợp nên quyết tâm tạo yh để quân sư cho nó, rốt cuộc yh mình ế chết mie

Mai Nguyen
Mai Nguyen

Nick yahoo cặp cũng là nickname hai đứa ghép lại với nhau. 13 năm vẫn còn sử dụng đến bây giờ. Người ta đã bỏ nó từ lâu, và mình đã lấy lại. Bây giờ cả 2 nick do mình giữ. Có lẽ sẽ không bao giờ bỏ. Chắc chắn là sẽ không bỏ 🙂

Thao Nguyen
Thao Nguyen

Người yêu đầu tiên, hai đứa chat yahoo, quen nhau 4 năm. Chia tay cũng yahoo, nhớ đến mấy cũng luôn đợi anh là người nhắn trước. Nhiều đoạn chat đầy tình cảm lấy đi bao nhiêu nước mắt… Khi anh không còn gặp em, mình không còn gặp nhau, em quên tất cả, nhưng những đoạn chat yahoo cứ quanh quanh trong đầu. Fb em chặn anh rồi, yahoo cũng không còn. Coi như một cái kết đi

Thanh hải
Thanh hải

Học được cách lấy code “ăn cắp” ảnh đại diện của người khác cái là cứ hễ thấy đứa nào có avatar đẹp là “chôm” về dùng liền.

Tường Vũ
Tường Vũ

Nhớ ngày xưa, với nhiều người điện thoại di động là xa xỉ phẩm. Anh em thường tụ họp nhau bằng phương thức chọn quán trước, ghi lại địa chỉ và thông báo nhau trên yahoo. Lúc này Gmail mới chỉ trong giai đoạn tiên khởi, chưa phát triển, yahoo messenger là phương thức kết nối chính thức của nhân loại. Thông báo sẽ đi kèm hẹn giờ và ngày hẳn hoi. Xong rồi mạnh đứa nào đưa đó đi. Ví dụ hẹn nhau quán vịt nướng ngay chợ Nhổn lúc 2h chiều. Bọn tôi 1h30 có mặt chờ đợi. Lần 1 lần 2 không sao. Lần thứ 3 có thằng lạc lối. Nguyên nhân là tui tôi chuyển quán từ ngã tư chợ Nhổn xuống đến tận cầu Diễn. Chả hiểu bản đồ thế nào mà cha nội đi tuốt xuống Phùng. Ấy là ngày sau mới rõ, còn hôm đó thấy thằng kia không tới. Cả bọn đặc cứ ba đứa vác xe đạp lọc cọc đi tìm xung quanh, không có đành buông xuôi. Vừa nhậu vừa ” tiếc nuối”. Ai ngờ đâu thằng này tìm không ra, ghé vào tiệm Nét cầu cứu Yahoo nhưng bật vô âm tín. Trong tin nhắn chửi cả cuộc đời, chửi cả anh em rồi lọc cọc bắt xe buýt về tận Giáp Bát.

Tặng các bác kỷ niệm hài cực hài cho trọn một đêm nhớ những ngày cũ kỹ.

Anna Mỹ Hạnh
Anna Mỹ Hạnh

Ôi nhớ cái ngày lóc cóc đạp xe trên đường về kí túc xá tạt vào tiệm net để mở ym, những tối cọc cạch ngồi gõ mổ cò với cái wc nhòe nhoẹt…:(