Chùm thơ ngày khai giảng, khai trường, chào năm học mới

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về ngày khai giảng (khai trường) chào đón năm học mới của thầy cô và các em học sinh – sinh viên.

Bài thơ hay viết về ngày khai giảng, khai trường, chào đón năm học mới
thơ hay cho ngày khai giảng đầu năm học mới.

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ lục bát viết về mái trường xưa, ký ức học trò
Chùm thơ lục bát tri ân, nhớ ơn thầy cô giáo hay nhất

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #01

BÀI THƠ: KHAI TRƯỜNG

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi

Thế là kỳ nghỉ đã qua
Ngày mai khai giảng nắng hoa sân trường
Ngập đường phố xá đông vui
Thầy trò nô nức tiếng cười rộn vang

Cổng trường mở rộng thênh thang
Mừng vui chào đón nhẹ nhàng nắng thu
Gió ru cành phượng xanh mầu
Như ru những giấc mơ đầu tuổi thơ

Thầy cô tươi đẹp như thơ
Áo dài tha thướt đợi chờ trò ngoan
Gặp nhau tíu tít hỏi han
Vui không cái khoảng thời gian nghỉ hè

Lặng rồi đã tắt tiếng ve
Tuổi thơ vui những ngày hè qua mau
Trống trường đã điểm tiết đầu
Tuổi thơ đẹp mãi xanh mầu ước mơ.

bong bóng đủ màu trang trí cho ngày khai giảng
bong bóng đủ màu trang trí cho ngày khai giảng (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #02

BÀI THƠ: MỪNG NGÀY KHAI TRƯỜNG

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Sớm Thu rộn rã sân trường
Cờ đua sắc nắng gió vương trên cành
Hàng cây nghiêng bóng mát lành
Trống trường rộn rã kết thành lời ca.

Sân trường ngập sắc cờ hoa
Trò cười ríu rít như là chim non
Cùng nhau tiếng hát véo von
Chào năm học mới hân hoan thầy trò.

Trên cao chim hót líu lo
Hòa cùng giọng hát với trò mê say
Cô, trò cùng nắm bàn tay
Hát vang khúc nhạc mừng ngày vui chung.

Từng đàn trò nhỏ tưng bừng
Ôm hoa náo nức chúc mừng thầy, cô
Ân cần từng tiếng dặn dò
Con ngoan, trò giỏi, thầy cô vui lòng.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #03

BÀI THƠ: NGÀY KHAI TRƯỜNG

Tác giả: Hồ Như

Tùng tùng tiếng trồng dội vang vang
Lớp lớp trò ngoan tới xếp hàng
Vui sao được dự ngày khai giảng
Háo hức vui vầy sách mở trang

Lại nhớ tuổi thơ đã quá rồi
Bao nhiêu kí ức cứ dần trôi
In hằn thưở ấy bao hoài niệm
Mượng tượng thầy cô dạy dỗ tôi

Thu về nắng đẹp trải vàng tươi
Thắm đượm hân hoan những nụ cười
Chung vui cùng bạn em vào lớp
Hạ nhớ qua rồi khép lại thôi

Gửi tấm lòng vàng tới thầy cô
Trò ngoan gắng đạt cháu Bác Hồ
Noi gương tiền bối người con Việt
Vững chãi xây đời đẹp ước mơ.

Bình minh nắng sớm rọi sân trường
Gửi chúc lời hay tới bốn phương
Mừng cô giáo giỏi văn cùng toán
Đón nhận khai trường có vấn vương.

học sinh cấp 3 dự khai giảng trong chiếc áo dài trắng
học sinh cấp 3 dự khai giảng trong chiếc áo dài trắng (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #04

THƠ HAY CHO NGÀY KHAI GIẢNG

Tác giả: Ngọc Chi

Ngày khai giảng tiếng cười rộn rã
Trong niềm vui nay đã đến trường
Chim non trên khắp nẻo đường
Tung tăng chào đón vầng dương cuộc đời

Năm học mới đôi lời nhắn nhủ
Đến các em người chủ tương lai
Học hành chăm chỉ tháng ngày
Mai sau góp sức dựng xây nước nhà

Bao gương sáng ông cha hiếu học
Làm rạng danh dân tộc của mình
Các em phải cố giữ gìn
Phát huy hơn nữa văn minh bằng người

Ngày khai giảng vui tươi phấn khởi
Chúc các em học giỏi chăm ngoan
Chúc thầy cô thật vững vàng
Đưa trò tới bến bình an rỡ ràng.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #05

THƠ LỤC BÁT: NGÀY KHAI TRƯỜNG

Tác giả: Lãng Du Khách

Kìa trông các bé trẻ con
Hôm nay khai giảng thật giòn thật tươi
Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười
Chiếc khăn quàng cổ đỏ tươi rạng ngời

Hôm nay em bước vào đời
Tương lai đất nước sáng ngời sức xuân
Siêng năng học tập chuyên cần
Xứng đáng là những chủ nhân nước nhà

Tuổi thơ ai cũng trái qua
Tiếng trống tháng chín giục ta tới trường
Dưới cờ TỔ QUỐC yêu thương
Khắp nơi cả nước khai trường hân hoan

Đất nước muốn được vẻ vang
Tổ quốc muốn được huy hoàng năm châu
BÁC HỒ đã dặn in sâu
Các cháu mãi nhớ trong đầu Bác ơi!

học sinh thiếu nhi dự lễ khai giảng đầu năm học
học sinh thiếu nhi dự lễ khai giảng đầu năm học (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #06

THƠ HAY CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

Tác giả: Ngọc Chi

Trời se lạnh lá vàng rơi rụng
Gió heo may nay cũng đến rồi
Thu gieo man mác bồi hồi
Mây bay bàng bạc nổi trôi cuối trời

Thu đã đến hết chơi thong thả
Ngày tựu trường rộn rã bước chân
Học trò khắp chốn xa gần
Trở về trường lớp chuyên cần thi đua

Trống đã điểm vọng đưa mời gọi
Thầy trò tôi tươi rói chào nhau
Thế là hè đã qua mau
Hôm nay trở lại xuyến xao trong lòng

Bao gương mặt ngóng trông thầy mới
Bao nụ cười phơi phới đầu năm
Bao nhiêu vất vả lặng thầm
Sẽ qua tất cả với tâm yêu nghề

Năm học mới lại về rồi đó
Giữ tay chèo dù có gian nan
Thầy trò nhất định vững vàng
Đưa thuyền cặp bến huy hoàng bình an.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #07

THƠ LỤC BÁT: LỄ KHAI GIẢNG

Tác giả: Hoàng Mỹ Phi

Giáo viên ai cũng yêu nghề
Quần áo chỉnh tề bước vào đầu năm
Áo dài tha thướt cô chăm
Chuẩn bị giáo án sáng trong giảng đường.

Bước chân cô lại tới trường
Tích lũy tri thức,làm xanh cuộc đời
Dẫu là vất vả cô ơi!
Đất nước trân trọng sáng ngời niềm tin,

Tới giờ em nhớ như in
Giọng cô ấm áp, giọng thầy thân thương
Để rồi mãi tỏa ngát hương
Đi theo em suốt chặng đường gian nan!

Cho dù chẳng phải là quan
Thầy cô vẫn mãi đứng hàng ở trên…/.

không khí khai giảng của một trường tiểu học
không khí khai giảng của một trường tiểu học (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #08

BÀI THƠ: THÁNG 9 KHAI GIẢNG

Tác giả: Hồng Liễu

Tháng chín về rồi các bạn ơi!
Ngày mai khai giảng nắng xanh trời
Dập dìu áo trắng tung tăng phố
Bạn có đến trường hãy đợi tôi!

Tháng chín ngày nào như mới thôi!
Hè qua tuổi ngọc đã xa rồi
Còn đâu háo hức chờ khai giảng
Mai có ai về tìm đến tôi?…

Cổng trường khép vội chẳng chờ ai
Trống ngực tôi thay tiếng chuông dài
Trong sân năm trước tôi như bạn
Giờ đứng bên đường… biết đợi ai !

Tháng chín đây rồi bạn cũ đâu?
Giao mùa áo phượng đã xanh màu
Bướm vẫn nhởn nhơ vàng áo cúc
Thế mà áo trắng… đã lạc nhau !

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #09
THƠ LỤC BÁT: NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG
Tác giả: Hà Thanh Hoa

Hằng năm cứ đến ngày này
Mùng năm tháng chín vui thay khai trường
Mặc cho mưa nắng thất thường
Thầy trò ta vẫn đón mừng ngày vui!

Mừng năm học mới vui tươi
Hoàn thành nhiệm vụ trồng người vẻ vang
Thầy, cô mẫu mực đàng hoàng
Trò yêu cố gắng chăm ngoan nên người!

lễ khai giảng không kém phần trang nghiêm
lễ khai giảng không kém phần trang nghiêm (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #10
MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG
Tác giả: Vũ Xuân Hòa

Chúc quý thầy cô và anh chị em bạn bè đang trong sự nghiệp trồng người mạnh khỏe, may mắn hoàn thành sự nghiệp cao cả, vững bước trên con đường mình đã chọn nhé!

Tiếng trống trường rộn ràng ngày khai giảng
Náo nức lòng bao ngày tháng chờ mong
Tuổi hồn nhiên đầy ắp ước mơ hồng
Con tới lớp cô rộng vòng tay đón

Gắng học hành dựng tương lai khắp chốn
Nhớ ơn người chăm bón nắng cùng mưa
Đò tri thức bao ngày tháng đón đưa
Tiếng mẹ hiền trao đủ vừa thương mến

Tình thương cô dạt dào không bờ bến
Dìu bước con đi đến khắp miền xa
Rồi mai này trong bão tố phong ba
Lời cô dạy con vượt qua thật dễ

Chữ đức tâm đạo làm người thi lễ
Rèn tài cao rồi con sẽ nên người
Dẫu khó khăn lạc quan nở nụ cười
Gian nan hết đẹp tươi nhìn cuộc sống

Bao tháng năm vẫn rộn lòng tiếng trống
Và khắc ghi hình bóng của thầy cô
Đời bạt phiêu sương gió bước hải hồ
Tâm hiếu nghĩa dựng cơ đồ hạnh phúc!

Chốn xa xôi dâng tặng ngàn câu chúc
Cầu người luôn mạnh khỏe thực bình an
Lòng ghi khắc xứng đáng học trò ngoan
Ngày khai giảng muôn vàn điều nhắc nhớ!

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #11
TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG
Tác giả: Nguyễn Huyền

Âm thanh nào rộn hơn trống trường vang
Màu rực đỏ ánh sao vàng phấp phới
Con tựu trường hòa trong niềm vui mới
Tình thầy trò mong đợi bấy lâu nay

Lễ khai giảng tràn ngập khắp đó đây
Trong vòng tay của một ngày hội lớn
Ngân tiếng lòng bừng tươi vui bộn rộn
Nắng tươi hồng lồng lộng ánh trời thu .

Tình thầy cô chan chứa như lời ru
Vô bờ bến xua sương mù lạnh giá
Reo con chữ cho các trò mỗi ngả
Biển ân tình là tất cả mùa Xuân .

Ánh mắt thương sao quá đỗi ân cần
Tình thầy trò kết thân như tình bạn
Trồng cây đời là tấm lòng vô hạn
Chăm mầm xanh trí chẳng cạn bao giờ .

Người chèo thuyền ươm chở những giấc mơ
Nắn con chữ ..tâm thành lòng cởi mở.
Nợ tri thức..gieo mầm sống muôn thuở
Để trò ngoan hoa nở giữa Đại ngàn .

Ngày khai trường đang phấn chấn hân hoan
Chúc thầy cô vượt qua ngàn gian khó
Hãy mãi là vầng trăng rằm sáng tỏ
Trái tim trò ở trọ tấm lòng thành

Chúc thầy cô gương đạo đức sáng lành
Như hạt sương long lanh ban mai sớm ..
Cả cuộc đời hy sinh lòng chẳng gợn ..
Tỏa ánh ngời ..đưa trí lớn ngàn xa..

thầy cô và học sinh vùng cao làm lễ khai giảng
thầy cô và học sinh vùng cao làm lễ khai giảng (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #12
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Thơ: Chử Văn Hòa

Mỗi năm cứ tháng chín về
Là mùa khai giảng phố , quê rộn ràng
Trời thu dưới ánh nắng vàng
Cờ dong trống mở chuyển sang năm này

Từng đàn em nhỏ hôm nay
Tíu ta tíu tít trong ngày đầu tiên
Khắp nơi ở cả ba miền
Ngày khai giảng đến trống liên giục hồi

Năm xưa Bác đã dạy rồi
Tương lai đất nước ở người trồng cây
Sảnh vai thế giới là đây
Vườn ươm tri thức nở đầy hoa tươi

Một trăm năm phải trồng người
Thầy cô giáo với nụ cười học sinh
Cũng vì tổ quốc của mình
Tương lai dân tộc gia đình mai sau

Thầy cô xây những chiếc cầu
Nối bờ trí thức năm châu một nhà
Việt Nam đất nuớc nở hoa
Khai trường năm học mới là thành công.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #13
KHAI GIẢNG CỦA CON
Thơ: Thường Lê

Ngày khai giảng con vui háo hức !!!
Ngả ánh vàng nắng rực nồng hương
Niềm hân hoan cắp sách đến trường
Nghe tiếng trống giảng đường đã mở

Khắp trải thảm cờ hoa mừng rỡ
Từ đáy lòng thấy nở vui thay
Chỉ mong sao chăm học tối ngày
Con thành đạt bõ say đèn sách

Có hai đứa vốn không tách bạch
Dạy cho ngoan giữ sạch thân mình
Ngày đến trường ngóng ánh bình minh
Giở trang mới muôn hình hy vọng

Con phấn khởi lòng cha trông ngóng
Sẽ đến ngày quả mọng trĩu cây
Bõ công chăm thấm ướt vai gầy
Lo từng bữa đắp xây tuổi trẻ !!!!

lễ khai giảng thật vui tươi và trang nghiêm
lễ khai giảng thật vui tươi và trang nghiêm (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #14
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Thơ: Phạm Quang Biểu

Hôm nay cả nước chúng ta
Hân hoan khai giảng thật là đông vui
Một năm học mới đến rồi
Thầy trò cả nước chung vui đón chào

Đâu đâu cũng thấy cờ sao
Táp lô, biểu ngữ khác nào hội đâu
Thầy cô mặc đủ sắc màu
Học sinh đồng phục giống nhau quá trời

Công tác chuẩn bị xong xuôi
Nhiều ngày hôm trước giờ thời khai hoa
Trống trường rộn rã gọi ta
Báo hiệu năm học sẽ là từ đây

Đoàn kết gắn bó chung tay
Thi đua dạy giỏi học hay giúp đời
Khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời
Nụ cười luôn nở trên môi mọi người

Cảm xúc viết vội mấy lời
Ghi lại khoảnh khắc một thời đã qua
Cầu mong đất nước chúng ta
Phát triển giáo dục tạo đà vươn lên

Quyết tâm ý chí vững bền
Ngang bằng các nước có nền văn minh
Mong cho con cháu chúng mình
Hưởng nền giáo dục văn minh công bằng…

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #15
KHAI GIẢNG
Thơ: Lê Phan Bách
* Viết cho hoàn cảnh các trường vùng cao.

Cho em hỏi…ở nơi nào no ấm
Khai giảng vui…và phấn chấn nhường nào ?
Tràn ngập hoa và bong bóng bay cao
Tiếng trống trường…giục giã vào năm học

Lời chúc mừng của lãnh đạo đã đọc
Rồi cô, trò lại đáp lễ…quyết tâm
Bao hy vọng…bao mơ ước ươm mầm
Ngày mùng 5 của mùa thu tháng 9

Ở nơi em vẫn gió ngàn…mây tím
Trời cũng xanh và ánh nắng…mới lên
Ánh nắng xuyên mái lá xuống đất nền
Lớp vẹo xiêu, ghế bàn ngồi chưa đủ

Có vậy thôi…khó khăn “do mưa lũ”
Lễ đơn sơ cô trò ráng quyết tâm
Một lọ hoa… cô duyên dáng ân cần
Hồi trống vang…lại bắt đầu năm học !

Khác ở đây lãnh đạo chẳng đến đọc
Chỉ gửi thư…chẳng đánh trống khai trường
Cũng lời chúc cô trò thật thân thương
Cũng khai giảng ngày mùng 5 tháng 9!

lễ khai giảng của học sinh vùng sâu, vùng xa
lễ khai giảng của học sinh vùng sâu, vùng xa (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #16
NGÀY KHAI GIẢNG
Thơ: Tuyên Quang

Ngày khai giảng tiếng cười rộn rã
Đàn em thơ vui bước đến trường
Tung tăng trên mọi nẻo đường
Lời chào non nớt yêu thương tràn đầy.

Năm học mới đôi lời nhắn gửi
Đến các em trò nhỏ thân yêu
Học hành chăm chỉ sớm chiều
Thầy cô yêu mến tặng nhiều lời khen.

Theo gương sáng các anh hiếu học
Làm rạng danh qua các kì thi
Các em hãy tiếp bước đi
Phát huy kết quả các kì thi qua.

Ngày khai giảng bao điều chờ đợi
Chúc các em học giỏi chăm ngoan
Chúc đồng nghiệp thật lạc quan
Đưa trò đến bến bình an rạng ngời.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #17

TỰU TRƯỜNG

Thơ: Violet Hoa

Hai tháng trời xa cách
Hôm nay lại đoàn viên
Bên cô giáo – mẹ hiền
Là những thiên thần nhỏ

Ngôi trường như bỏ ngỏ
Kỳ nghỉ hè đã qua
Bây giờ bỗng ê a
Tiếng nô đùa con trẻ

Chúc các con luôn khỏe
Cùng tới lớp chăm ngoan
Bè bạn luôn kết đoàn
Và vâng lời cô giáo

Đầu tóc và quần áo
Phải sạch sẽ, gọn gàng
Đi đứng rất nhẹ nhàng
Và nói cười thật khẽ

Các con hãy nhớ nhé
Đến lớp con chào cô
Sau đó đi cất đồ
Vào đúng nơi quy định

Các con chớ tinh nghịch
Không xô đẩy bạn bè
Kẻo bạn té, khóc nhè
Cô không yêu không quý…

Sau bao nhiêu ngày nghỉ
Nay lại được đến trường
Trong vòng tay yêu thương
Của bạn bè, cô giáo.

P/S: Thế là kỳ nghỉ hè đã khép lại. Ngày mai chúng ta lại được gặp nhau trong niềm vui sướng sau bao ngày xa cách. Xin chúc các cô, các chị em, bạn bè đồng nghiệp trước thềm năm học mới nhiều sức khỏe và thành công mới. Chúc các con chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo. Chúc cho ngôi nhà chung của chúng ta luôn đoàn kết và gặt hái nhiều thành công trong năm học mới.

Thơ Hay Về Ngày Khai Giảng, Chào Năm Học Mới #18
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem xong những bài thơ viết cho ngày khai trường, khai giảng, chào năm học mới trên Blog Thơ ManhMap.Com, những sáng tác mới hơn sẽ được kyuc.net cập nhật sớm nhất các bạn nhé..

Nếu bạn có những vần thơ viết về ngày khai giảng, hay cảm xúc muốn bày tỏ trong ngày này, xin hãy chia sẻ cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minh Vu Van
Minh Vu Van

NHỚ NGÀY KHAI GIẢNG
nhớ như in buổi tịu trường
Từng đàn em nhỏ quá yêu thương
Tung tăng chạy nhảy cùng bè bạn
Háo hức đùa vui khắp học đường
Tiếng trống thì thùng nghe hấp dẫn
Lời cô tha thiết giọng du dương
Làm sao quên được ngày khai giảng
Vẫn nhớ như in thật mến thương.

Lương Mỹ Hạnh
Lương Mỹ Hạnh

KÝ ỨC VỀ NGÀY
KHAI TRƯỜNG

Mỹ Hạnh.

Ngày khai giảng, đến lớp đầu tiên năm ấy thật bỡ ngỡ với một cô bé đang bước sang tuổi thiếu nữ như tôi. Trường cách nhà 3km,nằm trên lưng chừng đồi,tôi và các bạn đi bộ qua 2 con suối,leo 2 cái dốc là đến trường. Trường là những dãy nhà tranh tre nứa vách đất,nằm cô độc giữa bát ngát núi đồi,nhưng trong ký ức của tôi đó là mái
trường đẹp nhất.

Đón chúng tôi là các thầy,ở dưới xuôi lên(hà nội,thái bình ,nam định,ninh bình…vv..)
Các thầy đa phần còn trẻ chưa lập gia đình,mỗi thầy một vẻ,có thầy nom như những ông đồ ngày xưa,nhìn rất nghiêm khắc,thầy đi guốc gỗ xoan do thầy tự đẽo lấy,có thầy để tóc chấm vai nom rất nghệ sĩ,có thầy phong cách quân đội ,nhanh nhẹn gọn gàng và mạnh mẽ. Lớp 10 lúc đó chỉ có 2 lớp,đa phần là các bạn dân tộc thái con em cán bộ chỉ lác đác 5 đến 7 người ngày đó khó khăn chung,chỉ có một đến 2 bộ quần áo tạm được để đi học.
vất vả thiếu thốn đủ thứ ,từ đường giao thông,cơ sở vật chất và sự đãi ngộ..vv.. nhưng đến giờ mình biết, tư tưởng mới là cản trở lớn nhất,vì đa phần các thầy ngày đó là những sinh viên xuất sắc của các trường sư phạm,còn rất trẻ với bao hoài bão ước mơ,nhưng khi đi nghĩa vụ lên tây bắc 5 năm ,làm nhiệm vụ trên mặt trận giáo dục,mở mang kiến thức…trước thực tế nghiệt ngã,khó khăn nơi thâm sơn cùng cốc, đã có thầy muốn bỏ cuộc. MH vẫn nhớ mãi 4 câu thơ của một thầy giáo dạy lý.

"Đến tây bắc,đến với Mường La
Anh chỉ thấy nơi đây heo hút
Đá toát lạnh đồi cằn rát bỏng
Những đêm trường thảng thốt tiếng quạ kêu."
Ngày đó để về đến Hà Nôi phải mất 3 ngày, giờ chỉ 8 tiếng,nay mai có đường cao tốc thời gian còn rút ngắn hơn nữa, những khu rừng,những đồi hoang đã hóa thành phố,những ngôi trường thpt đã khang trang tiện nghi không kém dưới xuôi là bao
( mặc dù vùng sâu vẫn còn nhiều nơi khó khăn lắm)
Riêng khối 10 của 2 trường thpt cũng phải mấy chục lớp. Học trò của các thầy đã thành ông này,bà nọ giữ các chức vụ cao nhất của địa phương,nhưng cũng có những người chỉ ở nhà làm nông. Hôm nay ngày khai giảng nhớ đến ngày xưa mà rưng rưng nước mắt, phần lớn các thầy cô xong nghĩa vụ đã chuyển về xuôi,nhưng những tri thức mà các thầy,các cô đóng góp cho vùng quê nghèo Tây bắc mãi lan tỏa,tình cảm thầy trò mãi còn thắm thiết, như có thầy đã nói.(TB là quê hương thứ hai của tôi), có thời gian rảnh là các thầy lại muốn về lại miền quê nghèo nhưng ấm áp tình người,ôn lại kỷ niệm thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình!

Nhuky Nguyen
Nhuky Nguyen

KHAI GIẢNG CÙNG CON
~~~~~~~~~
Ríu rít sân trường tiếng trẻ thơ
Ngày khai giảng mới rợp hoa, cờ
Long lanh mắt biếc hồng tươi má
Rạo rực lòng son thắm ước mơ
Thắp sáng điều cha hằng ấp ủ
Khơi nguồn khát vọng mẹ trông chờ
Non sông rạng rỡ vui ngày hội
Lại muốn quay về tuổi ấu thơ

Lan Tim
Lan Tim

Ngày khai giảng cháu mình dậy rất sớm rồi bảo mẹ thay quần áo mới đến trường khai giảng nét mặt tươi cười hớn hở nhìn thật đáng iu lắm các bạn ạ

Trung Thủy Dần Nguyễn
Trung Thủy Dần Nguyễn

MÙA KHAI TRƯỜNG
(Thương nhớ tặng các thế hệ HS nhân ngày khai giảng)
.
Mùa thu thay áo mới
Nâng những tâm hồn thơ
Chắp cánh mọi ước mơ
Nuôi bao niềm hy vọng
.
Áo trắng sáng sân trường
Bàng tỏa bóng xanh dương
Chung vai cùng sánh bước,
Ấm áp niềm yêu thương
.
Chục triệu búp măng tơ
Tương lai hứa hẹn chờ
Chuyển mình theo đất nước
Luyện rèn, thỏa ước mơ

Thu Trúc
Thu Trúc

NGÀY KHAI GIẢNG
Khai giảng là gì hở mẹ?
Con học từ lâu rồi mà
Cái cặp to con thì bé
Năm nay con học lầu ba!

Khai giảng ai vui hở mẹ?
Trường con đón nhiều thầy cô
Mồ hôi tụi con nhễ nhãi
Tiếng thầy vẫn trên micro

Khai giảng sân trường nhỏ lắm
Lớp một lớp năm dự thôi
Chúng con bốc thăm "được dự "
Con muốn nhường bạn cho rồi

Khai giảng là niềm vui trẻ
Người lớn can dự quá nhiều
Ấn tượng mau phai con nhé
Khai giảng là ngày thương yêu!