Chùm thơ tình tiễn đưa người yêu đến nơi phương xa

Tuyển chọn những bài thơ tiễn đưa người yêu ra ga tàu, bến xe, sân bay,… để đến một phương xa vì mưu sinh.

Những bài thơ tình tiễn đưa người yêu đến nơi phương xa
Thơ đưa tiễn người yêu đến nơi phương xa (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tình buồn khi người yêu đi lấy chồng
Chùm thơ nhớ nhà, nhớ quê của người tha phương

BÀI THƠ: TIỄN ĐƯA

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Chiều nay có lá vàng bay
Chiều nay có buổi chia tay buồn buồn
Phi cơ tung cánh chuồn chuồn
Nửa vòng trái đất gửi luồn mây bay.
Em về bên ấy sáng nay
Bình minh tỏa rạng bên này khoắt khuya
Phương trời xa lắc chia lìa
Em mặc thêm áo ngoài kia lạnh lùng.
Chia tay giăng mắc mưa phùn
Một làn gió đỏ quanh vùng mắt em
Nhìn anh muốn nói nhiều thêm
Mà sao nghèn nghẹn trời thêm mưa chiều.
Bịn rịn anh chẳng nói yêu
Chỉ ôm thật khẽ cho nhiều nhớ thương
Người đây kẻ đấy đôi đường
Hai đầu nỗi nhớ cố hương chạnh lòng.

BÀI THƠ: HỢP TAN

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Gió ơi lành lạnh buồn tả tơi
Khuya nay em đi lòng bồi hồi
Đưa tiễn em về miền viễn xứ
Có người dõi mắt mà lệ rơi.
Nỗi nhớ đong đầy khuất nẻo mây
Vạn dặm xa xôi bàn tay với
Để người ở lại ngắm dòng trôi
Mà ngỡ cánh chim về lối cũ.
Ngoài trời có gió của mùa đông
Phương tây băng tuyết phủ mây mù
Cái lạnh trong lòng tăng gấp bội
Chỉ cần hơi ấm một bờ môi.
Phi cơ đưa em về phương xa
Bỏ lại phía sau bóng mẹ già
Bỏ lời son sắt tình anh giữ
Canh cánh bên lòng mối tình xa.
Em đã bao đêm trằn trọc mãi
Anh đã bao lần gọi tên em
Thả từng làn khói vàng điếu thuốc
Chờn vờn mộng mị lại nhớ thêm.
Tiễn đưa đưa tiễn buồn ly biệt
Hợp rồi lại tan xốn xang lòng
Kẻ ở người đi sầu tê tái
Tạ từ lữ thứ mấy ai mong.

Thơ tiễn người yêu đi xa
Thơ tiễn người yêu đi xa (ảnh: internet)

BÀI THƠ: SÂN GA LY BIỆT

Tác giả: Chưa rõ

Tôi xin viết một bài thơ từ biệt
Mượn đôi dòng tha thiết tiễn em đi
Gió chiều nay buồn se lạnh chia ly
Mây trống vắng, lệ tràn mi đổ xuống…
Mưa bay bay, níu chân người đến muộn
Em đi rồi ! nhưng tôi muốn đưa em
Trễ rồi sao? chiều xiêu vẹo lem nhem
Đêm đã đến kéo rèm che mây xám
Tôi đứng đây, giữa màn đêm ảm đạm
Một nỗi buồn u ám phủ hồn tôi
Mắt nhìn theo về phương ấy xa xôi
Ôi nhớ quá! mắt môi người yêu dấu…
Trái tim đau, buồn này ai hiểu thấu?
Mắt nhạt nhòa, đem lệ giấu vào tim
Gió đêm nay cứ gào thét kiếm tìm
Đêm hoang vắng cơn bão lòng ập đến
Tạm biệt em, chia ly là định mệnh
Hẹn mai này, tàu cập bến năm xưa
Tôi chờ em dẫu ngày nắng đêm mưa
Trong giấc ngủ, cũng vừa mơ em đó..!

BÀI THƠ: TẠM BIỆT EM
Tác giả: Đặng Công Giáp

Chỉ một lời thôi em biết không?
Yêu thương sẽ nhớ mãi trong lòng
Nhớ nhung nhung nhớ dành em đó
Nơi đây bình yên bỗng đợi mong
Gửi chút tình vương trong mắt ai
Anh đi sao bỗng thấy ngày dài
Ở nơi xa đó em vui nhé!!!!!!!
Hãy sống bình yên với nụ cười
Hẹn em ngày đó sẽ không lâu
Nỗi nhớ trong nhau chẳng nhạt màu
Ta sẽ cùng nhau bên quán vắng
Để cùng ngồi nhặt nỗi nhớ nhau….
Tạm biệt em rồi bao nhớ thương
Không cho em tiễn ra phi trường
Em ơi hãy hiểu cho anh nhé!
Gửi gió về em những vấn vương…..!!!

BÀI THƠ: PHÚT BIỆT LY

Thơ: Tùng Trần

Nỗi đau nào hơn giây phút biệt ly
Tình chia xa khi người đi kẻ ở
Đến tiễn em mà lệ trào nức nở
Chuyến bay chiều đã chở mất niềm vui
Theo mẹ cha em về chốn xa xôi
Để lại đây với bao lời hò hẹn
Nhìn em đi mà lòng anh nghèn nghẹn
Tiếc cho mình chẳng vẹn chữ tình yêu
Vắng em rồi con phố cũ đìu hiu
Biết lấy ai anh nuông chìu khi dỗi
Kể từ đây mình hai bờ thế giới
Phút giận hờn..câu xin lỗi vùi sâu
Anh hiểu rằng..em nào muốn vậy đâu
Lời mẹ cha làm sao em dám cãi
Nên chúng mình đành xa nhau mãi mãi
Mất em rồi anh phải sống ra sao
Phút chia lìa cho anh nói một câu
Đừng nhớ nhung rồi âu sầu em nhé
Anh muốn thấy người anh yêu mạnh mẽ
Nơi xứ người giữ sức khỏe nha em
Cuộc đời này anh chẳng ước gì thêm
Cũng không mong muốn tìm ai thay thế
Yêu một người nói quên đâu phải dễ
Yêu em rồi nên chẳng thể yêu ai

thơ tiễn biệt hay
thơ tiễn biệt hay (ảnh: internet)

BÀI THƠ: TIỄN BIỆT

Tác giả: Nguyễn Nhân

Tiễn ai đi một chiều không trở lại
Thành phố buồn vắng mãi bóng giai nhân
Người đau ư tôi nhớ gấp vạn lần
Buổi chia ly phải đâu là vĩnh biệt
Người ra đi mang nỗi niềm luyến tiếc
Bước đăng trình tôi đếm giọt sầu rơi
Cánh chim đang lao vút giữa bầu trời
Tay cố vẫy dạ bồi hồi xao xuyến
Tiễn người đi cõi lòng như chết điếng
Mắt mỏi tìm một chấm nhỏ không trung
Đường em đi mây gió phủ mịt mùng
Tôi nuốt ngược giọt sầu rưng khoé mắt.

TIỄN ĐƯA
Thơ: Diệp Ly

Nước mắt thay quà em tiễn anh
Hành trang có nặng bước đăng trình?
Anh cứ đi đi đừng ngoảnh lại
Đừng nhìn đôi mắt lệ long lanh.
Em gửi tình em cho gió sương
Theo anh ngàn dặm cuối con đường
Tơ hồng lơi mối,tình ly biệt
Đâu phải đôi mình hết nhớ thương.
Mai mốt không còn trông thấy ai
Em ngồi hoài vọng cánh chim bay
Nhắn mây nhắn gió về phương đó
Thương chút tình em ở chốn này.
Đừng trách hờn em lỗi hẹn thề
Duyên kiếp không thành dạ tái tê
Nát tan mơ ước thiên đường cũ
Bến mộng đò xưa mất lối về.

LỜI NGƯỜI Ở LẠI
Thơ: Diệp Ly

Anh cứ đi về một chân trời mới
Đừng quay đầu nhìn lại phía sau lưng
Đừng vì em mà chân bước ngập ngừng
Đừng thương tiếc vấn vương chi kỷ niệm.
Anh cứ đi tìm tương lai màu nhiệm
Đừng vì em nhớ lại chuyện ngày qua
Ký ức xưa rồi năm tháng nhạt nhòa
Dòng dư ảnh sẽ trôi xa tầm với
Anh cứ đi cùng mùa yêu thương mới
Buồn làm gì dĩ vãng đã xa xưa
Bận lòng chi chỉ một chút duyên thừa
Tình ly biệt khi lời chưa kịp nói.
Anh cứ đi đường còn xa muôn lối
Đêm sắp tàn le lói ánh bình minh
Đừng bận tâm cỏ dại vướng chân mình
Đừng nuối tiếc chút tình em còn nợ.

CHIỀU SÂN GA
Thơ: Quốc Phương

Chiều nhạt nắng.. bên sân ga vắng vẻ
Buổi chia tay.. lặng lẽ với người thương
Vì quê hương.. nay anh phải lên đường
Ra biên giới.. xa hàng dương xứ sở
Em yêu dấu.. hãy nghe lời nhắc nhở
Của con tim.. đang nức nở nghẹn ngào
Giờ chia tay.. tình ta phải làm sao
Anh chỉ biết.. tận trao lòng chung thủy
Đừng khóc nữa.. làm chi mà ủy mị
Hãy yên lòng.. em yêu quý của anh
Ngước mặt lên.. kìa đôi mắt long lanh
Nhìn sâu thẳm.. ngọt lành làn môi ấm
Còi tàu đến.. vội hôn ..còn in đậm
Chút vấn vương.. vị mặn của mắt cay
Chẳng muốn xa..bàn tay nắm lồng tay
Như níu giữ.. cho những ngày kỉ niệm.

MƯA PHI TRƯỜNG

Thơ: An Nhiên

Phút chia xa chẳng biết nói câu gì
Chỉ lặng đếm nhớ nhung ghì tim nhỏ
Miệng chúc khẽ nhưng tim gầy bão gió
Thấy trong đời còn đó một niềm tin
Biết anh buồn nhưng vẫn cố nén kìm
Bởi chưa đủ.. sao níu gìn chân bước
Liệu chân tình có xoa lành vết xước
Hay chỉ là những ảnh ước thoảng bay
Góc phi trường chất chứa nỗi sầu lay
Thoáng do dự muốn tỏ bày.. nhưng lại
Muốn giây phút mình ở bên nhau mãi
Dẫu ngày mai mưa nắng cũng cam lòng
Người trở về gom hết cả hoài mong
Em ở lại đếm sầu đong khắc khoải
Có khoảnh khắc có nỗi niềm góp lại
Yêu thương à nguyện giữ mãi tình anh
Mong dòng tin anh về đến an lành
Dạ thấp thỏm sao nhớ anh nhiều thế
Đêm tháng năm mưa hờn mùa nhỏ lệ
Em lặng thầm giữa dâu bể thương anh !
Có phút giây em gom nhớ để dành.. !
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận