Chùm thơ nhớ cha mẹ của người con gái lấy chồng xứ lạ

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về nỗi nhớ cha mẹ của người con gái khi phải lấy chồng xa quê, xa xứ. Những vần thơ thể hiện nỗi lòng người con gái làm dâu xứ lạ thật cảm động…

Chùm thơ nhớ cha mẹ của người con gái lấy chồng xứ lạ
thơ nhớ cha mẹ của con gái lấy chồng xa (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ nỗi nhớ cha mẹ của người con xa xứ thật hay

BÀI THƠ: LẤY CHỒNG XỨ LẠ

Tác giả: Hoa Lục Bình

Xa nhà cũng đã bao năm
Tóc cha giờ cũng hoa râm mấy phần
Muốn về cũng đã bao lần
Mà không về được nợ nần chồng con
Lấy chồng từ thuở còn son
Nhưng giờ chịu cảnh héo mòn nhớ quê
Đường về sao quá lê thê
Nhớ cha nhớ mẹ biết về làm sao
Người ta cửa rộng nhà cao
Làm dâu xứ lạ như vào thâm cung
Đời con sóng gió chập chùng
Lấy chồng nên phải phục tùng người ta
Bao năm thương nhớ mẹ cha
Bao năm con sống xa nhà khổ đau
Trong lòng con chỉ ước ao
Trở về quê cũ biết bao vui buồn
Mỗi đêm mắt đẫm lệ tuôn
Mong ngày trở lại lòng buồn biết bao
Giờ này con phải làm sao
Làm sao tránh khỏi gầy hao nhớ nhà
Mẹ cha giờ cũng đã già
Lưng còng tóc bạc ở nhà ai trông
Quê nhà mẹ cũng đang mong
Chờ con nơi ấy mà lòng mẹ đau
Dù cho con sống sang giàu
Mà lòng đâu có hôm nào yên vui
Quê nhà thì quá xa xôi
Mười năm xa cách nào thôi ngóng chờ
Chồng thì cũng vẫn thờ ơ
Vô tâm đâu biết vợ chờ thăm quê
Đắng lòng sao quá nhiu khê
Muốn thăm cha mẹ Lòng về mà thôi.

THƠ LỤC BÁT: LẤY CHỒNG XA

Tác giả: Anh Dũng

Thương em nắng dải mưa dầu
Lấy chồng xa xứ đêm thâu mãi buồn
Xa nhà nhớ quá yêu thương
Quê hương và mẹ đêm buồn ngóng trông
Thương em lệ ướt lưng tròng
Nhớ cha thương mẹ chiều trông quê nhà
Đắng cay vất vả trời xa
Một mình xuôi ngược để mà sinh nhai
Thương em cực khổ mỗi ngày
Hầu trên lo dưới phận hoài hẩm hiu
Khói chiều lam lủ hiu hiu
Trời đông nhớ mẹ sớm chiều một thân
Thương em tuổi mới vào xuân
Xa nhà xa xứ chẳng gần mẹ cha
Với đàn em nhỏ ngày qua
Bây giờ đã lớn cả nhà cùng vui
Còn em cuộc sống nổi trôi
Thanh xuân vùi dập…cuộc đời đau thương
Ra đi giấu giọt lệ tuôn
Nghẹn ngào nghịch cảnh mãi thương mẹ già
Tháng ngày còn mấy lần xa
Xuân nào mới được yên nhà thăm quê
Xuân nay lại đến gần kề
Mùa xuân của mẹ tái tê…tim này
Nhìn về nơi ấy nhớ ai
Tình xưa giờ biết còn hoài đợi trông
Hay là quên hết ước mong
Ngày xưa cái thuở tuổi hồng mộng mơ.
Buồn cho thân phận bây giờ
Tiếng yêu tiếng nhớ bơ vơ lạc loài
Đêm xa cuối mãi chân trời
Tình ơi em mãi yêu người tình xa..

thơ lấy chồng xa buồn
thơ lấy chồng xa buồn (ảnh: internet)

BÀI THƠ: LẤY CHỒNG XA

Tác giả: Thầy giáo Hải

Chồng xa thiệt đủ mọi bề,
Nhớ bố, nhớ mẹ muốn về lại thôi.
Vì đường sá quá xa xôi,
Chưa kể con cái, thế rồi tiền nong.
Dẫu biết bố nhớ, mẹ mong,
Xin bố mẹ giữ trong lòng giúp con.
Con cũng nhung nhớ mỏi mòn,
Nhiều lúc lặng khóc nỉ non một mình.
Vì đi theo tiếng gọi “tình”,
Đành gác chữ “nghĩa” gia đình bấy lâu.
Chồng nào có hiểu cho đâu,
Thỉnh thoảng an ủi vài câu gọi là.
Giờ thì đã vợ người ta,
Có khổ phải chịu, có xa phải đành.
Phận gái sao quá mong mành,
Lấy chồng như lá xa cành “mãi đi”…

NHỚ MẸ
Thơ: Quốc Phương

Từ ngày con lấy chồng xa
Tuổi mẹ đã già cuộc sống đơn côi
Thời gian lầm lũi dần trôi
Đường trơn gánh nặng vẫn đôi chân trần
Con thì thân tự lập thân
Theo chồng xa xứ đôi lần về thăm
Tương tư mỗi lúc đêm nằm
Giấc mơ gọi mẹ ôm chầm nhớ thương
Quê nhà một nắng hai sương
Mình mẹ vẫn thường lặng lẽ xưa nay
Con xa..lòng mẹ có hay
Ngậm ngùi nhớ mẹ hàng ngày lệ rơi
Hiếu sinh là lẽ ở đời
Con không trả nổi..mẹ ơi con buồn
Tháng năm nhớ mẹ lệ tuôn
Muốn về bên mẹ ở luôn..thỏa lòng.

xem thêm: Chùm thơ nhớ nhà, nhớ quê của người tha phương

thơ kiếp chồng xa
thơ kiếp chồng xa (ảnh: internet)

KIẾP CHỒNG XA

Thơ: Huỳnh Tấn Phước

Tội thân em, một kiếp lấy Chồng xa
Năm vài lần, mới thăm Cha, gặp Mẹ
Tự dặn lòng phải kiên cường, mạnh mẽ
Chẳng người thân để san sẻ vui buồn
Tội thân em, xa mái ấm yêu thương !
Mẹ ốm đau, con vẫn thường vắng mặt
Điện hỏi thăm, mà lòng đau quặn thắt
Mẹ uống thuốc chưa? Tiếng nấc nghẹn ngào
Tội thân em, luôn nói “Con không sao”
Dù Vợ Chồng có lao đao, cãi vã
Dẫu chông gai, cố vượt qua tất cả
Phải bước đi, đường Con đã chọn mà
Tội thân em, Cha Mẹ ruột ở xa
Khi sinh nở, thiếu tay Bà chăm chút
Làm Con yêu, cũng thiệt thòi, thiếu hụt
Cháu quen hơi, thì đến lúc Bà về
Tội thân em, bao cách trở Sơn khê
Dẫu có khóc, ai vỗ về, đồng cảm ?
Không bạn thân, không chị em víu bám
Tự thương mình, khổ không dám than van
Tội thân em, đời Con gái đa đoan
Chữ hiếu đạo, Con chưa làm tròn phận
Ngày Vu Lan, lệ tròn dâng hai ngấn
Có lẽ nào? Con hối hận Mẹ ơi !!!

LẤY CHỒNG XA XỨ
Thơ: Thanh Tuấn

Lấy chồng xa xứ bỏ quê hương
Bỏ những hàng cây với con đường
Luyến lưu lưu luyến giờ ly biệt
Sang bến cùng người mộng uyên ương
Bến cũ đò xưa đâu còn nữa
Thân gái xuôi dòng nỗi nhớ thương
Mẹ già trông ngóng lòng rơi lệ
Nước mắt mãi lăn…trên má hường.

thơ nhớ gia đình của người con gái lấy chồng xa
thơ nhớ gia đình của người con gái lấy chồng xa (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: CHỒNG XA

Thơ: Lê Văn Bình

Chỉ vì con cãi Mẹ Cha
Cho nên mới lấy chồng xa , xứ người
Nơi đây sung sướng gấp mười
Nhưng con chẳng nở nụ cười Mẹ ơi
Chỉ vì ngang bướng ham chơi
Cho nên con có nghe lời Mẹ đâu
Giờ đây an phận làm dâu
Nhìn về quê Mẹ mà đau đớn lòng
Bao ngày con đợi con mong
Cuối cùng cũng được xin chồng về quê
Quãng đường về quá lê thê
Nhưng con vui vẻ không hề kêu ca
Vui sao khi gặp Mẹ Cha
Bao nhiêu cảm xúc tuôn ra dạt dào
Cảnh không thay đổi là bao
Vẫn căn phòng nhỏ ngày nào thân thương
Lá vàng rớt nhẹ mặt đường
Heo may gió thổi vấn vương tơ lòng
Từ khi con bước theo chồng
Nơi đây Cha Mẹ ngóng trông đêm ngày
Hôm nay bế cháu về đây
Cho Mẹ ôm ấp bù ngày thiếu con
Tính tình ngang bướng vẫn còn
Tuy nhiên giờ cũng đã ngoan hơn rồi
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Đến ngày cất bước con rời quê hương
Phút giây lưu luyến vấn vương
Nhìn Cha Mẹ khóc mà thương quá nhiều
Giờ con hối hận bao nhiêu
Thì lòng con cũng ra chiều không ưa
Giá như trở lại ngày xưa
Cái thời con gái và chưa lấy chồng
Thì điều con ước con mong :
Chồng xa chắc chắn con không … dám màng
Bởi khi cuộc sống trái ngang
Lúc con suy sụp họ hàng đều xa
Giá như có Mẹ có Cha
Để con làm nũng được sa vào người
Chỉ cần thấy Mẹ, Cha cười
Là con cảm thấy yêu đời hẳn lên …

LẤY CHỒNG XA
Thơ: Lệnh Hồ Xung

Chim khôn chim đậu trên cành
Bướn khôn bướm lượn loanh quanh vườn nhà
Con ơi chớ lấy chồng xa
Mẹ Cha già yếu biết mà ai chăm
Ốm đau bệnh tật ai thăm
Đêm đông gió lạnh Khi nằm ai lo
Trưa hè trời đổ nắng to
Những hôm mưa bão biết hò ai đây
Một sương hai nắng thân gầy
Nuôi đàn con lớn dựng xây gia đình
Giờ thân cô lẻ riêng mình
Nhớ thương chúng nó tâm tình gửi đâu
Khổ thời số phận làm dâu
Tay mang hành lý qua cầu là xong
Thương Cha nhớ Mẹ để lòng
Đôi năm mới đợi ngày mong lại nhà
Con ơi hãy nhớ lời Cha
Con ơi hãy nhớ lời mà Mẹ răn
Lấy chồng chớ chọn xa xăm
Xuân sang hè tới cả năm chưa về
Mẹ già Cha yếu ở quê
Mại kia cũng đã cận kề cõi âm
Gọi con vọng tiếng âm thầm
Con về Mẹ đã không cầm được hơi.

xem thêm: Chùm thơ lục bát viết về cha mẹ hay, cảm động nhất

thơ buồn lấy chồng xa xứ
thơ buồn lấy chồng xa xứ (ảnh: internet)

LẤY CHỒNG XA
Thơ: Hải Dương

“Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”
Câu ca ấy vẫn còn vọng mãi
Đã thương rồi đâu ngại đường xa
Vì con tự quyết rồi mà
Mẹ cha khuyên nhủ ông bà can ngăn .
Nhưng đâu hiểu khó khăn phía trước
Khi theo chồng lộc phước nhờ trời
Xa nhà nhớ lắm con ơi
Vì sao lại nỡ cãi lời mẹ cha ?
Rồi sẽ thấy rời xa cha mẹ
Bởi vì con tuổi trẻ còn non
Lớn người nhưng vẫn chưa khôn
Lời ăn tiếng nói liệu hồn biết không ?
Hôm nay đã theo chồng rồi đó
Chúc cho con gian khó vượt qua
Khi nào nhớ mẹ thương cha
Đường còn xa lắm về nhà được không ?
Thương con nhỏ theo chồng xa cách
Biết làm sao hay trách mình đây
Từ nay lá đã rời cây
Đi về nơi ấy mỗi ngày một xa .

THÂN GÁI THEO CHỒNG

Thơ: Thơ và Tình

Em là phận gái lấy chồng xa
Bỏ lại cha côi với mẹ già
Khăn gói theo chồng về bến mới
Vui cùng thiên hạ, cậy người ta
Là em thiếu nữ tuổi tròn trăng
Mới nẩy chồi xiên mấy nhánh bằng
Con gái vùng dâu lo dệt vải
Non tơ khép kín tựa chồi măng
Dẫu là mưa nắng sáng rồi đêm
Dệt cửi thêu ren ẩn dưới rèm
Bữa ấy theo làng đi trẩy hội
Ai ngờ bữa ấy cũng…. theo em
Rồi đem lòng nhớ đã trồng si
Chàng cũng trai tơ, phận củ mì
Hai họ đôi lần đi với lại
Mang hoa kiệu đỏ rước em đi
Ước gì quay lại tuổi đôi ba
Thân phụ năm nay tuổi đã già
Sinh thành hạt tẻ làm chi thế
Để vừa đủ cánh đã bay xa.

thơ lấy chồng xa nhớ cha mẹ già
thơ lấy chồng xa nhớ cha mẹ già (ảnh: internet)

NỖI NIỀM CON GÁI
Thơ: Ruồi Trâu

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ
Trong nhẹ nhàng đầy bao bọc của cha
Trong yêu thương hạnh phúc của cả nhà
Con cứ nghĩ chuyện gia đình đơn giản
Mười năm học con vô tư thanh thản
Rất hồn nhiên vui bầu bạn lông nhông
Kể cả khi con kiếm được đôi đồng
Tiền tiêu sạch không để dành chi cả
Chỉ đến khi con về nơi xứ lạ
Làm vợ người, vất vả chuyện sinh con
Thì mới hay đau đớn của vuông tròn
Hơn chín tháng nặng mang hòn máu mủ
Đã bao mùa lá thu vàng héo rủ
Con chập chờn giấc ngủ, nhớ song thân
Nhớ anh em, thương Cha Mẹ bội phần
Cứ nghèn nghẹn thẫn thờ lòng con trẻ
Cha Mẹ ơi ! Nếu phải chi ngày đó
Biết đỡ đần gian khó giúp mẹ cha
Nhưng hồn nhiên con cứ mãi lơ là
Nỗi niềm con biết mấy là ân hận
Mấy năm rồi, con về nhà đôi bận
Bậc sinh thành tóc điểm phấn pha sương
Ở trong con ngào nghẹn một tình thương
Và day dứt biết nhường nào, chữ hiếu
Con gái nhỏ đến bây giờ mới hiểu
Chưa vẹn tròn hiếu đạo với Mẹ Cha
Tấm lòng thành con xin được thứ tha
Kính Cha Mẹ con cúi đầu tạ lỗi.

LẤY CHỒNG XA
Thơ: Nguyễn Nhật Trung

Giờ con về với người ta
Cũng như chiếc lá đã xa cành rồi
Cũng vì hoàn cảnh người ơi
Có ai lại muốn về nơi xứ người
Sinh ra tạo hoá vậy thôi
Mẹ Cha cũng vậy một thời như con
Giờ đây con đã lớn khôn
Mong Cha Mẹ hiểu cho lòng con đây
Lấy chồng xa xứ nơi này
Nhớ nhung,nhung nhớ những ngày đã qua
Ở đây tuy rất là xa
Lúc nào con vẫn nhớ Cha Mẹ mình
Ai ơi chữ Hiếu,chữ Tình
Làm sao trọn vẹn tim mình người ơi
Mong người hãy hiểu cho tôi
Tôi xin khắc mãi tim côi nhé người.

thơ thương cha nhớ mẹ của con gái xa nhà
thơ thương cha nhớ mẹ của con gái xa nhà (ảnh: internet)

PHẬN GÁI CHỒNG XA

Thơ: Trọng Pháo

Hỏi ai về quê nhà không vậy
Cho nhắn dùm chốn ấy mẹ cha
Bây giờ phận gái chồng xa
Thuyền trôi theo lái bôn ba xứ người
Đã bao mùa thu dời đông tới
Hoa xuân tàn hạ mới vừa sang
Chim non rừng thẳm ngút ngàn
Chất chồng thương mẹ lòng càng nhớ cha
Từng nếm trải phong ba bão táp
Giấu lặng thầm bát ngát niềm riêng
Sinh thành công nghĩa thiêng liêng
Có ai thấu được tình riêng tỏ bày
Mong mòn mỏi một ngày trở lại
Bến ngóng chờ thuyền mãi lênh đênh
Nước xô sóng đẩy dập dềnh
Thuyền đời lên thác xuống ghềnh mấy phen
Xót phận hẩm thân hèn một kiếp
Lạc xứ người giờ biết làm sao
Xa quê lòng dạ cồn cào
Chông chênh gửi gắm nghẹn ngào thương mong
Thuyền đời phận gái long đong
Bến ơi xin tỏ nỗi lòng riêng ai ??
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận