Chùm thơ châm biếm công ty bán hàng đa cấp lừa đảo

Những bài thơ hay viết về những công ty bán hàng đa cấp lừa đảo tại Việt Nam. Đó là những vần thơ châm biếm, phê phán những chiêu trò lôi kéo vào mạng lưới bằng mọi cách của những người trong mạng lưới này.

Xin lưu ý: Chùm thơ này chỉ nói về những công ty bán hàng đa cấp hoạt động lừa đảo!

bài thơ châm biếm bán hàng đa cấp hay còn gọi là kinh doanh đa cấp

BÀI THƠ: LÀM GIÀU KIỂU ÚC

Tác giả: Nguyễn Thành Công

Bán hàng đa cấp tuyệt vời
Làm giàu “kiểu Úc” xin mời…cùng chơi
Giàu sang, phú quý, đổi đời
Không làm chỉ có…ngồi chơi có tiền
Bí quyết…như một phép tiên
Quảng cáo…dụ dỗ…đóng tiền…nhào vô
Lừa phỉnh những kẻ ngây thơ
Hoa hồng lãi suất…bất ngờ…ngất ngây
Họ hàng làng xóm dắt dây
Kinh doanh đa cấp mau đầy túi tham
Muốn ăn mà chẳng phải làm
Thiệt hại vật chất, hoang mang tinh thần
Đôi lời khuyến cáo người dân
Không dưng ai dễ đem phần cho ai
Mau mau nhận rõ đúng sai
Trời ban bổng lộc, tiền tài…mấy khi.

BÀI THƠ: Kinh Doanh Bán Hàng Đa Cấp

Tác giả: Minh Thông

Bán hàng đa cấp toàn lừa
Anh em bè bạn chẳng chừa một ai
Gom tiền gom vốn nó sài
Tiền đổ vào đấy lâu dài chết toi
Người mới chúng nó tìm moi
Gom tiền mua gói con voi nhanh giàu
Nhưng mà sự thật ngờ đâu
Giàu thì chẳng thấy âu sầu vào thân
Bán hàng đa cấp chết dần
Anh em xa lánh người thân coi thường
Lao vào là chết cùng đường
Tuyến trên nó hưởng chứ thương gì mình
Muốn giàu là phải nhiệt tình
Lọc lừa lôi kéo mô hình làm ăn
Vào đi đừng có băn khoăn
Kiếm tiền dễ lắm lăn tăn nỗi gì
Thơ kinh doanh đa cấp

Ô kìa mày cứ vào đi
Có người nâng đỡ còn nghi ngại à
Nhiều người vốn tính thật thà
Kinh doanh đa cấp bán nhà như chơi
Đa cấp lừa khắp mọi nơi
Góp thật nhiều vốn dễ chơi nhanh giàu
Nhưng đời lại có ngờ đâu
Bò trâu bán hết u sầu vây quanh
Đa cấp lừa đảo kinh doanh
Ai không tỉnh táo đứt phanh giữa đường…!?

THƠ VUI CHÂM BIẾM BÁN HÀNG ĐA CẤP

Tác giả: Thái Văn Đường

Nghe danh tên gọi đã lâu
Hôm nay theo bác làm giàu sướng tiên
Cuộc sống điên đảo vì tiền
Đúng là đa cấp thần tiên tuyệt vời
Đi làm chẳng khác đi chơi
Chỉ cần níu gọi rồi mời thành công
Cấp dưới chiết khấu vài đồng
Lương ta đủng đỉnh thong dong cả ngày
Kinh doanh theo kiểu phương tây
Ai mà chả sướng nghe ngay thích mà
Từ trẻ cho đến người già
Đàn ông cho tới đàn bà đều ham
Đánh vào tâm lý Việt Nam
Người người đều muốn đi làm cấp cao
Thế rồi cứ bảo tại sao
Miền xuôi cho đến vùng cao bị lừa
Từ nay vạn kiếp xin chừa
Chẳng làm đa cấp cho vừa lòng em
Đấy nhé các bác thử xem
Lừa hết hàng xóm anh em trong nhà
Rồi lừa cả những người già
Dối cha lừa mẹ dối bà lừa ông
Tiếp theo cả gái chưa chồng
Miền xuôi miền ngược người Mông bản Mèo
Hàng tuần lịch tháng chân theo
Về nghe ĐA CẤP chán phèo buồn nôn
Có đôi vừa mới kết hôn
Tiền phong bì cưới hớp hồn góp luôn
Mấy bà bán mẹt thúng buôn
Cũng gom cũng góp rồi buồn khóc than
Cả thêm cảnh cực cơ hàn
Mượn vay chòm xóm mong ban phước lành
Ôi chao ĐA CẤP chưa thành
Giờ đây con cái học hành làm sao
Ngước lên mới hỏi trời cao
Ơn trời ĐA CẤP chỗ nào tin con.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận