Chùm thơ 20-11 chủ đề Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo rất hay

Chùm thơ 20-11 chủ đề Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo rất hay

Tuyển tập những bài thơ 20-11 thật hay, ý nghĩa xin được tri ân các thầy cô giáo đã và đang hoạt động trong ngành giáo dục. Chùm thơ “Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo” sẽ được kyuc.net liên tục cập nhật những sáng tác mới các bạn nhé!.

NGƯỜI LÀ ĐÒ GIỮA DÒNG ĐỜI DÂU BỂ – Thơ: Song Trà

Xin mặc niệm ân sư ngày tri thức
nghe tim mình thổn thức một miền thương
nghĩa ân sư tỏa sáng khắp muôn phương
ngày gieo hạt, tỏa hương bao thế hệ

Người là đò giữa dòng đời dâu bể
vẫn hiên ngang ngạo nghễ trước bão giông
là sao mai rạng rỡ trước vừng hồng
người gieo giống trổ bông cho đất nước

Buổi bình minh nhân loài, người đến trước
dạy con người để bước thẳng đôi chân
như thái dương chói lọi giữa hồng trần
là vị muối rất cần cho sự sống

Cho ta bước trên đường thênh thang rộng
Tri thức là tàng lọng phủ đời em
như vầng trăng soi sáng tỏ trong đêm
và bất tận êm đềm dòng suối ngọt

Để hôm nay giữa vườn nghe chim hót
tôi say sưa nắn nót những vần thơ
lòng tri ân nhớ mãi một bến bờ
xin trọn vẹn câu thơ ngời chân lý.

Chùm thơ lục bát viết về mái trường xưa, ký ức học trò

ƠN CÔ THẦY – Thơ: Ngọc Toàn

Nhịp bước đời ..sao quá đỗi chông chênh
Theo mơ ước con lênh đênh xa mãi
Cái tết nữa ..chắc là không về lại
Thăm trường xưa, thầy cô dạy thuở nào.

Tuổi thiếu thời như một giấc chiêm bao
Bên bè bạn vui làm sao nói hết
Con tinh nghịch cô thầy thêm mỏi mệt
Vẫn hiền hòa khuyên giống hệt mẹ cha.

Ngày hiến chương trò nghèo chẳng có quà
Hái bông dại tặng cô hoa tim tím
Nụ cười khẽ, giọng giảng bài ngọt lịm
Chấp cánh đời con tìm kiếm tương lai.

Năm cuối cùng vào ngưỡng cửa mười hai
Nuôi dự tính bằng miệt mài đèn sách
Cô thầy cũng nặng lòng bao trọng trách
Đốt thâu đêm để thử thách tóc mình.

Ơn cô thầy …!
Như ánh sáng bình minh
Con nhỏ bé …
Trước cái tình ..cao cả

Thơ 20-11, Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo

NHỚ ƠN CÔ THẦY – Thơ: Tư Anh Đặng

Cảm tạ Thầy Cô cả một thời
Ươm trồng kiến thức khắp muôn nơi
Ngày đêm ấp ủ mầm xanh mới
Sớm tối rèn nung trí rạng ngời
Vất vả chèo khua tâm chẳng vợi
Cần cù cập lái dạ không lơi
Đò sang bến hẹn lòng phơi phới
Trái ngọt hoa thơm hiến tặng đời…!

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Nguyễn Đức Dũng

Nghĩa cử thầy cô trọn mến rồi
Ân tình dạy bảo lúc nào ngơi
Rằng mong sĩ tử thành danh phận
Để có hiền nhân trọng nghĩa đời
Rạng rỡ khăn quàng tươi sách vở
Vui mừng phượng vỹ thắm bờ môi
Hàng năm vẫn ngỏ ngày nhân ái
Rộn rã màu xanh thỏa đất trời.!

Chùm thơ lục bát tri ân, nhớ ơn thầy cô giáo hay nhất

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Giang Nam

Những năm tháng miệt mài bên sách vở
Cộng thêm công dạy dỗ của cô thầy
Bước vào đời con bỡ ngỡ mà nay
Đã thành đạt ơn này con mang nhớ

Công ơn đó suốt đời con ghi tỏ
Đáp đền ơn mới có ngày hôm nay
Chúc thầy cô sức khỏe thật tốt này
Để mỗi dịp lễ ngày con thăm nhé

Nay trở lại mái trường xưa mới mẻ
Trường khang trang đẹp đẽ với hoa trồng
Tóc cô thầy đã điểm bạc như bông
Con thổn thức trong lòng ơn nhiều lắm

Nghề chèo lái con thuyền đời rực thắm
Giúp cho người ngọt lắm những ước mơ
Thành quả kia cô không khỏi bất ngờ
Vì đạo lễ mang cho đời nhựa sống.

Thơ 20-11, Tri Ân Thầy Cô Giáo

THẦY ƠI! – Thơ: Đồng Thanh Huyền

Mỗi năm một chuyến đò đầy
Thầy cô chèo lái tháng ngày chẳng ngơi
Đưa đò muôn nỗi đầy vơi
Thầy đưa con đến chân trời bao la

Thân này của mẹ của cha
Tâm hồn rộng mở vẫn là ơn cô
Dạy con nét chữ vần thơ
Đưa con đến những bến bờ tương lai

Dù cho sông rộng đường dài
Thầy cô luôn vẫn miệt mài đón đưa
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Học trò bao lớp từ xưa hả thầy?

Bao nhiêu mưa nắng vơi đầy
Thầy đem cái chữ xếp dầy trong em
Vẫn là lối cũ đường quen
Vẫn là phấn trắng bảng đen thủa nào

Vậy mà nhớ đến nôn nao
Giọng thầy…bụi phấn….hôm nào …ở đâu?
Áo cô chắc đã bạc màu
Nhọc nhằn thầy gửi mai sau có còn?

Hôm nay lại đến lượt con
Đứng trên bục giảng vì còn đò sang
Chân trời rộng mở thênh thang
Câu Kiều thầy giảng.vẫn mang bên mình

Trong lòng con vẫn đinh ninh
Thầy cô vẫn mãi bên mình sớm hôm
Nhìn đàn em nhỏ lon xon
Cay cay khóe mắt trong con…. nhớ thầy!

Chùm thơ lục bát chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20-11

MỪNG NGÀY 20/11 – Thơ: Thanh Hùng

Con đò nhỏ chở bao con chữ
Đến cho đời cái nghĩa cái nhân
Thầy cô hôm sớm ân cần
Chăm lo dạy dỗ nghĩa nhân với đời

Không quản ngại trên vai nặng gánh
Thầy cô luôn canh cánh bên mình
Giúp cho hiểu được phân minh
Dạy cho hiểu lý và tình rõ hơn

Dạy cho biết công ơn cha mẹ
Biết yêu thương nhường dưới kính trên
Cô thầy không quản ưu phiền
Dạy cho trò giỏi mới nên đạo người

Công dưỡng dục công người dạy dỗ
Đều ngang nhau xin nhớ lấy lời
Mừng ngày nhà giáo đến rồi
Cũng xin kính chúc muôn lời kính yêu

Luôn ghi nhớ bao điều đã dạy
Nhớ lời răn để mãi thành nhân
Chúc thầy cô giáo muôn lần
Luôn luôn khoẻ mạnh muôn phần an vui.

Chùm thơ 20-11 chủ đề Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo rất hay

BỤI PHẤN – Thơ: Bằng Lăng Tím

Bao năm rồi chưa trở lại trường xưa
Hàng phượng vĩ đong đưa chiều nghiêng nắng
Tiếng thầy giảng còn đâu đây văng vẳng
Bụi phấn bay màu trắng khắp căn phòng

Tuổi học trò tình bạn đẹp mênh mông
Hoa phượng nở sắc hồng trao thuở ấy
Ngọn lửa cháy trong tim ta nguyên vậy
Mái trường yêu còn đấy gốc bàng già

Chim chuyền cành ríu rít hót hoan ca
Nhặt chiếc lá hiên nhà vừa rơi rụng
Chân nhẹ bước ngắm vầng mây lơ lửng
Bạn bè xa tìm những kỷ niệm đầu

Gặp lại thầy lòng vui sướng bên nhau
Tóc phai bạc điểm tô màu bụi phấn
Lời trìu mến hỏi thăm tôi bè bạn
Chuyến đò xưa đã cập bến yên bình.

TRI ÂN THẦY CÔ – Thơ: Hoàng Anh

Tiếng trống trường vừa rền vang giục giã
Giờ truy bài vội vã khép ngoài sân
Ở đâu đây còn nghe những dư âm
“Hịch tướng sĩ” vẫn còn vang khí phách

Giang vòng tay đám học trò nhí nhảnh
Thầy mỉm cười bụi phấn bạc màu rơi
Này bàn ghế này sách vở em ơi
Bài tích phân sáng ngời theo chân bước

Vẫn còn đây giờ học văn lúc trước
Em lặng thầm thuộc từng chữ từng câu
Để bây giờ trong ánh sáng muôn màu
Thơ em viết luôn tròn câu dạy dỗ

Ngày nhà giáo muốn đôi lời để ngỏ
Tri ân thầy nhớ phượng đỏ đầy sân
Lũ chúng em từ xa cho đến gần
Xin cảm tạ công ơn thầy mãi mãi

Mấy mươi năm mà vẫn còn rất dại
Bởi cuộc đời kiến thức lại mênh mông
Học .. học nữa.. và học mãi .. chưa xong
Như lời thơ vẫn nồng nàn mong mỏi

Cảm ơn thầy đã dìu em muôn lối
Mọi ngả đường kiến thức rọi hồng tâm..

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết cho ngày 20-11 với chủ đề “Nhớ Ơn Thầy Cô Giáo” trên kyuc.net với những sáng tác mới nhất từ nhiều tác giả. Hãy cùng chia sẻ những lời tri ân thầy cô thật hay & chân thành ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
18 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khac Chuong
Khac Chuong

–☆☆☆NHỚ MÃI ƠN THẦY☆☆☆—

Đông đã đến, cải sau vườn nở rộ
Phía chân đồi, lỗ chỗ những mảng sương
Gió hắt hiu mang cái lạnh bất thường
Con bỗng chợt nhớ thương thầy lẳm lắm!

Dẫu quá khứ đã cách xa “ngàn dặm”
Con mãi còn đằng đẵng những suy tư
Vệt thời gian còn rạng mãi bây chừ
Trong suy nghĩ thừa dư nhiều tiếc nuối!

Thầy vẫn vậy nụ cười không có tuổi
Sáng niềm tin soi rọi lối cho trò
Bụi thăng trầm màu tóc có thể so
Vẫn lặng lẽ đưa đò trong tận tụy!

Công dưỡng dục, Biển kia lường chẳng phỉ
Bổn làm người,đạo lý ấy nào quên
Vẫn lời răn bài giảng ấm, vang rền
Lũ trẻ kể :”thầy nhắc tên các chú!”

Học trò ấy, đứa sang giàu,no đủ
Đứa vẫn còn lam lũ với gian nan
Gạt bỏ bên những khổ nhọc ,cơ hàn
Chúng con mãi chứa chan ngàn nỗi nhớ!

Chính con biết,mình mang đầy chữ nợ
Ân nghĩa này muôn thuở chẳng hề phai
Dẫu đường đi phía trước hãy còn dài
Con nguyện hứa chẳng sai lời dạy bảo!

Nếu cuộc sống vì kim tiền,bát gạo
Chẳng sớm hôm đền báo đặng ân thầy
Mượn câu từ,con gửi hết vào đây
Dòng xúc cảm đến nhân ngày Nhà Giáo!

Ngày cả nước,tri ân người chở đạo
Gửi ngàn lời đến thầy giáo kính yêu
Mong thời gian sẽ chắc vững cầu Kiều
Thầy an, khỏe…bao nhiêu điều thỏa nguyện!

Khac Chuong 18.11.2016
P/s:Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam,KC xin gửi tới các Thầy,các Cô…những lời chúc mừng sâu sắc nhất!Chúc các Thầy Cô giáo mãi an khỏe ,hạnh phúc…và luôn vững lái con đò chở đầy kiến thức…,ươm mầm cho nhân loại!Xin gửi lời tri ân đến Thầy Cô đáng kính trọng!

Hòa An
Hòa An

ƠN THẦY CÔ

THẦY chèo lái ,con đò tri thức
CÔ rạng ngời ,mẫu mực ánh gương
KHỔ thêm những buổi đến trường
NHỌC nhằn uốn chữ gió sương chẳng màng

ĐÊM vất vã ,từng trang sách vở
NGÀY tới trường ,dạy dỗ điều hay
HỌC sinh mãi nhớ ơn thầy
TRÒ thêm học giỏi hăng say tỏ tường

GHI khắc dạ ,thình thương người đã
NHỚ ơn người ,chẳng sá công lao
LỜI Cô chỉ bảo hôm nào
HAY ngàn vạn ý nghĩa cao sáng ngần

Ở sâu thẳm ,con thầm cảm tạ
LÒNG tỏ bày quyết sẽ hăng say
THẦY CÔ KHỔ NHỌC ĐÊM NGÀY
HỌC TRÒ GHI NHỚ LỜI HAY Ở LÒNG .

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Kính chúc quý Thầy Cô an lành hạnh phúc .

Hoan Le
Hoan Le
Trả lời  Hòa An

Ơn thầy cuộc sống đã xuôi dòng
Kiến thức trao đời rõ chẳng cong
Đạo đức làm người ghi tạc dạ
Chuyên sâu công việc phải nằm lòng

Ko biết làm thơ nhưng cũng họa cho bạn mấy câu cho vùi với ngày mới nè.

Phong Nguyen
Phong Nguyen
Trả lời  Hòa An

TRI ÂN THẦY…!!!

Hiểu rộng nhìn xa bởi có THẦY
Gieo mầm trí tuệ giúp trò xây
Tình yêu mỗi sáng dâng tràn rộng
Hạnh phúc từng đêm tiếp diễn đầy
Kết chữ ươm vần trăm sự tốt
Thông từ dệt ngữ vạn lời hay
Ơn này nghĩa nọ gìn tâm khảm
Nhớ mãi hoài thương đức trọng nầy.

Tran Ngoc Binh
Tran Ngoc Binh

NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO

Ai người cũng có tuổi thơ
Buổi đầu học chữ i tờ mà lên
Tựa như đào móng xây nền
Ghép từng viên gạch vươn trên bức tường

Cô thầy dìu dắt yêu thương
Dạy cho cái chữ mở đường tương lai
Kiểm tra hướng dẫn môn bài
Chỉ ra cách giải phép sai lỗi nhiều

Lương đồng mệnh giá chi tiêu
Đời tư nghề giáo mọi điều còn lo
Tận tâm giúp đỡ học trò
Hết lòng dạy dỗ luyện cho mỗi kỳ

Đợi chờ kết quả mùa thi
Học sinh lên lớp chẳng gì vui hơn
Tiếng Ve mà ngỡ sáo đờn
Chỉ mong trò giỏi huệ ơn đâu màng

Trọng thầy nghề giáo vinh quang
Ngàn xưa sử khắc bảng vàng ghi công
Lung linh bảy sắc cầu vồng
Tình sâu nghĩa nặng mênh mông biển trời

Trò đi khắp nẻo muôn nơi
Ơn thầy cô giáo suốt đời không quên.

@@@@@@@@@@@@@@
Nhân ngày Hiến Chương nhà giáo.Tran Ngoc Binh xin chúc các thầy cô giáo luôn vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và hoàn thành công việc nghề giáo của mình.
18-11-2016.

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
Trả lời  Tran Ngoc Binh

Thầy đã dạy luyện rèn chăm chỉ
Hãy siêng năng có chí sẽ thành
Ước mơ thỏa nguyện ngày xanh
Ơn thầy ghi nhớ mãi dành tình thân

Bài thơ rất hay anh Bình ui.

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
Trả lời  Tran Ngoc Binh

Ghé duyên…
nhân ngày hiến chương nhà giáo VIỆT NAM, em xin chúc các thầy, cô giáo luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và người luôn chấp cánh cho các học trò bay xa, bay cao, tạo cho đời những mầm mống xanh tươi, giúp nước, lợi nhà. Các trò cho dù đi đâu, ở đâu cũng luôn nhớ đến thầy, cô đã dạy bảo, dìu bước, thì các trò mới có ngày hôm nay….. Các trò xin chân thành cảm ơn rất nhiều đến các thầy, cô rất, rất nhiều nhé ạ…

Bạch Dương
Bạch Dương

__ TRI ÂN NHÀ GIÁO VIỆT NAM __

Thầy dạy chắp câu ca nghĩa đậm
Cô rèn ghi nét phấn bảng đen
Tựa như lời hát ngọt mềm,
Ánh sao lấp lánh rọi thềm tâm tư.

Dương soi tỏ những từ cô ghép
Hồng môi cười theo nhịp phách ngân
Suốt bao năm tháng lớn dần,
Đời luôn nhớ phải tri ân cô thầy.

Con mới đặng ngày nay vững bước
Nguyện mai này sẽ được rạng danh
Nhớ ơn người dạy mới thành,
Công ơn khó đáp, nào nhanh phụ người.

Đức cao vợi duyên khơi vạn kiếp
Dày công bồi nên nghiệp người mong
Thầy cô tựa ánh dương hồng,
Suốt đời con nguyện nhớ công đức dày.

Bạch Dương (M2)
20/11/2016
P/s: Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Kính chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, hết lòng vì sự nghiệp trồng người !

Donglam Tran
Donglam Tran

MÃI NHỚ -20-11

Bước đường quên cả gian lao
Nông sâu lắng đọng gửi bao ân tình
Thầy Cô quên cả thân mình
Chữ yêu thắm đượm hành trình lượn theo.

Thác nghiêng soi bóng trăng treo
Ơn cao nghĩa nặng gió reo tặng người
Bên bờ suối vắng rạng ngời
Mát trong tinh khiết từng lời gửi trao.

Khắc ghi giọng nói ngọt ngào
Mơ yêu…trò giỏi …ánh hào… lung linh…

!8-11-2016 donglam Tran

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Mỗi khi ta thấy hoa Phượng nở
Báo mùa hè đã trở lại thăm
Thầy ,trò lặng lẽ âm thầm
Chia tay khóa học mà tâm rối bời

Chào li biệt em thời lưu luyến
Phút chia tay xao xuyến bồi hồi
Nỗi buồn ùa đến chơi vơi
Ước chi học mãi không rời thầy cô

Nhờ cô thầy tiền đồ rực sáng
Ôi thầy cô …rất đáng kính yêu
Cô thầy dạy dỗ bao điều
Luyện rèn đạo đức mến yêu học trò

Đã truyền đạt một kho kiến thức
Rèn nết người đạo đức tốt hơn
Chúng em thành thật biết ơn
Trong tim ghi nhớ và luôn tự hào.

Nguyễn Đênh
Nguyễn Đênh

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(Song thất lục bát)

Tháng mười một ngày hai mươi đến.
Đã là trò phải mến thầy cô.
Cho dù ta có đi mô.
Nhớ ngày nhà giáo thăm cô mừng thầy.

Nhớ thầy cô ơn dày ,nghĩa nặng.
Diều bước ta trên chặng đường đời.
Nghề Thầy ,cao quý ai ơi.
Tôn sư,trọng đạo ta thời chớ quên.

Không có thầy đố nên sự nghiệp.
ƠN cô thầy muôn kiếp còn đây.
Cho dù một chữ củng thầy.
Đạo trò nhớ lấy điều này ai ơi.

Nhờ công thầy đường đời ta bước.
Thêm vững vàng mỗi bước chân đi.
Suốt đời ta mãi còn ghi..
ƠN thầy cô giáo khác chi mẹ hiền.

P/s:Nhân ngày nhà giáo Việt Nam xin gửi đến các thế hệ giáo viên lời chúc sức khỏe,thành công trên bước đương của sự nghiệp trồng nguời. Góp sức đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng tiến bộ hơn.

Tình Thúy An
Tình Thúy An
Trả lời  Nguyễn Đênh

Hai mươi mười một đến rồi
Lòng em vui sướng bồi hồi biết bao
Công ơn thầy cô thật cao
Giúp em vững bước đi vào tương lai
Thầy cô dịu dàng thanh tao
Dậy chúng em hiểu đạo đời làm sao
Ơn thầy cô đã sát sao
Chúng em nay đã nâng cao giáo trình
Nguyện truyền cho con em mình
Nhớ ơn cha mẹ sình thành bấy lâu
Ơn Thầy cô nặng tình sâu
Yêu thương con trẻ bắc cầu công danh.

Nguyễn Giang Sơn
Nguyễn Giang Sơn

Nhân ngày20/11,ngày tri ân nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi tặng các Thầy Cô giáo, những người đã mất và những người còn sống,những thi huynh thi hữu, những huynh, đệ, tỉ, muội đã và đang vinh dự là những người GV, vần thơ mộc mạc chân thành nhất.

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Dẫn bước ta đi vạn dặm trường
Ơn cao sâu nặng ắp tình thương
Gieo từ thuở ấy không chùn bước
Gọt chữ bây giờ đã tóc sương.

Nghĩa quyện trong lòng in lặng lẽ
Hồn lưu để dạ mãi vấn vương
Non cao biển rộng xin ghi nhớ
Tình nặng Thầy Cô đã chỉ đường.

Hạc Thị Hiếu
Hạc Thị Hiếu

NHỚ ƠN CÔ THẦY

Ngàn năm sự nghiệp trồng người
Dành tặng tiếng cười thế giới tuổi thơ
Ê A rồi đến Y tờ
Điều khó lại nhờ cô dạy bảo cho

Thầy trao tâm đức dặn dò
Nhiệt huyết lái đò không quản gian nan
Lời ban khuyên nhủ nồng nàn
Muốn nghiệp chẳng tàn thời gắng học chăm

Ngày mai đẹp tựa trăng rằm
Gấm vóc tơ tằm sáng lạng công danh
Ân thầy cô đã tặng dành
Em mãi trân thành tạc dạ khắc ghi

Thời gian quên cả xuân thì
Cũng bởi chỉ vì nâng giấc ước mơ
Niềm tin vẫn mãi đợi chờ
Hình bóng tôn thờ vang vọng trong tim.

===========================
Thanh Hiếu

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu

CHÚC MỪNG THẦY CÔ GIÁO
20.11.2017

Hiến chương Nhà giáo Việt Nam
Học sinh – tất cả anh em chào mừng!
Hẳn là ai cũng tỏ tường
Công cha và mẹ sinh thành, dưỡng nuôi

Nếu không có chữ ở đời
Làm gì cũng khó thành người giỏi giang
Thầy, cô tựa lái đò ngang
Tay luôn chèo chống vững vàng sớm hôm

Từ thành thị đến nông thôn
Ai ai cũng nhớ công ơn cô, thầy
Hàng năm, cứ đến ngày này
Tri ân công sức của thầy và cô

Chúng ta cùng cất tiếng hô:
Chúc mừng tất cả thầy, cô nước mình!
Một phần danh toại, công thành
Nhờ thầy, cô dạy – nghĩa tình…khắc ghi.!!!

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi

Chào ngày mới !
Chào các bạn thân mến!
Ai cũng có một thời đi học, một thời đẹp nhất được thầy cô chắp cánh ước mơ ,nhân ngày 20/11 tôi làm bài thơ nhớ ơn thầy cô ,tặng các bạn cùng chia sẻ -xin cảm ơn!

ƠN THẦY
*****”””’****””””****
Ngôi trường cũ…đã thay mầu áo mới
Gạch thắm hồng, che khuất dấu chân xưa…
Chim ríu rít , rộn ràng trong nhung lụa
Mắt môi cười , mang dáng vóc đổi thay
********
Ngắm trường mới ,nhớ trường xưa biết mấy
Em thẫn thờ , kí ức hiện không phai
Trường năm ấy…mái tranh sờn ái ngại
Đói rét vờn ,mò con chữ run tay
********
Thầy tâm huyết , luôn sát sao răn dạy
Tuổi đời Thầy, lọc cọc chiếc xe thô
Trao con chữ, hành văn, cùng đức độ
Tới biển đời ,Thầy chắp cánh bươn xa
********
Trong con mắt…bao gập ghềnh , dốc đá…
Chân rết mềm ,tay yếu ớt ,Thầy ơi…!
Thật là khó , với mốc đời, cao vợi
Chữ nghĩa Thầy, thôi thúc gọi con tim
********
Ơn thầy giáo…Em tặng nhiều hoa tím
Vần thơ này, em gửi gắm thân thương
Em vẫn biết , tháng ngày không nhung nhượng
Nhưng hoa lòng , thắm mãi chẳng hề phai…!
********
Sáng Hải phòng 17/11/2017
Mạnh chãi

Nguyen Hao
Nguyen Hao
Trả lời  Mạnh Chãi

Cảm ơn em bài thơ hay. nhiều Cung bậc cảm xúc. nhớ trường nhớ lớp. Nhớ thầy cô. nhớ tuổi học trò đầy thơ mộng..

Nguyễn Như An
Nguyễn Như An

NHỚ ƠN THẦY, CÔ .
Nguyễn Như An .

Kính tặng các thầy , cô giáo và các anh, chị, em , bạn bè giáo viên nhân ngày hiến chương nhà giáo lần thứ 37.
(20/11/1982 – 20/11/2019 ).

Con thuyền tri thức tương lai
Thầy , cô chèo lái miệt mài sớm trưa .
Nào đâu quản ngại nắng , mưa
Tận tâm dìu dắt đón , đưa học trò .

Trải bao vất vả , âu lo
Thầy mong trò giỏi sao cho thành tài .
Góp công tài ,đức ngày mai
Dựng xây đất nước , tương lai vững bền .

Trò ngoan quyết chí làm nên
Mai sau thành đạt chớ quên ân tình .
Ơn thầy , cô thuở bình sinh
Ân cần dạy dỗ giúp mình tiến xa .

VIỆT NAM truyền thống nước nhà
Tôn sư , trọng đạo điều ta ghi lòng .
Đức ,tài hiếu nghĩa tâm trong
Khởi nguồn hạnh phúc , nối vòng yêu thương .

Con Cuông Nghệ An .