Chùm thơ Tết Trung Thu vui, hài hước, bá đạo nhất

Tuyển chọn những bài thơ vui viết về ngày Tết Trung Thu (rằm tháng tám) thật hài hước, khó đỡ và bá đạo nhất.

Bài thơ Tết Trung Thu vui, hài hước, bá đạo nhất

THƠ LIÊN QUAN:
Thơ vui chế: Kể chuyện đêm rằm Trung Thu
Chùm thơ hay về ngày Tết Trung Thu, 15/8 âm lịch

THƠ VUI TẾT TRUNG THU

Trung Thu là tết trẻ con
Cớ sao mình lại bồn chồn ngóng trông
Ra sân rồi lại vô phòng
Nôn nao tự hỏi: Ăn hồng hay na!!
Đi vào rồi lại đi ra
Vẫn chưa xác định : Ăn na hay hồng
Ngoài kia trống đánh thùng thùng
Trẻ con một đám phừng phừng múa may.

THƠ VUI: TRUNG THU CỦA FA

Trung thu tết thiếu nhi mà
Mình là người lớn ở nhà hết đê
Bắt lấy con gà mang về
Vặt lông mổ thịt, lòng mề bỏ ra
Đem luộc cho chín con gà
Thêm vài lít rượu…kệ bà trung thu

THƠ CHẾ TRUNG THU

Trung thu sắp tới tưng bừng
Đôi trai gái trẻ không ngừng cuộc chơi
Vui là úp ở khắp nơi
Kín trong nhà nghỉ mát nơi cánh đồng
Hai người thoải mái chổng mông
Hơn trăm tư thế cứ tông nát nồi..

THƠ VUI TÌNH YÊU NGÀY TRUNG THU

Em có biết trung thu buồn lắm
Trên mi kìa…vị mặn mắm tôm
À không…anh nói nhỡ mồm
Đó là nước mắt mấy hôm nay rồi.
Đi đường gặp vài đôi…ôm ấp
Mà sầu dâng đến ngập cả lòng
Cố kìm nuốt lệ vào trong
Ai ngờ nó lại chảy vòng xuống…chân.
Anh chẳng dám lại gần mấy đứa
Tay trong tay…còn tựa cả vai
Anh gato suốt mấy ngày
Nên đi uống rượu cho say…quên đời.
Anh chỉ ước mưa rơi..rơi mãi
Để mọi người đỡ phải liên hoan
Cất xe đi ngủ…an toàn
Không thì lướt web sẻ san nỗi sầu.
Anh sẽ đợi..dù lâu hơn nữa
Em sẽ về…hãy hứa đi em
Cho anh hạnh phúc êm đềm.
Sang năm mình sẽ đi xem múa rồng.
Múa sư tử cũng không bỏ lỡ
Rồi rước đèn…mình ở bên nhau.
Dù cho chẳng được sang giàu
Nhưng tình yêu sẽ trước sau chẳng rời.
Ôm thật chặt, giữ hơi thật ấm
Anh nhớ người, nhớ lắm biết không
Em theo vào giấc mơ hồng
Em theo nhịp thở vào trong tim này.

THƠ HÀI CHÂM BIẾM TRONG NGÀY TẾT TRUNG THU

Trung Thu tết của trẻ con
Mà sao người lớn lại còn vất hơn
Người lớn hay phải mang ơn
Cho nên người lớn chập chờn nỗi lo
Đi tìm quà biếu sao cho
Trả được ơn nghĩa thật to cho mình
Người lớn sao nỡ vô tình
Tết thiếu nhi chỉ là bình phong sao?
Đừng để ngày tết thanh tao
Làm thành quà biếu để vào cửa quan
Trời cao sao sáng trăng ngàn
Trung Thu con trẻ đoàng hoàng biết bao
Đêm thu trăng sáng đầy sao
Để cho các cháu, cháu nào cũng tươi
Bầy mâm ngũ quả trăng cười
Trông trăng phá cỗ lòng người thảnh thơi
Trẻ con là được vui chơi
Mở mang trí tuệ giúp đời mai sau
Tương lai nước Việt dài lâu
Đừng đem cái xấu nhuộm đầu trẻ con.

BÀI THƠ TẾT TRUNG THU XA QUÊ

Trung Thu là tết đoàn viên
Kẻ thì xung túc, người bên gia đình
Thu nay con đón một mình
Xa quê con nhớ những tình đoàn viên.
Trung Thu con đứng công viên
Xa xăm nỗi nhớ mẹ hiền ngóng trông
Trung Thu đi giữa phố đông
Chạnh lòng con nhớ đèn l-ồng cha mua.
Trung Thu con vắng mấy mùa
Thiếu cha, thiếu mẹ buồn nửa đời con
Thấy người xung túc đẹp tròn
Sao nghe mắt đổ giọt buồn tình thương.
Con lê những bước bên đường
Mắt cay nỗi nhớ vấn vương gia đình
Trung Thu con thiếu những tình
Mẹ ơi tủi lắm một mình Trung Thu…

♥♥♥
Trung Thu trên xứ của người
Lòng buồn xe lại nhớ thời ấu thơ
Cái thời mộng đẹp ước mơ
Vô tư chưa phải nghĩ suy chuyện gì.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận