Chùm thơ làm sao quên đi một người đã từng yêu

Tuyển chọn những bài thơ tình hay viết về tâm trạng của một người muốn quên đi người tình xưa cũ nhưng không sao mà quên được.

Những bài thơ làm sao quên đi một người đã từng yêu

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ hay viết về nỗi nhớ người yêu
Chùm thơ tương tư, nhớ người dưng hay nhất

BÀI THƠ: LÀM SAO QUÊN

Tác giả: Thanh Trần

Làm sao quên được một người
Để quên đi hẳn nụ cười ngày xưa
Làm sao quên buổi ban trưa
Sân trường phượng nở dưới mưa ta ngồi
Làm sao cho hết bồi hồi
Áng mây che khuất những nơi hẹn hò
Làm sao quên được con đò
Bên bờ sông tiếng ai hò ngân vang
Làm sao quên chuyến đò ngang
Đến giờ bến khỏi nặng mang nỗi sầu
Đành rằng đã gẫy nhịp cầu
Làm sao quên được nơi đâu xa vời
Nhìn trăng khuyết tận chân trời
Cho anh gửi tặng đôi lời …..làm sao.

BÀI THƠ: TÔI SẼ QUÊN

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Em sẽ cố gắng mà quên
Lời thương tiếng nhớ ấm êm thuở nào
Em sẽ xoa dịu nổi đau
Để không phải nhớ muôn màu tình yêu
Em sẽ cố gắng thật nhiều
Để không rơi lệ mỗi chiều không anh
Cố quên dù biết không đành
Niềm tin ước hẹn trong lành thuở nao
Cố quên ôi khó biết bao
Nhưng em sẽ cố cho vào thiên thu
Tình yêu tựa áng mây mù
Thôi đành chôn dấu ngục tù tim côi.

BÀI THƠ: TRẢ LẠI KỶ NIỆM XƯA

Tác giả: Thanh Trần

Xin cho anh trả lại kỷ niệm xưa
Và ánh mắt buổi chiều mưa ngày ấy
Để giữa đêm khi giật mình thức dậy
Sẽ không buồn và không thấy nhớ em
Xin cho anh được quên phút dịu êm
Không thảng thốt trong đêm khi tỉnh lại
Sẽ quên em và sẽ quên mãi mãi
Quên con đường lá thu trải lối đi
Xin cho anh được xóa hết những gì
Hoàng hôn buông không nhìn về nơi ấy
Đừng nhớ em đừng nhớ nhiều đến vậy
Cả khi mơ cũng đừng thấy hình ai
Xin cho anh trở lại với ngày mai
Anh sẽ yêu tà áo dài mới lạ
Hai đứa mình giờ đã về hai ngả
Hãy cho anh trả lại kỷ niệm xưa.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận