Chùm thơ lục bát tháng 4, tình yêu và sắc màu tháng tư

Tháng Tư năm nay đã đến, sau chùm thơ tháng tư đã được chia sẻ, xin mời các bạn xem tiếp những vần thơ lục bát tháng 4 mới và hay nhất. Đây là những vần thơ miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa cỏ tháng 4, tình thơ của đôi lứa khi tháng Tư lại về mang theo cái nắng của mùa Hạ và gợi lại những kỷ niệm của ngày xưa…

Thơ lục bát tháng tư

BÀI THƠ: THÁNG TƯ

Tác giả: Lãng Du Khách

Tháng ba gạo đã trổ bông
Tháng tư rộ đỏ sắc hồng trời xanh
Mưa phùn rơi nhẹ đan mành
Cây cối nẩy lộc đâm cành sinh sôi.
Đầu tháng ngày cá qua rồi
Dư âm còn đọng bồi hồi con tim
Sáng mai thức dậy đi tìm
Một nhành Lan tím đắm chìm mưa bay.
Hương xoan, hương bưởi đắm say
Hoa vải, hoa nhãn xòe tay hứng trời
Lúa thì con gái xanh ngời
Buông thân theo gió lả lơi duyên tình.
Hoa nhài khoe sắc trắng tinh
Hoa sữa thơm ngát nghiêng mình say sưa
Cây bàng cũng chẳng rạng vừa
Đua nhau lộc lá lưa thưa đu cành.
Tháng tư thời tiết trong lành
Thỉnh thoảng đỏng đảnh trời hanh gió nồm
Nhà nông rảnh rỗi đàn ôm
Khúc hát sông nước cá tôm vẫy vùng.
Hoa Lan đua nở lung tung
Ngọc Trâm trắng muốt nở bung nuột nà
Khắp nơi rực thắm sắc hoa
Tựa dàn hợp xướng đồng ca xuân về..
Ngắm trời ngắm đất say mê
Thả hồn theo gió ta về quê hương
Ta gửi một chút yêu thương
Hương đồng gió nội vô thường bay xa.

BÀI THƠ: DẠ KHÚC THÁNG TƯ

Tác giả: Lê Hương

Vo tròn ảo giác ném đi
Vụn tan lối mộng tình si dỗi hờn
Mây cười biển thủ linh hồn
Trăng lang chạ suối…sông cồn…ngàn khơi
Đêm khờ bắt gió thả mồi
Bắt mưa hôn đất, để trời tương tư
Gieo neo bảy ngả đến chừ
Ngả nào cũng rộng lắc lư tấc lòng.
Cung đàn yêu bỗng dùng dằng
Không kêu cũng chẳng thanh ngân rõ ràng
Quay về hết những bàng hoàng
Hết ngày hành khất lang thang chốn người.
Xin cho Cuội thoải mái cười
Múa reo tung tẩy để ươi giấc sầu
Hoan ca một khúc bể dâu
Rồi ngày đã ruội…gió ngầu…trăng sương.
Thương hoài vàn cải ngồng vương
Lỡ thì con gái…dạ nương lối nào
Ve sầu trốn tiệt nơi nao
Sao không kéo nhịp…đón chào Hạ sang.

Lục Bát Buồn Tháng Tư

LỤC BÁT BUỒN THÁNG 4

Tác giả: Maylangthang_tdx

Tháng tư chất ngất nỗi buồn
Đêm tàn mắt lệ nào tuôn ướt đời
Chơi vơi trọn kiếp chơi vơi…
Rưng lòng vẳng tiếng ru hời nhân gian

Buốt trong tiềm thức bẽ bàng
Loay hoay xếp lại ngổn ngang phận mình
Bao giờ mới có bình minh ?
Gieo làn nắng ấm để tình lên ngôi

Một mình, chỉ một mình thôi
Thả hồn theo gió nổi trôi dặm dài
Linh hồn đâu đã sần chai
Câu kinh thánh thiện miệt mài tháng năm

Sòng đời thua trắng mặt gằm
Ngửa bàn tay mỏi, sầu đăm đắm sầu
Mòn chân lội cuộc bể dâu
Nửa đường gục ngã… về đâu kiếp này ?!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận