Chùm thơ khai bút đầu Xuân với lời chúc mừng năm mới

Tuyển chọn những bài thơ khai bút đầu năm mới thật hay. Đó là những vần thơ đầu Xuân khai bút với những lời chúc thật ý nghĩa cho 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thơ khai bút đầu năm mới
Thơ khai bút đầu năm mới (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ lục bát chúc Tết, chúc Xuân, mừng năm mới 2018
Chùm thơ Tết xa quê, Xuân này con không về hay nhất

BÀI THƠ: ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Tác giả: Hồ Như

Đầu năm khai bút thảo mấy vần
Đón lộc rộn vui thỏa sức xuân
Đung đưa nhành lá chồi non biếc
Thoang thoảng cành tơ nụ cúc tần
Niềm vui đọng lại tình chưa cũ
Nỗi khổ xua tan nghĩa mấy phần
Muôn màu áo mới đua khoe sắc
Vạn vật an bình nhẹ tuyết vân
Phía trước mong chờ vun nhành cúc
Nơi xa ngóng đợi nhịp bước chân
Đầu xuân xin chúc nhiều may mắn
Phúc lộc đều tăng gấp bội lần
Tiền tình tất cả muốn song đôi
Khi đã tiêu vơi lại được bồi
Cuộc sống quanh năm vui như tiết
Mơ ước vậy mà cũng thường thôi.

BÀI THƠ: KHAI BÚT

Tác giả: Lãng Du Khách

Một xe một tốt quyết công thành
Đông tàn xuân đến trái tươi xanh
Phất phơ râu bạc cờ tàn thế
Hỉ hả niềm vui chén rượu nồng
Pháo bình tượng thủ sĩ loanh quanh
Tuyết tan hết giá xuân an lành
Bình phong một thế đợi tàn cuộc
Ẩm thực độc trà nhất đôi ta
Thảnh thơi cờ cuộc ngắm cỏ hoa
Gió xuân nhè nhẹ cõi ta bà
Quất hồng ẩm đối cước bạc trắng
Sinh khí tràn đầy đặc sắc xuân
Thú vui tao nhã cõi hồng trần
Nước bình thế thủ vẫn ngao du
Cờ tàn một nước bình thiên hạ
Tấn Tài Phúc Lộc tới muôn nhà !

Chùm thơ khai bút đầu năm với lời chúc mừng xuân mới
Thơ khai bút đầu xuân (ảnh: internet)

BÀI THƠ: KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Thơ: Thiên Ân

Đầu năm chim hót ở trên cây
Nhả mấy câu thơ xuống đời này
Ngôn từ trong veo như suối mộng
Đất trời chìm ngập trong cơn say
Em vẫn hồn nhiên muôn sắc hoa
Hơi ấm nắng xuân quanh quẩn ta
Bóng dáng nàng xuân về bên cửa
Kìa em!Hạnh phúc có đậm đà!
Ta hứng giọt yêu trên môi ai?
Chơm chớm mùa Đông đã tàn phai
Em hãy thật thà đi em nhé!
Đừng đẩy hồn anh bóng mây dài
Mùa Xuân ghé vội bến tương tư
Đi tìm mơ mộng mắt lừ đừ
Vài con chim én chở mùa tới
Lá vàng bối rối khúc giã từ
Đầu năm ai đi hái lộc non?
Ăm ắp hàng trăm chuyện vui buồn
Rồi sẽ phai phôi vào dĩ vãng
Đọng lại thời gian chút vàng son
Khai bút đầu xuân mấy câu thơ
Bên ngoài nắng rụng xuống môi hờ
Xin giữ cho nhau niềm thương mến!
Sống mãi trong lòng một giấc mơ.

BÀI THƠ: KHAI XUÂN

Tác giả: Ngân Lê

Hôm nay khai bút đầu Xuân
Nhớ anh, em viết mấy vần tặng anh
Tình ơi ấp ủ trong tim
Ngày Xuân càng thấy êm đềm yêu thương
Gặp anh trên một cung đường
Để rồi mãi cứ vấn vương trong lòng
Mình ơi có nhớ ta không
Ước gì thắm mãi ấm lòng tình Xuân…

thơ khai bút đầu Xuân
thơ khai bút đầu Xuân 2018 (ảnh: internet)

BÀI THƠ: KHAI BÚT XUÂN 2018

Tác giả: Thảo Ngọc

Xuân mới đang về đông đã qua
Hương đời chưa ngát giữa vinh hoa
Ta nghe trong gió trong sâu thẳm
Tràn ngập hương xuân ấm mọi nhà.
Khai bút thơ xuân để đón xuân
Đời còn dài lắm những gian truân
Em thức xuân dậy vương cành trúc
Nắng hát bâng khuâng lạc điệu vần.
Chau chuốt vì ai những ý thơ
Bên người lòng vẫn thoáng bơ vơ
Vì sao đời vẫn nhiều ngang trái
Đau khổ lẫn đè những ước mơ ?
Chí lớn chưa vơi đầu ngọn bút
Tóc dù điểm bạc đất trời xuân
Nắng mưa vần chuyển xoay trời đất
Hãy kết cùng ta những điệu vần.

THƠ LỤC BÁT: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Tác giả: Vũ Như Cẩn

Đầu năm khai bút mừng Xuân
Cầu mong đất nước bội phần tiến xa
Chúc cho tất cả mọi nhà
An bình no ấm thật thà vui tươi
Chúc cho cụ lão luôn cười
Sống lâu khỏe mạnh tuổi trời trọn ban
Chúc cho cô chú giàu sang
Dựng xây thôn xóm bản làng yên vui
Chúc cho anh chị ngọt bùi
Gia đình hạnh phúc đượm mùi ái ân
Chúc bao bạn trẻ chuyên cần
Hăng say học tập vững phần tương lai
Chúc mừng nhi ấu xinh hài
Vô ưu, đón nhận ngày mai đẹp giàu
Chủ nhân đất nước ngày sau
Dãi đất chử S thông làu văn minh
Chúc cho duyên nợ chúng mình
Duyên trời gắn kết nghĩa tình keo sơn
Không còn buồn giận tủi hờn
Ân tình thắm thiết, bướm vờn hoa xuân.

thơ khai bút đầu năm 2018
thơ khai bút đầu năm 2018 (ảnh: internet)

THƠ KHAI XUÂN 2018

Tác giả: Chưa rõ

Thủ bút đầu xuân chúc mọi nhà
Thâm tình bạn hữu sống gần xa
Công thành danh toại trường sinh khá
Chức vị đăng khoa vượng đến già
Đức thiện duy trì không dối giả
Tâm lành giữ đạo tránh ba hoa
Lòng nhân giúp đỡ người thiên hạ
Ngõ hạnh tươi vui đặng thái hòa.

THƠ LỤC BÁT: KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Tác giả: Việt Cường

Sáng nay khai bút đầu năm
Chúc cho sức khoẻ quanh năm dồi dào
Chúc cho cuộc sống đẹp sao
Công danh thẳng tiến, đức cao vẹn toàn
Chúc cho gia đạo an khang
Chúc cho con cháu chăm ngoan thảo hiền
Chúc cho xum họp điền viên
Chúc cho tình nghĩa bạn hiền thêm sâu
Gia đình hạnh phúc bền lâu
Chúc cho nồng ấm, lại giàu tình thương
Công việc suôn sẻ lạ thường
Chúc cho tài lộc trăm đường về đây
Chúc cho vui vẻ tháng ngày
Chúc cho phú quý, năm nay sang giàu
Chúc cho vạn sự khởi đầu
Chúc cho thịnh vượng đậm màu sắc xuân ./.
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Túy Lão Hòa Thượng
Túy Lão Hòa Thượng

Tự Tình … Khai Xuân

Quanh năm thơ thẩn nhảy lên phây
Chẳng thiết mần chi một xác gầy
Quờ quạng tay chân run líu ríu
Lu bu đầu tóc rối bầy hầy
Miên mang chém gió quăng bom nổ
Thỉnh thoảng đốt nhà tránh vạ lây
Phây bút đầu năm thay tiếng pháo
Đêm xuân tự sướng hoá ra dài.

Huy Nguyen
Huy Nguyen

Xuân đương qua vèo vèo. Mai là phải lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Trong một ít men say của ngày đám giỗ ông ngoại còn sót lại từ trưa, bỗng muốn nói lên đôi điều (suy nghĩ mà để trong lòng có hại lắm à nha).

Cuộc đời con người quan trọng nhất là điều gì nhỉ? Mỗi người mỗi quan điểm và có nhu cầu khác nhau. Nhưng nếu tóm gọn lại trong ba điều, chắc mẫu số chung vẫn là: sức khỏe, gia đình và sự nghiệp.

Há phải chăng con số 3 một lần nữa đóng vai trò quan trọng? Cả văn hóa, tôn giáo, và nay là quan điểm sống. Nó như là chiếc kiềng ba chân vững chãi để đưa một con người tiến lên. Mà nếu khuyết đi một, cũng không thể gọi đó là thành công.

Nói đến đây, thì bản thân tự hiểu hai từ "trách nhiệm" đóng vai trò quan trọng như thế nào. Mỗi dịp đoàn viên trong năm mới, được quay quần bên gia đình, mỗi cá nhân ngộ ra sự đáng trân quý trong từng khoảnh khắc bên người thân. Tự hiểu phải nỗ lực hơn, quan tâm hơn đến những thành viên còn lại. Bỏ bớt cái tôi và yêu cái chung của tập thể mang tên "tế bào xã hội".

Đó chính là điểm tựa vững chắc để thăng tiến trong sự nghiệp, là hậu phương cho ta trở về để cảm nhận sự bình yên giữa bộn bề lo toan, là cội nguồn của yêu thương mang tính nhân bản kiểu "rất người".

Sẽ là thiếu xót nếu trách nhiệm đó không bao gồm sự thương yêu chính mình, chăm sóc chính mình…

Tất cả đều phải học và rèn luyện. Quá trình này đòi hỏi sự đấu tranh, sự cầu tiến, sự cải thiện…

Năm mới chúc nhau cố gắng, trước mắt là cho chính mình! Và đừng bao giờ quên, về mọi mặt trách nhiệm đi liền với thành công!