Chùm thơ tình hoa Cúc Họa Mi trong mùa đông giá rét

Chùm thơ tình hoa Cúc Họa Mi trong mùa đông giá rét

Tuyển chọn những bài thơ tình hoa cúc họa mi hay trong không gian lạnh lẽo của mùa đông. Đây là chùm thơ tiếp theo sau loạt bài thơ lục bát mùa đông mà kyuc.net đã chia sẻ.

#01.

CÚC HỌA MI – Thơ: Nghiêm Ánh Tuyết

Dịu dàng cúc hoạ mi ơi
Càng thương yêu lắm dòng đời mỹ nhân
Mảnh mai thuần khiết trong ngần
Vô tư còn mãi vang ngân nụ cười.

Bừng lên rạng rỡ thật tươi
Kiêu sa e ấp bao người ngẩn ngơ
Thời gian dù chẳng đợi chờ
Giao mùa nóng lạnh nên tơ lụa vàng.

Buồn vui chỉ trong tấc gang
Thu qua đông tới khẽ khàng đùa dai
Vòng đời dù ngắn hay dài
Vẫn là nét đẹp mốt mai thuở nào …

#02.

NHỚ CÚC HỌA MI – Thơ: Ngân Lê

Em thuở ngày xưa chưa biết gì
Anh thường hay tặng cúc hoạ mi
Vô tư giấu kín trong cặp sách
Mùi thơm theo mãi bước chân đi

Thế rồi đến tuổi trăng mười tám
Chia tay mỗi đứa một phương trời
Mình em lặng lẽ trên đường vắng
Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi…

Thơ tình cúc họa mi
Thơ tình cúc họa mi (ảnh: internet)

#03.

CÚC HỌA MI VÀ EM – Thơ: Lê Hoàng

Rét đã tràn khắp nẻo phố thân yêu
Hà Nội đó… hồn phiêu lần gặp gỡ
Tuy chỉ một nhưng lòng luôn hoài nhớ
Phố phường quen hơi thở có em về.

Nhớ hôm nào ! Qua lối nhỏ mân mê
Loài cúc nhỏ Họa Mi màu thật đẹp
Từng cách mỏng như làn môi đang khép
Trắng dịu dàng vỗ nhịp bước vào đông

Kỷ niệm xưa chợt hiện hữu trong lòng
Loài hoa ấy mênh mông tràn tâm khảm
Không rực rỡ giữa trời đông ảm đạm
Vẫn mỉm cười ai dám ngỏ chê đâu

Cúc Họa Mi tên đã thấy ngọt ngào
Cho bao kẻ xuyến xao về em đó
Tuy hoa nở không hương hòa trong gió
Vẫn đậm tình búp nhỏ điểm phố yêu

Hoa và em làm phố đẹp mỹ miều
Ôi ánh mắt như thiêu hồn trai trẻ
Đông vội vã nhưng vờn qua lặng lẽ
Cúi nhìn thôi vỗ nhẹ bước đi về.

#04.

TÌNH CÚC HỌA MI – Thơ: Tuyết Vân

Anh có thấy tiếng tình yêu đang gọi
Con tim này vẫn chỉ đợi mình anh
Mình xa nhau yêu nhớ cất để dành
Nuôi ước vọng cho tình luôn thắm mãi

Em vẫn ủ những men say dấu ái
Duyên tình mình gửi vào những câu thơ
Nếu yêu nhau xin giữ vẹn câu chờ
Để nhớ mãi một thời yêu vụng dại.

Duyên đã trói hai tâm hồn ta lại
Mình chung đường mãi mãi chẳng rời xa
Vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào
Để em mãi nghẹn ngào ôm nỗi nhớ.

Anh có hứa khi họa mi chớm nở
Sẽ trở về hôn mắt lệ chờ trông
Để cho em thêm má thắm môi hồng
Cho khao khát lại bồng bềnh dâng mãi.

Em vẫn cứ như một người khờ dại
Đợi anh về trao gửi những ước mơ
Bờ môi thương vì ai mãi thẫn thờ
Gom câu chữ em trở thành…. thi sĩ…!!!!

Thơ Tình Cúc Họa Mi

#05.

MÀU HOA KỶ NIỆM – Thơ: Violet Hoa

Em giấu gì trong khóm Cúc Họa Mi
Hay giấu những lời thì thầm trong đó
Lời hẹn ước thuở xưa mình trao ngỏ
Giữa mùa Đông Cúc nở trắng ven đồi

Em có còn nhớ những chiều chung đôi
Em lặng lẽ mỉm cười đi bên cạnh
Trao ánh mắt tựa ngàn sao lấp lánh
Má em hồng không lạnh giá mùa Đông

Em thấy không! Mùa cải đã trổ ngồng
Họa Mi trắng trên đồng đang nở rộ
Trái tim nhỏ gợi lên bao niềm nhớ
Nhớ dáng hình em gái nhỏ ven sông

Dù cho em đã bỏ bến theo chồng
Mang theo cả mối tình nồng bỏng cháy
Nơi bến vắng sóng xô bờ đưa đẩy
Tự buồng tim tôi bỗng thấy nghẹn ngào…

***Xem thêm: Những bài thơ tình yêu mùa Đông lạnh giá mới nhất

#06.

EM- CÚC HOẠ MY – Thơ: Cầm Đỗ

Se lạnh Hà Thành lúc chạm đông
Hoạ my trên phố đẹp nao lòng
Ôm hoa thiếu nữ cười trong nắng
Hút vạn ánh nhìn em biết không

Tại cúc Hoạ my hay tại em
Mà chiều Hà Nội mộng mơ thêm
Mỏng manh cánh trắng màu tinh khiết
Tà áo em khoe nét cong mềm

Say cúc hay em Hoạ my ơi
Tinh khôi hé nở nét xuân ngời
Nụ cười dáng cúc xinh tươi quá
Ai đứng ngẩn ngơ ngắm giữa trời

Rồi cứ thương thầm cúc Hoạ my
Nhìn hoài khuất nẻo bóng hoa đi
Đêm ngày mộng mị nhành hoa trắng
Khẽ gọi tên em… cúc Hoạ my.

Thơ Tình Cúc Họa Mi Lãng Mạn Nhất

#07.

NHỚ VỀ ANH – Thơ: Bằng Lăng Tím

Em vẫn nhớ thuở đầu mình gặp gỡ
Cúc họa mi đua nở tím khuông chiều
Anh thì thầm bên nhau nhé dấu yêu
Em e thẹn gửi trao điều thương mến

Anh có nhớ khi lần đầu em đến
Nụ hôn nồng quấn bện ngón tay đan
Hòa nhịp chung tim yêu mãi dâng tràn
Ngày đông lạnh chứa chan niềm hạnh phúc

Hoa cải nở bến sông quê vàng rực
Áng mây hồng thổn thức nhớ mùa xa
Cánh chim bay trong sắc nắng chiều tà
Câu hò cũ…ai ngân nga bến đợi

Dấu yêu nhé! Đón mùa xuân đang tới
Ta chung đường thêm phơi phới tin yêu
Trao yêu thương khi xa nhớ rất nhiều
Nhịp cầu nối tình yêu thêm gần lại.

MÙA BÔNG CÚC HỌA MI CHỚM NỞ – Thơ: Hương Quê

Gió heo may chợt ùa về qua ngõ
Vẫn mình em với dáng nhỏ buồn hiu
Trong bâng khuâng trong cảnh sắc ban chiều
Lòng mong nhớ với bao điều muốn nói

Gió đông về nắng không còn le lói
Bông họa Mi như còm cõi vì ai
Anh nghe chăng tiếng chim hót ngân dài
Mùa hoa trước ta sánh vai thắm thiết

Kìa.bông họa mi thân thương da diết
Cứ lung linh mải miết giữa trời đông
Trắng tinh khôi..vàng sắc như tình nồng
Trong khoảng trời trong mênh mông bát ngát

Anh có nghe lời họa mi đang hát
Hẹn lứa đôi thêm ngào ngạt hương say
Về bên nhau hái nụ hoa tràn đầy
Ta gửi trao lòng ngất ngây men ái

Gió chiều nay..gió về sao tê tái
Chờ bóng ai tim khờ dại nôn nao
Cúc họa Mi đang đung đưa vẫy chào
Gọi tiếng yêu lòng hanh hao..chờ đợi…

CÚC HỌA MI VÀ EM – Thơ: Nguyễn Thu Hà

Có một mùa rộ nở cúc họa mi
Trời dịu nhẹ cũng vì màu hoa nở
Cứ mùa về cánh đồng hoa rực rỡ
Triền đê xanh bỡ ngỡ ngắm hoa cười.

Mùa hoa về hồng đôi má em tươi
Em sống lại thời đôi mươi tuổi trẻ
Ngắt nhành hoa giữa trời em tô vẽ
Tuổi mộng mơ vui vẻ nhựa sống tràn.

Nhành hoa xinh cài mái tóc miên man
Nụ cười tươi giữa vô vàn hoa thắm
Ngắt nụ xinh em ngắm nhìn say đắm
Cả trời yêu thầm lặng ngắm em cười.

Em là ai giữa muôn đóa hoa tươi
Mà rạng rỡ khuôn cười lung linh quá
Phải chăng em là nàng tiên xuống hạ
Ôm cả trời hoa lá giữa mênh mông.

Cúc họa mi tô má phấn em hồng
Tôi xao xuyến tim nồng mơ giấc điệp
Khoảng trời thương hai nửa yêu tôi ghép
Lồng trái tim mong một phép nhiệm màu.

Cúc họa mi mơ đời mình có nhau…

CÚC HỌA MI – Thơ: Nguyễn Như

Cúc Họa Mi rung rinh vẫy gọi
Heo may về len lỏi gọi đông
Hỡi người con gái má hồng
Gánh chi mà thả hương nồng muôn nơi

Mây trắng bay bầu trời xanh đậm
Tay nhẹ nhàng tưới thấm hàng cây
Thương nhau thì ở lại đây
Kìa đàn chim nhạn gọi bầy râm ran

Tà áo thắm ngập tràn khắp phố
Tuổi trăng tròn đang độ vào xuân
Thẹn thùng e ấp tần ngần
Đường hoa anh ngóng bước chân em về.

HỌA MI PHỐ – Thơ: Sơn Nữ

Mùa đã về muốn cùng anh xuống phố
Chớm đông rồi mình ngắm Cúc Họa Mi
Nắng lung linh xuyên qua chiều lá đổ
Tay trong tay chẳng biết nói câu gì

Em tung tăng thướt tha tà áo mỏng
Nét ngây thơ ngơ ngác mắt xoe tròn
Má hây hây và bờ môi chín mọng
Vẻ hồn nhiên trong trắng nết xuân son

Em Họa Mi dịu dàng trong sắc nắng
Chẳng kiêu sa rực rỡ giống Hoa Hồng
Chỉ là em tinh khôi tà áo trắng
Chẳng nồng nàn như Dạ Lý bên song

Họa Mi em thanh tao và mộc mạc
Góp sức mình sưởi chút ấm mùa đông
Không sắc màu như muôn loài hoa khác
Một chút thôi cũng đủ ấm áp lòng.

CÚC HỌA MI – Thơ: Hới Đông

Cúc họa mi trong làn gió hương bay
Như níu kéo bao tháng ngày chờ đợi
Người hứa hẹn mùa họa mi sẽ tới
Để niềm mong mãi khấp khởi lòng em

Trời mùa Đông lúc mưa…nắng đan xen
Hoa cánh mỏng cho lòng em thổn thức
Bao gợi nhớ xa xôi miền ký ức
Nhìn cánh hoa lòng rạo rực chơi vơi

Họa mi trong gió lạnh vẫn vui tươi
Màu trắng tinh khôi của thời con gái
Rất ngây thơ và có điều khờ dại
Để đến giờ vẫn khắc khoải buồn thêm

Cúc họa mi một màu trắng dịu êm
Trong gió lạnh vẫn ngời thêm sắc biếc
Lòng thổn thức và có điều hối tiếc
Ai xa lâu để mắt biếc vô hồn

Mùa họa mi lại thao thức bồn chồn
Ai xa để nụ hôn còn dang dỡ
Ta mong mỏi một mối tình duyên nợ
Họa mi buồn bỡi trắc trở tình phai!.

CÚC HỌA MI – Thơ: Diệu Hà

Cúc họa mi về ngang qua phố
Đẹp dịu dàng đến độ ngả ngiêng
Long lanh một khoảng trời riêng
Xa xa cứ ngỡ nàng tiên giáng trần

Ngắm họa mi trăm lần chẳng chán
Từng cánh hoa trắng muốt tinh khôi
Nhụy vàng xinh đẹp gấp đôi
Dịu dàng hết nấc tuyệt vời họa mi

Gây thương thương níu chân lữ khách
Bao tâm hồn ngơ ngẫn nàng hoa
Hà Nội ơi..quá thiết tha
Ngắm hoa ta chẳng nỡ xa..tí nào..!

Ta muốn gởi ngọt ngào sâu đậm
Vào từng bông thắm thiết..cho ai
Kèm theo vạn giọt tình say
Hữu duyên “lỡ phải”…trọn đời chung đôi…

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Cúc Họa Mi từ nhiều tác giả. Bạn có yêu thích cúc họa mi không? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về loài hoa này ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
35 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huong Giang Pham
Huong Giang Pham

CÚC HỌA MI

Trong sáng xiết bao ôi sắc trắng
Diụ dàng sao dưới nắng hanh vàng
Em cười say đắm mơ màng
Làm ai ngơ ngẩn xốn xang ánh nhìn.

GPH 27/11/2015

Bach Nhat
Bach Nhat

CÓ PHẢI VÌ YÊU

Cúc hoạ mi tháng mười một chớm đông
Vành môi em thắp lửa hồng xuống phố
Yêu những đóa bông sắt se một lần nở
Ta thấy ta bỡ ngỡ phút ban đầu

Về nhé thời gian ơi kỷ niệm xưa dãi dầu
Mưa gió ngẩn ngơ khát khao ngày nắng
Vẫn còn đâu đây thoảng hương nồng phố vắng
Mái ngói xô nghiêng lặng lẽ dấu thăng trầm

Có phải vì ta yêu … hoài niệm cứ âm thầm
Về bên em nét hồn nhiên tuổi ngọc
Bàn tay giấu thẹn thùng trong túi áo
Để mùa đông về, bước dạo lối hoa bay ..

Cho anh được thả mình theo những đắm say
Giữ hơi ấm tình em xanh dịu ngọt
Giọt bình yên trên cung đàn thánh thót
Khúc hát tìm nhau thương nhớ tháng năm dài

Cúc họa mi bỗng choàng giấc ngủ vùi…
Em có trở lại ngày mai trời gió bấc
….
Bách Nhật

Trần Thiên Lý
Trần Thiên Lý
Trả lời  Bach Nhat

hay quá em ơi “Cúc hoa mi tháng mười một chớm đông
Vành môi em thắp lửa hồng xuống phố” tuyệt

Tuyết Nghiêm
Tuyết Nghiêm

Gửi tặng anh một sớm nay Hà Nội
Những con đường vồi vội xe đạp qua
Cải vồng hoa như lụa trải mượt mà
Ngàn đoá cúc hoạ mi cài vào ngõ phố.

Gửi tặng anh cả Hồ Tây lộng gió
Những cọng sen mang hơi thở mùa đông
Hoà cùng anh trong cái nắng tươi hồng
Nối Sài Gòn vào vòng tay thân ái.

2013
Nghiêm Ánh Tuyết

Luan Tran
Luan Tran

CÚC HỌA MI .
….
Em loài hoa dại..Báo đầu đông
Mong manh cánh mỏng..Chẳng hương nồng
Chỉ mang hơi ấm..Cho người ngắm
Bởi nét dịu dàng..Mãi trắng trong .

Thạch Thảo
Thạch Thảo

CÚC HOẠ MI

Mảnh mai như lụa khẽ rung rinh
Dịu dàng trước gió, nắng chung chinh
Cánh hoa mỏng mảnh như sương tuyết
Cúc em tươi tắn đến là xinh

Em đến thế gian chỉ ít ngày
Phố phường tràn ngập nắng đông say
Khiêm nhường em rải màu đường phố
Nếu muốn em về, hãy đón tay…

7/12/2016
LTV

Doan Do
Doan Do

ĐÔNG VỀ NHỚ LẮM… CÚC HỌA MI

Đông về rồi nhớ lắm cúc họa mi
Thương mến ơi những ngày nơi Hà Nội
Chập choạng sáng, chân ai đang bước vội
Mua hoa về ôm ấp chợ hoa đêm

Anh vô tư không biết, giấc ngủ êm
Họa mi nở báo hiệu mùa lạnh giá
Tay nâng niu em chọn từng nhành lá
Mang đến trường bông cúc nhỏ làm duyên

Ướp một mùi dịu nhẹ đến xuyến xao
Trong ngăn bàn sau mỗi giờ trên lớp
Như vô tình làm cho ai choáng ngợp
Mùi hương thơm ngan ngát ở trong phòng

Cúc họa mi tinh khôi thật trắng trong
Tỏa sắc hương như mang lời nhắn nhủ
Em nhận ra.. mình vẫn còn ấp ủ
Một tình yêu…đến độ tuổi xuân thì

Cô bán hoa ơi, cô có biết mỗi khi?
Đi ngang qua gánh hoa cô vừa hái
Cúc họa mi xinh xinh thật thư thái
Cánh mỏng manh e ấp đến nao lòng!

Gửi vào hoa yêu thương lời nhắn nhủ
Gửi vào bông cúc nhỏ giữa thành đô
Gửi một thời thơ dại tuổi ngây ngô
Còn lưu luyến mùi hương mùa hoa cúc….

Tiếu Hồng Trần
Tiếu Hồng Trần

ĐIỆU BUỒN CÚC HỌA MI

Vậy là mùa đã sang Đông
Địu gió lạnh vào lòng thành phố
Cúc họa mi chớm nở
Đã ngùi ngùi một nỗi nhớ miên man

Em còn về đường phố cũ ngổn ngang
Cây bàng xù xì nằm chơ cùng gió lạnh
Quán bên đường một thời ta hò hẹn
Đã không còn người bán đá me chua.

Em còn về qua ô cửa ngày xưa
Màu cúc trắng như áo em ngày ấy
Lá xanh xanh như bàn tay anh vậy
Cứ ngọt ngào mơn trớn tóc em bay.

Ta lại về đường phố cũ mưa bay
Nghe tiếng gió trở trăn nỗi niềm dang dở
Cúc họa mi còn đó
Phố lạnh rồi mà áo trắng em đâu.

28.11.2016

Lâm Bình
Lâm Bình

Cuc hoa mi tran ve tren pho….de mot thoi ta lai nho lai yeu….

Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Quốc Tuấn

…..CÚC HỌA MI
Ai đặt tên em cúc họa mi
Tinh khôi cánh trắng nhỏ li ti
Trời đông tuyết phủ đầy kiêu hãnh
Đất lạnh băng hàn có xa chi
Dạo phố̉ rong chơi khoe sắc thắm
Bước đường nhàn tản đọ màu thi
Trắng trong tỏa khắp mùa đông lạnh
Ai đặt tên em cúc họa mi.

Tâm Bình
Tâm Bình

HOA GIẢN DỊ

Giữ vẻ khiêm nhường cúc họa mi
Dâng đời những đóa nhỏ ti ti
Mưa đầy buốt lạnh không sờn nhỉ
Nắng mãi khô cằn chẳng xá chi
Dáng vẻ dù đâu chiều sắc nhụy
Thân hình dẫu khó gợi hồn thi
Bao người vẫn chọn và yêu quý
Giữ vẻ khiêm nhường cúc họa mi…

Tâm Bình

Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Quốc Tuấn
Trả lời  Tâm Bình

Hay quá lại chuẩn nữa..thank Tâm Bình nhiều…cảm ơn

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac

CÚC HỌA MI
(Cảm tác bài thơ cùng tên của Thu Hà)

Ta độc bước nhớ em, em có nhớ
Cúc trắng tinh mắt biếc liếc trong veo
Đóa họa mi run rẩy trước gió reo
Đời phù du nhạt cười ru khóc hận

Hạnh phúc ư chân trời xa tít tận
Khoảng trống mênh mông thênh thang diệu vợi
Đồng cúc trắng có một bông không nở
Đêm tối trời nụ rớt đất cô liêu..

Hoa Hồng
Hoa Hồng

Cúc Họa Mi thanh trắng.
Rạng rỡ gió đầu đông.
Anh có thấy ửng hồng.
Giữa nhụy vàng phớt nhẹ..

Là lời em khe khẽ.
Muốn nói với anh rằng.
Cuộc sống dẫu mong manh.
Vẫn vươn mình khoe sắc..

Nguyễn Văn Quế
Nguyễn Văn Quế

BÂNG QUƠ PHỐ

Trắng góc đường
Cúc hoạ mi gọi nhau về quện hương mùi tóc
Nhớ vội ngang qua bỏ nỗi buồn lắng đọng
Trưa khóc bao giờ ? Mà khô mắt phố ơi

Cũng chỉ là vậy thôi
Nắng đánh rơi tên mình lên hình hài cỏ úa
Bàn chân ngẫn ngờ chẳng muốn bước vào đông hé cửa
Run run gió cứa nhẹ môi hờ

Kí ức gom vần vá lại lời thơ
Mà phố vẫn rách, nằm mơ một tà áo đẹp
Đôi chim non thẫn thờ thu mình khép nép
Thu hẹp cả tiếng véo von

Không gian như thể hao mòn
Trong đôi mắt dỗi hờn biết có còn màu của nắng
Cái bâng quơ chìm dần phía đường xa hoang lặng
Ngược bước về chẳng nhịp chân quen

Lối nhạt dần thiếu vị mặn hờn ghen
Nào say được bởi men cay của gió
Đông đè bẹp lên hình hài xác phố
Nghiêng mình lá đổ về đâu?

HN ngày 24/11/2016
( Người đàn ông kể chuyện )

Thân Đăng
Thân Đăng
Trả lời  Nguyễn Văn Quế

Làm đươc thơ thể loai này cụng kg dễ tý nào
Mà bình đuoc thơ lai khó bội phần
Hay quá ban.

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành

;+;+;+; CÚC HỌA MI ;+;+;+;
Tình cờ ta được gặp em
Trời đông Hà Nội lại kèm chút hương
Trắng trong gánh dạo ven đường
Bao nhiêu mong nhớ mùa thương lại về.

Đông rồi gió lạnh lê thê
Mà em vẫn cứ nẻo quê một mình
Nhìn em tỏa nét tươi xinh
Anh về thương nhớ khi mình chia ly.

Nhớ thương em… Cúc Họa Mi
Lần đầu gặp gỡ trao gì cho nhau
Trắng tinh cánh mỏng một màu
Để cho thiếu nữ trao nhau ân tình…

Trương Thế Vượng
Trương Thế Vượng

CÚC HỌA MI & TÌNH YÊU CỦA LÍNH !
************************
Tặng Tình yêu của Tôi !

Chiều nay bên bãi Sông Hồng
Mình bên nhau thỏa ước mong bao ngày
Thẹn thùng tay nắm trong tay
Nụ hôn trao vội ngất ngây gió chiều…
Gặp nhau muốn nói thật nhiều
Nhưng rồi ánh mắt nói… yêu mất rồi
Cúc Họa Mi cũng mỉm cười
Rung rinh cánh mỏng gọi mời nụ hôn.
Chỉ còn ngọn gió cô đơn
Lướt qua khoảng trống cái ôm vội vàng…

Quách Cúc
Quách Cúc

CÚC HỌA MI

Cúc họa mi run rẩy dọc đường
Trong chiều giá lạnh đến là thương
Bồng bềnh phố nhỏ tươi màu trắng
Rạng rỡ vườn xinh đẹp má hường
Cánh mỏng yêu kiều trong gió nguyệt
Thân gầy lả lướt giữa mù sương
Âm thầm vẫy gọi mùa đông tới
Để níu tình ai mỗi dặm trường.

5.12.2016
QUÁCH CÚC

Vĩnh Lộc
Vĩnh Lộc

TẠ LỖI VỚI CÚC HOA MI

Thời gian vẫn trôi và dòng đời vẫn chảy
Tôi thấy buồn vì có lỗ̉i với cúc họa mi
Em cánh mỏng tưạ sương
Tôi yêu đời phiêu lãng
Nên chưa thể dừng lại
bên đóa cúc họa mi

Em trách mình vì sao quá đổi nhu mì
Nên không ngáng được chân của chàng lãng tử
Để kẻ phiêu du
thôi yêu đời gió bụi
Và quy hàng trước nhan sắc cúc họa mi

Tuy tôi không lừa lọc em
Nhưng cũng thấy mình có lỗi
Vì để em nghẹn ngào
nức nở̃ giữa đêm khuya

Tôi biết rằng rất có lỗ̉i với em
Tuy chân thành nhưng còn thích đi hoang
Còn mãi lê thê trên con đường tình ái
Dù yêu rất nhiều
hương sắc cúc họa mi

Biển đời bao la
Sóng đời cuồng nộ
Vẫn ngoài khơi xa chưa chịu vô bờ
Trên bãi cát đời cúc họa mi vẫy gọi
Triền sóng xa ơi !
Hãy ghé lại bên bờ

Rồi cúc họa mi cũng quên
và em thôi chờ đợi
Em cũng quên tôi
không giữ mối tình si
Thời gian cứ trôi chậm thôi nhưng trôi mãi
Em không chờ tôi
Tôi thương hoài nhớ mãi Cúc Họa Mi .

Trần Vĩnh Lộc

Trần Thị Kim Quy
Trần Thị Kim Quy

CÚC HOẠ Mi

Không phải cúc trắng Cúc vàng
Mà đây là loại cúc nàng hoạ mi
Có điều gì đó lạ ghê
HOẠ MI phải hót khúc mê li gì
Phân vân cách gọi lạ kỳ
sao có loại cúc hoạ mi nhẹ nhàng
Nhuỵ vàng trông rất là sang
Mười ba cánh trắng mỏng tang điệu đà
Mênh mông như khúc tình ca
Sinh ra là để làm hoa dâng đời
Tự nhiên rực rỡ dưới trời
Gọi mùa đông lạnh bồi hồi bâng khuâng
Loài hoa thật lạ linh lung
Mùa đông rét mướt tươi trong mặn mà
Một vùng hoang mạc bao la
Cúc hoạ mi đẹp kiêu sa bên đời

TTKQ25/11/2017

Sao Băng
Sao Băng

Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương như cánh Hoạ Mi đó chị iu ! Like like ạ

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc

CÚC HOẠ MI NỒNG NÀN

Hoạ mi trắng đông về thắm nở
Đẹp kiêu xa nhắc nhở tình si
Trắng trong say đắm siết ghì
Ngây thơ e thẹn những gì mình trao

Hoạ mi ấy ngọt ngào hiền dịu
Thẹn thùng mơ mời níu tình yêu
Sắc khoe bày tỏ bên chiều
Để cho ta thấy hồn phỉêu say nồng

Chiều đông ấy bên sông bãi Đá
Thả dáng hồng nghiêng ngả nồng say
Bên hoa nụ ái vơi đầy
Gủi nguời yêu dấu em đây vẫn chờ

Bên bãi Đá ngây thơ e thẹn
Mỏng manh ơi bẽn lẽn mộng mơ
Ôm hoa nắng đậu thẫn thờ
Vuờn xanh toả nắng đợi chờ câu thơ

THƠ NGỌC HÀ

Long Bun
Long Bun
Trả lời  Nguyễn Ngọc

Nhành hoa mi mộng mơ trong trắng
Nở nụ cười trong nắng bình minh
Thẹn thùng duyên dáng xinh xinh
Gọi hồn thi khách rung rinh ngạt ngào

Hỡi hoa ơi hỏi nào có biết
Hương ngất ngây hôn xiết lòng ta
Lao lao nghe dạ thiết tha
Gió lay thơm toả huong xa đợi chờ

Phạm Công Lý
Phạm Công Lý
Trả lời  Nguyễn Ngọc

GÁI ĐẸP BÊN HOA

Đông gọi Cúc nụ vừa hé nở
Gái bên Hoa ai ngỡ trồng si
Họa mi Cúc trắng ôm ghì
Bao chàng quân tử muốn gì em trao

Thơ mấy vận lời chào êm dịu
Đôi môi hồng như níu miền yêu
Bên hoa thắm sắc một chiều
Để anh say đắm thả phiêu mộng nồng

Hoa Cúc trắng vươn hình nổi đóa
Dáng em ngồi thơ thả vần say
Lòng anh xao xuyến dâng đầy
Thả lòng hoang hoải đâu đây ai chờ

Mùa đông đến lòng người giấu thẹn
Anh và em len lén trong mơ
Bên hoa gió vuốt thẩn thờ
Lòng anh khắc khoải gửi nhờ vào thơ

ĐIỆN BIÊN 17.12.2017
PCL Cảm họa…bám âm vận..

Vĩnh Lộc
Vĩnh Lộc
Trả lời  Nguyễn Ngọc

TỰ THÚ TRƯỚC HỌA MI

Có chi đâu vì dòng đời vẫn chảy
Mà họa mi cánh mõng tựa như sương
Tôi , gã đàn ông yêu đời phiêu lảng
Chưa thể dừng bên đóa cúc họa mi

Em trách hờn tôi vì em quá nhu mì
Không ngáng được chân để cho tôi té quị
Để cho tôi thôi yêu một đời gió bụi
Và đầu hàng trước nhan sắc cúc họa mi

Không lừa lọc em
Nhưng tôi cũng cảm thấy mình có lổi
Để cho em buồn
nức nở
giữa đêm khuya

Vẫn biết rằng tôi có tội với tình em
Tuy vẫn chân thành nhưng còn lắm hoang đàng
Thích lang thang trên con đường tình ái
Mãi lê thê bên đời
những đóa cúc họa mi

Đại dương bao la gió gào cuồng nộ
Sóng ngoài khơi xa sóng chưa chịu vỗ bờ
Bãi cát trãi dài cúc họa mi vẫy gọi
Triền xa sóng ơi ,
hãy ghé vào bờ

Rồi cúc họa mi cũng quên
Cúc họa mi thôi chờ đợi
Và em cũng quên rồi không giữ mãi tình si
Và cuộc đời cũng thôi không còn oan trái
Em đã có rồi
bờ vai khác vững chải đến bên đời .

Huệ Nấm
Huệ Nấm

________HOẠ MI BUỒN _______

Cúc họa mi thầm thì với gió
Đông sang rồi hỏi có vui không
Mặn mà hay chỉ lông bông
Rày đây mai đó mặc ngồng cải lên .

Ngồng cải lên gọi tên nỗi nhớ
Đợi xuân về hoa nở ngát hương
Rợp trời đây đó muôn phương
Đỏ xanh vàng tím hường hường lay ơn .

Chẳng đợi được qua cơn gió lạnh
Lộc đâm chồi hiu quạnh hoạ mi
Ngấn ngơ nhìn vết chim di
Xuân sang én liệng còn gì nữa đây.

Vẫn nhớ lúc mưa rây rắc hạt
Ngọn gió ngông thổi rạt cánh hoa
Túm năm túm bảy tụm ba
Dựa vào nhau nhé chia xa sẽ tàn.

Đã dâng đời muôn ngàn bông đẹp
Dòng thơ tình ai ghép vào tên
Mỏng manh nhỏ xíu kề bên
LÀ HOẠ MI ĐÓ ĐỪNG QUÊN HOA BUỒN.

26/11/017 Nấm Lùn

Duy Vinh Cao
Duy Vinh Cao
Trả lời  Huệ Nấm

Họa mi em nở chớm đông
Ba tuần tàn úa cải ngồng vàng lên
Cúc em nhỏ nhẹ thân mềm
Trắng trong tinh khiết hương đêm ngọt ngào

-bài thơ rất rễ thương chúc tg chủ nhật vui nhé

Huệ Nấm
Huệ Nấm
Trả lời  Duy Vinh Cao

Đêm ngọt ngào không sao đầy gió
Biết người xa còn có nhớ quê
Tình ơi mau sớm quay về
Hoạ mi vẫn giữ lời thề hôm nao .

Hoa Tran Khanh
Hoa Tran Khanh

HÀ NỘI MÙA CÚC HOẠ MI

Hà nội mùa cúc họa mi
Lung linh sắc trắng thầm thì tình duyên
Gió đùa theo bước thuyền quyên
Chập chờn sóng trải chính chuyên đợi chờ

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt

~~~ CÚC HOẠ MI ~~~
( 25/11/2017 )

••• Hoạ mi gợi nhớ về Hà Nội
Nơi Hà Thành rất đỗi thân thương
Dẫu xa còn mãi vấn vương
Hoạ mi một thuở dặm trường phôi pha !!!
***** ***** *****
Mình cũng đến sông Hồng Bãi Đá
Nơi bình yên đến lạ ngẩn ngơ
Hoạ mi đẹp tới không ngờ
Trắng trong màu sứ vẩn vơ cõi lòng .

Gió đông tới vẫn mong vẫn đợi
Cả một trời vời vợi nhớ thương
Màu trắng đẹp đẽ khiêm nhường
Làm cho du khách vấn vương tâm hồn .

Hoạ mi đó bồn chồn trong dạ
Xa cách rồi dẫu lạ chẳng quên
Dấu xưa rêu phủ bậc thềm
Đường xưa cỏ dại cũng mềm bước chân .

Lâm Bình
Lâm Bình

Cúc Họa Mi

Chỉ là cúc Họa Mi thuở đam mê
Chỉ là cúc Họa Mi mùa phượng đỏ
Chỉ là cúc Họa Mi thời lặng lẽ …
Chỉ là cúc Họa Mi bên cửa sổ
Chỉ là cúc Họa Mi phút chia tay…
Chỉ là cúc Họa Mi
của bao điều muốn nói….
Nồng nàn say xao xuyến khúc giao mùa…

HCM 3/12/2017 Lâm Bình

Khiêm Hà Ngô
Khiêm Hà Ngô

Mặn mà hoa cúc họa mi
Xinh xinh hoa nhỏ duyên đầy mộng mơ
Khép nép bến mộng vườn hoa
Duyên thầm hoa cúc ý chờ mùa xuân
Tình Đông hoa cúc tươi màu
Họa mị xinh thắm khoe màu chiều mưa.

Lâm Hạnh
Lâm Hạnh

Hoạ mi cất tiếng hoà trong gió
Tiếng cười em đâu đó quanh anh
Chim xinh nhảy nhót truyền cành
Em thì ở lại bên anh tháng ngày

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi

CÚC HỌA MI

Dịu dàng em,cúc Họa mi,
Thu qua đông đến em đi trắng đường…
Không kiêu sa, cứ bình thường
Dịu dàng ngan ngát,toả hương dịu dàng…
Các chị cúc Đỏ, Hồng, Vàng.
Sắc màu rực rỡ rõ ràng xinh tươi.
Em chỉ là em thế thôi ,
Em nghiêng cánh trắng tinh khôi nhẹ nhàng.
Đi trong phố vắng đường làng
Có người thi sĩ ngỡ ngàng ngẩn ngơ (!)
Dịu dàng em bước vào thơ !
Nghiêng nghiêng cánh mỏng…thẫn thờ lòng ai .

Mùa đông 2020
Tác giả Nguyễn Thị Kim Chi