Chùm thơ Chúc mừng Thầy Cô (song thất lục bát khoán thủ)

Chùm thơ Chúc mừng Thầy Cô (song thất lục bát khoán thủ)

Tuyển chọn những bài thơ chúc mừng sức khỏe đến các thầy cô giáo với thể thơ song thất lục bát khoán thủ rất hay và độc đáo.

Câu khoán: “Chúc thầy sức khỏe bình an, mừng cô hạnh phúc ngập tràn buổi nay

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 1

Tác giả: Nguyễn Giang Lam

Chúc cô mãi ươm mầm lớp học
Thầy kiên cường gỡ bóc điều hay
Sức cao luyện trí mỗi ngày
Khỏe thêm nghĩa lớn chung tay chỉ đường

Bình minh rạng bốn phương lừng lẫy
An hưởng ngàn trỗi dậy ý thơ
Mừng ngày lễ lớn vô bờ
 thầy mạnh khỏe giấc mơ đạt thành

Hạnh viên mãn màu xanh trải rộng
Phúc trời ban cuộc sống thanh bình
Ngập lòng sắc đẹp lung linh
Tràn đầy nghĩa khí đậm tình lớp thơ

Buổi gặp ấy không ngờ duyên phận
Nay thấy vui giờ vẫn chưa tàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 2

Tác giả: Chưa rõ

Chúc ngày lễ hiến chương nhà giáo
Thầy và Cô dạy bảo ân cần
Sức dày đức trọng nghĩa ân
Khỏe vui nhiệt huyết muôn lần kính yêu

Bình thanh thản mọi điều nguyện ước
An trí tâm và được phú bình
Mừng cho nghề Giáo hiển vinh
 Thầy sức khỏe gia đình ấm no

Hạnh phúc được trở đò sang bến
Phúc Thầy Cô tựa biển sông dài
Ngập thuyền bãi đậu sớm mai
Tràn bao cảm xúc những bài giảng hay

Buổi lên lớp mỗi ngày dạy trẻ
Nay thành công đẹp đẽ vô vàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 3

Tác giả: Thành Lavender

Chúc sức khoẻ bình an vạn phước
Thầy và cô mãi được an vui
Sức này mang đến ngọt bùi
Khỏe kia suối mát nguồn vui cho đời

Bình yên chẳng hề lơi lớp học
An lòng mang khó nhọc vì ai?
Mừng cho ngày tháng rộng dài
 nuôi ước vọng tương lai học trò

Hạnh phúc đẫy một kho văn hoá
Phúc cho ta được cả trời yêu
Ngập tràn thi phú sớm chiều
Tràn trề sức sống bao nhiêu nghĩa tình

Buổi họp lớp vần xinh chữ đẹp
Nay chúng ta hãy ghép non ngàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

Thơ chúc mừng thầy cô
Thơ chúc mừng thầy cô ý nghĩa

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 4

Tác giả: Đức Tâm

Chúc vui khỏe tới người kính mến
Thầy mãi là một bến đò ngang
Sức cao bởi trí tuệ vàng
Khỏe tâm vững chắc cưu mang học trò.

Bình minh đến thầy lo sách vở
An vững lòng trả nợ đời sau
Mừng vui thế giới muôn màu
 hiền chỉ dạy việc lau bụi lòng.

Hạnh nguyện lớn là mong trò giỏi
Phúc vững bền tâm dọi lòng em
Ngập bao lứa tuổi thòm thèm
Tràn sân nghịch ngợn cô xem rồi cười.

Buổi học ấy với lời chỉ dạy
Nay chúng em mới thấy muôn vàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 5

Tác giả: Hoàng Đức

Chúc người mãi niềm vui rạng mở
Thầy kính yêu trò nhớ trong đời
Sức còn dạy khắp mọi nơi
Khỏe vì bao lớp xây trời tiếng vang

Bình minh đến nắng vàng tươi đẹp
An tấm lòng tựa phép mầu tươi
Mừng công tặng đến bên người
 Thầy yêu mến tình khơi thắm nồng

Hạnh phúc thỏa tình không dễ mất
Phúc ngập tràn vui thật buổi nay
Ngập trong ý đẹp bao ngày
Tràn xuân nắng trải lòng say đón chào

Buổi hôm ấy thầy trao bằng đỏ
Nay thấy vui muốn tỏ tâm ngàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 6

Tác giả: Công Hồng Thất

Chúc nhà giáo vẹn tròn mơ ước
Thầy mãi luôn giữ được huyết tâm
Sức bền luôn mãi xứng tầm
Khỏe dai vững chí vang âm mỗi ngày

Bình yên nhé giờ nay trò chúc
An lòng cho dù lực cạn vơi
Mừng cho cuộc sống rạng ngời
 thành sự nghiệp ở nơi giảng đường

Hạnh phúc mãi tình thương tràn ngập
Phúc với đời chẳng vấp niềm đau
Ngập tràn hạnh phúc tô màu
Tràn lan rợp bóng về sau chẳng ngừng

Buổi gặp gỡ lệ rưng dòng chảy
Nay mọi người cúi lạy vô vàn
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

tìm kiếm thơ song thất lục bát khoán thủ hay
Ảnh thiệp chúc mừng thầy cô (ảnh: internet)

BÀI THƠ CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO 7

Tác giả: Trường Vân

Chúc cô sức khoẻ vui cười mãi
Thầy dạy con điều phải cái hay
Sức cô đã dạy bao ngày
Khỏe nhiều cô đến cầm tay chỉ bài

Bình minh đến nắng mai rực sáng
An vui cùng với rạng ngời đông
Mừng thầy kết tặng bó hồng
 thì em gửi một bông sen vàng

Hạnh nhân đức ta mang lẽ phải
Phúc ở đời không trái đạo tâm
Ngập hoa cười với hương trầm
Tràn hi vọng với dư âm ngọt ngào

Buổi lễ thật vui sao rực rỡ
Nay đón mừng cờ đỏ Việt Nam
Chúc Thầy Sức Khỏe Bình An
Mừng Cô Hạnh Phúc Ngập Tràn Buổi Nay.

Mời các bạn xem tiếp phần cập nhật những bài thơ song thất lục bát khoán thủ với chủ đề chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20-11 mới hơn trên trang kyuc.net nhé!.

THƠ KHOẢN THỦ: MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thơ: Trần Hữu

CHÚC cô mãi vui tươi trẻ khỏe
THẦY kính yêu đẹp đẽ hàng ngày
SỨC cao trí trọng chung tay
KHOẺ vui chỉ giáo – càng dày nghĩa nhân

BÌNH minh rạng muôn xuân hoa nở
AN lòng người nhung nhớ khôn nguôi
MỪNG ân nhà giáo tuyệt vời
CÔ cười miệng nở đón người trò ngoan

HẠNH tràn ngập những trang giáo án
PHÚC đong đầy những bản bằng hồng
NGẬP mừng vui thỏa ước mong
TRÀN đầy ân nghĩa tấm lòng thầy ơi!

BUỔI gặp gỡ muôn người luôn nhớ
NAY xa nhau vui nở không tàn
CHÚC THẦY SỨC KHOẺ BÌNH AN
MỪNG CÔ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN BUỔI NAY.

Thơ song thất lục bát khoán thủ hay
Thơ 20-11 hay, ý nghĩa

THƠ KHOÁN THỦ: ƠN THẦY

Thơ: Lê Hoàng

ƠN giáo dưỡng , học trò ghi nhớ !
THẦY kính yêu ! vạn thuở khó sờn
SOI ngàn ngã bước lời thương
LỐI bao hạnh phúc , con đường sáng tươi

MỞ tri thức , muôn lời dạy bảo
ĐƯỜNG thênh thang nghĩa đạo ấm nồng
CHO hoài hy vọng mênh mông
CON thời nhớ mãi tấm lòng chở che

VỮNG vàng trước những gì khó nhọc
BƯỚC thẳng ngay bài học của người
DẶM đường gian khổ vẫn vui
TRƯỜNG Sơn núi tạc vạn lời tri ân

TƯƠNG thân ái ! Tinh thần đất Việt
LAI vãng tình ! Da diết yêu thương
ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI.

THƠ KHOÁN THỦ: CHÚC MỪNG 20-11

Thơ: Trần Hữu

CHÚC ngày lễ vui cùng nhà giáo
THẦY và cô dạy bảo trò ngoan
SỨC cao trí lớn ngập tràn
KHOẺ vui viết tiếp những trang sử hồng

BÌNH minh rạng phương đông rực rỡ
AN lòng người cùng nở muôn hoa
Mừng vui lễ lớn đó mà
CÔ thầy đón nhận lẵng hoa ấm nồng

HẠNH tràn ngập người trồng hoa đó
PHÚC đong đầy bằng đỏ người ơi!
NGẬP vui khó nói lên lời
TRÀN dâng ân nghĩa về nơi cô thầy

BUỔI gặp gỡ nơi đây vui lắm
NAY xa rồi tình thắm không tan
CHÚC THẦY SỨC KHOẺ BÌNH AN
MỪNG CÔ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN BUỔI NAY.

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN – Thơ: Hoa Cẩm Chướng

CHÚC ngày lễ hiến chương nhà giáo.
THẦY cô người dạy bảo điều hay.
SỨC đem trao hết tháng ngày.
KHOẺ mà dìu dắt tình đầy nghĩa nhân.

BÌNH minh sáng bước chân trò tiến.
AN tâm người cống hiến chẳng than.
MỪNG trò thành đạt vẻ vang.
CÔ thầy đóng góp hành trang vững lòng.

HẠNH với đức hoài mong đời mãi
PHÚC nhân từ trò phải ghi tâm.
NGẬP niềm vui kiếp ươm mầm.
TRÀN dâng mong ước lặng thầm dõi theo.

BUỔI hội tụ chẳng nghèo tình cảm.
NAY tìm về rộng cánh tay dang.
CHÚC THẦY SỨC KHOẺ BÌNH AN
MỪNG CÔ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN BUỔI NAY.

Chùm thơ chúc mừng thầy cô (song thất lục bát khoán thủ)
Chùm thơ chúc mừng thầy cô (song thất lục bát khoán thủ)

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (thơ khoán thủ)

Thơ: Bằng Lăng Tím

CHÚC tình nghĩa thầy trò gắn bó
THẦY và cô rạng rỡ hôm nay
SỨC cao bền bỉ bao ngày
KHỎE cùng trò nhỏ vòng tay kết đoàn

BÌNH minh ghé ngập tràn tia nắng
AN lòng mình nghĩa nặng tình sâu
MỪNG vui khi lớp đứng đầu
CÔ thầy vun đắp thêm giầu tình quê

HẠNH ngộ buổi ta về bên lớp
PHÚC đong đầy bóng rợp cho con
NGẬP lòng nhớ tuổi trăng tròn
TRÀN bao nỗi nhớ măng non lớn dần

BUỔI mới gặp như xuân hoa nở
NAY bạn bè rạng rỡ hoa lan
CHÚC THẦY SỨC KHỎE BÌNH AN
MỪNG CÔ HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN BUỔI NAY.

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 (Khoán thủ)

Thơ: Quỳnh Hoa Nguyễn

CÔNG thầy cô chỉ đường dẫn lối
LAO khổ nhiều phải đợi mà nên
CỦA bao thế hệ mọi miền
CÁC kề năm tháng ai quên nghĩa tình

THẦY thân thiện đã minh chứng rõ
CÔ dịu hiền luôn có bình yên
SUỐT bao ngày tháng chẳng phiền
ĐỜI nay đã gặp sáng lên tuyệt vời

GHI ơn đức nào vơi hạnh phúc
DẤU thời gian rất thực bền lâu
CHẲNG bao giờ thấy u sầu
MỜ đâu mà dễ đậm sâu cạnh người

NHẠT nhòa chẳng để vơi cuộc sống
PHAI sắc hồng vẫn đọng mãi chờ
CÔNG LAO CỦA CÁC THẦY CÔ
SUỐT ĐỜI GHI DẤU CHẲNG MỜ NHẠT PHAI.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ chúc mừng sức khỏe, ca ngợi công lao của Thầy cô giáo bằng thể thơ Song Thất Lục Bát Khoán Thủ thật hay và độc đáo. Hãy để lại cảm xúc của bạn về thầy cô giáo của mình ở phần bình luận bên dưới bạn nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cầm Đỗ
Cầm Đỗ

ƠN NGHĨA THÀY CÔ
(Cổ phong, khoán thủ, thủ vĩ ngâm)

ĂN QUẢ PHẢI NHỚ KẺ TRỒNG CÂY
QUẢ phúc có gieo mới được đầy
PHẢI gắng tu tâm và dưỡng trí
NHỚ bạn ơn thầy tình ngất ngây
KẺ lớn người sang ai dạy dỗ
TRỒNG người nghĩa nặng tựa ngàn mây
CÂY cao bóng cả lòng ghi tạc
ĂN QUẢ PHẢI NHỚ KẺ TRỒNG CÂY.

Vũ Thương
Vũ Thương

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(Thơ khoán thủ)

ƠN này biển rộng trời cao
THẦY cô dạy dỗ biết bao tháng ngày
SOI sáng trí tuệ hôm nay
LỐI đi từ những điều hay nghĩa tình.

MỞ trang sách mới đẹp xinh
ĐƯỜNG đời tỏa sáng lung linh sắc màu
CHO trò tri thức mai sau
CON vào cuộc sống khắc sâu lời thầy.

VỮNG vàng tâm gắng dựng xây
BƯỚC đi từ những tháng ngày bé thơ
DẶM ngàn sương phủ mây mờ
TRƯỜNG xưa, bạn cũ bây giờ nơi đâu?

TƯƠNG thân tương ái với nhau
LAI sinh nguyện ước nỗi đau vô thường
ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI

(Vũ Thương 29/12/2017)

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân

” Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai ,,

,,,,,,,,,,,, KHẮC GHI ,,,,,,,,,,,,,
( khoán thủ stlb )

ƠN ghi khắc dạ lưu tâm nhớ
THẦY cô truyền trí mở mang thêm
SOI đường giữa mảng trời đêm
LỐI kia đã sáng mắt êm ánh đèn.

MỞ mang trí tầm nhìn sâu rộng
ĐƯỜNG vẫn dài phấp phỏng lo âu
CHO thêm nghị lực nhiệm màu
CON như vững bước Non đầu bể sâu.

VỮNG chèo lái thuyền đâu có sợ
BƯỚC đường dài bỡ ngỡ làm chi
DẶM đời dâu bể hoen my
TRƯỜNG cô đã dạy thày vì các con

TƯƠNG đồng câu chữ mòn phấn bảng
LAI tạo cho đời sáng như gương
ƠN THÀY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI

Quảng Ninh 17.11.2017

Chuột Nhắt
Chuột Nhắt
Trả lời  Ngạn Bùi Xuân

Ơn Thầy Cô sao mà quên được.
Tạo nhân tài cho nước Nam ta.
Tặng cho đời muôn vàn Hoa.
Bay đi khắp nẻo dựng nhà giữ non.

Kimlong Nguyễn
Kimlong Nguyễn

Chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm, ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1957 – 20/11/2017).
Nguyen Kimlong xin Kính tặng bài thơ này cho các Thầy, Cô giáo cùng các cán bộ Ngành giáo dục đã và đang cần mẫn chăm lo cho sự nghiệp TRỒNG NGƯỜI cao cả!

Kính chúc các Thầy, Cô luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc & Bình yên để tiếp tục cống hiến cho Sự nghiệp
Chúc cho Ngành Giáo dục nước nhà Phát triển theo hướng Văn Minh – Công bằng và Sáng tạo!

MÃI MÃI CÒN GHI
(Thơ: Song thất lục bát khoán thủ
Chủ đề: TRI ÂN CÁC THẦY, CÔ GIÁO)

“THẦY, CÔ SOI LỐI CHỈ ĐƯỜNG
LUÔN CẦN MẪN LẤY YÊU THƯƠNG TỎ BÀY
DẠY TRÒ HỌC NHỮNG ĐIỀU HAY
TRONG TIM TRÒ, NGHĨA ÂN NÀY MÃI GHI!”

————————o0o————————
THẦY, tóc nhuộm trắng màu bụi phấn
CÔ, sức mòn nhưng vẫn chăm lo
SOI sao cho sáng dạ trò
LỐI khơi rộng, quyết đưa đò Nghĩa Nhân

CHỈ bằng trái tim ngần sắc đỏ
ĐƯỜNG công danh dẫu có chông chênh
LUÔN tự tin – vượt thác ghềnh
CẦN cù, giản dị – nhẹ tênh bước đời

MẪN cán ở mọi nơi, mọi lúc.
LẤY nghĩa tình để vực lòng Nhân
YÊU trò như thể người thân
THƯƠNG nòi giống, trọng Đức Ân, Cội Nguồn

TỎ chí khí tổ tôn Hồng Lạc
BÀY cho trò ghi tạc Tam Cương
THẦY, CÔ SOI LỐI CHỈ ĐƯỜNG
LUÔN CẦN MẪN LẤY YÊU THƯƠNG TỎ BÀY

DẠY từ buổi cầm tay luyện chữ
TRÒ mỗi ngày tích lũy nhiều thêm
HỌC hành chăm chỉ ngày, đêm…
NHỮNG mong trải rộng bao niềm ước mơ

ĐIỀU mong mỏi, nơi bờ Phúc – Hạnh
HAY tin trò sải cánh…bay xa
TRONG lòng như nở cánh hoa
TIM thêm rạng rỡ sắc hòa thắm tươi

TRÒ vẫn nhớ những lời chỉ dạy
NGHĨA cô, thầy…in đáy tim son
ÂN luôn giữ, chẳng hao mòn
NÀY là, nghĩa cử tâm con tặng Thầy

MÃI còn khắc ở đây – lồng ngực
GHI nhớ bao kiến thức được bày
DẠY TRÒ HỌC NHỮNG ĐIỀU HAY
TRONG TIM TRÒ, NGHĨA ÂN NÀY MÃI GHI!

Nguyen Kimlong
14/11/2017!

Lương Mận
Lương Mận
Trả lời  Kimlong Nguyễn

Cảm ơn nhà thơ với bài thơ rất tuyệt, Thay mặt những thầy cô đang đứng trên bục giảng và các thầy cô đã nghỉ hưu, cảm ơn nhà thơ nhé.

Minh Loan
Minh Loan

MÃI. MÃI. GHI. NHỚ

Thơ khoán thủ song thất lục bát
Nhân ngày 20-11 chúc toàn thể các thầy cô giáo vui vẻ

CHỮ nắn nót bao ngày cô luyện
THẦY. ân cần trò chuyện với con
KHẮC tâm ghi mãi không mòn
BẢNG. đen nét phấn chữ tròn hằn in

VẪN tình nghĩa đức tin con nhớ
NGUYÊN tấm lòng rộng mở bao dung
Mực xanh như mãi vẫn cùng
CÔ. và con lại ta chung giảng đường

GIẢNG con biết tình thương vô bến
NGHĨA ân tình lại mến cô hơn
SỬ thi ghi lại công ơn
TRUYỀN. đời sau học giang sơn vững bền

SÁCH. cất giữ kho tàng văn học
GHI. điều hay lời Ngọc để truyền
“CHỮ THẦY KHẮC BẢNG VẪN NGUYÊN
MỰC CÔ GIẢNG NGHĨA SỬ TRUYỀN SÁCH GHI “

Đàm Mai Phương
Đàm Mai Phương

ƠN THẦY CÔ GIÁO
(Khoán thủ STLB)

ƠN này sẽ hoài ghi trong dạ
THẦY của tôi nay đã bảy mươi
SOI sáng nên mãi rạng ngời
LỐI mòn xưa ấy phương trời đầy hoa

MỞ lễ hội mọi nhà sánh bước
ĐƯỜNG thênh thang mới đươc khai thông
CHO thêm kiến thức tương đồng
CON hằng mơ ước tuổi hồng mông lung

VỮNG chân để Cô cùng lên lớp
BƯỚC một hai ta chớp thời cơ
DẶM bao nhiêu mét dư thừa
TRƯỜNG em Thầy dạy kính thưa câu rằng

TƯƠNG tác lại rồi hăng hái nhé
LAI tăng nhiều nét vẽ thân thương
ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI .

17/11/2019
Thơ Đàm Mai Phương

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
Trả lời  Đàm Mai Phương

ƠN THẦY

ƠN này con mãi khắc ghi
THẦY luôn nhã nhặn bước đi nhẹ nhàng
SOI đường kiến thức mở mang
LỐI này viết tiếp sử vàng mai sau

MỞ lòng xin nhớ về nhau
ĐƯỜNG thênh thang bước vết nhàu thời gian
CHO nên cuộc sống thanh nhàn
CON xây hạnh phúc bình an sớm chiều

VỮNG vàng để có niềm yêu
BƯỚC lên phía trước trước dẫu nhiều gian truân
DẶM dài ta cố trăm lần
TRƯỜNG xa gắng bước hoá gần đó thôi

TƯƠNG trợ là để đắp bồi
LAI thêm nét đẹp gửi môi má hường
ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI

Họa vui cùng người đẹp Đàm Mai Phương nhé
Chúc em gái dạt dào thi hứng !

Võ Thị Thủy
Võ Thị Thủy

ƠN CÔ THẦY
(Câu khoán: Thầy Cô mở lối soi đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai)

THẦY như ngọn hải đăng đêm tối
CÔ soi đường chỉ lối con đi
MỞ ra vầng nguyệt diệu kỳ
LỐI nào đúng hướng đẹp thì tương lai

SOI sáng những chặng dài mù mịt
ĐƯỜNG đi dù dẫu nghịt cơn dông
CHO thêm sức mạnh tim hồng
CON luôn giữ vẹn ấm nồng tình quê

VỮNG tay súng hẹn thề vì Đảng
BƯỚC tiên phong tỏa rạng đất trời
DẶM dài Tổ quốc ta ơi
TRƯỜNG Sơn in dấu một thời chiến chinh

TƯƠNG thân nguyện trọn tình với nước
LAI tâm đồng sẽ được yêu thương
THẦY CÔ MỞ LỐI SOI ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI.

(Bài này Thu Thủy họa lại bài của Trợ giảng Hải Ngô Minh – thi đường Bảo Minh Trang, nay anh đã qua đời). Một nén hương lòng tiễn biệt anh.

Viên Hoàng
Viên Hoàng

Kính tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam

Thơ khoán thủ
(Câu khoán )

MUỐN SANG THÌ BẮC CẦU KIỀU
MUỐN CON HAY CHỮ THÌ YÊU LẤY THẦY

THẦY ƠI

MUỐN con cháu chúng mình ngoan giỏi
SANG giầu ta học hỏi đến nơi
THÌ cha mẹ cũng chẳng rời
BẮC nam một dải khắp nơi học hành

CẦU bao nhịp liên thanh kết nối
KIỀU vinh hoa một mối ta đi
MUỐN đời vinh hạnh quản gì
CON ngoan trò giỏi hướng đi vững vàng

HAYnhắc nhở việc làm có ích
CHỮ nghĩa mà yêu thích dạy ngay
THì Ta tiếp tục tỏ bày
YÊU thương cha mẹ trọng thay ông bà

LẤY tâm sáng thật là cao quý
THẦY cô dạy đúng ý thật siêu
MUỐN SANG THÌ BẮC CẦU KIỀU
MUỐN CON HAY CHỮ THÌ YÊU LẤY THẦY

Ngày 17 /11/2019
Hoàng Viên