Chùm thơ tình dang dở: Chia tay vì không môn đăng hộ đối

Những bài thơ tình buồn viết về những mối tình đẹp nhưng dang dở do sự rào cản của gia đình vì không môn đăng hộ đối.

Bài thơ chia tay vì nghèo, không môn đăng hộ đối

Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Vạn Vương Sầu

Có hai bạn trẻ yêu nhau
Tình đầu trong sáng ngọt ngào đắm say.
Bàn tay luôn nắm bàn tay
Nụ hôn nồng cháy những ngày chung đôi.
Người tính sao qua ý trời
Gia đình cô gái buông lời cản ngăn.
Vì chàng trai vốn khó khăn
Nên câu hộ đối môn đăng không tròn.
Hai người cách núi cách non,
Nhưng không cách được nỗi lòng với nhau.
Dù bao đêm khóc lệ trào,
Nhưng họ luôn hướng về nhau mỗi ngày.
Cuộc đời ngang trái đắng cay,
Mẹ cha ép gả an bày duyên cô.
Con tầm xưa đã nhả tơ,
Có duyên không nợ họ đành chia đôi.
Theo chồng về xứ xa xôi
Tim cô tan nát rã rời xác thân.
Còn anh quẩn trí bần thần
Tủi sao số phận cơ hàn khó khăn.!!
Nhớ cô, không dám lại gần
Chỉ đứng xa để lặng câm mà nhìn.
Mắt rơi giọt lệ thình lình
Anh đau đớn chỉ lặng thinh cam lòng.
Hai năm chung sống bên chồng,
Cũng gần khoảng ấy cô không nhớ gì.
Cô quên tình cũ, ừ thì
Có là chi nhỉ cần gì nhớ anh?
Hẹn ước cũng vỡ ta tành
Vì tiền, vì bạc công danh ở đời
Cha ngăn, mẹ cấm, chia đôi
Dù tình sâu đậm cũng rời xa nhau.
Mùa mưa như thuở năm nao
Có anh trai trẻ đớn đau khóc ròng
Nước mắt chảy xuống từng dòng
Hòa tan mưa rớt, quặn lòng xót xa.
Không anh thì có người ta
Cho cô hạnh phúc mặn mà ấm êm.
Chỉ là khi đến nửa đêm
Nhớ cô thao thức càng thêm đau lòng.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận