Chùm thơ tình cờ gặp người yêu cũ nay đã có gia đình

Những bài thơ tình đầy tâm trạng khi gặp lại người yêu cũ ngày xưa nay đã có gia đình riêng. Những kỷ niệm xưa chợt ùa về khiến cho 2 người ngại ngùng khi gặp nhau!
Dù như thế nào thì cũng đã là quá khứ, hãy sống tốt cho hiện tại các bạn nhé!

Chùm thơ tình cờ gặp người yêu cũ nay đã có gia đình

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tình buồn khi người yêu đi lấy chồng
Chùm thơ ép duyên, phải lấy người mà mình không yêu

BÀI THƠ: CHÀO EM BÀ XÃ NGƯỜI TA

Tác giả: Tiểu Tử

Nay nhìn lạ quá nhận không ra
Chào em bà xã của người ta
Đã mấy năm rồi không gặp mặt
Em giờ đã khác ngày hôm qua.

Lâu rồi không nhắc lại chuyện xưa
Tình cờ gặp em buổi chiều mưa
Kí ức ngày nào chợt ào ạt
Đong đầy nỗi nhớ chẳng đựng vừa.

Giáp mặt mỉm cười chào e thẹn
Em giờ có vẻ đang ấm êm
Tay người đang nắm bàn tay ấy
Kỉ niệm ngày xưa nhớ hay quên…

Thôi chào em nhé vợ người ta
Nhanh chân lẹ bước cho vội qua
Sợ em thấy anh còn đơn chiếc
Em lại chạnh lòng lại xót xa.

BÀI THƠ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Tác giả: Tiến Lộc

Thật tình cờ tôi gặp lại người xưa
Anh gọi nhẹ…tôi thưa..trong bối rối
Ngày chia tay, câu từ ly nói vội…
Anh lên đường lúc trời tối bủa vây
Mười năm qua nhìn anh vẫn hao gầy
Vẫn điềm đạm như trước đây tôi biết
Gặp lại anh, tôi vui mừng khôn xiết
Mà tình duyên..nay cách biệt hai đường
Kí ức nào gợi lại những yêu thương
Anh vẫn vậy, vẫn đời thường độc bước
Chúng tôi bên nhau chẳng hề nói được
Chỉ âm thầm tiếc ngày trước mất nhau
Đứng bên anh, tôi ghé tựa mái đầu
Anh nhỏ nhẹ hỏi câu..em ổn chứ..?
Chợt trong tôi trào dâng ngập quá khứ
Rưng rưng hoài..mà do dự..nhìn anh.

BÀI THƠ: ANH VẪN CÒN NHỚ THƯƠNG

Tác giả: Huyền Tiêu

Thôi em nhé kỉ niệm giờ đã nhạt
Thuở vai kề nay ta lạc mất nhau
Giữa cuộc đời xoay chuyển đổi muôn màu
Yêu thương ấy cũng nát nhàu chẳng thắm

Cuộc tình kia giờ đâu còn say đắm
Em vui cười anh lệ đẫm đau thương
Chợt nhận ra hạnh phúc quá vô thường
Nay sum họp mai đôi đường cách trở

Quá khứ kia cũng còn là màu nhớ
Anh và em mình muôn thuở cách ngăn
Hai lối đi trong vũ trụ xoay quầng
Vòng xoay lớn chẳng có lần gặp lại

Những yêu thương sẽ tàn phai mãi mãi
Tựa sông dài khắp nẻo chảy không thôi
Bến ngày xưa nay cũng đổi khác rồi
Thuyền thuở ấy vẫn ngậm ngùi thương tiếc

Anh vẫn vậy vẫn yêu người tha thiết
Em hững hờ như khúc tuyệt tình ca.

BÀI THƠ: VÔ TÌNH GẶP LẠI

Tác giả: Thanh Trần

Vô tình mình gặp lại nhau
Để cho ngày cũ nỗi đau theo về
Tình yêu thuở ấy miền quê
Em cô thôn nữ liền kề nhà bên
Anh học trước ở lớp trên
Còn em lớp dưới trường ven cạnh làng
Tiếng ve kéo gọi hè sang
Chia tay bịn rịn ướt hàng mi cong
Sân trường phủ cánh phượng hồng
Ngày em cất bước theo chồng đi xa
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Cả hai đứa đã xa nhà từ lâu
Ông trời sao khéo bỗng đâu
Chúng mình gặp lại nhịp cầu ngày xưa
Mắt buồn nhỏ lệ trong mưa
Chuyện em kể lại đã vừa chia tay
Chồng em chỉ biết tối ngày
Rượu chè cờ bạc mê say không rời
Thân em đã nửa cuộc đời
Bỏ đi một cuộc tình đầy u mê
Đem theo con nhỏ về quê
Căn nhà dựng tạm bên lề đường thôn
Vất vả khuya nắng sớm hôm
Cuộc sống tần tảo bồn chồn nghĩ suy
Hôm nay gặp lại làm chi
Để cho anh nhớ những gì ngày xưa.

BÀI THƠ: GẶP NGƯỜI YÊU CŨ TRÊN CHUYẾN XE CHIỀU

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Chuyến xe chiều vô tình gặp lại em
Vừa lạ vừa quen cho lòng bối rối
Bao nhiêu yêu thương cái thời nông nổi
Bổng chợt hiện về bổi hổi ngày xưa
Cái ngày chúng mình hiên vắng trú mưa
Từng hạt đong đưa rơi đều mái lá
Ánh mắt thơ ngây nhìn nhau là lạ
Hạt mưa rỉ rã lã chã trời đêm
Ru giấc diễm tình chợt thấy nhớ thêm
Cho ngọt môi mềm đường khuya vụng dại
Cứ ngỡ thời gian yêu thương dừng mãi
Ngờ đâu ngang trái người lại ra đi
Chôn đời con gái xa tuổi xuân thì
Cất bước vu quy theo chồng xứ lạ
Ngày tiễn em đi mưa rơi tầm tã
Cho tim băng giá lã chã sầu vương
Cuối mặt quay về làm kiếp gió sương
Đem hết yêu thương chôn vào kỷ niệm
Giờ gặp lại nhau cho hồn chết lịm
Chiều giăng mây tím tím cả lòng tôi
Mình không duyên nợ tình chẳng chung đôi
Thôi thế đành thôi phai phôi thương nhớ
Ta là bến mơ ngàn năm nặng nợ
Ôm tình lầm lỡ một thuở hoài mong.

Bài thơ: Gặp lại tình xưa

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Một lần tình cờ hai ta gặp lại
Em người tình mà anh mãi vấn vương
Bao năm rồi anh vẫn nhớ vẫn thương
Nhớ mái tóc đen dài hương hoa bưởi
Nhớ nụ hôn đầu mà ta trao gửi
Rồi một ngày chim về núi bay xa
Em ra đi bỏ anh lại quê nhà
Chỉ còn trong anh xót xa cay đắng
Anh cô đơn với mối tình câm lặng
Đời có nghĩa gì khi vắng tình em
Anh lao vào đời giành giật bon chen
Lo mưu sinh để mau quên tình cũ
Biết bao nhiêu đêm cô đơn không ngủ
Đời bập dầm cũng nếm đủ chua cay
Vật đổi sao dời cuộc sống đổi thay
Giờ gặp lại em nơi đây xứ lạ
Cuộc đời mà vốn có vay có trả
Quy luật đời người có giá em ơi
Nếu ngày xưa đừng mơ ước xa xôi
Thì anh nghĩ cuộc đời em sẽ khác
Đừng trách chi em tình đời đen bạc
Giàu nghèo sang hèn lúc thác cũng như nhau.

BÀI THƠ: BƯỚC QUA NHAU

Tác giả: Ngọc Hân

Em hững hờ hay anh muốn lặng im
Tạo khoảng trống cho tim mình thổn thức
Bước qua nhau nghe cõi lòng rạo rực
Thản nhiên cười mà bất lực…quặn đau
Rồi một ngày chẳng muốn níu tay nhau
Ta lặng lẽ chôn khối sầu hiu hắt
Kỷ niệm xưa có ai còn góp nhặt
Ai muộn phiền giọt nước mắt tràn mi ?
Chẳng còn gì thôi hãy cứ quên đi
Yên lặng thế mình chia ly bình thản
Hết yêu thương hãy coi nhau là bạn
Kỷ niệm này chẳng vỡ rạn xót xa
Anh lạnh lùng, em hờ hững bước qua
Khoảh khắc ấy chỉ còn là thương nhớ
Bỏ lại phía sau một tình yêu vụn vỡ
Có khi nào anh lầm lỡ vội yêu ?

TẠ TỪ
Thơ: Hoàng Yến

Thôi chúng mình chia tay nhé anh ơi
Đừng nói yêu…đừng hẹn hò thêm nữa
Hai chúng mình chỉ có duyên…không nợ
Tiếng yêu đương xin giấu tận đáy lòng
Anh có vợ …em cũng đã có chồng
Tình cờ gặp …để tâm hồn xao xuyến
Mình càng thêm yêu sau những lần trò chuyện
Muốn bên nhau trọn kiếp không rời
Hạnh phúc chẳng thể nào đem sẻ làm đôi
Là con người…có trái tim …lý trí
Lý trí bảo trái tim…dừng lại đi, đừng thế
Rung động chút thôi …chỉ như thế đủ rồi
Hãy quay về với bổn phận đi thôi
Cho trọn câu tình chồng …nghĩa vợ
Để các con luôn kính yêu …ngưỡng mộ
Phải làm tấm gương trong …không ố, không mờ
Mình gặp nhau đã quá muộn mất rồi
Làm người thứ ba …chắc chắn là mang tội
Chúng mình sẽ trở thành hai người có lỗi
Nông nổi đủ rồi…mình dừng lại đi thôi
Thỉnh thoảng nhớ đến nhau..như thế cũng vui rồi
Đường hạnh phúc chẳng thể cùng chung lối
Xin gửi đến nhau ngàn vạn lời xin lỗi
Rồi cùng trở về …với mái ấm thân yêu.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận