Chùm thơ tình tháng Chín, chào mừng tháng 9 lại về

Tuyển chọn những bài thơ tình hay viết về tháng Chín. Những vần thơ chào mừng, chào đón tháng 9 lại trở về.

Thơ hay tháng chín, tho hay thang 9

Chùm thơ Quốc khánh 2-9 hay, xúc động, ý nghĩa nhất
Chùm thơ xướng-họa rất hay ca ngợi Bác Hồ vĩ đại

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #01

BÀI THƠ: NỖI NIỀM THÁNG CHÍN

Tác giả: Jenny Phạm

Tháng chín về thêm nhiều gió heo may
Con nắng vẫn trải dài chưa ngưng nghỉ
Những cơn mưa bất thần đêm mộng mỵ
Cánh đồng vàng bảng lảng lúc hoàng hôn.

Tháng chín về thương nhớ lại đầy hơn
Thu xao xác gom cái buồn về cất
Lá nhẹ rơi qua vội vàng ánh mắt
Thu hao gầy trên mỗi bước chân qua.

Tháng chín về cho day dứt vỡ oà
Sầu vương đọng xót xa đêm khuya vắng
Cho ngậm ngùi khắc âm thầm lằng lặng
Biết có còn thương nhớ gửi về nhau?

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #02

BÀI THƠ: LỜI RU THÁNG CHÍN

Tác giả: Hiền Nhật Phương Trần

Em ru gì tháng chín sắp qua Thu
Khi Phượng đã không còn màu rực rỡ
Cây bàng già đã thay màu lá đỏ
Lời ru em buồn khắc khoải hoài trông.

Ru đi em lời ru của tháng năm
Đã trăn trở với bộn bề cuộc sống
Đã thăng trầm với cuộc tình vô vọng
Ru cho đời thôi thấp thỏm nhớ mong.

Cuộc tình nào hứa hẹn một màu hồng
Đã khiến em mộng mơ và hy vọng
Để rồi em chơi vơi trên cánh sóng
Biết bao giờ cập bến nẻo yêu thương.

Em đã ru cho thắm đỏ môi hường
Cho đêm tối còn vấn vương mong nhớ
Lời ru em lạc trong miền trăn trở
Mênh mang buồn… thổn thức giữa cơn mơ.

chiếc lá vàng tháng 9
chiếc lá vàng tháng 9 (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #03

BÀI THƠ: BẢN TÌNH CA THÁNG CHÍN

Tác giả: Chưa rõ

Tháng chín về rồi, anh có trở về không ?
Phương trời đó có nghe buồn đơn lẻ
Bản tình ca của một thời xuân trẻ
Nghe mênh mang trĩu nặng nỗi u hoài

Tháng chín về rồi, ai có đợi chờ ai !?
Trên lối nhỏ mình em còn lẻ bước
Tháng chín ơi ! Biết bao giờ tìm được
Thuở bên người, tay ấm trọn vòng tay

Tháng chín yêu ơi ! Em vẫn đợi từng ngày
Bên quán nhỏ tách cà phê chưa cạn
Dấu yêu xưa vẫn còn hoài năm tháng
Nắng mưa nào phai nhạt với thời gian

Tháng chín yêu ơi ! Chiều ngập lá thu vàng
Cho ta cứ mênh mang mùa thu ấy
Tháng chín ơi ! Sao nghe buồn đến vậy ?
Vòng tay nào sưởi ấm trái tim ta !?

Tháng chín yêu ơi ! Tình tôi mãi vẫn là…

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #04

BÀI THƠ: THÁNG 9 MÙA THU

Tác giả: Hồ Như

Em bảo đến tháng Chín rồi anh nhỉ
Ôn những gì… tình tri kỉ mộng mơ
Anh đón nhận và mong đợi từng giờ
Được gặp nhau cho câu thơ thêm mượt

Tháng chín về, ta có nhiều thỏa ước
Mùa thu vàng hoa cúc sẽ đơm bông
Đôi môi em sẽ mọng chín, hương nồng
Trao hết nhé gửi tấm lòng trọn vẹn

Tháng chín rồi, sao mình chưa lời hẹn
Như thuở xưa, khi duyên bén nồng nàn
Cứ ngỡ rằng sẽ lắng đọng thời gian
Chứ đâu phải gặp muôn vàn bién đổi

Tháng Chín về, con tim mình nóng hổi
Nên thu sang làm bối rối tim em
Tháng chín như… mọi vạn vật buông rèm
Những kỉ niệm ta còn xem ảo ảnh

Tháng Chín về, ta chẳng cần so sánh
Duyên không thành vẫn kiêu hãnh em à
Mùa thu rồi.. tháng Chín đầy ắp hoa
Và tình người mãi vẫn là tri kỉ..

chút nắng vàng tháng 9
chút nắng vàng tháng 9 (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #05

BÀI THƠ: CHÀO THÁNG CHÍN

Tác giả: Hồng Giang

Tháng chín về mùa thu vàng sắc lá
Con đường mòn nghiêng ngả bước thân quen
Nắng hanh hao vài cơn gió khát thèm
Đùa giỡn thổi chờ em chiều thu vắng

Lối em về con đường xưa nhạt nắng
Lá vàng rơi xào xạc trắng mưa ngâu
Có phải chăng Chức Nữ đợi trên cầu
Mà Ngưu Lang bỏ đi đâu chẳng thấy

Nên ân tình gửi vào trong trang giấy
Hỏi rằng người nơi ấy có buồn không
Mà má kia chợt thấy ửng sắc hồng
Môi thắm đỏ trong chờ trông vời vợi

Giữa thu rồi người ơi đừng nghĩ ngợi
Ngày xum vầy chờ đợi đã kề bên
Tình đôi ta sẽ mãi mãi vững bền
Niềm hạnh phúc lớn lên cùng non nước

Tháng chín về với bao điều mơ ước
Ta mong rằng …Mình mãi được …Gần nhau !

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #06

BÀI THƠ: NÉT THU VÀNG CHÀO THÁNG CHÍN

Tác giả: Angel Nguyễn

Chào Tháng Chín
Sắc Thu tràn trong nắng
Mắt em buông từng chiếc lá vàng rơi
Con đường xưa nhượm đỏ rực bầu trời
Âu yếm ngắm mùa Thu cười trong gió

Chào Tháng Chín
Bóng Thu lan trước ngõ
Dáng em ngoan gầy nhẹ bước mong manh
Bờ vai thon đẫm sương lạnh trên cành
Chợt bỗng nhớ vòng tay anh thật ấm

Thu đã sang
Hạ rời xa thầm lặng
Gió nghịch mùa thấm lạnh giấc mộng đêm
Cánh môi thơm ươm hương thoảng nũng mềm
Thu khát cháy vị ngọt say khoảnh khắc

Chào Tháng Chín
Áo Thu về trong vắt
Mùa tựu trường đàn chim trắng đầy sân
Nụ tình yêu Thu lãng mạn bao lần
Tim sai nhịp ngu ngơ làm sao ấy

Chào Tháng Chín
Nàng Thu ơi có thấy
Bao lá rơi từng hạt nhớ em đan
Màu thời gian rũ xuống giấc dịu dàng
Hoạ lên “NÉT THU VÀNG CHÀO THÁNG CHÍN!!”

con đường tháng 9 lá rụng đầy
con đường tháng 9 lá rụng đầy (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #07

BÀI THƠ: TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Tháng chín đến rồi mình hò hẹn nhé em !
Bên góc sân trường lần đầu ta gặp gỡ
Bao tháng hè xa lòng tràn đầy nhung nhớ
Khi mùa thu về trời trở gió tinh khôi

Tháng chín về rồi ta hò hẹn nhau thôi
Những buổi trường tan ta cùng về chung lối
Đếm những vòng xe cứ quay đều thật vội
Những buổi trưa nồng áo đẫm ướt mồ hôi

Tháng chín đến rồi mình hò hẹn em ơi !
Sài Gòn vào Thu cả đất trời êm ả
Em giấu mùa Thu vào muôn ngàn sắc lá
Bất chợt những chiều cùng hứng giọt ngâu sa

Tháng chín về rồi ta nắm tay bước qua
Cùng đón mùa Thu đang hòa ca rạng rỡ
Mình lại hẹn hò như ngày đầu bở ngỡ
Giấu những nồng nàn sau trang vở tinh khôi !

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #08

BÀI THƠ TÌNH CUỐI THÁNG 9

Tác giả: Hương Nam

Hôm nay viết bài thơ tình cuối tháng
Khi dõi nhìn biết bao áng mây trôi
Tháng chín ơi! Mi sắp xa ta rồi
Dừng lại đi sao lặng trôi mải miết.

Vẫn còn đó bầu trời xanh biêng biếc
Còn vẹn nguyên hương vị tết trông trăng
Ước bên em cùng nhau đón chị Hằng
Trong ngày rằm cùng ghé thăm bè bạn.

Tháng chín ơi có điều gì buồn chán
Mà lặng lẽ như những áng mây bay
Hay hương sữa thấy không còn ngất ngây
Dù hoàng lan vẫn đêm ngày hương toả.

Ngày hôm nay sao tâm tư nhiều quá
Vì cuối tháng hay vì đã mất em
Cả đêm qua nick của ta sáng đèn
Bao kỉ niệm cứ đan xen trỗi dậy!

cảnh đẹp tháng 9
cảnh đẹp tháng 9 (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #09

BÀI THƠ: NHỚ VỀ THÁNG 9

Tác giả: Thanh Trần

Tháng 9 lại về em ở đâu
Buồn vương lên mắt lệ u sầu
Xa nhau từ độ thu năm ấy
Hiên nhà tí tách giọt mưa ngâu

Không biết là em có ấm êm
Hay luôn buồn tủi lúc về đêm
Mưa giăng mờ ảo bên cửa nhỏ
Chỉ thấy hạt sương rớt bên thềm

Em có hay về nơi đó không
Vẫn con đường cũ phủ rêu phong
Cây bàng giờ đã già trước tuổi
Cùng với thời gian nỗi nhớ mong

Căn nhà đã vắng tiếng em ơi
Mái cọ xác xơ ngắm sao trời
Thu về theo nỗi buồn hiu quạnh
Kỷ niệm ngày xưa …mãi chẳng rời.

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #10

THƠ TÌNH BUỒN THÁNG 9

Tác giả: Trần Long

Tháng Chín rồi trời cứ đổ cơn mưa
Bao thề hẹn nhưng cũng chưa lần gặp
Chốn quê cũ một mình tôi mỏi mắt
Nơi phương trời em có biết hay không

Tháng Chín về sao ta vẫn đợi mong
Em biết chăng nỗi lòng bao khát vọng
Bóng hình xưa ai có còn trông ngóng
Mới hôm nào nay trống rỗng…rời xa

Tháng chín rồi người còn nhớ đến ta
Mong nhiều lắm ai chốn xa chờ đợi
Em yêu ơi chớ mãi hoài nghĩ ngợi
Anh sẽ về .. Tháng Chín mỏi mòn trông

Tháng Chín về! Ai còn nhớ ai không!!!!

tháng 9 lá vàng rơi
tháng 9 lá vàng rơi (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #11

CHÀO THÁNG CHÍN

Thơ: Hoàng Mai

Tháng chín về trong ngọt ngào hương quả
Trăng vàng soi ánh lả lướt bên thềm
Lòng bâng khuâng cho em lại nhớ thêm
Những khoảnh khắc êm đềm mình đã có.

Tháng chín về lá vàng rơi trong gió
Thoảng đâu đây hương cốm mới nồng say
Gió heo may thổi nhẹ xuống vai gầy
Màn sương lạnh giăng đầy trên lối cỏ.

Tháng chín về cho trái hồng mọng đỏ
Gọi tình trăng soi tỏ khắp bao la
Tết trung thu hân hoan tới mọi nhà
Cùng phá cỗ quây quần bên mâm quả.

Tháng chín về ấp hương nồng hoa sữa
Tiếng mùa sang bên ô cửa chờ mong
Bóng người thương khỏi lạnh lẽo khuê phòng
Ủ trăng lạnh cho lòng ai ấm lại.

Tháng chín về sao nhẹ nhàng êm ái
Dư vị dâng trong trái ngọt cuối mùa
Phố tan tầm lất phất những hạt mưa
Lòng xao xuyến như cũng vừa đẫm mộng.

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #12

THÁNG 9 RỒI HAY MÌNH CƯỚI ĐI ANH

Thơ: Thảo Nguyên

Tháng chín rồi…hay mình cưới đi anh
Tụi bè bạn cứ đành hanh mắng mỏ
Hai đứa mày có phải đâu còn nhỏ
Cưới hỏi đi để tao bỏ phong bì

Tháng chín rồi anh còn đợi chờ chi
Thôi gật đầu…đừng “hoãn trì” nữa nhé
Em đã chờ…ba mươi năm có lẻ
Đừng chần chừ…để tuổi trẻ…tàn phai

Tháng chín rồi anh cứ hứa hẹn hoài
Cứ bảo để ngày mai rồi sẽ tính
Em mè nheo anh giận hờn cáu kỉnh
Đừng bắt anh phải quyết định bây chừ

Có phải vì…em giống lá mùa thu
Sắp rụng rơi…sắp bay vù biến mất
Nên tình ta cũng trở thành mặn chát
Chẳng nồng nàn như thuở bắt đầu yêu

Ừ thì thôi… em chẳng dám nói nhiều
Em sẽ về với cô liêu anh nhé
Nếu một mai tình mình hai ngã rẽ
Hứa với anh…em mạnh mẽ…vượt qua.

tháng 9 mùa thu
tháng 9 mùa thu (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #13
THÁNG CHÍN VỀ
Thơ: Song Lê

Tháng chín về mùa thu giăng niềm nhớ
Anh thẩn thờ nhặt vội chiếc lá rơi
Vẽ chân dung của ai đó một thời
Cùng chia sẻ những lời thơ nồng ấm

Tháng chín về mùa thu khoe sắc thắm
Hoàng hôn buông thăm thẳm những cánh buồm
Nơi bến vắng anh vừa nhặt nỗi buồn
Thả vào gió niềm mơ trườn từng nhịp

Tháng chín này biết ai còn về kịp
Để cùng nhau viết tiếp khúc thơ tình
Để cùng đón một buổi sáng bình minh
Ly trà ấm nồng nàn tình nhân thế

Tháng chín về anh chờ lời ru khẽ
Ngọt hương mê giải điệu nhớ nghê thường.

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #14
THÁNG CHÍN TIỄN THU
Thơ: Anh Thư Đỗ

Tháng chín tàn thu đã đến đây
Hàng cây thay áo, lá rơi đầy
Lối về gió thoảng, buồn man mác
Nghe khúc thu sầu theo gió bay

Tháng chín bầu trời xanh sắc mây
Đêm xuống, trăng sao lấp lánh dày
Trong veo ánh mắt nhìn say đắm
Nhớ thuở nào tình ta ngất ngây

Giao mùa tháng chín đậm nhớ mong
Tiễn sắc thu vàng, đón mùa đông
Thu gieo nhung nhớ tràn đáy mắt
Đông sang xao xuyến trái tim hồng

Đông đã quanh đây, cạnh ngõ về
Cội cành trụi lá, giấc ngủ mê
Se se cái rét còn non trẻ
Cũng đủ khiến lòng ta tái tê..

tháng 9 thật êm đềm
tháng 9 thật êm đềm (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #15

TÌNH CA THÁNG CHÍN

Thơ: Phương Thảo

Tháng chín sang mang ngọn gió hiền lành
Dịu dàng lắm em bên anh dạo bước
Tay trong tay ngắm trời mây non nước
Thu về rồi xây mộng ước chung đôi

Anh thấy không lá vàng đã nhẹ rơi
Hoà cùng gió bay giữa trời nắng đẹp
Con tim yêu biết bao điều e thẹn
Tháng chín về lời hẹn ước mình trao

Lối yêu ơi ta hãy mở cửa vào
Nụ hôn ngọt trao bờ môi bỏng cháy
Kìa đàn bướm đang hoà vào điệu nhảy
Khoe cánh vàng rộn rã đón mùa sang

Yêu nhau đi đừng để ánh trăng tàn
Hằng và cuội cũng tan trong ảo ảnh
Uống hết đi những giọt nồng sóng sánh
Để bầu trời vành vạnh một tình yêu

Tháng chín về cây cỏ cũng phiêu diêu
Ta hãy hát bản tình ca bất tử
Anh dừng lại những bước chân lữ thứ
Em hiền lành ru mãi khúc tình si!

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #16
CHÀO THÁNG CHÍN
Thơ: Thảo Huỳnh

Tháng chín về..mưa tí tách ngoài hiên
Nhưng em vẫn hồn nhiên cười rạng rỡ
Bởi em muốn xua muộn phiền còn dỡ
Quên đi bao trắc trở trong cuộc đời

Tháng chín về ..là dịp lễ vui chơi
Đi hay không vẫn mong trời tươi mát
Cho mọi người lâu nay đã khao khát
Về thăm quê tản mạng khắp nẽo đường

Tháng chín ơi…hình như mắt em vương
Niềm thương nhớ tưởng chừng như hoá đá
Nhưng hôm nay có điều chi là lạ
À thì ra …tất cả chỉ vì yêu.

con đường tháng 9 mùa thu thật đẹp
con đường tháng 9 mùa thu thật đẹp (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #17

THÁNG CHÍN CỦA RIÊNG MÌNH

Thơ: Anh Thư Đỗ

Tháng chín chào Thu – rất dịu dàng
Cây đời lá thắm chuyển mùa sang
Ta nghe trong tiếng thời gian gọi
Một chút ưu tư đến….muộn màng

Tháng chín Thu về – hạt nắng gieo
Đêm ngàn ánh mắt – trái sao treo…
Mây vờn sắc Nguyệt trên triền núi
Gió quyện hương hoa dưới đỉnh đèo

Nhớ mãi Thu xưa – Mẹ ước thầm
Một ngày tháng chín trọn tình thâm
Cầu duyên trẻ dại đầy may mắn
Nguyện số con thơ đủ phước phần..

Chẳng được vuông tròn những ước mong
Kiếp người tháng chín – vẫn long đong..
Thu này chưa hết buồn thân phận
Gắng đợi mùa sau – chắc sẽ hồng..?

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #18
THÁNG 9 VỀ
Thơ: Phương Thủy

Tháng chín về thoảng cơn gió heo may
Gom nỗi nhớ bao tháng ngày xa vợi
Thu lãng mạn tuổi xuân còn phơi phới
Má em hồng mãi chờ đợi người thương

Nhớ không anh nơi hò hẹn cuối đường
Nhành hoa sữa tỏa mùi hương đồng nội
Hoa dạ lý thơm nồng nàn mỗi tối
Nụ hôn đầu bất chợt vội trao nhau

Thời gian trôi tình ta mãi tươi màu
Lá trầu thắm nhành cây cau trĩu quả
Bao mộng ước vui trong hồn đến lạ
Công viên nào hàng ghế đá lặng thinh

Ở nơi đây thầm ghi khắc bóng hình
Nhiều kỉ niệm thật đẹp xinh thơ mộng
Dẫu cách trở vẫn êm đềm cuộc sống
Chữ ân tình với nghĩa rộng đầy vơi

Hãy vững tâm em sánh mãi trên đời
Trong gian khổ và khắp nơi có mặt
Nắng vàng nhạt đẹp sao lên màu mắt
Tháng chín về ta góp nhặt niềm yêu…

tháng 9 kéo theo mùa thu về
tháng 9 kéo theo mùa thu về (ảnh: internet)

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #19

CHÀO THÁNG 9 MÙA THU

Thơ: Nguyễn Đức Hải

Tháng 9 về cùng cái nắng mùa thu
Thật hiền hòa trời trong xanh bát ngát
Mùi hoa sữa tỏa trong đêm ngào ngạt
Cho hồn người những ngây ngất mê say

Tháng 9 về tháng 9 lại về đây
Mắt em thơ trong veo như hồ nước
Và thắp lên bao nhiêu niềm mơ ước
Dưới mái trường trong trang sách đẹp tươi

Tháng 9 về anh lại thấy nụ cười
Của dấu yêu đẹp lung linh trong nắng
Lại cùng em lang thang khi đêm vắng
Ngắm trăng sao vằng vặc sáng giữa trời

Tháng 9 về cùng thu đến muôn nơi
Để xua tan cái nắng hè oi ả
Cho lòng người cảm xúc trào thật lạ
Muốn thả hồn trong thu mới lang thang!

Thơ Hay Tháng 9 Với Nhiều Cảm Xúc #20
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết cho Tháng 9 Mùa Thu trên Blog Thơ ManhMap.Com, những sáng tác mới hơn sẽ được kyuc.net cập nhật thường xuyên các bạn nhé!..

Tháng 9 về, bạn có cảm xúc gì không nhỉ? Hãy chia sẻ cảm xúc đó với mọi người tại phần bình luận bài viết này nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Xuân
Phạm Xuân

Một tháng chín mới mẻ và đầy ý nghĩa đã lại về , ngày Quốc Khánh đã đến rất gần rồi , ngày khai giảng của năm học mới cũng đang tới cùng với tâm trạng của bao phụ huynh học sinh và các cháu . Mùa thu cũng tới chiều tối đi dọc phố đã thoang thoảng mùi Hoa Sữa một mùi hương rất đặc biệt của Mùa Thu . Bao suy nghĩ cùng nhiều dự định cũng đang bắt đầu từ một ngày đầu tháng chín . Chào mùa Thu một mùa mà tôi luôn có nhiều cảm xúc và yêu mến nhất trong năm .

Uyên Phương Lê
Uyên Phương Lê

Chào tháng chín….Tháng đẹp nhất trong năm <3
vì tháng này có sinh nhật của tớ hihi

Thoa Tran
Thoa Tran

Thu sang chưa, ngại ngần không gõ cửa
Tháng chín về , ta nhớ một mùa xưa
Con ngõ nhỏ những chiều mưa rớt vội
Luống cuống vì một người đợi đón đưa…

Tran Hung
Tran Hung

Tháng chín về rồi Tran Hung xin chúc các anh, các chị và toàn thể các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé.

VU VƠ THÁNG 9
Tháng chín về có chút gió heo may
Chiếc lá vàng cứ chao nghiêng nỗi nhớ
Muốn gần nhau để trao từng hơi thở
Kẻo đông về lạnh cóng những nụ hôn.

Thuy Hang
Thuy Hang

Tháng chín về cho nổi nhớ mơn man…
Chiều lang thang bước chân quen lối nhỏ
Không gian xưa với lời yêu bỏ ngõ
Một thuở dại khờ cảm xúc vu vơ <3

Du Nguyễn Tiến
Du Nguyễn Tiến

THÁNG 9
Tháng chín về cúc vàng ươm nắng mật
Gió run lay buông nhẹ chiếc lá vàng
Chân quen bước vẫn đường xưa phố bụi
Lại mơ màng trông đợi tiết xuân sang.

Nhánh Rong
Nhánh Rong

NGUYỆN ƯỚC NGÀY SINH NHẬT

Tháng chín trở mình trên cụm hoa lay ơn
Con chuồn chuồn lười bay, nằm ngay lim dim ngắm gió
Thằng nhỏ nhà bên bứt một vài bông cỏ
Đưa lên môi thổi phù phù cho bông cỏ bay lên

Thu lại về, mang tháng chín đến nhẹ tênh
Nhắc nhở dùm tôi,
…….có người sắp già thêm một tuổi
Cặm cụi làm gì để tháng chín đến không kịp trở tay?

Chắc thương nhớ nhiều nên để trí óc đong đầy
Đã lỡ quên tháng chín xa xưa có một đôi vợ chồng trẻ
Từng đêm mang lời yêu thương ra thỏ thẻ
Quấn chặc không rời nên giờ có thêm tôi

Sinh nhật à?
Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày thế thôi
Chẳng muốn chi đâu,
Không cần quà, không cần bánh
Chỉ cần có anh bên cạnh
Nhắm mắt nguyện cầu cho mình biến thành con chuồn chuồn biết bay nhanh

Ước cho con chuồn chuồn bay lên trời xanh
Bay về phía trước,
Bay xa, chẳng biết được bao nhiêu ngàn thước?
Chắc mỏi cánh rồi mà cũng chưa đến được nơi nó muốn đi

Sinh nhật năm nay tôi nhắm mắt tưởng tượng rằng thì
Mình đang thổi nến bên một người
Đang nắm tay một người
Đang ôm một người
Đang hôn một người
Một người duy nhất
Chỉ một người thôi, cho ngày sinh nhật tròn 20 ?? tuổi của tôi rộn rã tiếng cười

Vinh Quang Lê
Vinh Quang Lê

TRAO HẾT CHO THU

Tháng chín lặng thầm bên thềm vắng xôn xao
Hoa sữa thương thương một chiều vẫy gọi
Sóng sánh niềm yêu khi thu về chẳng nói
Mảnh ghép không mầu ướt đẫm mưa ngâu

Cứ nghĩ rằng thu trước hạ sau
Khi cơn mưa rụng tàn cánh phượng
Vệt nắng cuối trời giận hờn mùa gió chướng
Ngọn heo may xô đổ ráng chiều

Mùa yêu về mang những thương yêu
Chỉ thiếu em gam mầu trong nét vẽ
Thảng thốt trong anh khi thu về khàng khẽ
Giót cạn ân tình
Cho giọt nhớ
..Chênh vênh

Ngày em đi hoa tím rụng đầy sân
Trái tim em anh chẳng nào giữ được
Sợi chỉ mùa thu anh ngồi khâu vết xước
Trái tim cằn một lần nữa cô đơn

Chẳng trách em chỉ vì phố dỗi hờn
Em ở đâu cho tim yêu lận đận
Khép mơ lòng khi tình như bụi phấn
Đầy ắp tim rồi
Em không về
Anh sao giữ được
Sẽ
Trao hết
..Cho thu!

P/S: Nghe bước thu về anh mải mê tìm kiếm
Phút chạm mùa nghe tim nhắc tiếng Yêu..