Chùm thơ viết về ngày đi nghĩa vụ, lên đường nhập ngũ

Tổng hợp những bài thơ viết cho ngày đi nghĩa vụ, lên đường nhập ngũ. Những bài thơ thật cảm động cho ngày chia tay người thân để thực hiện nghĩa vụ của người lính là bảo vệ Tổ quốc.

Thương chúc các bạn các em lên đường bình an, chăm chỉ luyện tập, hoàn thành nghĩa vụ, góp phần gìn giữ và bảo vệ Tổ Quốc.

Thơ viết về ngày đi nghĩa vụ, lên đường nhập ngũ
thơ ngày nhập ngũ (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Những bài thơ viết về Tình Đồng Đội hay & xúc động nhất
Chùm thơ tình viết về người lính biển đảo hay nhất

BÀI THƠ: LỜI DẶN TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Dạ Thi
Thể thơ: Song thất lục bát

Đất nước gọi anh vào quân ngũ
Xa gia đình với lũ bạn thân
Hoàn thành nghĩa vụ công dân
Tham gia quân sự vì dân tận tình
Em ở lại một mình vui nhé
Thỉnh thoảng qua thăm mẹ cùng cha
Anh đi hai bốn tháng à !
Thời gian nhanh lắm …thoắt là hết thôi
Còn em gái lớn rồi đừng khóc
Biết chưa nè cô nhóc của anh
Ở nhà chăm chỉ học hành
Nên người tài đức rạng danh họ hàng
Vui mẹ nhé đừng mang phiền muộn
Lòng con trai không muốn vậy đâu
Ở nhà chớ có u sầu
Một năm coi vậy chẳng lâu mẹ à
Con nhập ngũ đó là nghĩa vụ
Noi tấm gương cha chú lên đường
Mọi người ở lại hậu phương
Cứ yêu đời sống thao trường con vui.

BÀI THƠ: TIỄN ANH NGÀY NHẬP NGŨ

Tác giả: Hieu Thien Van

Đêm chia tay, lên đường “nhập ngũ “
Hai đứa mình, thức suốt thâu canh
Anh nhìn em, em lại nhìn anh !
“Em cố nén, nhưng rồi bật khóc”
Em hãy giữ, thân ngà dáng ngọc
Đừng khóc nhiều, chỉ xót xa thêm
Dù mai nầy, xa cách đêm đêm
Anh luôn nhớ, mơ về em gái .
Hôm tiễn đưa, lên đường nhập ngũ
Em nghẹn ngào, không thốt nên câu
Em quay đi, nét mặt lo âu
Làm anh thấy, xuyến xao cất bước
Em hãy hiểu, lòng anh sau trước
Vẫn nguyện thề, thương nhớ em thôi
Ở quê nhà, một bóng đơn côi
Em gắng đợi, anh về em nhé !

Thơ ngày nhập ngũ
thơ quyến luyến ngày nhập ngũ (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Tác giả: Chiều Tím
Thể thơ: Tự do

Rời ghế nhà trường, anh lên đường nhập ngũ
Bỏ lại sau lưng kỉ niệm tuổi học sinh
Bao hẹn ước trong sáng đến lung linh
Với em cô thư sinh sau anh một lớp!
Hàng phượng buồn chia xa lời hẹn ước
Anh xa rồi, sao nghẹn chát bờ môi
Gửi lại em nỗi nhớ vẫn chơi vơi
Bao nhiêu lời anh còn chưa kịp nói!
Vào quân ngũ anh đâu còn nông nổi
Bởi những gì bối rối lúc chia xa
Em ở lại với kỉ niệm ngày qua
Có bao giờ nhớ anh chàng trung sĩ?
Những lúc buồn anh thường ngồi suy nghĩ
Mái trường xưa kỉ niệm quá êm đềm
Tà áo em vẫn tha thướt bên thềm
Khắc vào tim anh một niềm riêng khó tả!
Anh đi rồi, giờ xa xôi em quá
Bao cánh thư cứ hối hả tìm em
Em đâu rồi, sao mãi vẫn lặng im
Để con tim anh từng ngày dài khắc khoải!
Tình đơn phương anh chưa từng nếm trải
Gửi em yêu bao hoang hoải khát tìm
Xin em đấy đừng mãi nhé,lặng im
Hãy cùng đôi tim ngân lên lời hát!
Tình chúng ta sẽ mãi như khuông nhạc
Gửi về nhau bao khao khát ngày qua
Hãy yêu anh,em nhé dẫu cách xa
Đợi anh về, đôi ta chung nhịp bước!

BÀI THƠ: NGÀY ẤY THÁNG BA

Tác giả: Bình Minh
Thể thơ: Lục bát

Tháng ba ngày ấy đã xa
Ngân Hà đổ lệ trắng nhoà mưa tuôn
Buổi chia tay ấy thật buồn
Anh vào bộ đội xa luôn người tình
Cái màu xanh trắng lung linh
Buổi đầu khoác áo chiến binh lên đường
Xa người em gái hậu phương
Vấn vương nỗi nhớ chiến trường xông pha
Xa rồi như tưởng hôm qua
Cái ngày hai đứa cách xa đợi chờ
Kỷ niệm còn mãi bây giờ
Tháng ba lại đến thẫn thờ buồn vui
Chia tay nhung nhớ ngậm ngùi
Ta xa để lại mẫn mùi nhớ thương
Tình xưa buổi ấy còn vương
Mãi là kỷ niệm cung đường tháng ba.

giọt nước mắt chia tay của tân binh
giọt nước mắt chia tay của tân binh (ảnh: internet)

BÀI THƠ: NẾU NGÀY MAI ANH LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Tác giả: Bé Heo
Thể thơ: Bát ngôn

Nếu ngày mai anh lên đường nhập ngũ.
Liễu xanh dờn vẫn buông rủ chờ ai.
Anh hãy đi hãy sải đôi chân dài.
Dang đôi tay ôm tương lai đất nước.
Mỗi phút giây mà giờ ta có được.
Ơn ông cha hãy tiếp bước nghe anh.
Hai năm thôi anh sẽ thêm trưởng thành.
Rộng vòng tay anh dỗ dành tình nhỏ.
Đừng nản chi những thử thách gian khó.
Bởi bên anh luôn có những người thương.
Cha mẹ mong anh đứng vững thao trường.
Còn em mong anh tấm gương con trẻ.
Em biết rằng anh sẽ rất mạnh mẽ.
Gánh trên vai những nặng nhẹ cuộc đời.
Màu áo xanh màu áo lính tuyệt vời.
Mùa xuân tới đợi anh ngày nhập ngũ…

BÀI THƠ: NHẬP NGŨ

Tác giả: Thích Khách
Thể thơ: Lục bát

Hôm nay cất bước lên đường
Bao nhiêu gian khó gió sương chẳng sờn
Bạn ơi vững bước như sơn
Gian lao thử thách, vượt cơn sóng trào
Bạn ơi! niềm tin thủa nào
Cha ông để lại tự hào quê hương.
Mồ hôi thấm đổ sa trường
Ba lô tay súng chắc giương vững vàng
Hôm nay khắp con đường làng
Người thân, bạn hữu, huy hoàng cờ bay
Tiễn bạn tạm xa quê này
Tiếng gọi Tổ Quốc, chia tay đến rồi
Ở nơi quân ngũ xa xôi
Tôi rèn ý chí thắm ngôi sao vàng
Một thủa hào hùng gánh mang
Trong ba lô ấy nhẹ nhàng trên vai
Cống hiến mồ hôi, sức tài
Góp phần xây dựng lâu đài quê hương
Bạn bè và cả người thương
Luôn cùng sát cánh chặng đường gian nan
Bằng cả tình yêu chứa chan
Đường hành quân đó ngập tràn niềm tin
Bạn ơi sức khỏe giữ gìn
Ngày mai nhập ngũ con tim hướng về
Đất Nước ở đó nơi quê
Cùng mong chờ đón ngày về vẻ vang
Ngày mai lại bước sang trang
Bạn ơi ghi dấu… sử vàng Quê hương./.

thơ viết cho ngày đi nghĩa vụ
thơ viết cho ngày đi nghĩa vụ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HÃY CHỜ NHA EM

Tác giả: Phương Hồ Vũ
Thể thơ: Lục bát

Ngày mai giã biệt lên đường
Anh vào quân ngủ chiến trường từ đây
Thôi còn chỉ một đêm nay
Đôi ta tâm sự tỏ bày cùng nhau
Cũng đành chấp nhận niềm đau
Rồi mai xin vẫy tay chào anh đi
Em ơi đừng khóc mà chi
Anh vào quân ngủ biệt ly cũng buồn
Chia tay ai chẳng lệ tuôn
Nhưng vì nhiệm vụ nối nguồn cha ông
Quê nhà hãy đợi ráng trông
Hoàn thành nhiệm vụ khi xong anh về
Đôi ta nối lại câu thề
Hai năm cách biệt cận kề từ đây…

TÌNH EM ĐỢI
Tác giả: Quốc Phương
Thể thơ: Bát ngôn

Anh xa em lên đường vào quân ngũ
Ngôi sao vàng trên mũ thật đáng yêu
Từ đôi giầy quần áo màu xanh rêu
Rồi hành quân nhịp đều theo chân bước
Nơi anh đến là tuyến đầu Tổ Quốc
Núi điệp trùng suối nước chảy trong veo
Đường quanh co dốc đá lượn ngang đèo
Mỗi buổi sáng giọt sương treo cành lá
Nơi anh đến xung quanh là núi đá
Bản làng xa đều thấy lạ vô thường
Và ở đây con người sống yêu thương
Bao thế hệ đã theo đường của Bác
Với cảnh đẹp thì bên đây núi Mác
Lượn vòng quanh sóng bạc suối Lênin
Ngay bên hang bàn đá vẫn như in
Ngồi vững trãi như ngắm nhìn đất nước
Quê PacBo mỗi ngày hành quân bước
Súng chắc tay luôn ao ước bình yên
Biên cương xanh ta mãi giữ chủ quyền
Bao nhiệm vụ không quên tình em đợi.

thơ viết trong ngày nhập ngũ
thơ viết trong ngày nhập ngũ (ảnh: internet)

GÓT QUÂN HÀNH

Tác giả: Lê Tiến Toàn
Thể thơ: Bát ngôn

Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh
Tình quê đó nên anh đành gác lại
Chuyện lòng giữ mai này câu luyến ái
Khi giặc thù sạch bóng ải biên cương
Gót quân hành nắng trải gió nghìn sương
Cùng bom đạn trên con đường gian khổ
Mặc nguy hiểm đối đầu cơn lốc tố
Vẫn vững vàng trên hoan lộ hề chi
Kiếp phong trần buổi tiễn bước anh đi
Che vành nón hoen bờ mi gái nhỏ
Mang độc lập thanh bình em hãy nhớ
Đón anh về rạng rỡ nụ cười tươi
Hái hoa rừng xin kết tặng người ơi
Thư tình viết là bao lời nhắn nhủ
Đêm trường khẽ balô kề nét chữ
Chẳng ngay dòng cơn thiếu ngủ nhà binh
Kiếp trai hùng qua khỏi lửa chiến chinh
Non sông đẹp ghép tên mình em nhé
Khi bờ cõi dải thắm màu ước lệ
Chuyện thiệp hồng sẽ về kể em nghe.
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
linh
linh

rất hay