Chùm thơ tình lục bát Sông và Trăng hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ lục bát viết về tình yêu với hình ảnh Sông và Trăng hay nhất.

“Vầng trăng em toả dịu êm, môi em nóng bỏng ngày đêm đợi chờ. Sông anh khao khát ước mơ, ôm trọn hình bóng trăng vào lòng anh.
Mỉm cười sóng nước long lanh, trăng-sông đẹp quá kết thành một đôi. Tình yêu thánh thiện tuyệt vời, bỏ quên ký ức một thời đã qua.
Bóng trăng dịu nhẹ thướt tha, mênh mông thương nhớ bao la biển trời. Ngọt ngào say đắm trăng ơi, nồng nàn sông nói muôn lời yêu thương…” (Liên Phạm)

Những bài thơ tình lục bát Sông và Trăng hay nhất

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ hay viết về con sông quê hương
Chùm thơ tình Trăng trong đêm khuya buồn hay nhất
Chùm thơ đêm trăng tình yêu thật đẹp, thơ mộng

BÀI THƠ: SÔNG VÀ TRĂNG

Tác giả: Liên Phạm

Em đẹp như ánh trăng sao
Mỗi đêm soi bóng sông trao mặn nồng.
Bởi anh là một dòng sông
Dịu dàng dẫn lối trải lòng ước mơ.
Cùng em năm tháng đợi chờ
Chung tình với biển,dại khờ cùng trăng.
Dòng sông dầu dãi tháng năm
Ôm trọn hình bóng của trăng vỗ về.
Nhịp cầu…con nước lê thê
Sớm hôm cũng muốn đi, về cùng trăng.
Sông ôm trọn bóng vầng trăng
Thề nguyện kết nối vĩnh hằng bên nhau.
Sông trầu quyện với trăng cau
Cùng nhau duyên sánh một mầu thắm tươi.
Trăng, sông nói hộ lòng người
Dạt dào, âu yếm một đời bên nhau!

TRĂNG RỚT TRIỀN SÔNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Trăng rớt rồi bên phía đỉnh rừng thông
Buồn ai thả…chất chồng nơi bến vắng
Một mình em với chị Hằng thầm lặng
Chờ bình minh ôm giọt nắng hong tình.
Anh không về đành câm nín lặng thinh
Mặc gió thoảng…thả tình hôn suối tóc
Em lang thang giữa dốc đời khó nhọc
Ôm nhớ thương ngồi khóc ở vệ đường.
Bóng cây sà em cứ tưởng người thương
Rồi thất vọng chán chường đau xót quá
Đừng nghe anh mình không thành xa lạ
Luôn chờ nhau…dù Trăng ngã bóng rồi.
Sao chúng mình phải nông nỗi chia phôi
Như chiếc lá…rụng rời…theo nước cuốn
Thu vắng anh lòng buồn dâng cuồn cuộn
Trăng nếu về…đừng rớt xuống triền sông.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận