Chùm thơ nhớ ơn Cha Mẹ thật hay và cảm động của tác giả Song Trà

Sau chùm thơ lục bát viết về Cha Mẹ, xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ viết về Cha Mẹ rất hay và cảm động của tác giả Song Trà do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và gửi đến.

thơ nhớ ơn Cha Mẹ
thơ nhớ ơn Cha Mẹ (ảnh: internet)

Để cho con được một hình hài nguyên vẹn, và đã trưởng thành một con người như ngày nay, là bắt nguồn từ tình yêu của Cha – Mẹ. Từ ấy mười tháng cưu mang, biết bao đắng cay, khó nhọc mà chỉ riêng phần Mẹ gánh chịu mà thôi.

Con từ nhỏ đã nghe Mẹ kể lại, “lúc Mẹ mang thai con đã sáu tháng rồi, thì bất ngờ đêm ấy cơn bão ập đến, những cơn gió mạnh xô ngã mái nhà tranh, đồ đạc trong nhà bay hết, Cha không lo bay mất đồ mà cứ theo sát Mẹ để che chở cho cái thai còn nằm trong bụng Mẹ, Cha sợ những vật dụng bay đụng vào bụng Mẹ..
Còn Mẹ thì quay bụng vào vách nhà để che con, mặc cho tấm lưng có bị va đụng bởi những đồ đạc.”

Ôi !!!…ơn Cha – Mẹ như núi cao, biển rộng.. dẫu một đời người cũng không thể trèo lên đến đỉnh non cao của công dưỡng dục, suốt kiếp này cũng không bơi đến cùng đại dương rộng lớn ơn người.. Ngày mai 05/08 là ngày sinh nhật. Con nhớ lắm Mẹ – Cha ơi !!!…

NGÀY NÀY NĂM ẤY MẸ NGHIÊNG

Thơ: Song Trà

Ngày sinh nhật cho con được viết
ơn Mẹ – Cha tha thiết thiêng liêng
ngày này năm ấy Mẹ nghiêng
cho con giọt sữa đầu tiên trong đời
Ôi !. mười tháng bời bời thân Mẹ
gánh ân tình lặng lẽ đắng cay
hình hài con có ngày nay
ơn muôn điều khó Mẹ dày dưỡng sanh
Giờ khôn lớn con thành gia thất
sinh nhật buồn con lật từng trang
nỗi sầu tê tái miên man
buồn thương nhớ Mẹ chứa chan nỗi niềm
Nay thu đến con tìm bóng Mẹ
hạt ngâu buồn đơn lẽ rơi rơi
mây chiều tím ngắt xa khơi
mơ hoài tiếng hát ầu ơi.. Mẹ hiền
Dẫu Mẹ có bao miền xa cách
sinh nhật con thể phách còn đây
khói trầm gởi Mẹ ngàn mây
cho con dâng trái tim đầy tạ ơn…
Ninh Thuận Ngày 04/08/2017

Viết tặng các em tôi
HÃY VỀ KẺO MUỘN
Thơ: Song Trà

hãy nhớ bây giờ.. hỡi nhỏ ơi..
hình Cha, bóng Mẹ ngập đầy trời
xin đừng đợi đến Vu Lan khóc
chỉ có ngâu buồn nước mắt rơi…
……………………
Để nước mắt tuôn dài trên vạt áo
Cho một lần tim não được biết Yêu
Và rồi đây sẽ có những buổi chiều
Ta mất Mẹ điều hiu trong nỗi nhớ
Sẽ không đợi ngày kia khi cách trở
Biệt ly rồi ta bở ngỡ biết Yêu
Thổn thức lòng khi xế bóng tịch liêu
Rồi vội vã một chiều tìm bóng Mẹ
Ta đánh mất những ngày thơ lặng lẽ
Bên nôi đời, Mẹ khẽ điệu ầu ơ
Quên bóng Cha tóc ngã bạc sương mơ
Khi chiều tím lơ thơ chòm mây bạc
Nầy em hởi, khi lá khô xào xạc
Nhanh chân lên kẻo lạc mất đường về
Để tim mình thổn thức nỗi tái tê
Trong lòng Mẹ tựa kề làn hơi ấm
Để máu tươi đời ta luôn được thấm
Ơn của người là tuyệt phẩm thiêng liêng
Ngọc ma ni trân bảo ví Mẹ hiền
Nào hơn được.. chỉ riêng dòng sữa ngọt
Chưa nói đến bàn chân chai sạn gót
Cả một đời chưa ráo giọt mồ hôi
Và một đời quên mất cả cái Tôi
Cho con được trong nôi đời êm ả
Ơn Đức ấy.. ôi sao mà cao cả !
Mà ta nào đáp trả được thâm ân
Như lấy tay mong vói cả chín tầng
Dẫu như thế.. vạn lần không tới được..
Nếu cho ta một điều mong được ước
Mẹ mãi là non nước.. vạn Thiên Thu.
Ninh Thuận Mùa Hiếu Hạnh

xem thêm: Chùm thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay, nhớ về cha mẹ kính yêu

thơ nhớ Mẹ
thơ nhớ Mẹ (ảnh: internet)

Mặc dù lễ Vu Lan đã qua, nhưng mùa Hiếu – Hạnh trong con, trong mọi người vẫn mãi nở hoa, ngát hương..Tồn tại mãi trong chúng con dòng chảy thiêng liêng suối nguồn Phụ – Mẫu.
“Hôm nay lại nhớ Cha – Mẹ nữa rồi, xin đăng lại bài này, để mình cùng các bạn chia sẻ nỗi niềm nhé”
VỀ THÔI EM
Thơ: Song Trà

Mẹ ơi !. ngoài kia mùa ngâu lại về
Lòng con lạnh lắm tái tê giọt sầu…
…………….
Từ độ ta đi mãi trong đời
Bao lần thu đến lá vàng rơi
Vô tình ta bước qua năm tháng
Để lại bên chiều bóng chơi vơi.
Những đêm gió thổi lá xạc xào
Ngỡ rằng bước trẻ ở nơi nao
Về đây với Mẹ đêm lạnh giá
Chợt tỉnh cơn nồng ấy chiêm bao.
Mẹ đã quen rồi gió thổi đêm
Mà sao lòng Mẹ cứ khát thèm
Những lần như thế người vui lắm
Sẽ nghĩ con về qua bóng đêm.
Rồi có ngày kia con trở về
Sương khuya trắng xóa thấm hồn quê
Lá buồn chờ gió thôi xào xạc
Mẹ đã yên rồi giấc ngủ mê.
Buồn lắm em ơi, có một chiều
Hoàng hôn rũ bóng mộ cô liêu
Mẹ nằm nghe lá vàng rơi rụng
Mãi đợi bao chiều đứa con yêu.
Ninh Thuận ngày 02/4/ 2016

Sắp đến ngày giỗ Mẹ và Cha, con nhớ Cha Mẹ bằng vần thơ tha thiết….
CUỘC CHIA LY MÙA HẠ
Thơ: Song Trà

Có một ngày, tháng năm trời vào hạ
Lủ ve sầu hối hả giọng vấn vương
Nắng ban mai ấm áp mọi nẻo đường
Tô sắc thắm quê hương thêm sức sống.
Ngoài khơi xa, cánh buồm căng gió lộng
Bên kia bờ trải rộng cánh đồng xanh
Khói bếp ai quyện tỏa mái nhà tranh
Con sông nhỏ uốn quanh màu nước biếc.
Cuộc sống quê hương tôi.. ôi tha thiết
Đã bao đời mãi miết với gió sương
Đâu hay rằng ngày ấy đã tan thương
Ngày ly biệt thê lương màu khói lửa.
Sáng mồng một, Mẹ dậy như hằng bữa
Đun ấm chè, và sửa soạn trầu cau
Bỗng thoáng đâu, ngực trái Mẹ nhói đau
Rồi lại thấy dàu dàu cơn buồn bả.
Mẹ chợt nói với Cha, này ông xã
Hôm nay thôi, đừng thả lưới ven sông
Tôi thấy sao..bức rức nóng trong lòng
Bởi màu nước trên sông sao là lạ.
Cha tôi mắng hôm nay..bà lạ quá
Rồi vội vàng tất tả để ra đi
Đâu hay rằng ngày ấy đã chia ly
Cha nằm lại trên sông, khi giặc tới.
Bầu trời xanh bầy diều hâu cào xới
Đạn bom rền đào bới khắp quê hương
Mẹ nặng quằn gồng gánh cảnh tan thương
Ôi ! ly biệt đoạn trường ngày mùa hạ.
Cái mùa mà trong tim Mẹ là lạ
Ánh nắng vàng hối hả cuộc chia ly
Ôi ! cái mùa con quấn mảnh sầu bi
Xa tổ ấm con đi trong hận tủi..
Rồi từ đó thân cò ngày hai buổi
Mẹ âm thầm rong ruỗi để nuôi con
Nghe tiếng ve lòng Mẹ thêm héo hon
Là mùa hạ vết son màu ly biệt…
Ninh thuận ngày 25/3/2016

xem thêm: Chùm thơ nhớ Cha Mẹ đã mất thật buồn, cảm động

thơ nhớ Cha yêu
thơ nhớ Cha yêu (ảnh: internet)

ƠN CHA

Thơ: Song Trà

Ngày của Mẹ đã qua rồi
lòng tôi lại nhớ bồi hồi ơn Cha
người từng đối diện phong ba
và từng chua chát, xót xa với đời
một vầng dương sáng giữa trời
tỏa bao năng lượng chưa lời than van
tương lai con, người gian nan
thầm lặng, cay đắng, bẽ bàng bấy lâu
tôi lắng nghe tiếng đàn bầu
tình tang mấy nhịp dãi dầu nắng mưa
tre cao che bóng lưa thưa
cong mình xuống thấp để thừa măng lên
là bầu trời rộng mông mênh
cho con bay mãi giữa thênh thang đời
ôi..! ơn đức quá siêu vời
làm sao nói hết những lời công ơn…
Ninh Thuận ngày 15/05/2017

BÓNG DÁNG MẸ

Thơ: Song Trà

Bóng dáng Mẹ như cau màu đỏ
hoa rụng đầy xuống ngỏ hồn con
con mơ mẹ vẫn còn son
vẫn còn hương sắc nước non quê nhà
Người ta bảo nếu là xa Mẹ
nhìn hàng cau những bẹ trái tươi
thì ta sẽ thấy người cười
vành môi đỏ thắm, nụ cười bao dung…
Ninh Thuận ngày 13/07/2017

thơ nhớ Mẹ ngày đông
thơ nhớ Mẹ ngày đông (ảnh: internet)

Bài thơ viết ngày cuối năm, con nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi !!!…

NGÀY ĐÔNG NHỚ MẸ

Thơ : Song Trà

Gió bấc thổi, tiết hàn đông lạnh giá
lòng con buồn nhớ quá Mẹ hiền ơi
ngoài hiên nhà lất phất hạt mưa rơi
khiến con nhớ màu trời đông thuở trước
Những mùa đông mưa dầm và rét mướt
nhà mình nghèo chẳng được bữa ăn no
Mẹ một mình bươn chải với nỗi lo
trên sông lạnh Mẹ mò từng con hến
Và mỗi khi đông tàn xuân lại đến
mắt Mẹ buồn mà quên mất niềm vui
cõng đời con, Mẹ tất tả ngược xuôi
lo con được ngọt bùi ba ngày tết
Cả đời Mẹ xuân xanh như đã chết
gánh xuân con đi hết quãng đường đời
bước gập ghềnh ngày tháng cứ chơi vơi
tóc con mượt, mà tóc đời Mẹ rụng
Giờ nhớ Mẹ, hồn con như ướt sũng
mỗi đông về va đụng trái tim con
những bữa ăn cơm trắng, cá tươi ngon
Mẹ đâu nữa.. để con hầu phụng dưỡng
Thế là hết .. nay còn là âm hưởng
gió vi vu con tưởng Mẹ về đây
trên sông buồn in bóng những áng mây
hình bóng Mẹ đâu đây khi đông lạnh…
Ninh Thuận ngày 31/12/2016

MẸ ƠI..
Thơ: Song Trà

Chẳng phải thu mà đã thấy ngâu
Ngoài sân lấm tấm hạt mưa sầu
Ngày xưa nhỏ bé nào hay biết
Chỉ biết bây giờ dạ thấm đau
Một kiếp từ ly đà cách biệt
Trăm năm vạn nẻo biết tìm cầu !!!..
Ngày mai giỗ Mẹ, con buồn nhớ
Nghĩa trọng ân tình tợ biển sâu…
Ninh Thuận ngày 29/3/2016

thơ cảm động về Mẹ
thơ cảm động về Mẹ (ảnh: internet)

NGÀY ĐÓ KHÔNG XA NỮA THẬT RỒI
Thơ: Song Trà

“Hạnh phúc thay bông hồng cài áo
niềm vui còn Mẹ thật tràn đầy
thế giới kỳ quan không sánh kịp
trái tim Phụ – Mẫu ngút trời mây”
Chẳng đợi bây giờ mới thấm đau
con thương tóc mẹ bạc trên đầu
làn mây trắng ấy..màu ly biệt
đã chít tang buồn đến vạn sau
Chẳng đợi bây giờ mới nhớ Cha
con thương tấm áo bạc sương sa
mờ sương thấp thoáng trên đồng nội
một tấm lưng trần cõng gió mưa
Ngày đó không xa nữa thật rồi
bầu trời tím ngắt lạnh hồn côi
rồi đây có kẻ bên đời khóc
mỗi độ thu về cuốn lá trôi
Hạnh phúc cho ai trước ngực mình
bông hồng đỏ thắm ánh lung linh
niềm vui được khóc khi còn Mẹ
Phật giữa trần gian đó..Mẹ mình…
Ninh Thuận mùa Hiếu Hạnh 2017
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận