Chùm thơ viết về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay nhất

Chùm thơ viết về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về vẻ đẹp của biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Bên cạnh đó là những vần thơ tình gắn liền với bãi biển này.

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ hay viết về Thanh Hóa

BÀI THƠ: NHỚ BIỂN SẦM SƠN

Tác giả: Chiều Tím

Nhớ về nơi ấy xứ Thanh
Sáng nay biển có trong xanh hỡi người
Lời ru ấm cả đất trời
À ơi, biển gọi những lời dịu êm.

Anh như con sóng không tên
Bạc đầu thương nhớ cả miền quê xa
Chiều nay biển hát ngân nga
Những lời dịu ngọt như là tiếng em.

Sầm Sơn đến hẹn lại lên
Dập dìu nỗi nhớ giữa đêm và ngày
Biển xanh với gió chiều nay
Vẫn thăm thẳm biếc như ngày yêu em!

BÀI THƠ: BIỂN XỨ THANH

Tác giả: Gấm Mai

Bạn ơi! Hãy đến tỉnh Thanh
Ngắm nơi biển đẹp sóng xanh dạt dào
Tình người lịch sự ngọt ngào
Đón chào du khách nơi nào hơn không
Sấm Sơn cảnh tựa Tiên bồng
Thì thầm biển hát như lòng mẹ yêu …!

BÀI THƠ: SẦM SƠN BIỂN NHỚ

Tác giả: Hồ Như

Anh về với biển Sầm Sơn
Ngày hè nắng đốt, mây vờn trời cao
Mông lung nghĩ lại thuở nào
Cùng em hội ngộ biết bao ân tình

Cát vàng trãi nắng lung linh
Sóng xô từng đợt thấy mình thảnh thơi
Biển như hiểu được ý người
Dâng trào bọt trắng thêm tươi sắc màu

Mơ màng nghĩ có lần sau
Giá như mình được gặp nhau nơi này
Dẫu rằng chẳng giám cầm tay
Vẫn mong tình bạn có ngày bén duyên

Dẫu rằng ván đã đóng thuyền
Nhưng ai ngăn được hàn huyên chuyện trò
Dẫu rằng chưa phải hẹn hò
Gặp nhau mới thấy thơm tho tình người

Gặp em một sáng đẹp trời
Ân tình nâng cả nụ cười hào hoa
Cảm ơn trời đất cho ta
Gặp nhau ngắn ngủi vẫn là dấu riêng.

Bài thơ viết về biển Sầm Sơn

BÀI THƠ: ĐÊM SẦM SƠN

Thơ: Đức Trung – TĐL

Đêm Sầm Sơn trăng soi sáng tỏ
Anh bồn chồn thấy nhớ về em
Biển ầm ào mỗi lúc dữ dội thêm
Ngàn con sóng chồm lên ôm bờ cát.

Anh nằm nghe hàng thông reo khẽ hát
Bản tình ca dào dạt yêu thương
Anh bâng khuâng thao thức suốt đêm trường
Mong em đến trao môi hường nóng bỏng.

Biển mênh mông vẫn muôn ngàn đợt sóng
Mãi hôn bờ tha thiết đến ngàn năm
Tình đôi ta trong sáng tựa trăng rằm
Bao lưu luyến vì xa xăm cách trở…!

Và đêm nay…trong lòng anh thương nhớ
Cứ vơi đầy… vời vợi bến bờ xa !

BÀI THƠ: SẦM SƠN BIỂN KHÁT

Tác giả: Ninh Ngọc Tùng

Sầm Sơn nước mát xanh trong
Phòng khuê da diết chờ mong ai về
Biển khơi giấc mộng đê mê
Hằng Nga say ngắm miền quê canh dài

Gió chiều dìu dịu bờ vai
Chập chờn mây trắng mảnh mai, thẫn thờ
Thông reo tình khúc vần thơ
Bạc đầu sóng mãi vỗ bờ yêu thương

Đàng đông rực rỡ vừng dương
Tàu vui rẽ nước mở luồng ra khơi
Lệ sầu Trống Mái tình đời
Nắng mưa dầu dãi vẫn ngời thủy chung

Ta đi, đi giữa mung lung
Đợi ai trở lại nhớ nhung bời bời
Những mong người ở bên người
Chung vui, lướt sóng, trao lời ngất ngây

Khát khao biển gọi đêm ngày
Sầm Sơn đã đến, đắm say khôn về!

Thơ Tình Biển Sầm Sơn - Thanh Hóa

BÀI THƠ: TÌNH TA VỚI BIỂN

Tác giả: Thanh Tâm

Mặt biển xa sóng xô bờ dào dạt
Vỗ liên hồi từng lớp sóng ngoài khơi
Chia tay rồi lưu luyến mãi không thôi
Bởi bao lần ghé thăm nhưng rất vội

Biển giận ư? nhưng ta nào có lỗi
Ta yêu người nào có tội gì đâu
Cũng như ngươi dâng con sóng bạc đầu
Vỗ vào bờ để lại bao thương nhớ

Ta yêu biển và bao lần gặp gỡ
Dang đôi tay ôm con sóng tràn bờ
Trong lòng ta mi hiền dịu nên thơ
Đừng buồn nhé đợi ta ngày trở lại

Ta về rồi cũng thấy lòng hoang hoải
Phải xa nhau nhưng nỗi nhớ vẫn còn
Trong tim ta khắc hai chữ Sầm Sơn
Vì nơi đó có tình yêu của biển.

BÀI THƠ: SẦM SƠN MÙA BIỂN GỌI

Tác giả: Trần Ngọc Hòa

Chúng mình về với phố biển Sầm Sơn
Đêm trăng lên, ngồi lắng nghe biển hát
Ngắm sóng dịu êm, hôn lên bờ cát
Biển ngàn năm vẫn sâu nặng nghĩa tình

Đời dâu bể là một cuộc hành trình
Thuyền hạnh phúc, lênh đênh trên biển cả
Vượt phong ba, bao lần không gục ngã
Để cập bờ hạnh phúc mãi trăm năm

Ngồi bên nhau trước biển, dưới trăng rằm
Ta đã nghe Sầm Sơn mùa biển gọi
Yêu biết mấy một mùa hè nắng chói
Biển bao la, đón hạnh phúc chúng mình

Những sớm mai, ra biển đón bình minh
Hòn trống mái, tự tình bên triền đá
Mình bên nhau như cỏ cây hoa lá
Để cuộc đời vẫn bát ngát màu xanh.

Ảnh Đẹp Về Biển Sầm Sơn Từ Khách Du Lịch

SẦM SƠN ĐỔI THAY – Thơ: Xuân Thủy

Sầm sơn như một giấc mơ
Đầu tư dự án bất ngờ đổi thay
Đường xưa nhỏ hẹp lội lày
Giờ đây rộng rãi thẳng ngay đôi làn

Cây xanh rợp bóng thẳng hàng
Ki ốt làm mới vững vàng bền lâu
Toàn dân thuận ý tâm đầu
Dựng xây thành phố năm sau khánh thành

Khẩn trương nâng cấp tiến nhanh
Nhà hàng, khách sạn cạnh tranh mọi miền
Đền thờ Độc Cước – Cô Tiên
Danh lam thắng cảnh nối liền đẹp thêm

Biển xanh sóng vỗ dịu êm
Nắng vàng trải cát bọt ven trắng bờ
Sầm Sơn biển đẹp nên thơ
Đón mời du khách đợi chờ về thăm.

SẦM SƠN – Thơ: Nguyễn Quang Tuyến

Anh lại về với vùng biển Sầm Sơn
Nơi con sóng có mây vờn gió lộng
Lá rừng xanh bao quanh hòn mái trống
Biển và rừng như bay bổng trùng xa

Về Sầm Sơn với sóng nước bao la
Như bản nhạc reo ca thêm nồng thắm
Bao bè bạn thân thương và đầm ấm
Nước dừa xanh mát đậm ngọt bờ môi

Về Sầm Sơn thêm say đắm lòng người
Bởi cá lặn mặn mòi vừa bắt được
Để thuyền buông đi câu con cá vược
Sóng dập dìu theo con nước ngoài khơi

Ta đã về tới đây Sầm Sơn ơi
Xanh con nước mà bồi hồi sóng vỗ
Rồi chia tay để người đi người ở
Mà trong lòng như không nỡ chia xa….

Con đường bên bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hóa

BIỂN NGHIÊNG – Thơ: Nguyễn Ngọc

Nắng chiều bãi biển Sầm Sơn
Gió đưa con sóng chập chờn bước chân
Sóng xô ve vuốt chân trần
Trải theo bờ cát đường vân ngoằn ngoèo

Trời xanh mây trắng lượn theo
Nắng vàng soi bóng gió gieo đan mành
Ngồi buồn ngắm sóng biển xanh
Thả hồn theo gió thuyền anh nơi nào

Cong mình biển vẫy đón chào
Như từng con sóng vỗ vào lòng ai
Mắt nhung tóc xoã bờ vai
Ngồi bên biển khát nhớ hoài người thương

Gió chiều thắm đỏ má hường
Xoa cho nỗi nhớ nghẹn thương tơ lòng
Hoàng hôn chiếu ánh vàng hong
Trời cao mây trắng vẫn bồng bềnh trôi

Gió chiều dịu mát lòng tôi
Bao nhiêu nỗi nhớ bồi hồi con tim.

VỀ VỚI BIỂN! – Thơ: Vũ Trọng Lộc

Anh lại về với biển kể em nghe
Con sóng xô hôn nhẹ bờ cát trắng
Đàn hải âu liệng chao trong màu nắng
Nỗi nhớ em nơi sâu thẳm con tim

Anh lại về để đôi mắt dõi tìm
Sầm Sơn ơi! cứ lặng im chẳng nói
Câu yêu thương ở đâu đây níu gọi
Mà mờ xa anh gói lại bên mình

Anh lại về gom góp một bóng hình
Nguyện trao em lòng trung trinh nhắc nhớ
Bình minh lên đến hoàng hôn anh nợ
Một chữ yêu một mong nhớ bên đời!.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về biển Sầm Sơn từ các thi hữu. Bạn đã đến biển Sầm Sơn chưa nhỉ!? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về biển Sầm Sơn ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
37 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hồng Trần
Hồng Trần

_______ SÓNG BIỂN ________
Sầm sơn sóng bạc tung bờ
Khiến cho du khách ngẩn ngơ sinh tình
Lao xa cho sóng ôm mình
Mặc cho bờ cát bất bình vì ghen

Trương Mai Phương
Trương Mai Phương
Trả lời  Hồng Trần

Biển nên thơ- khách ngẩn ngơ xao xuyến
Mặc cho lòng mãi quyến luyến không xa
Vị nồng hương biến mặn mà
Mênh mang sóng vỗ đậm đà tình ai…

Nguyễn Tuyên
Nguyễn Tuyên

SẦM SƠN CUỐI TUẦN

Chiều về với biển Sầm Sơn
Mơn man trước gió , sóng vờn bước chân
Biển vui kỳ nghỉ cuối tuần
(Bao người vẫn thích nhiều lần đến đây !)

Thả hồn vào sóng ngất ngây
Muôn nơi tụ hội , biển say tình người
Biển tràn ngập những tiếng cười
Sầm Sơn đem đến vui tươi cho đời

Khó mà nói hết bằng lời
Sầm Sơn – nét đẹp biển trời Việt Nam
Cả tuần vất vả đi làm
Cuối tuần đến biển , thấy đam mê nhiều

Sầm Sơn – biển thật đáng yêu
Cuối tuần sóng hát làm xiêu lòng người !

28-08-2016

Lan Hà
Lan Hà
Trả lời  Nguyễn Tuyên

Chỉ một con sóng nhỏ
Cũng mang bao nỗi buồn
Biển dài và rộng thế
Chắc gì không cô đơn ?
Biển đêm tuy đẹp hơn
Nhưng chứa đầy u uất
Nhiều nỗi buồn chân thật
Nhờ sóng chở ra xa
Đêm nối đêm đi qua
Sóng cuộn mình xô cát
Có chút gì man mác…
Mênh mông tự bao giờ…?

Trần Công Khang
Trần Công Khang

BIỂN SẦM SƠN.

Sầm sơn cát trắng, nước xanh trong
Hạ vui nô nức khách xa gần
An Dương vương hỡi , còn ôm hận?
Một thoáng bể dâu mấy ngàn năm.

Biển
30 /05 /2016.

Thim Ngyuen
Thim Ngyuen
Trả lời  Trần Công Khang

Sao lại có ông an dương vương tắm nữa thầy

Trần Công Khang
Trần Công Khang
Trả lời  Thim Ngyuen

Cuối bãi tắm Sầm sơn có một miếu cổ mà theo truyền thuyết thì ngài chạy giặc Triệu Đà đến nơi đây là cùng đường mà giặc đuổi sau lưng.Rùa thần nổi lên bảo “giặc ngồi sau lưng sao nhà vua không biết “ngài rút kiếm chém Mỵ Châu rồi hóa….

Nho Đoàn
Nho Đoàn

BIỂN NHỚ
T : NĐ ngày 02/6/16
Ảnh : ST
………………

Gửi biển Sầm Sơn.
Em nói với tôi là biển nhớ…
Mỗi chiều về sóng vẫn vỗ bờ yêu.
Em nói với tôi biển tím mỗi chiều.
Nước đầy lên dạt dào thương nhớ.
Biển vẫn trong xanh nghe hàng Dương than thở.
Một chút buồn với cơn gió thoảng thôi.
Sóng bạc đầu ơi.!
Bờ cát trắng gọi mời.
Về đây nhé…
vỗ bờ yêu đi nhé.
Đừng ở khơi xa gửi lời thỏ thẻ.
Bờ cát chiều vắng sóng lúc hoàng hôn.
Thiếu những bước chân nên bờ cát thật buồn.
Không tiếng cười hoà với rừng dương hát.
Biển chiều ơi…
Nước đầy sao biển khát.
Ngoài khơi xa còn vắng những con thuyền.
Biển thương ai mà mặt biển cứ buồn.
Biển nhớ ai mà biển chiều tím lại.
Biển chiều say để cho tôi nhớ mãi.
Một chút thôi biển nhé nhớ đừng quên…

Vũ Như Cẩn
Vũ Như Cẩn
Trả lời  Nho Đoàn

Biển thương ai mà mặt biển cứ buồn.
Biển nhớ ai mà biển chiều tím lại.
Biển chiều say để cho tôi nhớ mãi.
Một chút thôi biển nhé nhớ đừng quên…

Hay lắm da diết lắm Anh

Do Phu Duong
Do Phu Duong
Trả lời  Nho Đoàn

Biển bao đời đón nước những dòng sông
Chứa đựng đau thương nơi chốn hồng trần
Biển mặn vì chưa chan bao suối lệ
Mãi tuôn trào nên vị mặn khó phai,

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
Trả lời  Nho Đoàn

Biển chiều ơi…
Nước đầy sao biển khát.
Ngoài khơi xa còn vắng những con thuyền.
Biển thương ai mà mặt biển cứ buồn.
Biển nhớ ai mà biển chiều tím lại.
Biển chiều say để cho tôi nhớ mãi.
Một chút thôi biển nhé nhớ đừng quên…
……………..
Da diết quá…Thật hay lắm bạn

Trần Văn Tiến
Trần Văn Tiến
Trả lời  Nho Đoàn

Biển chỉ buồn một chút thoáng qua thôi
Vô tình chạm trái tim côi thi sĩ
À thi sĩ hỏi : Biển thương ai nhĩ ?
Biển thưa rằng : thương chỉ một nàng thơ
Vì nàng thơ mới thấu hiểu mộng mơ
Biết rung động biết mong chờ biển hát
……..
Xin góp vui cùng Bác !

Huong Thu
Huong Thu

SỨC SỐNG MỚI SẦM SƠN

Em về với biển chiều nay
Ngỡ ngàng sức sống tràn đầy Sầm Sơn

Cánh diều no gió rập rờn
Dập dìu du khách bốn phương đổ về

Bờ biển sạch đẹp thật mê
Cát vàng trải thảm bốn bề mênh mang

Ánh điện cao áp ngập tràn
Thả diều, giỡn sóng, họp bàn đến khuya

Lòng người náo nức thoả thuê
Biển xanh vỗ sóng tràn trề niềm vui

Sầm Sơn 17.7.2016. Hương Huyền

Thang Nguyễn
Thang Nguyễn
Trả lời  Huong Thu

E về với biển đêm nay.
K thấy trống trải thiếu ngày co a.
Sầm sơn biển biêc sóng dồn.
Co ng con gái tha hồn đua vui.
Chút sạch tất cả bụi đời.
Biển ơi xin cuốn xin rời thật xa .
Hương Thu e cứ ngân nga.
Tận hưởng giây phút la đà Sầm sơn.
Co dịp a sẽ ghé thăm.
Gặp người con gái hàm răng trắng ngần!

Thanh Bình
Thanh Bình

BIỂN HÈ
***
Thanh Hóa ơi biển Sầm Sơn xanh biếc
Sóng lăn tăn hôn nhẹ lên bãi bờ
Sắc nước mây trời, Ôi ! thật nên thơ
Em gái nhỏ gửi hồn từng con sóng.

Giữa độ hè tiết trời rất oi nóng
Đến biển xanh dịu vợi cả cõi lòng
Ngâm mình dưới làn nước mát xanh trong
Làn da em…….. mịn màng…….. thêm quyến rũ./.
=//=//=
Tg: Thanh Bình

Dũng Vui Vẻ
Dũng Vui Vẻ

THUYỀN VÀ BIỂN SẦM SƠN

Thuyền ơi có nhớ biển chăng
Biển thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Dù cho sóng gió triền miên
Thuyền ơi hãy nhớ về miền biển khơi

Anh như mặt biển bầu trời
Em như con sóng chơi vơi mạn thuyền
Tình mình như sóng giao duyên
Sóng thuyền khăng khít có quyền bên nhau

Em như bờ cát phơi màu
Để anh là sóng vỗ mau vào bờ
Em là nỗi nhớ vần thơ
Cho anh là sóng vỗ bờ ngàn năm

Sầm Sơn bãi cát vẫn nằm
Phơi mình dưới nắng quanh năm đón chờ
Chờ con sóng vỗ bơ vơ
Như tình thơ mới hàng giờ bên nhau .

– Chúc ngày mới vv hp và thành công trong cs !
Tôi đang đi nghỉ mát Sầm Sơn cùng hội cựu chiến binh đoàn K16 Tỉnh Thái Nguyên .

Đỗ Thế Hưng
Đỗ Thế Hưng

Mùa hè lại sắp đến rồi. Có lẽ năm nay mình lại về thăm Thanh Hóa, tắm biển Sầm Sơn vẫn tuyệt vời lắm. Mặc dù so với Nha Trang, Đà Nẵng thì Sầm Sơn còn thiếu vắng hơn, nhưng nó có nét thi vị riêng của nó. Xin tặng những người bạn, những người yêu thương Thanh Hóa bài thơ sau:

ANH ĐÃ TỚI QUÊ EM

Anh về rồi quê em Thanh Hóa
Thăm cây cầu Lịch sử Hàm Rồng
Đã góp phần tạo lập chiến công
Của một thời sục sôi đánh Mỹ

Anh đã thăm kinh đô kỳ vỹ
Thành nhà Hồ – Di sản loài người
Vĩnh Lộc đây, mảnh đất tuyệt vời
UNESCO mới vừa công nhận

Anh đã đến quê hương Hậu Lộc
Thăm đền Bà –Nữ tướng anh hùng
Một con người, khí phách kiên trung
Những chiến tích còn lưu hậu thế,

Anh đã qua Sầm Sơn nơi nghỉ,
Ngắm bình minh, ở phía chân trời
Nhìn đoàn thuyền vượt sóng ra khơi
Tiếng biển reo, hòa cùng nắng ấm

Biển quê em, rộng dài đẹp lắm
Đất quê em, trăm dặm cánh cò
Người quê em, nét đẹp, nét thơ
Đáng yêu lắm, miền quê Thanh Hóa.

Phạm Thanh Dương
Phạm Thanh Dương

ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Thơ; Phạm Thanh Dương

Anh muốn làm vạt nắng
Về sưởi ấm tình em
Anh muốn làm cơn gió
Lùa sâu mái tóc mềm.

Anh muốn làm giọt sương
Về đọng trên khóe mắt
Để em không còn khóc
Để em hết giận hờn.

Đứng trước biển Sầm Sơn
Ngắm dập dờn sống vỗ
Lòng cồn cào nỗi nhớ
Thả hồn vào biển xanh.

Sầm Sơn. Sáng 6/7/2017

Davis Ha
Davis Ha

SẦM SƠN BIỂN NHỚ
*********************
Thơ Davis Hà
(Thơ tặng các cặp đôi đi biển)
….
Sầm sơn ơi.. ta lại về với biển
Nghe trong lòng.. xao xuyến đến bâng khuâng
Từng đợt sóng.. theo nước biển trào dâng
Xô bờ cát ..ngàn lần không ngơi nghỉ
….
Nghe trong sóng.. tiếng biển như thủ thỉ
Mãi muôn đời.. chỉ yêu có bờ thôi
Em thấy không.. ở mãi xa ngoài khơi
Đôi mắt biển..vẫn đợi bờ em nhé
….
Đứng trước biển.. chúng mình thật nhỏ bé
Nhưng tình ta..lớn sẽ như biển bờ
Có nhau rồi.. mình chẳng còn bơ vơ
Như biển sóng..bạc đầu yêu bờ cát
….
Biển chiều nay.. ôi sao mà dào dạt
Khi ta mình.. ngồi sát cạnh bên nhau
Nụ hôn tình.. trao nhận thật đắm say
Có vị ngọt.. vị mặn say biển cả
…..
Đi bên em.. bờ cát vàng óng ả
Gió tung bay..tóc em xõa vai gầy
Cầm tay em.. mà lòng thấy ngất ngây
Như biển bờ.. ta bên nhau mãi mãi
…..
——————
Thơ Davis Hà
Xin kính chúc các tình thơ
Các anh chị em và các bạn yêu thích thơ của Davis Ha
Có một đêm ngon giấc an lành và hạnh phúc ạ
….
Thơ Davis Hà
17/06/2017

Trần Long
Trần Long

MONG MỘT NGÀY…!

Mong một ngày được đón bước chân em
Mình tay nắm dạo trời đêm phố biển
Gió nhẹ thổi tóc rối như hoà quện
Sát vai nhau mình quyến luyến không rời

Mong một ngày mình sẽ được sánh đôi
Tay nắm chặt nói bao lời đằm thắm
Anh vẫn biết mình ở xa nghìn dặm
Sao nghe hồn nhớ em lắm biết không

Mong một ngày…anh sẽ đợi sẽ trông
Người em gái- mối tình hồng mong mỏi
Lời yêu tỏ kể từ nay anh gói
Đợi em về biển mãi gọi tên em

Mong một lần….anh đợi suốt ngày đêm…!

Ngọa Long Tiên Sinh
27/6/2017

Nguyễn Tim
Nguyễn Tim
Trả lời  Trần Long

EM SẼ VỀ

Em sẽ về nghe biết hát dịu êm
Nơi ngọn sóng xoa ngọt mềm trăn trở
Rồi tay nắm để thỏa niềm nhung nhớ
Nhẹ bước chân rồi nức nở tựa đầu

Em sẽ về bên bãi mía nương dâu
Nơi nồng ấm với cả bầu ước hẹn
Mong anh đợi… Rồi ta cùng nâng chén
Chúc mừng ngày ta trung vẹn bên nhau.

Trần Long
Trần Long
Trả lời  Nguyễn Tim

Em có về xin em hãy về mau
Niềm khao khát dâng trào trong lồng ngực
Bao mong mỏi làm con tim thổn thức
Nghe trong lòng rạo rực quá em ơi.

Nguyễn Tim
Nguyễn Tim
Trả lời  Trần Long

Em sẽ về anh nhé đừng chơi vơi
Thỏa mong đợi phía chân trời thương nhớ
Cũng mong anh… Đừng đổi lòng vướng nợ
Thêm vào ai mà lỡ dở duyên em.

Thu Hiền
Thu Hiền

VUI CÙNG BIỂN CẢ

Sầm Sơn ngọn sóng xô bờ
Làn nước mát dịu niềm mơ tràn đầy
Thả hồn vào gió,vào mây
Vui cùng biển cả mê say bao lần.

Nghĩa Hoàng
Nghĩa Hoàng
Trả lời  Thu Hiền

Đứng trước biển đẹp vô ngần
Nụ cười tươi trẻ muôn phần lung linh
Sầm sơn sóng ghẹo người xinh
Bao la cảnh đẹp thắm tình hồn quê.

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
Trả lời  Thu Hiền

Ước gì một lần vén mây
Để xem mặt biển nơi đây mỹ huyền
Khuôn trăng rạng nét trời tiên
Đôi vầng mây ấm thoảng miền hoang vu
Thuyền ai thả những lời ru
Bờ ai khát mộng đánh đu ngắm hoài.

Manh Hung Nguyen
Manh Hung Nguyen
Trả lời  Thu Hiền

Sóng biển rì rào dưới chân
Miên man sóng vỗ,gió vờn tóc mai
Sầm Sơn tấp nập đợi hoài
Dáng người thiếu nữ đợi ai mỉm cười
Duyên tươi dáng ngọc rang ngời
Đón từng đợt sóng nhẹ nơi chân mình….

Vũ Tiến Thắng
Vũ Tiến Thắng

CHIỀU SẦM SƠN

Sầm Sơn xa rồi thấy nhớ
Trở về với biển chiều nay
Trường Lệ gió ru thông vẫy
Dù cho thời gian đổi thay

Cát nhớ níu chân chậm lại
Bạn cũ đâu rồi chẳng thấy
Hoàng hôn nhẹ tím màu mây
Biển thương dâng sóng tràn đầy.

Chạng vạng tiễn nắng qua ngày
Trống Mái tượng hình chung thủy
Rì rầm lời sóng lời gió
Người ấy nơi nào có hay ?

(Ngày biển động)
VTT

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi

VỀ BIỂN SẦM SƠN
Thơ Anh Trương Thi

Ngày hè về biển Sầm Sơn
Mênh mang sóng vỗ, chờ cơn sóng trào
Bên con bên cháu ngọt ngào
Tình chồng, nghĩa vợ xôn xao sóng cồn

Nước dựng cột sóng bông lơn
Bờ chờ sóng dội từng cơn ôm bờ
Hoàng hôn loang tím đợi chờ
Bên anh hạnh phúc hồn thơ dâng trào.

Hoàng Đình Hòa
Hoàng Đình Hòa
Trả lời  Anh Trương Thi

Về thăm bãi biển Sầm Sơn
Mênh mông con sóng cao hơn nóc nhà
Xứ Thanh điểm đến của ta
Tắm xong tự sướng để mà vịnh thơ./

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
Trả lời  Hoàng Đình Hòa

Chiều buông bên biển mộng mơ
Sóng dồn lên sóng vỗ bờ nôn nao
Câu thơ ai thả ngọt ngào
Mênh mang biển tìm dáng trào tình thơ.

Cảm ơn em Hoàng Đình Hoà,

Hường Lê
Hường Lê

Biển Sầm Sơn nay lạ
Mặn hơn là chiều qua
Chị đi cùng nói nhỏ
Giật mình…. ố la la

Dòm theo tay chị chỉ
Cách mình cũng ứ xa
Vài ba anh đọ súng
Nước phun …. ối chà chà :v

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Trả lời  Hường Lê

Phía bên kia mấy chị
Cũng bung lụa “hái hoa”
Vòi sen tuôn xối xả
Nước biển dâng… ối chà.

Duy Mạnh
Duy Mạnh
Trả lời  Hường Lê

Có nhiều em tắm Biển
Về bụng bị to đùng
Vì mấy anh đọ súng
Nhả đạn vào không chung :v

Biển Chiều
Biển Chiều
Trả lời  Hường Lê

À thì ra là thế
Biển mặn Vì mấy anh
Hường lê đâu có biết
Uống một bụng no bành kkkk

Định Hà Văn
Định Hà Văn

KỈ NIỆM SẦM SƠN

Hè về bãi biển sầm sơn
Trẻ già trai gái tắm vờn nước xanh
Trời cho gió thổi mát lành
Tuyệt vời cảnh đẹp tỉnh thanh nhớ hoài

Bưởi đào trái cấm vườn ai
Phơi bày trắng đẹp sớm mai chiều về
Hoa xinh ong bướm say mê
Sầm sơn biển gọi hè về nhớ nhung.

28/5/2018
Hà văn định

Lô Sông
Lô Sông
Trả lời  Định Hà Văn

Về đây bãi tắm sầm sơn.
Thỏa thê nghịch nước,ngắm tiên chân dài.
Hè về lại đến thăm chơi.
Vài ngày cũng thấy cuộc đời thật yêu.