Chùm thơ hay viết về tình nghĩa vợ chồng, tình phu thê

Tuyển chọn những bài thơ viết về tình cảm, tình nghĩa vợ chồng thật hay và ý nghĩa. Chùm thơ là lời khuyên các đôi vợ chồng hãy yêu thương nhau, sống chung thủy, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng con cái.

Những bài thơ hay viết về tình cảm, tình nghĩa vợ chồng hay nhất

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ thương vợ, ca ngợi người vợ thật ngọt ngào
Chùm thơ viết về mẹ chồng nàng dâu hay, tình cảm nhất

BÀI THƠ: ĐẸP CHỮ TÌNH

Tác giả: Ngọc Chi

Tình một chữ do duyên do nợ
Xui khiến mình gặp gỡ nên đôi
Từ nay sẽ hết đơn côi
Bên nhau chia sẻ đời thôi buồn phiền
Tình chồng vợ gắn liền nghĩa vụ
Phải yêu thương tha thứ cho nhau
Sẻ chia cay đắng ngọt ngào
Nuôi đàn con dại mai sau nên người
Nếu muốn được nụ cười mãi mãi
Phải thủy chung vững lái thuyền tình
Trời cao rồi sẽ chứng minh
Một chồng một vợ con xinh vui vầy
Ai cũng ước đắp xây hạnh phúc
Sống bên nhau đến lúc chiều tà
Vợ chồng vui vẻ tới già
Cháu con thành đạt một nhà yên vui
Tình sẽ đẹp sẽ vui vô tận
Nghĩa vợ chồng sâu đậm tháng ngày
Thương nhau muối mặn gừng cay
Tròn câu giai ngẫu đến ngày mai sau.

BÀI THƠ: TÌNH PHU THÊ

Thơ: Hoa Hồng Gai

Nhắn gửi người ơi hãy thật lòng
Duyên này phủi hết giọt sầu đông
Và xua nỗi hận bên thềm gấm
Lại trỗi niềm tin ở khóm hồng
Để vạn ngày sau còn mãi sáng
Cho ngàn buổi ấy vẫn hoài trong
Lầu son hạnh phúc xin cùng giữ
Trọn kiếp tình thê nghĩa thỏa nồng.

BÀI THƠ: NGHĨA VỢ CHỒNG

Tác giả: Lê Thuấn

Đã sống cùng nhau phải tận lòng,
Đêm ngày hạ cháy lẫn mùa đông
Dìu qua biển cạn thôi niềm đắng
Dẫn đến vườn hoa trả nụ hồng
Một thuở vì nhau mà mãi trắng
Muôn đời bởi họ vẫn bền trong
Đường xa vạn nẻo nhưng ngời sáng
Nghĩa có tình yêu đủ mặn nồng!

BÀI THƠ: BẢN TÌNH CA CUỘC ĐỜI

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Trong cuộc đời… ta viết bản tình ca
Có anh và em đời gọi là chồng vợ
Người ta bảo chắc là do duyên nợ
Mỗi đứa một miền sao cắt cớ gặp nhau !
Bản tình ca với đầy những sắc màu
Có vui sướng, bình yên, khổ đau, hạnh phúc
Ta đã đi qua… biết bao mùa lá trút
Cảm nhận đến từng giây phút yêu thương
Nửa cuộc đời tóc ngấp nghé màu sương
Nhưng bản tình ca mãi vấn vương nồng ấm
Dòng thời gian… tình yêu càng sâu đậm
Có những nụ cười thấm đẫm… giấc mơ
Và mỗi ngày tặng nhau những vần thơ
Để biến bao giấc mơ sẽ trở thành hiện thực
Bản tình ca lung linh miền hạnh phúc
Hát bên đời với những khúc yêu thương.

BÀI THƠ: BẠN ĐỜI

Tác giả: Quý Phương

Có một người khi tôi ốm tôi đau
Luôn cạnh bên chăm lo từng giấc ngủ
Tươm tất cơm canh quạt nồng ấp ủ
Tôi gọi người thương luôn ở gần kề
Có một người không chung sống cùng quê
Nhưng thương tôi nên về nhà tôi ở
Nắm tay tôi đi hết mùa gió trở
Chăm sóc yêu thương gọi vợ gọi chồng
Có một người cho tôi những nhớ mong
Khi xa vắng thấy lòng sao trống trải
Năm tháng qua đi không còn trẻ dại
Người vững vàng hơn nên ít dỗi hờn
Có một người đã chung thủy sắt son
Yêu thương tôi trao cả thời con gái
Chia sớt buồn vui vượt qua khổ ải
Cay đắng ngọt bùi người chẳng kêu ca
Cãi vã giận hờn đôi lúc bảo rời xa
Nước mắt nhạt nhòa lệ rơi thổn thức
Để rồi nhớ thương khiến tim ray rứt
Lại trở về trao ấm áp yêu thương
Có một người thôi, tôi muốn bước chung đường.

BÀI THƠ: NGƯỜI BẠN ĐỜI

Tác giả: Hảo Trần

Anh cuối chân trời em giữa ngàn sao
Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại
Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi
Để đời này ta có được nhau đây
Qua thăng trầm cuộc sống đến hôm nay
Người bạn đời đi bên nhau hạnh phúc
Nắm tay nhau hai ta cùng chung bước
Cuối con đường nơi ấy đợi chờ ta
Dẫu cuộc đời nhiều bão tố phong ba
Ở đâu đó lời gọi mời tha thiết
Không ít phút giây xao lòng choáng ngợp
Ta vẫn bền lòng chung thuỷ săt son
Vui bên nhau với hạnh phúc cháu con
Gần gủi yêu thương giữ gìn sức khoẻ
Chuyện ái ân em bây giờ chẳng thể
Anh vui lòng chuyện thủ thỉ đêm khuya
Sưởi ấm lòng khi giá buốt đông về
Vòng tay ôm ta chìm vào giấc ngủ
Cuộc đời này còn bao nhiêu cho đủ…?
Để chúng mình kịp gửi hết yêu thương..!

BÀI THƠ: PHÚT CUỐI MỘT CHUYỆN TÌNH
Thơ: Phụng Hải Đăng

Bà nó ơi lại gần đây tôi bảo
Ngày hôm nay trong người mệt lắm rồi
Lúc ban nãy tôi cố gượng định ngồi
Nhưng không thể vì đâu còn đủ sức.
Người thấy đau bởi ho nhiều tức ngực
Cứ mấy lần trực định gọi tên bà
Nhưng lại ngại sợ các cháu trong nhà
Để chúng ngủ ngày mai còn đi học
Này bà ạ giờ đây tôi rất nhọc
Chắc chuẩn bị sắp xửa phải xa bà
Nhớ cố ghìm đừng có khóc nhiều nha
Kẻo lại ốm mà giống tôi tội nghệp.
Bà cố gắng phải vững tâm sống tiếp
Còn sức tôi giờ không kịp nữa rồi
Nếu tôi đi đau buồn nhớ ít thôi
Và luôn luôn phải giữ gìn sức khoẻ.
Mình già rồi đâu có còn thời trẻ
Gió lạnh về bà nhớ mặc ấm vào
Phút giây cuối tôi chỉ một ước ao
Gia đình mình cháu con luôn hạnh phúc !
Giờ tôi chỉ bên bà thêm một lúc
Nói vài lời cho nhẹ nhõm tấm lòng
Tôi đi rồi ăn uống đều nghe không
Thương bà lắm vì thiếu tôi bên cạnh !
Một thân già cút côi đầy hiu quạnh
Vắng bóng chồng khi đêm lạnh gió về
Đắp thêm chăn, đóng kín cửa bà nghe !
Tôi giờ mệt không dặn thêm được nữa.
Nhớ ở bên đừng đi đâu nghe”chửa”
Sợ lúc ấy tôi không kịp gặp bà
Đã đền giờ tôi sắp phải đi xa
Đừng giận nhé, tôi ngủ đây bà ạ !

BÀI THƠ: YÊU ÔNG XÃ
Tác giả: Thanh Hiếu

Nè ông xã đừng nói lời xin lỗi
Vợ ghét giờ là chồng tội nặng hơn
Chưa một lần vợ cảm thấy cô đơn
Bởi tình yêu vẫn còn nguyên trong vợ
Kể từ ngày tơ hồng se duyên nợ
Lần gặp đầu Đến nhung nhớ rồi yêu
Hẹn hò nhau ta đi dưới nắng chiều
Lòng vợ đã nguyện một điều chung thủy
Dẫu nắng mưa vẫn một màu thuần tuý
Tuổi thanh xuân trong suy nghĩ vẫn nồng
Đôi tay chai gò mà có thôi hồng
Thì sao nào cần chồng yêu là đủ
Mẹ cha anh cũng là chung vợ chứ
Phận làm con đặt chữ hiếu hàng đầu
Cha mẹ già có sống mãi được đâu
Tròn đạo nghĩa phúc đời sau con trẻ
Có đôi lúc vợ cũng buồn lặng lẽ
Khóc một mình nhưng vợ sẽ không sao
Nhớ chồng yêu lòng vợ mới nao nao
Rồi nước mắt cứ trào ra như thế
Chỉ cần chồng luôn vững lòng mạnh mẽ
Trái tim yêu đừng san sẻ cho ai
Một năm xa thời gian dẫu có dài
Nhưng tình mình không nhạt phai anh nhé.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận