Chùm thơ tình hay viết về Nỗi Buồn trong tình yêu

Tuyển chọn những bài thơ tình yêu hay viết về Nỗi Buồn trong tình yêu. Chùm thơ là tâm trạng buồn bã của một người đang yêu.

Những bài thơ hay viết về nỗi buồn trong tình yêu

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tình yêu đơn phương buồn nhưng rất hay
Chùm thơ tâm trạng về đêm buồn, cô đơn nhất
Chùm thơ tâm trạng bên ly cà phê buồn 1 mình

BÀI THƠ: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Tác giả: Đặng Minh Mai

Lòng buồn lắm nỗi buồn tê tái
Buồn cho đời buồn mãi không thôi
Buồn ơi sao mãi bên tôi
Buồn ơi ta mãi bồi hồi thương ta
Buồn xa xót la đà chất ngất
Buồn rã rời chật vật đớn đau
Buồn ơi không sắc không màu
Không hình không dáng mà đau lắm buồn!
Buồn đã khiến mi tuôn nước mắt
Buồn đã làm ruột thắt dạ đau
Cho tim kia mãi úa sầu
Cho dài suy nghĩ mái đầu bạc hơn
Buồn vời vợi chập chờn giấc ngủ
Ngẫm sự đời tự nhủ riêng ta
Vẫn đây sống kiếp Ta Bà
Sầu bi đau khổ cũng là đương nhiên
Xin cho hỏi cơ duyên buồn đến
Lý lẽ nào buồn mến thương ta
Nhởn nhơ ngoảnh mặt cười khà
Lạnh lùng buồn nói ta là không tên!!!

BUỒN
Thơ: Diệp Ly

Chờ ta nhé ơi nỗi buồn muôn kiếp
Ta dìu nhau cùng bước tiếp trong đời
Ta có buồn năm tháng bớt đơn côi
Đêm thao thức đã có người làm bạn.
Chờ ta nhé nỗi buồn không giới hạn
Ta đồng hành đã hơn vạn ngày qua
Buồn thủy chung dù ngày tháng phôi pha
Buồn lắng đọng đêm nhạt nhòa ước vọng.
Chờ ta nhé nỗi buồn đêm bão động
Hai đứa mình ngồi đối bóng cơn giông
Một trời sầu một biển nhớ mênh mông
Tàn mưa gió mà buồn không tan biến.
Chờ ta nhé ơi nỗi buồn vĩnh viễn
Không còn mi ta chẳng biết về đâu
Đêm chơi vơi nhỏ lệ khóc tình sầu
Chờ ta nhé dù bạc màu năm tháng!

NỖI BUỒN MANG TÊN ANH

Thơ: Diệp Ly

Có nỗi nhớ chất cao như ngọn núi
Có nỗi buồn rơi tận cuối biển khơi
Đêm nằm nghe vị đắng của cuộc đời
Từng mơ ước chơi vơi cùng năm tháng.
Trên giấy trắng gom niềm đau làm bạn
Một vần thơ chan chứa vạn tình riêng
Đường tơ duyên ngang trái lắm ưu phiền
Chôn khát vọng giữa trăm miền nhung nhớ.
Gọi tên anh bằng tiếng lòng nức nở
Đêm tương tư trăng vỡ để tình trôi
Giấc mơ yêu giờ nuối tiếc rã rời
Dòng ký ức mồ côi vùng kỷ niệm.
Lửa yêu đương qua bão dông tắt lịm
Mộng mị tàn biền biệt bóng tình nhân
Đếm yêu thương lệ đổ đã bao lần
Buồn duyên kiếp đường trần ai lỗi hẹn.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận