Chùm thơ hay viết về lời ru của Mẹ, con mãi không quên

Tuyển chọn những bài thơ hay và xúc động viết về lời ru của Mẹ. Đó là những vần thơ nhớ lại những tiếng ru con bên cánh võng một thời thơ ấu mà Mẹ đã hát ru con ngủ, con sẽ nhớ mãi không bao giờ quên!.

Chùm thơ hay viết về lời ru của Mẹ, con mãi không quên

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ lục bát viết về cha mẹ hay, cảm động nhất
Chùm thơ viết về Mẹ yêu hay nhất (song thất lục bát)
Chùm thơ con xin nợ Cha Mẹ một nàng dâu

BÀI THƠ: NHỚ MÃI LỜI RU

Tác giả: Dạ Thế Nhân

Nhớ hoài giọng hát ca dao
Thương hoài điệu lý ngày nao ngọt bùi
Đôi tay bồng bế chẳng rời
Con say uống trọn từng lời mẹ ru
Tinh mơ cho đến tù mù
Chẳng lời than thở cho dù gian lao
Cha còn bận việc binh đao
Việc nhà mẹ gánh chẳng nao núng lòng
Sông quê lẳng lặng xuôi dòng
Mẹ âm thầm giữa bềnh bồng gian nan
Vượt qua muôn nỗi lo toan
Để cha an dạ dặm ngàn chiến chinh
Vẹn lòng phận gái trung trinh
Mẹ mong một buổi thái bình đoàn viên
Sông quê còn đó con thuyền
Đón người thiên lý bình yên trở về
Mẹ vui vẹn vẻ câu thề
Quên đi một thuở não nề phân ly
Con chừ khôn lớn…ra đi
Thay cha gánh vác nệ gì gió sương
Cho quê hương vì quê hương
Non sông tươi đẹp muôn phương an lành
Con thề dâng cả tuổi xanh
Cho nhà Nam mãi trọn thành an vui
Dù lưu lạc bốn phương trời
Hồn con mãi nhớ những lời mẹ ru
Từ trong thăm thẳm tâm tư
Câu hò điệu lý vẫn như bên lòng.

THƠ LỤC BÁT: TÌM VỀ LỜI RU
Tác giả: Phú Sĩ

Cái cò, cái vạc, cái nông ….
Lời ru của mẹ nao lòng người ơi!
Cái nào cũng đã một thời
Nhọc nhằn gian khổ bên đời ví von
Thương thay một thuở hao mòn
Một đời lặn lội vuông tròn hiếu ân
Đồng xa in bóng ruộng gần
Luống cày khó nhọc thương thân dân tình
Quanh quanh uốn lượn dòng kinh
Thắm tình loan phượng hòa minh trên đồng
Cánh cò chuyên chở hoài mong
Nỗi niềm mơ ước tơ hồng se duyên
Phận em số kiếp truân chuyên
Đậu phải cành mềm khóc tiễn tuổi xuân
Có thương xin hãy một lần
Đừng xáo nước đục tủi thân cánh cò
Dẫu rằng đời chẳng hiểu cho
Lời ru tha thiết điệu hò yêu thương
Mong sao đừng lắm gió sương
Tìm về bến đậu đoạn trường phôi pha ….

Thơ mẹ ru con hay

BÀI THƠ: LỜI RU CỦA MẸ

Tác giả: Trần Kim Oanh

Lời ru của Mẹ à ơi
Theo con góc biển chân trời yêu thương
Có đồng lúa chín ngát hương
Có bông bí luộc dưa hường nấu canh
Con chim én đậu cành chanh
Mẹ mong con lớn trưởng thành chăm ngoan
Có cây cầu nhỏ bắt ngang
Có chàng hiếu học đăng đàn hiển vinh
Mẹ ru khúc hát ân tình
Câu hò điệu lý quê mình thiết tha
Có hình bóng của mẹ cha
Có câu hiếu nghĩa mới là đạo con
Lời ru của mẹ mãi còn
Ghi lòng tạc dạ sắc son vẹn nguyền
Có tình mẫu tử thiêng liêng
Lời ru của Mẹ dịu hiền thiết tha
Tình yêu chan chứa đậm đà
Quê hương đất nước ông bà tổ tiên
Đức độ gương sáng thánh hiền
Gắng công học tập thường xuyên luyện rèn.

BÀI THƠ: NGỌT LỜI MẸ RU

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
Năm canh chày Mẹ thức đủ năm
Cha đi chiến dịch xa xăm
Mẹ làm cô phụ âm thầm nuôi con
Dặn lòng giữ trọn tình son
Quân thù sạch bóng nước non Cha về
Người ta chồng vợ đề huề
Mẹ tôi chiếc bóng não nề chờ mong
Phận nghèo một kiếp long đong
Tháng năm vất vả má hồng nhạt phai
Một mình Mẹ chịu đắng cay
Quằn lưng gánh lấy trên vai cuộc đời
Sông buồn con nước đầy vơi
Đò đưa một chiếc áo tơi lạnh lòng
Mười hai bến nước đục trong
Thương cho đời Mẹ long đong tháng ngày
Tóc xanh giờ đã nhạt phai
Mái đầu điểm bạc phí hoài tuổi xuân
Nhìn con mắt lệ rưng rưng
Nghe con bập bẹ Mẹ mừng xiết bao
Bao nhiêu vất vả gian lao
Chỉ mong con được ngày sau nên người
Cho môi Mẹ nở nụ cười
Cho con ôm ấp trọn lời Mẹ ru
Bướm vàng đậu trái mù u
Thương chồng Mẹ chịu lời ru đượm buồn
Ngoài trời đổ giọt mưa tuôn
Mẹ tôi đổ giọt lệ buồn chờ mong
Gió ơi đừng thổi chiều đông
Cho môi Mẹ thắm cho lòng Mẹ vui
Cho sầu thương mãi chôn vùi
Cho Mẹ quên hết ngậm ngùi tháng năm
Mẹ luôn là ánh trăng rằm
Một đời soi sáng lặng thầm đời con.

Những bài thơ nói về lời ru của Mẹ

BÀI THƠ: GIẤC MƠ ĐÊM

Tác giả: Thanh Trần

Đêm qua con lại nằm mơ
Nghe như tiếng mẹ ầu ơ năm nào
Lời ru theo giấc chiêm bao
Lời thu đưa lối con vào quê xưa
Nhớ ngày hạ nắng ban trưa
Căn nhà nép dưới cành dừa oằn khô
Bên bờ ruộng cạn nhấp nhô
Mảnh vai áo mẹ bạc phơ cánh đồng
Nhớ khi bão lũ mưa giông
Bên hiên con ngóng đợi trông mẹ về
Thương mẹ lúc ốm gần kề
Một mình chịu đựng chưa hề kêu than
Bưng tô cháo loãng trên bàn
Nhìn mẹ đau xót hai hàng lệ rơi
Cuộc sống lam lũ cả đời
Đến khi khôn lớn…mẹ rời chia xa
Mẹ ơi…con trở lại nhà
Lẫn trong nước mắt nhạt nhòa sương đêm
Mưa rơi tí tách bên thềm
Xua tan một giấc…mơ đêm ngọt ngào.

BÀI THƠ: LỜI RU

Tác giả: Phạm Hải Đăng

À ơi !, ngoan ngủ đi con
Để Mẹ nói núi với non sum vầy
Con ơi !, con ngủ cho say
Cha đi nhặt gió vén mây cho đời
À ơi !, con ngủ đi thôi
Mẹ làm cơn gió hát lời ru con
Con ơi !, con ngủ giấc tròn
Để Cha đi gánh nước non cho đầy
Lời ru, muối mặn gừng cay !
Thương Cha năm tháng những ngày cần lao
Mẹ ru !, câu hát ngọt ngào
Ngoài kia sấm nổ mưa rào đầy sân
Cha con, dãi nắng chân trần
Mẹ ru con ngủ bao lần canh thâu
Ai làm tháng bảy mưa ngâu ?
Bắc cầu Ô thước hai đầu bờ vui.

Chùm thơ hay viết về lời ru của Mẹ, con mãi không quên

thơ lục bát: LỜI RU CỦA MẸ

Tác giả: Thanh Trần

Nửa đêm giá lạnh tràn về
Nhớ lời ru mẹ miền quê năm nào
Võng đưa kẽo kẹt chênh chao
Câu ru mẹ kể con vào giấc mơ
Nhớ sao hạt nắng ban trưa
Trong căn nhà nhỏ gió đưa kiếp nghèo
Trên sông bóng chiếc cầu treo
Con đò lặng lẽ bỏ neo lâu ngày
Hắt hiu ngọn gió heo may
Đem mảnh mây nhỏ nhẹ bay xa vời
Để con chẳng thể quên lời
Tiếng ru của mẹ cả đời bên con.

LỜI RU
Thơ: Diệp Ly

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Thân cò năm tháng héo hon
Bờ sông lặn lội vì con thương chồng.
Mưa rơi trắng cả giang đồng
Lời ru của mẹ mênh mông gió chiều
Lời ru thấp thoáng cánh diều
Hoàng hôn hiu hắt liêu xiêu dấu buồn.
À ơi đêm vắng nỉ non
Lời ru thao thức mỏi mòn năm canh
Lá ơi sao lá xa cành
Bướm vàng ngơ ngẩn loanh quanh cả đời.
Mù u cánh trắng rơi rơi
Buồn chi em hỡi dòng đời vẫn trôi
Câu tre lắc lẻo lâu rồi
Ví dầu cầu ván ai ngồi đóng đinh.
Trời mưa ướt lá trầu xanh
Ướt anh anh chịu không đành ướt ai
Giếng sâu nối sợi dây dài
Hay đâu giếng cạn tiếc hoài tháng năm.
Về trời cải bỏ rau răm
Bậu gieo tiếng dữ âm thầm ra đi
Trăng tàn gió biết đưa chi
Cây đa trốc gốc bến thì chờ ai.
Lời ru lắng đọng u hoài
Đêm mưa ngày nắng chưa phai ân tình
Đông về gió bấc loanh quanh
Bao nhiêu thương nhớ riêng mình nhớ thương.

Thơ lời mẹ ru mới nhất

NGỌT NGÀO LỜI RU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ơ ầu mẹ hát ru con
Trời đêm một bóng trăng tròn trên cao
Con ngoan hãy ngủ đi nào
Cái Cò, cái Vạc cũng vào trong mơ
Thương con bé bỏng dại khờ
Ấp ôm mẹ nựng ầu ơ ru hời
Bao la tình mẹ con ơi
Mong con vững bước đường đời chông gai
Dòng sông xuôi chảy miệt mài
Cội nguồn dân tộc nhớ hoài nghe con
Khép mi giấc ngủ no tròn
Bờ môi ngậm giọt sữa non ngọt ngào
Mong ngày cây lớn vươn cao
Lời ru đọng mãi dạt dào yêu thương.

TÌM LỜI MẸ RU

Thơ: Phú Sĩ

Nồng nàn tiếng mẹ ầu ơ
Cánh cò trắng lượn dọc bờ kênh xanh
Đò khuya đếm giấc tàn canh
Sông dài bến vắng trăng thanh đợi chờ
Vành nôi của mẹ tuổi thơ
Êm đềm bay bổng yêu thương quay về
Đong đưa biển lúa tình quê
Sáo diều vi vút hương thề ngày xưa
Mồ hôi muối mặn nắng mưa
Thanh trầm hòa quyện nhặt thưa kiếp này
Cái ngủ mày ngủ cho say
Từng ngày khôn lớn xa bay qua đời
Ngọt bùi chia sẻ ai ơi
Câu Kiều ngày ấy còn lời tiếc thương
Gió đồng man mác đêm trường
Khơi trong gạn đục ngát hương ân tình
Lời ru thoang thoảng hương trinh
Tuổi thơ con hỡi giữ gìn đời sau
Lời ru một thuở nao nao
Thơm bầu sữa mẹ ngọt ngào tình cha.

VỌNG MÃI LỜI RU
Thơ: Hương Phạm

À… ơi.. con ngủ cho ngoan
Cánh cò, cánh vạc bay ngang cánh đồng
À …ơi… thảm lúa mênh mông
Lưng mẹ cánh võng, gió đồng đong đưa
À ơi ..thương mấy cho vừa
Cõng con, gặt lúa, cày bừa nặng mang
À ơi ..phiên chợ xa làng
Mẹ còn lặn lội chợ tan chưa về
À ơi… tình nghĩa làng quê
Đi vào câu đối, câu vè, đồng dao
À ơi… mau lớn lên nào
Theo cha giữ cõi, giặc nào cũng tan
À ơi… trăng sáng trăng tàn
Đời con có Mẹ hào quang sáng ngời
Lời ru… ấm mãi tim người
Sống tròn Nhân nghĩa, Đạo đời, Thủy chung…
Lời mẹ ru đến …khôn cùng…
Xứng danh con Lạc cháu Hồng… nhé con…
À ơi…
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận