Chùm thơ hay viết về quê hương Đồng Tháp

Chùm thơ hay viết về quê hương Đồng Tháp

(Thơ Miền Tây) Tuyển chọn những bài thơ hay viết về quê hương Đồng Tháp. Đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp, cuộc sống, con người, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đồng Tháp.

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ nhớ nhà, nhớ quê của người tha phương
Chùm thơ nỗi nhớ cha mẹ của người con xa xứ thật hay

BÀI THƠ: ĐỒNG THÁP QUÊ TÔI

Tác giả: Ngọc Chi

Quê tôi ở tận Miền Tây
Mênh mông đồng lúa cò bay đầy trời
Đất lành chim đậu khắp nơi
Mời anh, mời chị đến chơi quê nhà

Tháp Mười lừng lẫy khúc ca
Bông sen đẹp nhất nay là Quốc hoa
Xuôi về Cao Lãnh không xa
Viếng thăm Lăng Mộ chan hòa tình thân

Sông Tiền nước chảy trong ngần
Đến thăm vườn quýt một lần thích ngay
Trái vàng chín mộng trên cây
Ngọt ngào thanh mát, ngất ngây lòng mình

Lai Vung xứ sở thanh bình
Người dân hiếu khách, tận tình đón đưa
Bạn ơi nếm thử nem chua
Mua về biếu bạn, lại vừa để ăn

Sadec sức sống mênh mang
Trăm hoa đua sắc, không gian tuyệt vời
Thăm nhà sản xuất Bích Chi
Phồng tôm ngon lắm cho dì cho cô

Nha Mân nổi tiếng câu hò
Gái xinh, gái đẹp giỏi lo việc nhà
Bạn ơi hãy đến đi nha
Một lần nhớ mãi, thiết tha tình người.

BÀI THƠ: GÁI QUÊ ĐỒNG THÁP

Tác giả: Ngọc Chi

Hò ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ …..

Ai về Đồng Tháp quê em
Mênh mông đồng ruộng để xem lúa vàng
Ngắm cô thôn nữ dịu dàng
Bên bờ lúa chín rộn ràng niềm vui

Qua bao tháng tới lui thăm viếng
Ruộng của em là miếng đất này
Tốt tươi hoa nở tràn đầy
Hẹn mùa lúa chín cho ngày ấm no

Gái đồng ruộng chỉ lo cày cấy
Việc đồng quê với mấy luống rau
Chưa nơi đính ước trầu cau
Đẹp người đẹp nết em nào kém ai

Duyên đưa đẩy một ngày sẽ đến
Với gái quê hứa hẹn chân tình
Cuộc đời rồi sẽ đẹp xinh
Bên đồng lúa chín thắm tình quê hương.

Những bài thơ hay viết về quê hương Đồng Tháp

BÀI THƠ: DUYÊN DÁNG ĐỒNG THÁP

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Đồng Tháp bùn ngát hương sen
Cửu Long đẹp nhất đầm sen Tháp Mười
Tình em tình đất tình người
Lai Vung duyên dáng nụ cười của em

Mời anh ăn một chiếc nem
Rồi xuống Hồng Ngự để xem sông Tiền
Tam Nông hạc trắng cảnh tiên
Cao Lãnh Sa Đét hữu duyên hữu tình

Gái Nha Mân gốc cung đình
Xưa là cung nữ bỏ dinh về vườn
Gà Cao Lãnh gà miệt vườn
Rạng danh gà bảnh trong vườn Nha Mân

Đồng Tháp tuy xa mà gần
Cao Lãnh gà chiến Nha Mân gái hiền.

BÀI THƠ: VỀ THĂM ĐỒNG THÁP

Tác giả: Trang Si

Xin mời các bạn nơi xa
Về thăm Đồng Tháp quê ta một lần
Nơi đây vị trí cũng gần
Nằm trong vùng đất đồng bằng Cửu Long

Quê ta có ruộng với sông
Khắp nơi đa số nghề nông vậy à
Người dân chất phát thật thà
Tình làng nghĩa xóm đậm đà làm sao

Sống không tranh cạnh thấp cao
Làm nhiều việc tốt để sau hưởng đời
Ca dao ngày ấy có lời
Ngơi lên vẽ đẹp đất trời Cửu Long

Rừng tràm bạt ngạn mênh mông
Đượm màu xanh thẳm dòng sông dịu hiền
Đến đây sẽ xóa ưu phiền
Ngỡ như đưa bạn về miền bồng lai

Tựa lưng nằm ngắm mây bay
Ngồi trên xuồng nhỏ lai rai chuyện trò
Lắng nghe các bác vang hò
” Thuyền đi có nhớ bến đò nơi đây “

Gió đâu về thổi phất phây
Làm cho điệu nhạc ngất ngây dâng trào
Dù là ở tận nơi nào
Sài Gòn, Hà Nội cũng vào quê tôi

Mặc cho đường đến xa xôi
Bao người cũng quyết vào coi thế nào
Nơi đây Đồng Tháp nhượm màu
Tình quê ấm áp ngọt ngào làm sao

Bạn rằng đang ở nơi nao
Nhanh chân ghé đến với bao tuyệt vời..!

Cô gái Đồng Tháp xinh đẹp bên đầm sen
Cô gái Đồng Tháp xinh đẹp bên đầm sen.

BÀI THƠ: ĐẤT SEN HỒNG

Tác giả: Yến Vân

Ai đã ghé miền Tây Nam Bộ
Chốn quê em rực rỡ sen hồng
Hỏi người có biết hay không
Về đây một chuyến, hẳn lòng sẽ vui

Mùa nở rộ toả mùi thơm ngát
Những cánh đồng ngào ngạt hương sen
Tên hoa, tên cả một miền
Sắc hồng cùng trắng, đan xen nhị vàng

Khu Xẻo Quýt âm vang một thuở
Chốn đạn bom vẫn ở nơi này
Thăm từng tấc đất, hàng cây
Cho ta sống lại bao ngày khổ lao

Lăng cụ Phó, tự hào Cao Lãnh
Nhà Bác Hồ nằm cạnh ở bên
Về đây thì phải vô liền
Hàng trăm cây trái ở trên đất lành

Thăm Sa Đéc lừng danh hoa kiểng
Huỳnh Thủy Lê nổi tiếng ngôi nhà
Ai về âm phủ chợ ma
Ban đêm làng chiếu tên là Định Yên

Dưới cá lội, ở trên chim chóc
Ghé Tràm Chim, xuồng dọc đôi bờ
Khu rừng đậm nét hoang sơ
Màu xanh trộn lẫn cánh cò trắng bay

Nơi tôm cá từng bầy trú ngụ
“Ốc đảo xanh” quyến rũ Gáo Giồng
Giữa mùa nước nổi mênh mông
Câu hò điệu lý gợi lòng khách xa

Ai ăn bưởi, Phong Hòa nán lại
Tiếng ngọt thơm cây trái một vùng
Quýt hồng chỉ có Lai Vung
Mời nem đãi khách, lạ lùng vị ngon

Về đặc sản, vẫn còn nhiều thứ
Ai đã qua hãy thử một lần
Đất lành chẳng muốn rời chân
Con người hiền hậu, ân cần sớm hôm

Đồng Tháp sẽ hoài ôm chờ đợi
Đất sen hồng nhắn gởi khắp phương
Ngày nao sẽ bước chung đường
Dẫn người đi khắp quê hương chốn này.

BÀI THƠ: THÁP MƯỜI THƯƠNG NHỚ

Tác giả: Sông Mường

Anh lưu lạc tìm em nơi Đồng Tháp
Thật khó quên giọng ấm áp miền tây
Qua ngã ba Tân Hữu xốn xao đầy
Quê em đó sắc hồng hương thoáng gọi

Vóc tha thướt áo dài như huyền thoại
Rực màu tươi ảo diệu rũ hoang đường
Hương tóc chiều ma lực chợt tỏa hương
Cười e lệ dáng thân thương mộng mị

Trái tim lụy theo em vùng kì dị
Rực bầu trời thi vị một màu sen
Lạc hướng bay đàn chim trắng lả chen
Ôi lạc lỏng chiều song hành ao ước

Nhà em ở Nha Mân vùng sông nước
Ngọt giọng ca lã lướt mượt không gian
Phím song lan buông vọng lướt vị đàn
Buông diễm ảo gót giầy ai vô định

Ôi Đồng Tháp người làm ta toan tính
Bước chung đường nhớ mãi mối suy tư
Nhớ vòng tay lời e thẹn ậm ừ
Hòa bỡ ngỡ ngôn từ xin chối bỏ.

BÀI THƠ: ĐỒNG THÁP EM TÌM ANH

Tác giả: Lê Ngọc Như Ý

Em về Đồng Tháp gặp anh
Đường đi chưa rõ loanh quanh kiếm tìm
Tình anh in đậm vào tim
Nên em quyết định im lìm xuống thăm

Ngã ba Tân Hữu rẻ nhanh
Ồ kìa Đồng Tháp của anh đây rồi
Em đi em mệt em ngồi
Em mua xoài cát và rồi em ăn

Tân Hồng em chạy lăng xăng
Trường Xuân, Cao Lãnh quê anh tuyệt vời
Tháp Mười sen đẹp quá trời
Kiêu sa Hồng Ngự, rạng ngời Nha Mân

Tràm chim người đến rần rần
Làng hoa đúng đẹp quá chừng sắc hương
Đến phà Vàm Cóng thân thương
Lai Vung nem quá nhiều luôn đây nè

Món này hơi lạ à nhe
Cá lóc hấp mận mới nghe lần đầu
Tìm anh hơi khó em rầu
Nhưng mà vui vẻ qua cầu em đi

Châu Thành đặc sản nhãn nì
Gáo Dòng người bước, người thì chèo ghe
Tam Nông em bước lên xe
Chạy về Sađéc ai dè gặp anh

Bao nhiêu mệt mỏi tan nhanh
Cùng anh đi ngắm đồng xanh bạt ngàn
Đôi ta hạnh phúc ngập tràn
Chuyến đi ý nghĩa của nàng thành công.

ĐỒNG THÁP QUÊ EM – Thơ: Hoang Minh Nhiem

Anh về Đồng Tháp quê em
Vào mùa sen nở mà xem anh nào
Về đây sẽ thấy dạt dào
Bốn mùa hoa trái ngọt ngào anh ơi

Hồng Ngự quê em tuyệt vời
Ruộng đồng lúa chín khắp nơi quê nhà
Vườn cò chim cá bao la
Chuột đồng nấu lẩu làm ta nhớ hoài

Canh chua bông súng lai rai
Có bông điên điển làm ai nao lòng
Đây miền sông nước cữu long
Ai về nơi ấy nhớ mong thật nhiều

Quê em tôm cá phì nhiêu
Đến mùa nước nổi liêu xiêu trong lòng
Cá linh nước ngọt xuôi dòng
Em buông chài lưới xuống lòng sông sâu

Mang về kho với mía lau
Ăn vào ta sẽ thương nhau suốt đời
Hồng Ngự quê em tuyệt vời
Xin mời anh ghé đời đời em mong.

ĐỒNG THÁP – Thơ: Vu Dung Jns

Trong giấc mơ em lại về Đồng Tháp
Thiên nhiên xanh trải bát ngát rừng tràm
Thuyền ba lá len lỏi giữa bạt ngàn
Mùa nước lên Sóng vỗ tràn thuyền nhỏ

Em đi giữa bao la quê anh đó
Vườn quýt hồng chín đỏ ngọn gió lay
Hơi ấm anh lan tỏa siết bàn tay
Cánh sen thơm ngát hương ngày em đến

Cò trắng đồng anh nói em thử đếm
Hương nội đồng quện trong gió lời ca
Hò Đồng Tháp sao da diết thiết tha
Câu vọng cổ chiều ngân nga lúa hát

Về đi anh cơm trắng thơm ngào ngạt
Mẹ gọi mình Trán vương hạt mồ hôi
Vị mắm kho thấm ngon cả vành môi
Chiều quê anh bình yên trôi lặng lẽ

Hồ Khổng Tử dịu dàng cơn gió nhẹ
Em bên anh tim khe khẽ nói gì
Em nhớ lắm nếu mai lại phải đi
Yêu thương ơi trái tim thì thầm gọi.

ĐIỆU HÒ ĐỒNG THÁP – Thơ: Nguyễn Nhật

Qua Cao Lãnh giữa mùa nước nổi
Cá Linh về quẫy lội đầy sông
Xuồng ai theo nước lớn ròng
Tiếng hò Đồng Tháp buồn trong gió chiều

Hồng Ngự có bao nhiêu chuyện kể
Thuở đồng hoang máu lệ tràn trề
Đau lòng Thường Thái Hậu B
Bia tên chật kín người về vắng tanh

Ai vào cuộc Chiến Tranh Biên Giới
Kẻ mỏi mòn chờ đợi tháng năm
Con chim đã bỏ rừng Tràm
Phương trời biền biệt để Tam Nông buồn

Phù sa với nước cuồn cuộn quyện
Rực mé sông Điên Điển trổ vàng
Lấp Vò tâm sự riêng mang
Nhớ ai Sa Đéc hương Làng Hoa đưa

Bây giờ giữa Tháp Mười Sen nở
Kỷ niệm buồn tình ngỡ đã quên
Lai Vung Rượu Cúc say mèm
Nhớ bàn tay gói chiếc Nem ngọt ngào.

ANH CÓ VỀ ĐỒNG THÁP CÙNG EM? – Thơ: An Thi Ngo Nghiem

Anh có về Đồng Tháp cùng em không ?
Rượu sen hồng em mời anh uống nhé
Gái Tháp mười giọng thì thầm nhỏ nhẹ
Gạo quê hương mùi lúa mới thơm nồng

Về Tam Nông ngắm cò trắng đầy đồng
Cá lóc nướng trui thơm hương rơm rạ
Gái Tháp mười đẹp xinh hồng đôi má
Những điệu hò ngọt lịm giữa vùng biên

Đền thờ Cụ Nguyễn Sinh Sắc linh thiêng
Người dân quê em thật thà chất phát
Các cô gái nết na suốt ngày ca hát
Lụa Tân Châu mịn tạo dáng duyên tình

Người quê em hiền dịu đẹp lung linh
Mùa trái chín quýt hồng cành trĩu quả
Mùa nước nổi đi bằng xuồng ba lá
Vào tháp mười lấy bông súng đỏ tươi

Lẩu cá linh béo ngậy thật tuyệt vời
Áo bà ba mái thóc thề diệu vợi
Người thân đi xa mỗi ngày đón đợi
Dân quê em chăm lao động chuyên cần

Mùa nước lên hoa sen nở tuyệt trần
Hoa Sa đéc nổi danh miền sông nước
Tết khoe sắc không nơi nào sánh được
Nem Lai Vung đặc sản ở nơi này

Nơi con sông Mê công chảy qua đây
Chia chín nhánh Cửu Long đầy tôm cá
Ở nơi này đất phù sa nhiều quá
Cây trái tươi xanh lúa ba vụ bội thu.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Đồng Tháp với lời thơ ca ngợi quê hương thật ngọt ngào. Hãy chia sẻ cảm xúc và niềm tự hào của bạn về Đồng Tháp cùng kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
36 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Tú
Đăng Tú

VỀ THĂM ĐỒNG THÁP MÙA NƯỚC NỔI

Anh về Đồng Tháp em ơi
Vào mùa nước nổi cá bơi đầy đồng
Nhìn trời nước ngập mênh mông
Cò bay mỏi cánh mà không thấy bờ

Màu xanh điên điễn phất phơ
Hoa vang nở rộ như mơ giữa đồng
Đồng tháp có món chuột đồng
Ăn rồi thèm mãi lại không muốn về

Cá linh điên điễn ngon ghê
Cá lóc nướng Trui chẳng chê món gì
Vài ly rượu đế nhâm nhi
Nghe Đàn tài tử có gì sướng hơn

Xa xa sóng nước chập chờn
Thuyền đi bắt cá như vờn với trăng
Về thăm Đồng Tháp xa xăm
Một lần rồi lại muốn thăm nhiều lần.

Mong-Hoa Vo
Mong-Hoa Vo

NHỚ HƠN XƯA

Người đi có lẽ buồn hơn trước
Người về lãng đãng nhớ hơn xưa
Ai đi Đồng Tháp về Cai Lậy
Khua mái chèo duyên kiếp đẩy đưa

Tôi ở đồng bàng xa tít tắp
Vẫn ngỡ đỉnh trời Phan Xi Phan
Ngày nào tình vẫy vùng sương khói
Tìm nụ hồng đi lạc Tiền Giang

Ơi cánh chim vô cùng ngờ nghệch
Ơi cánh hoa hồng mỏng mảnh hoàng hôn
Bay tất tả giữa khung trời mê mệt
Một sớm nào bỗng đến thiền môn

Người xa có lẽ đường xa lắm
Tôi về lần lửa gọi đông phong
Hư vô hay chỉ là hư ảo
Cai Lậy còn ngọn gió nào không

Monghoa Vothi
25./7/2016

Băng Băng
Băng Băng

QUÝT ĐÂY!!!

Quýt hồng nỗi tiếng lai vung
Ai về đồng tháp xin dừng ghé ngan
Vốn là quýt ngọt mặn mà
Trái thơm chín mộng ai là lại chê
….
Múi hồng đỏ thắm thấy mê
Ai ơi ghé lại mua về quýt ngon
Chao ôi quả quýt no tròn
Đủng đa đủng đỉnh trên cành đu đưa
…..
Giờ đang giữa buỗi ban trưa
Cô em hái quýt đu đưa đu vào
Gió đưa thoang thoảng dạt dào
Giữa trưa nóng bứt ăn vào ngon ghê!!!!…

Thúy Thúy Vũ
Thúy Thúy Vũ

–MUỐN VỀ ĐỒNG THÁP—

Em cũng muốn về đồng tháp anh ơi
Để bên anh hết phần đời còn lại
Dù quê nghèo lòng có nào quản ngại
Chỉ e rằng anh còn mãi phân vân.

Em muốn về theo anh những bước chân
Ngắm sen thơm giữa trong ngần sương sớm
Cảm ơn ba người sinh anh, nuôi lớn
Đã trải qua nhiều đau đớn nhọc nhằn.

Muốn bên chồng vượt qua hết khó khăn
Bất chấp hết đừng băn khuăn chồng nhé
Chỉ bên chồng vợ mới thấy vui vẻ
Trọn đời này lòng nguyện sẽ không phai!..

St-26-6-2016

Ỉn Súp
Ỉn Súp
Trả lời  Thúy Thúy Vũ

Biết là tình đẹp k phai
Nhưng mà khó lắm khi trai thay lòng
U mê hạnh phúc lòng vòng
Đâu nghĩ cho vợ chạnh lòng buồn đau
Chị ơi mong chị bớt đau
Suy nghĩ vui vẻ hết mau buồn rầu
Thơ thẩn chị mãi âu sầu
Người đọc cũng thấy toàn mầu đau thương
Biết rằng chị nhớ người thương
Nhớ hoa sen thắm ngát hương bên ngoài
Mong chị sớm hết mệt nhoài
Thơ e đã hết đọc roài like đê 😛

Thúy Thúy Vũ
Thúy Thúy Vũ
Trả lời  Ỉn Súp

Cảm ơn ỉn súp hì hì
Lời thơ mình viết cũng vì chồng yêu
Nhớ thương, vương vấn thật nhiều
Nhưng vì còn có bao điều khó khăn.
Ảnh lo mình sẽ nhọc nhằn
Vì quê nghèo khổ sợ rằng không hay
Nhưng mình đã nói bao ngày
Yêu anh bất chấp đắng cay cuộc đời!

Dongthu Nguyen
Dongthu Nguyen

TÌM VỀ BẾN YÊU.

Tôi về Đồng Tháp buổi xế chiều.
Tìm nơi bến cũ nhớ người yêu.
Cây xưa ghế đá hoài kỷ niệm.
Giông tố cuộc đời phủ xanh rêu.
Em nơi phương nào anh có biết.
Có nhớ đêm hè tiếng dế kêu.
Tình đầu tình nhớ tình muôn thuở.
Con tạo xoay dần lắm trớ trêu.

Anh Chu
Anh Chu

HOA SEN ĐỒNG THÁP

Đơn giản ,
Nhưng mà hoa vẫn xinh .
Mộc mạc chân quê,
Vẫn gợi tình .
Đâu phải cắm vào bình lộc quý
Mà hoa vẫn tỏa ngát mùi hương.

Mong-Hoa Vo
Mong-Hoa Vo

BỐI RỐI TƠ HỒNG

Em sẽ theo anh về Đồng Tháp
Sẽ thênh thang cùng trăng lãng du
Con nước lớn nghiêng lòng con nước nhỏ
Dòng sông Tiền dậy sóng tương tư

Em sẽ theo anh về Đồng Tháp
Theo nỗi sầu quanh quẩn miền tây
Có nắng có gió có đàn cò vỗ cánh
Nâng bỗng chuyện tình lẩn thẩn lên mây

Sẽ thầm thì hỏi bông điên điển
Bao giờ nước nổi nấu canh chua
Cá bóng đất lại nằm trong trách đất
Dâng tình yêu nghi lễ tôn thờ

Con tép lớn dặn dò con tép nhỏ
Đi phương kia cũng phải nhớ phương này
Tình không lớn chỉ vừa thương nho nhỏ
Có nhau rồi đừng để mộng xa bay

Vẫn biết ngày không dài không vắn
Tình liu điu không vắn không dài
Chỉ đủ rối ren tơ hồng lục tỉnh
Đủ con tim Cai Lậy hao gầy

Monghoa Vothi
15/6/2016

Hung Le
Hung Le

ÂN TÌNH…….

nắng ngả hoàng hôn buông xế tà
đường về Đồng Tháp vẫn còn xa
tôi về nơi ấy thăm bằng hữu
giữ mối thâm giao mãi đậm đà

đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò
tôi về quê bạn…. chẳng cần lo…
nhất quyết đêm nay ăn cho được
cái mùi bông sún chấm mắm kho

hồng thắm sắc sen tỏa khắp trời
tâm hồn xao đọng thoáng chơi vơi
hữu tình sông nước nên thơ quá
tôi sắp gặp em…..miệng …khẻ cười…..

HL

BachHanh Tran
BachHanh Tran

HÒ ĐỒNG THÁP…!

Hò..ơ.. chống xuồng em lội qua lung
Anh mà đuổi kịp anh hun chổ nào
Hò..ơ… anh hun đôi má em đào
Xuồng em có lật.. hò..ơ… anh cấm sào giữa lung.

( ha..ha.. vv đầu tuần cả nhà ôi..)
24.10.2016

Mạc Uyên Linh
Mạc Uyên Linh
Trả lời  BachHanh Tran

Hò..ơ…
Chống xuồng em lội qua lung
Anh mà bắt được anh hun chỗ này….Hjj

Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
Trả lời  BachHanh Tran

Dẫu cho em có qua sông
Anh thề cũng lội ngược dòng tìm em.
Anh ghiền cái chổ êm êm
Em từng dâng hiến hằng đêm góc phòng.

BachHanh Tran
BachHanh Tran
Trả lời  Sơnn Nguyễnn

Anh ơi em đã có chồng
Có ham cũng chỉ lòng vòng thế thôi
Ngoài nhìn thì thấy vậy thôi
Vào trong cũng chỉ có xôi với chè..
Sơn ui..

Ngọc Duy
Ngọc Duy

Đồng Tháp

Đã đôi lần tôi về với nơi đây
Tỉnh đồng tháp mang những ngày yêu mến
Bao yêu thương tôi xin được gửi đến
Đến con người và mảnh đất nơi đây

Từ loài hoa và hương sắc cỏ cây
Mang cho tôi những phút giây thơ mộng
Đã cho tôi thấy lòng khỏi trống rỗng
Y như được bay bổng trên trời cao

Đồng Tháp ơi tôi yêu dấu biết bao
Nhưng kỷ niệm làm sao tôi quên được
Những vẻ đẹp và giờ tôi thầm ước
Ước gì tôi được ở lại mãi thôi

Nhưng bận việc nên là phải đi thôi
Xa đồng tháp và hẹn gặp lần tới
Mong một ngày với tôi sẽ không vội
Thêm một lần xuống nơi đó rong chơi.

Giang Hồng
Giang Hồng

ĐÓA SEN ĐỒNG THÁP

Bình minh chẻ li ti ngọn nắng
Ướp vàng nhụy sen giữa mùa xanh,
Giọt sương lăn phiến lá long lanh
Vuốt má đào, cánh sen ửng rạng.

Mái chèo khua xôn xao đồng vắng
Mây bềnh bồng chùng vạt áo bà ba,
Mênh mang sóng nước, giọng hò xa
Đưa tôi về mùa sen Đồng Tháp.

Giữa muôn đốm lửa hồng vừa thắp
Nụ cười em sâu lắng, ngọt ngào,
Thoang thoảng hương tình gió gởi trao
Có một đóa sen bên tôi
nhẹ nhàng , e ấp……

GH
16.6.2017

My Hanh
My Hanh
Trả lời  Giang Hồng

Ai về Đồng Tháp mà xem
Hoa sen nở thắm má em ửng hồng
Nhuỵ sen ngan ngát hương nồng
Dường như ai ẩn vào trong chén trà.

( chúc Giang Hồng buổi sáng an lành)

Nguyễn Thị Thuần
Nguyễn Thị Thuần

HƯƠNG SEN ….

Sen Đồng Tháp nở hồng , tươi dưới nắng
Đón bình minh đẹp quá phải không anh ?
Gió đưa hương thơm ngát , thật trong lành
Em thích lắm , mùi hương sen thơm, ngát .

HAn Gia
HAn Gia

TÌNH SEN HỒNG
thơ HAn Gia

Ai về Đồng Tháp quê em
Màu xanh quyện với búp sen sáng ngời
Hoa sen rực rỡ hồng tươi
Nhuỵ vàng bông trắng nụ cười xuyến xao

Lung linh cô lái tay chào
Nét duyên mộng mị ánh sao trên trời
Ghé về đầm cát ai ơi
Gợi bao nỗi nhớ những lời sắc son

Sương rơi buổi sớm vẫn còn
Đọng trên vòm lá chim non hót chào
Bầu trời én lượn trên cao
Gợi bao luyến nhớ tự hào quê em …

Thúy Hoàng
Thúy Hoàng

VỀ ĐỒNG THÁP

Về Đồng Tháp đến viếng đền Nguyễn Sinh Sắc
Người thân sinh của Bác Hồ kính yêu
Được dâng hương tỏ lòng kính Ông nhiều
Đã có công dưỡng sinh Hồ Chủ Tịch

Về Đồng Tháp được gặp người thanh lịch
Thật nhẹ nhàng nghe cuốn hút lắm nha
Những lời nói rất yêu kiều dễ nghe
Lòng hiếu khách thật nhiệt tình lắm đó

Về Đồng Tháp được ngắm đồng sen đỏ
Đồng Tháp mười, đầm sen đỏ mênh mông
Khắp đầm sen chỉ thấy một màu hồng
Mùi hương sen đượm một mùi thơm ngát

Khi xa rồi nhớ mãi về Đồng Tháp
Nhớ Tràm Chim, vườn sinh thái quốc gia
Được thả thuyền ngắm cánh chim bay xa
Và hòa quện, sa đà vui hết cỡ

Một cuộc vui tất cả cùng được xõa
Vui hết mình lõa chõa những niềm yêu
Từ ngày mai lại sẽ ngoan thật nhiều
Bên gia đình, nơi bình yên cuộc sống./.

Đồng Tháp, ngày 25/7/2018
Thúy Hoàng

Dang Ta
Dang Ta
Trả lời  Thúy Hoàng

Tôi lớn lên nghe chị tôi ru nghe má tôi hò

Tháp mười sông nước quanh co
Mênh mông cho mỏi cánh cò con ơi
Mai sau con lớn lên người
Nhớ ơn bông lúa tháp mười nuôi con.

Tam Nguyenthanh
Tam Nguyenthanh

NGHĨA TÌNH ĐỒNG THÁP
Thơ Nguyễn Thanh Tâm

Hò…ơ…ớ..hò…ai về Đồng Tháp quê em….
Nghe câu vọng cổ… hò…ớ…
Nghe câu vọng cổ….mà…đậm đà tình quê…

Quê em sông nước êm đềm
Phù sa bát ngát hương tràm ngất ngây…
Mời anh ghé lại đôi ngày…
Thăm quê Đồng Tháp Miền Tây Anh hùng….

Có cô em gái ngại ngùng
Mời anh dùng thử bánh phồng Sa Giang
Bánh tình bánh nghĩa em mang
Tặng anh vài chiếc nem tình Lai Vung

Quê em con gái ung dung
Chăm lo nhà cửa, ruộng đồng trước sau…
Chưa lần quên nghĩa ngọn rau..
Đẹp người đẹp nết…mỹ miều kém ai…

Anh về em sẽ gửi trao…
Gửi lời ca cổ ngọt ngào xàng xê
Trăng thu yên lắng vọng về…..
Đàn ca Tài tử….vẹn thề chờ anh

Đất trời…Đồng Tháp trong xanh….
Yêu thương đoàn kết giữ tròn tình quê
Em mong sẽ đón Anh về…
Bên đồng lúa chín… thắm tình quê hương…

Hò…ơ…. quê em….Đồng Tháp nghĩa tình….
Xàng xê vọng cổ… hò…ớ…
Xàng xê vọng cổ mà…đậm đà diết …ơ….da…

Nguyễn Khắc Xuân
Nguyễn Khắc Xuân

CHIỀU QUA ĐỒNG THÁP

Con hành quân giữa Tháp Mười
Lúa đang con gái đón cười chào xuân
Ơi mùa gió biển nổi lên
Chiều qua Đồng Tháp, hương sen ngọt ngào
Lòng con bỗng nhớ xôn xao
Chưa lần được đón Bác vào miền Nam
Thơm thơm mùa lúa, mùa sen
Thao trường luyện tập, sức bền gân săn.

Nkx

Nguyễn Binh
Nguyễn Binh

Những ngày luyện tập ngoài thao trường qua lời thơ của bạn rất thú vị. Rất LÍNH. Chúc mừng TG

Phong Phan Duy
Phong Phan Duy

SEN HỒNG!

Sen hồng Đồng Tháp quê em,
Mênh mông bát ngát êm êm dịu dàng.
Như em xinh đẹp nhẹ nhàng,
Nâng niu từng khóm hoa đàng đồng xa…

Phan Duy Phong
-15/11/2018.VLTP.

Lê Nguyễn Thiện Nhân
Lê Nguyễn Thiện Nhân

EM LÀ CON GÁI MIEN TÂY
Thiện Nhân

Em là con gái miền tây
Quê em đồng tháp trồng đầy Hoa sen
Sài thành phố thị bon chen
Mười lăm năm chẳng chân phèn vẫn nguyên

Miền tây con gái diệu hiền
Sài thành phố thị vẫn yên đời mình
Bon chen là bởi tồn sinh (sống)
Vượt ngàn sóng gió để mình yên thân

Miền tây con gái nhọc nhằn
Sài thành phố thị cũng năng nổ tìm
Đi làm vất vả cả đêm…..
Sướng đâu chẳng thấy càng thêm mệt người

Đồng tiền chân chính vẹn mười
Bền lâu vững chắc thảnh thơi lòng mình
Xa quê em cố giữ gìn
Đẹp người, đẹp nết xứng danh quê nhà

Quê em đồng tháp mặn mà
Hương đưa ngang ngát đậm đà Hoa sen.

7/5/2018

Nguyễn Thị Sồi
Nguyễn Thị Sồi

……………MÙA NƯỚC NỔI……………

Ai về đồng tháp quê em.
Đến mùa nước nổi đến xem cánh đồng.
Quê em nước ngập mênh mong.
Cánh đồng xanh thẩm nỗi lòng nhớ quê.

Nhớ khi nước nổi chiều về.
Chống xuồng đi mãi trên quê nước về.
Cùng nhau thả lưới giăng câu.
Đồng quê xanh thẳm một màu vui tươi.

Rân ran nghe mãi tiếng cười.
Nghe vang khúc hát đoàn người hò vui.
Nai về đồng tháp thấy vui.
Ai ơi hãy đến quê tôi tháp mười.

Kiến văn hồng ngự tân hồng .
Đi qua đồng tháp một vòng quê hương.
Miền quê vùng đất thân thương.
Về đây mới biết tình thương đậm đà.

……TPHCM. /27/11/2018
…Tg/Thị Sồi.

Võ Ngọc Mai
Võ Ngọc Mai

Quê em Xinh đẹp Rạng ngời
Sen hồng đua nở, cho đời thêm tươi.

Chúc em ngày mới vui vẻ an lành!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm

******KỶ NIỆM BUỒN *******
————————–
Chiều hôm nay anh lại bước trở về
Quê Đồng Tháp buổi giao mùa chớm rét
Bến đò cũ ngày xưa tôi giả biệt
Em tiễn tôi từng bước..giọt lệ buồn
****
Mái tóc dài hôm ấy thật là thương
Đôi bàn tay mân mê tà áo trắng
Em khẽ nói anh ơi mình cách mặt
Xin đừng quên…một hình bóng chờ mong
****
Anh trở về và đứng ở bến sông
Nhìn từng đám lục bình trôi tản mạn
Con đò ngang bây chừ sao xa vắng..
Em đâu rồi..? anh nghe nặng con tim
****
Gió chiều đông..rét buốt đến nhiều hơn
Khi thiếu em..bóng người thương năm cũ
Chợt có bé..nhìn anh rồi thủ thỉ
Anh về đây..nhưng chị đã theo chồng
****
Em hỡi em.. sao xa mặt cách lòng..?
Lời em hứa..người lại không gìn giữ..
Buồn buồn lắm..chiều nay nơi chốn cũ
Một mình tôi gặm nhấm kỷ niệm buồn.

Chúc tất cả các bạn và gia đình có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc.

No Bao
No Bao
Trả lời  Hồ Hải Lâm

ĐỒNG THÁP QUÊ TÔI , NHIỀU KÊNH RẠCH .
MỘT DÒNG SÔNG , NHIỀU CHUYẾN ĐÒ XƯA …

Nắng chiều nhạt bóng , em tiển tôi đi vào chiều mùa đông chớm rét . Những giọt lệ buồn , đò xưa buồn và đồng tháp buồn . Mái tóc ngang vai mân mê tà áo trắng , tiển anh đi mà lòng chẵng muốn đừng quên có người em gái chờ trông . Lữ khách đã về nhìn lục bình trôi lờ lững quá , bến đò xưa bao năm xa vắng , em nơi mô thấy tim mình đang quặn thắt. Gió chiều đông giá rét cã lòng , không thấy em người con gái tóc bờ vai và trinh nguyên áo trắng , tiếc thay người về đây em nở lấy đi lấy chồng khổ đau người tình năm xưa , hởi em xa mặt cách lòng , hứa cho nhiều rồi lại quên , một mình anh nơi chốn cũ mang theo nhiều kỹ niệm buồn . Duyên phận long đong một kiếp người vì mưu sinh đành cách biệt đành nhìn em theo chồng . Bài thơ thật hay , hàm ý kẻ ở người đi rồi xa cách …..em bước lên xe hoa . Người xưa ôm mối tình buồn .

No Bao
No Bao
Trả lời  Hồ Hải Lâm

ĐỒNG THÁP TUỔI THƠ HỒN NHIÊN ĐẾN TRƯỜNG .
– MÀU XANH RUỘNG ĐỒNG TRÃI KHẮP NƠI NƠI …..

– LỮ khách về thăm quê sau bao ngày xa vắng , chiều đông gió hiu hiu lạnh lữ khách nhớ lại chuyện xưa . Bến đò xưa em tiển tôi đi mà giọt lệ buồn vì cuộc tình báo hiệu kết thúc . Tóc ngắn ngang vai năm nào , đôi bàn tay mân mê tà áo trắng tà áo trinh nguyên sân trường . Em nói anh ơi mình cách mặt , xin đừng quên em gái nhỏ chờ trông .
– Bên bờ sông bao nhiêu là kỹ niệm , nhìn đám lục bình trôi theo thũy triều không định hướng , Con đò ngang hôm nay vắng bóng , em nơi mô cho tôi mãi chờ trông .
– chiều đông gió lạnh , lòng thêm lạnh vắng em người thương xưa ấy . Cô bé nhìn anh thủ thỉ anh về đây nhưng chị đã theo chồng tim tôi như vụn vỡ , tan nát lòng .
– Ngày xưa em nói xa mặt đừng cách lòng , hôm nay em đã theo chồng thà em đừng nói , hứa cho nhiều rồi lại quên , thật buồn nơi chốn xưa . Một mình ôn lại kỹ niệm , em tiễn tôi ra bến đò xưa còn đây người năm cũ nơi mô . Bài thơ thật tuyệt vời , toát lên người xưa đã sang đò …để lại kỹ niệm buồn người ở lại .

Ngọc Dũ Phạm
Ngọc Dũ Phạm

Tôi đi miền Tây Nam Bộ tương đối cũng được, ngày tôi về Lấp Vò, Nha Mân, Đồng Tháp thấy các em dễ thương quá tôi viết bài nầy, đã đăng trong đặc san Văn nghệ Đông Tháp, Mời ace đọc lại nhé. NDT

THA THIẾT NHƯ DÒNG SÔNG

Tôi là khách đến Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày cuối thu yêu lắm mảnh đất hiền
Đêm thanh bình trời đất rất hồn nhiên
Cảnh sông nước như thơ vừa hiển hiện

Có cô gái áo bà ba lên tiếng
Nở nụ cười e lệ trước anh em
Cô gái quê thon thả nết duyên êm
Ngày thục nữ làm duyên mùa tình ái

Như trẻ lại một thời từng son dại
Áo sông hồ khoác vội dưới trời quê
Bước chân xưa em lối nhỏ đi về
Nghe xao xuyến mùa yêu vừa trở giấc

Tôi trở lại mảnh đất tình Đồng Tháp
Nghe trái tim thắm lại một ngăn đời
Người Lấp Vò yêu lắm bạn lòng ơi
Tha thiết nhớ như dòng sông hò hẹn

NGÃ DU TỬ/SG

Nguyễn Huy An
Nguyễn Huy An

BỘN BỀ ĐỒNG THÁP QUÊ EM

Hỏi em xinh thế quê đâu?
Tần ngần Sa Đéc thôn dâu muộn màng
Nhà vườn, nước nổi, đò giang
Trung nhân thấu hiểu thì càng đam mê…

Công xa dám hỏi đâu về?
Ngó chừng phố thị thì nghề ra sao
Chân dung phong thái lộng trào
Đích tường sở thị mến đào hay mai?

Lấy lời lễ tiết khoan thai
Người trên thành phố cũng hai ba nghề
Chính thì lưới điện ban xê
Túc niên thường quý bộn bề công xa…

Chắc thầm trúng cái nết na
Miền tây thẳng tiến xứ hoa quê người.

Nguyễn Huy An 25/12/2019.

Dung Ngọc
Dung Ngọc

ĐỒNG THÁP THÁNG 10 .

Em về ĐỒNG THÁP tháng 10 .
Con kinh nứớc lũ , bồi hồi tình quê .
Rừng tràm bát ngát bộn bề .
Dòng sông VÀM CỎ đoàn ghe dập đề .
Lúa vàng trải nhẹ trên đê .
Hàng bông điên điển, lời thề với ai ?
Đừờng qua CÁ TRỐT chim bay.
Nứớc kinh 28 ai về ai đi ?
Bông sen ,còn nặng sầu bi ..
Mấy đầm bông súng , hương bay ngạt ngào .
RẠCH RỪNG , CHÙA NỔI nứớc cao.
ĐẦM Sen ,cá lội như sao trên Trời…
Bứớc chân , sao vẫn ngậm ngùi !
Nhớ hồi tuổi mộng … Một thời VU QUI…

Hàn dị Ngọc davi .
( dungngoc)
NĐ: 5_11_2019

Ngô Thanh Tuyền
Ngô Thanh Tuyền

Gái Đồng Tháp xinh quá,thơ thì hay tuyệt

Đọc thơ xong anh bỗng muốn về liền
Để gặp em nữ hoa khôi Đồng Tháp
Để biết chân tình em quê mộc mạc
Áo bà ba duyên môi luôn nở nụ cười

Anh sẽ về ngắm sen nở em ơi
Anh nghe nói như Phật đài lộng lẫy
Tuy vô thường mà hương thơm ngát đấy
Đắm lòng người ôi tình đất bao dung

Anh muốn về cùng em đến Lai vung
Thưởng vị nem từ bàn tay thợ trẻ
Người ta nói em ngoan hiền nhi nữ
Công hạnh ngôn dung tay khéo yêu nghề

Chắc mùa này con nước lớn tràn đê
Xuồng ba lá đưa nhau về em nhỉ
Thưa Mẹ Cha anh xin làm chú rể
Sánh cùng em người con gái Tháp Mười

Rồi chọn ngày mang lễ vật đưa dâu
Đường hoa bước chung nhịp cầu hạnh phúc
Ái ân say đến răng long đầu bạc
Dìu nhau đi đến cuối nẻo đường tình

Có bằng lòng không hỡi em xinh
Trả lời nhé anh đang nghe tim mình hồi hộp.

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm

ANH VỀ ĐỒNG THÁP QUÊ EM
Trần Ngọc Điềm

Anh muốn về Đồng Tháp một lần chơi
Mùa sen nở đang gọi mời du khách
Cùng dạo mát hai bên bờ kênh rạch
Khám phá xem cốt cách mỗi miền vùng…

Nghe phát thèm nem quýt ở Lai Vung
Xoài Cao Lãnh; Ôi vô cùng ngọt lịm
Muốn ăn nhãn về Châu Thành để nếm
Rồi cùng ghi lưu niệm của vùng này

Sa Đéc lừng món hủ tiếu chua cay
Xơi dồi rắn nghe dạ dày… thú vị
Ốc treo bếp chỉ đãi người tri kỷ
Tắc Kè lăn… Có hương vị nồng nàn

Phồng tôm thì ngon tuyệt ở Sa Giang
Cá Lóc nướng… cùng nàng vui chiều hạ
Chỉ một chuyến về quê Sen vội vã
Kỷ niệm hay lưu dạ chẳng phai mờ.