Chùm thơ tình yêu hay: Nắm chặt tay nhau, đừng buông nhé

Những bài thơ hay viết về tình yêu của đôi lứa. Vì tình yêu chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, trở ngại trước mắt. Hãy vững tin vào nhau, hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng bao giờ buông tay ra dù bất cứ điều gì.

“Dòng đời trôi đắng cay và nghiệt ngã, đừng bao giờ gục ngã nhé em ơi. Nắm chặt tay xin đừng để buông lơi, bên nhau mãi không rời xa nhau nhé.
Tay nắm tay, cùng cầm chung tấm vé. Đến thiên đường, vượt bể khổ nhân gian..”

Chùm thơ tình yêu hay: Nắm chặt tay nhau, đừng buông nhé

Hãy Nắm Tay Anh

Tác giả: Đã Xấu Còn Đen

Em ơi hãy nắm tay anh
Đắm chìm giây phút ta dành cho nhau
Dù cho cuộc sống thay màu
Đừng buông em nhé trước sau mặn mà

Đường đời rộng lớn bao la
Muôn hình muôn vẻ thật là khó đi
Gian nan cực nhọc xá gì
Mình cùng sát cánh ngại chi chuyện đời

Bên nhau hạnh phúc đầy vơi
Buồn vui lẫn lộn đừng rời xa anh
Hãy yêu trọn vẹn chân thành
Chỉ cần nhiêu đó lòng anh ấm rồi

Biết rằng điều đó xa xôi
Lòng anh đã nguyện yêu rồi chẳng phai
Em ơi ngày rộng tháng dài
Xin người đừng nắm tay ai anh buồn.

Hãy Nắm Chặt Tay Em

Tác giả: Hoa Cúc Tím

Nắm chặt tay nào một chút thôi
Đừng buông lỏng nhé dạ bồi hồi
Êm đềm tựa gió chiều thu cuối
Tĩnh tại ru lòng giấc ngủ trôi.
Tay này ấm áp ủ cho nhau
Mệt mỏi trần gian chẳng úa nhàu
Ngón nhỏ đan lồng trao nghĩa lớn
Ta tìm phút lặng, vẽ ngày sau.
Nắm chặt, đừng buông kẻo lạc đường
Đêm dài bóng lẻ nhỡ đôi phương
Mình em thấp thỏm bờ vai trống
Nhạt mất môi son bớt má hường.
Anh à, hãy nắm chặt tay em
Hạnh phúc ngàn hoa ước mộng thèm
Ghé sát gần hơn đâu lỗi nhịp
Đông tàn, lạnh vẫn ấm cho xem.

BÀI THƠ: BÊN NHAU MÃI NHÉ ANH

Tác giả: Quý Phương

Vẫn mãi yêu nhau chẳng xa rời
Ân tình thắm đượm nét son tươi
Âu yếm nhìn nhau không cần nói
Mắt thì chạm mắt môi chạm môi
Con tim run rẩy nhịp loạn rồi
Hỡi người yêu dấu nhớ quá thôi
Phút giây xa cách ngăn chia lối
Đành gửi gió mây nói hộ lời
Rằng ta mong muốn sẽ tròn đôi
Ngày nắng vàng ươm thắm đất trời
Kết duyên tơ tóc đẹp ngày cưới
Đôi ta chung chén rượu giao bôi
Từ nay thôi hết sống lẻ loi
Có nhau xây dựng tháng ngày vui
Hạnh phúc đôi ta cùng vun xới
Răng long đầu bạc đến trọn đời.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận