Chùm thơ cầu hôn vui, hài hước, dễ thương nhất

Những bài thơ cầu hôn mang tính chất vui, hài hước, nhưng cực kì dễ thương dành cho người mình muốn lấy làm vợ.

Chùm thơ cầu hôn vui, hài hước, dễ thương nhất

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tỏ tình dễ thương, ngọt ngào, lãng mạn nhất
Chùm thơ tỏ tình vui, làm quen bá đạo nhất
Chùm thơ tình yêu hay: Nắm chặt tay nhau, đừng buông nhé

BÀI THƠ: LỜI CẦU HÔN

Tác giả: Sở Lưu Hương

Hỡi em cô gái dịu hiền
Nụ cười má lúng đồng tiền dễ thương
Môi hồng tóc xỏa mùi hương
Chim sa cá lặn tứ phương say nồng
Tóc nàng đẹp tựa dòng sông
Khúc quanh uốn lượn như không thác ghềnh
Môi xinh thắm đỏ đượm tình
Ánh mắt hiền dịu lung linh má hồng
Mũi cao dọc thẳng mày cong
Vừa gặp anh đã ước mong bên nàng
Mong cùng em ngắm nắng vàng
Se duyên dệt mộng sớt cam sẻ bùi
Cùng chung cuộc sống yên vui
Quây quần con trẻ rong chơi nô đùa
Em là hoàng hậu,anh vua
Tất cả sẽ được nhà vua cưng chiều
Trong một mái ấm đáng yêu
Chúng ta sẽ có thật nhiều trẻ thơ
Dù đời chẳng giống như mơ
Nhưng anh hứa chẳng bao giờ đổi thay
Tâm tình anh đã viết đây
Chờ em đồng ý nhẫn tay trao người
Viết lên câu chuyện tuyệt vời
Mà cả thế giới người người chờ trông.

BÀI THƠ: CẦU HÔN LẦN HAI

Tác giả: Trần Như Nhộng

Đôi ta xa nhau ngày dài
Lỗi lầm xưa đó nào ai lỗi gì
Tại anh quay gót bước đi
Vô tâm không nhớ những gì đã qua
Vợ chồng năm tháng thuận hòa
Mấy ai hiểu được trải qua cuộc đời
Hôm nay anh gọi vợ ơi
Cho anh ghép lại mảnh rời tim côi
Thời gian đau khổ qua rồi
Trong anh vẫn nhớ vợ thôi vợ à
Giờ hiểu đôi lứa chia xa
Làm anh đau khổ mặn mà khó quên
Em về với anh ở bên
Cho anh ấm áp lại thêm tình nồng
Đã lâu giường trống nhà không
Anh luôn chờ đợi bóng hồng Tít Thương
Dù xa trăm vạn dặm đường
Trèo đèo lội suối kiên cường anh qua
Cho đôi vợ chồng thuận hòa
Anh làm tất cả sẽ qua rước nàng
Thu qua giờ tới đông sang
Gió thổi lạnh lẽo đôi hàng mi cong
Tinh yêu anh để trong lòng
Nhờ cuộc tỉ thí anh mong làm lành
Bầu trời yên ả trong xanh
Chấp nhận em nhé với anh bạc đầu
Mặc cho bão táp bể dâu
Một lòng chung thủy không câu giã từ.

BÀI THƠ: LÀM VỢ ANH NHÉ

Tác giả: Trần Như Nhộng

Thanh Thủy ơi ! làm vợ anh nhé
Để anh được đặt khẽ nụ hôn
Cho anh mãi mãi đựơc ôm
Thân hình nhỏ bé sớm hôm bên nàng
Đồng ý nhé để sang anh rước
Kiệu tám người em bước lên nha
Trầu cau đầy đủ đến nhà
Ăn hỏi đám cưới mẹ cha rất mừng
Rượu trăm hũ tưng bừng xác pháo
Em suy nghĩ đừng bảo là không
Hai chữ Bé Thủy đã lồng
Uyên ương một cặp tình nồng anh trao
Anh luôn nói tự hào về Thủy
Rất ngoan hiền thùy mỵ nết na
Có hiếu với mẹ cùng cha
Anh đem lòng nhớ nơi xa gửi về
Anh vẫn nhớ lời thề trước đó
Trong lòng tôi chỉ có Thủy thôi
Lấy nhau có cặp có đôi
Anh làm chăm chỉ không ngồi chơi đâu.

Mời bạn xem tiếp..

Thơ vui cầu hôn

THƠ VUI CẦU HÔN: CHẢNH THẤY ỚN!

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Anh ơi nghe em nói nè
Chúng mình tính chuyện xôi chè đi anh
Em yêu anh rất chân thành
Bao nhiêu tình cảm xin dành gởi trao
Cô kia đừng nói tào lao
Mình có quen biết hồi nào mà thương
Vì đâu quỳ gối chặn đường
Nhìn cô tui thấy chán chường quá đi
Anh ơi nói vậy mà chi
Em làm như thế cũng vì quá yêu
Nhìn em đẹp cỡ Thuý Kiều
Mà sao duyên nợ lại nhiều đắng cay
Hót gơ trắng trẽo chân dài
Dáng người thon thả trang đài kiêu sa
Chút tình kiếm mãi hỏng ra
Anh mà từ chối chắc là ế luôn
Nghe cô nói tui cũng buồn
Nhưng xin cô chớ cúi luồn mà chi
Từ từ rồi cũng vu quy
Mình không duyên nợ lấy gì mà thương
Mong cô đừng có chặn đường
Làm ra cái chuyện dở ương coi kỳ
Lại còn đổ lệ sầu bi
Bà con lầm tưởng chuyện gì chết tui
Trò này coi bộ hỏng vui
Thôi cô ở lại tui về à nha.

BÀI THƠ: MÌNH CƯỚI THẬT EM NHÉ

Tác giả: Đoàn Văn My

Tháng mười rồi mình về với anh nha
Đồng ý đi rồi xe hoa đưa đón
Váy cưới xinh đủ màu em lựa chọn
Trắng, xanh, hồng, nhỏ, lớn…miễn em ưng
Bao lâu rồi chẳng lẽ mãi nguời dưng
Cha mẹ giục còn lừng chừng chi nữa?
Cau đợi mãi mấy vụ rồi trước cửa
Nhanh đi thôi kẻo trầu úa mất rồi
Ta đã từng là chồng vợ đó thôi
Đám cưới giả tuổi thơ nơi đầu ngõ
Anh chú rể em cô dâu…còn nhớ?
Cưới thật đi cho hai họ thành “sui”
Rồi buồn đau cũng sẽ mãi ngủ vùi
Cùng sánh bước mang niềm vui thắp lửa
Môi quện môi, mắt giao tình chan chứa
Ta chẳng còn là hai nửa cô đơn
Rồi một ngày không còn đó giận hờn
Em làm mẹ những đứa con xinh xắn
Chúng chăm ngoan và nghe lời anh dặn
Cổ tích đôi mình chắc hẳn dịu êm
Tháng mười về mong ngóng cứ dài thêm
Gió trời bắc đến bên thềm nhắc nhở
Hãy đừng để anh một mình trăn trở
Đo đêm dài với nỗi nhớ cùng đông.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận