Chùm thơ viết về quê hương miền Tây sông nước

Chùm thơ viết về quê hương miền Tây sông nước

(Thơ Miền Tây) Tuyển chọn những bài thơ hay viết về quê hương sông nước miền Tây. Chùm thơ là những lời ca ngợi vẻ đẹp, cuộc sống, con người và tình yêu vùng đất này..

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ nhớ nhà, nhớ quê của người tha phương
Chùm thơ nỗi nhớ cha mẹ của người con xa xứ thật hay
Chùm thơ cảm động bên cha mẹ sau bao ngày xa quê

BÀI THƠ: SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

Tác giả: Ngọc Chi

Ai về sông nước miền Tây
Một lần sẽ thấy ngất ngây tuyệt vời
Bên đồng lúa chín rạng ngời
Thấy cô thôn nữ miệng cười như hoa

Xuôi dòng sông nước bao la
Xuồng ghe tấp nập em ra chào mời
Trái cây thơm ngọt anh ơi
Mua về biếu tặng khắp nơi xa gần

Về miền sông nước một lần
Đi rồi nhớ mãi tấm chân tình quê
Có người con gái chân quê
Nụ cười duyên dáng làm mê lòng người.

BÀI THƠ: VỀ MIỀN TÂY

Tác giả: Đặng Minh Mai

Ôi! Tổ quốc chiều dài chữ S
Từ Hà Giang, Sa Đéc, Cà Mau
Non sông gấm vóc một màu
Tấm lòng người Việt dễ đâu kiếm tìm?

Miền Tây đó còn in trong sử
Bao anh hùng lữ thứ xa quê
Ngược xuôi sông nước thuyền về
Đi làm cách mạng xây quê hương giàu

Nay trở lại ngờ đâu thay đổi
Bến Ninh Kiều chợ nổi đông vui
Tây Đô nét đẹp rạng ngời
Cần Thơ thiếu nữ nói cười thân thương

Nào cây trái miệt vườn xanh biếc
Đon đả cười tha thiết mời nhau
Cùng ăn miếng trái riêng sầu
Ngọt ngào hương ngát đượm câu nghĩa tình

Miệng duyên dáng thật xinh em hát
Vọng cổ buồn man mác Miền Tây
Đàn ca tài tử vơi đầy
Người về hãy nhớ tới đây quê mình.

Những bài thơ viết về quê hương miền Tây sông nước

THƠ LỤC BÁT VỀ MIỀN TÂY

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Tôi về đến bến Ninh Kiều
Cần Thơ kỷ niệm dấu yêu dạt dào
Còi phà dĩ vãng còn đâu
Cầu cao ngất ngưỡng tự hào miền Tây

Mỹ Thuận nối tiếp đường dài
Hàm Luông Rạch Miễu mai này Cổ Chiên
Trà Vinh cuối đất cùng miền
An Giang Vàm Cống Long Xuyên thật gần

Phù sa sông nước triều dâng
Cao Lãnh Đồng Tháp thơm lừng hương sen
Mùa lũ cá lội đua chen
Cá linh điên điển nhớ quên khó về

Hương đồng cỏ nội mẩn mê
Trăng lên cỏ lúa duyên quê câu hò
Khói đồng rơm rạ tờ mờ
Xàng xê vọng cổ thẩn thờ đồng xanh.

BÀI THƠ: CHÍN DÒNG SÔNG HÒ HẸN

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Quê tôi đó miền đồng bằng châu thổ
Dòng Cửu Long tuôn đổ chín cửa sông
Đất mênh mông trĩu nặng lúa vàng đồng
Vườn trái ngọt cây quằn bông sai quả

Đã qua rồi những tháng ngày vất vả
Ruộng bạc màu giờ đã hoá vuông tôm
Đất phèn chua như đã có tâm hồn
Cho sóng lúa dập dồn huơng phơi phới

Quê tôi chín cửa sông như chờ đợi
Những cánh tay về vun xới đất lành
Cho ruộng đồng xanh mãi một màu xanh
Con sóng bạc ngọt thanh dòng nước mát

Miền Tây ơi ngập tràn bao khao khát
Dòng phù sa dào dạt mãi đôi bờ
Khói lam chiều bàn bạt những chiều mơ
Nghe ngọt lịm ngẩn ngơ câu Vọng Cổ

Bỏ sau lưng những tháng ngày gian khổ
Đất quê hương lổ chổ vết bom thù
Bước hào hùng với cách mạng mùa thu
Xua bóng tối mịt mù trên quê Mẹ

Quê tôi đó giờ tràn đầy sức trẻ
Quyết vươn lên dáng vẻ đất Chín Rồng
Cho đẹp giàu miền châu thổ Cửu Long
Cho ngọt mãi hương nồng đêm hò hẹn

Miền Tây ơi một tình yêu trọn vẹn
Tôi sẽ về như đã hẹn cùng em.

BÀI THƠ: THĂM LẠI MIỀN TÂY

Tác giả: Hồ Như

Tôi về thăm lại miền Tây
Mênh Mông sông nước trời mây hữu tình
Con đò ba lá xinh xinh
Có em gái nhỏ oằn mình chèo khua

Sông Tiền nay đã vào mùa
Đón đưa du khách sớm trưa bồng bành
Cồn Phụng phủ kín màu xanh
Thới Sơn điểm đến trong lành lắm thay

Mỹ Tho xa vắng bao ngày
Bây giờ trở lại đong đầy nhớ nhung
Long – Lân – Quy – Phụng tương phùng
Bến Tre trái ngọt vui chung thuở nào

Đờn Ca Tài Tử nao nao
Hoài Lang Dạ Cổ ngọt ngào vọng phu
Bao năm xa vắng nghe bù
Thỏa lòng quân tử tiếng ru lịm lòng

Tình người miền Tây sáng trong
Thật thà chất phát tỏ lòng thủy chung
Miền Tây đẹp lắm một vùng
Những ngày thăm lại ôn cùng tháng năm…

TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY
Tác giả: Người Miền Tây

Xin mời người về thăm lại miền Tây
Để ngất ngây với vườn cây trĩu quả
Chín cửa sông chở đầy bao tôm cá
Ruộng bạt ngàn cho luống mạ thêm xanh

Đất chua phèn giờ ba vụ thâm canh
Người dân quê vốn hiền lành cần mẫn
Tính bãi bui không biết hờn biết giận
Gian khổ dù bao bận vẫn cười tươi

Dựng xây đời bằng sức trẻ đôi mươi
Cho đất mẹ thêm mười lần giàu mạnh
Chín con rồng vươn cao niềm kiêu hãnh
Cùng bạn bè vai sát cánh đi lên

Xin một lần đến để mãi không quên
Đêm chợ nổi xuồng bập bềnh lũ lượt
Cầu Mỹ Thuận xưa ngàn đời mơ ước
Giờ vươn mình trên sóng nước Cửu Long

Người về đây ta nói chuyện vợ chồng
Để chiều đông không chạnh lòng trinh nữ
Để miền Tây ngọt thêm câu tình tự
Xin hãy về đừng do dự người ơi.

MIỀN TÂY – Thơ: Lưu Ngọc Lâm

Hẹn ngày trở lại miền Tây
Mây trời soi bóng…hây hây… má hồng
Long An…mùa nước mênh mông
Xuồng ai hờ hững ngược dòng thời gian …

Áo bà ba tím nồng nàn
Hậu Giang… năm tháng ngập tràn dấu xưa
Tiếng chim thánh thót ngày mưa…
Tóc dài thả dáng bóng dừa mênh mang

Bờ kinh điên điển hoa vàng
Mơn man gió sớm nồng nàn chân đê
Ngọt ngào hương của miền quê
Sen thơm Đồng Tháp nhớ về tình em

Tam Nông bần, đước bon chen
Chàm chim hoang dã….đã quen một thời
Cánh cò trên sóng nhẹ trôi.
Ngày rơi nỗi nhớ trong tôi dịu dàng…

Dừng chân Châu Đốc An Giang…
Xuôi dòng Vĩnh Tế nắng đang khuất dần…
Núi sông in dấu tiền nhân…
Để nay bờ cõi muôn phần mộng mơ.

Chiều say sóng nước ngẩn ngơ
Thả trôi nỗi nhớ bên bờ Hậu Giang
Vĩnh Long cầu đã bắc sang
Cần Thơ hoa lệ ngập tràn niềm vui

Đi qua cay đắng, ngọt bùi
Dừng chân
ghé lại… bến đời
Miền Tây.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về miền Tây Nam Bộ với hình ảnh sông nước thật lãng mạn, nên thơ từ nhiều tác giả. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về quê hương Miền Tây ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
YA - CHOI
YA - CHOI

……………DUYÊN MIỀN TÂY……………..
10/07/2015

Anh về nhớ cảnh cầu ao
Miền Tây cá lội, sóng đào giỡn trăng
Sông sâu hờ hững buông cần
Ngẩn ngơ dáng ngọc nửa gần nửa xa

Nghiêng thu chếch ánh trăng tà
Gió đưa lay động… thổi “và bông lau”
Lao xao trăng nước tìm nhau
Câu hò trên bến vẳng đâu ngược dòng

Hò… ơ… sóng nước cứu long
Đêm thơ còn đợi, còn mong Người về
Thương anh chín đợi mười chờ
Trách ai nỡ lội ngược bờ qua sông

Lục bình tím cả nhớ mong
Em buồn mãi đợi, ngóng trông người về

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
Trả lời  YA - CHOI

Like bthơ hay lắm a !

Cầu ao gió thổi tứ bề
Nguyệt rơi cá hứng hả hê đùa mồi
Cửu Long sóng nước nổi trôi
Giờ đâu còn nữa xa rồi anh ơi ..hii

Hoài Thiện
Hoài Thiện

MIỀN TÂY QUÊ TÔI

Miền Tây xanh ngát đất trời
Mênh mông sông nước đâu thời đẹp hơn
Tình người gắn bó keo sơn
Đậm đà chân thật quý hơn nghìn vàng

Và rồi tình nghĩa xóm làng
Rách lành đùm bọc họ hàng quý nhau
Thời bình đã hết thương đau
Thời chiến ngày đó nói sao nên lời

Chèo xuồng trên khúc sông chơi
Hòa cùng sông nước có lời làm thơ
Sống đời phải biết mộng mơ
Miền Tây mãi vẫn nên thơ tuyệt vời.

Sáng Vũ
Sáng Vũ
Trả lời  Hoài Thiện

Miền Tây quê anh đẹp tuyệt vời.
Tình làng nghĩa xóm chẳng nào vơi.
Vậy thì nhất nước tiền phơi phới.
Tình cảm mặn mà cứ dặm khơi.

Trương Trung
Trương Trung
Trả lời  Hoài Thiện

Miền tây tôi đã ghé qua
Cầu đường đồ sộ mượt mà dừa xanh
Ghe xuôi dòng nưỡc trong lành
Một lần nhớ mãi bóng hình Miền Tây.

Võ Hải Yến
Võ Hải Yến

———QUÊ———

Về thăm lại ngôi nhà xưa ấy
Thuở mình còn chạy nhảy nô đùa
—Kia chùm xoài chín đu đưa
Đây cây dừa nhỏ ngày xưa lớn rồi .

Góc cây mít mình ngồi chặt củi
Tước lá dừa vào buổi xế chiều
—Giờ cha đốn bỏ mất tiêu
Vì không sai trái lại nhiều lủ sâu .

Ý quên kể dây bầu nữa chứ
Mướp chung giàn trái “bự” lại non
—Càng cua ăn sống giòn giòn
Hái rau muống hấp cùng con cá (lóc)đồng .

Chỉ có thế nhưng không quên được
Quê hương tôi sông nước Miền Tây
—In sâu tận đáy tim này
Tình làng nghĩa xóm vui vầy có nhau .

Canhnong Nguyen
Canhnong Nguyen
Trả lời  Võ Hải Yến

Tuyệt vời em gái miền tây
Lời thơ mộc mạc mang đầy hương quê
Càng đọc càng thấy đê mê
Miền tây yêu quý bao giờ đến thăm.

Nguyen Cao Cuong
Nguyen Cao Cuong

MIỀN TÂY

Miền Tây đẹp lắm ai ơi.
Sông vườn bát ngát, đất trời mênh mông.
Người xinh, gạo trắng, nước trong.
Vô thăm một chuyến, nhớ mong cả đời.

Tan Tran
Tan Tran

SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

Ê nàng cá CHẠCH nấu gì ngon
Chỉ bậu làm ngay chú LÓC tròn
CHỐT ngạnh đem vào kho một món
TRÊ lai xẽ thịt nướng cho dòn
TRA vàng mập mỡ gai ba ngọn
BỐNG trắng heo gầy vảy sạch trơn
TƯỢNG CHÉP LƯƠNG RÔ mình đã chọn
MÈ PHI SẶC NGÁT mới không còn

DI AI. 14/9/2017

Cam Pham
Cam Pham

MƠ VỀ NƠI XA LẮM

Có một mối tình muốn được gửi trao
Về nơi ấy về miền quê xa lắm
Chỉ nghe thôi mà đem lòng say đắm
Câu hát lý thương nhau trong con nước vơi đầy

Anh ước một lần được về với nơi đây
Em gái miền tây buông câu hò trên sông nước
Chợ nổi long an ngàn sao hẹn ước
Đêm nồng nàn hương trái ngọt miệt vườn quê

Về nơi đây cùng ai ước hẹn thề
Nghe trĩu nặng khúc tình ca vọng cổ
Nghe trong mênh mang ước em là bến đỗ
Để mãi đượm tình bài ca đất phương nam

Mãi chỉ là mơ trong bát ngát rừng tràm
Tìm em nơi đâu giữa ngút ngàn cây trái
Và mơ ước được ngồi xuồng em lái
Đêm bồng bềnh sông nước của miền tây
……
VP 27-06-17

Hieu Cao
Hieu Cao

MIỀN TÂY

Miền tây đồng ruộng mênh mông
Hương mùa lúa trỗ thơm nồng ngất ngây
Cô em má đỏ hây hây
Ca câu vọng cổ đắm say lòng người.

Quanh năm ruộng lúa tốt tươi
Bao đôi trai gái tiếng cười hân hoan
Giọng hò câu hát ngân vang
Vui mùa lúa mới xóm làng chung tay

Anh hai trên chiếc máy cày
Cô năm hàng xóm châu mày ngó nghiêng
Rộn ràng điệu hát nghe ghiền
Cất câu vọng cổ lòng liền mến thương

Một lần nghe mãi vấn vương
Mơ một ngày đến miệt vườn ghé thăm
Trái cây trĩu nặng quanh năm
Dừa, cam, quýt ,bưởi ngày rằm dâng hương.

Cầu mong trên mọi nẽo đường
Mọi nhà no ấm tình thương đong đầy
Dù xa xôi tít trời mây
Một lần được đến nơi này rong chơi.

Thơ Hiếu Cao

Hung Thanh
Hung Thanh

NHỚ MIỀN TÂY

Nhãn miền tây cơm dầy hột nhỏ
Hỡi cô nàng ai ngỏ lời chưa
Một mình dễ bị nắng mưa
Hay là tui đến xin thưa..rước về

Đất miền tây làng quê gió mát
Nghe đâu đây câu hát ngọt ngào
Chỉ cần vài món đồ xào
Dăm ba người bạn khác nào cảnh tiên.

Thuy Lien Ho
Thuy Lien Ho

* * * * TRÁI…NGON…CHO…ĐỜI * * * *

Trên cây trái trổ quá chừng !
Xen xanh vàng chín cho Người đếm mê
Quê Ngoại một sáng ta về
Miền Tây vùng đất thôn quê tuyệt vời !

Sớm trưa chăm chút công Người
Không quản mưa gió hay trời nắng soi
Được mùa sai trái Người ơi !
Không thừa không thiếu dành lời tên cây

Ngọt ngon bổ mát thích thay
Người dùng sảng khoái dễ ngây trái lành
Thật thương cây mát dáng thanh !
Cùng thêm trái tốt nảy sanh cho đời

Người nhìn tấm tắc bao lời
Thiên nhiên ưu đãi cho Người bỏ công
Ai ơi ! Về tới Gò Công
Ngắm cây sai trái thêm lòng mến yêu !

24 . 09 . 2020 TG: Thủy Liên Hồ .

Hợp Phố
Hợp Phố

THĂM MIỀN TÂY

Em ơi về thăm lại miền tây.
Quê hương chúng mình thương lắm thay.
Nhãn tím Sóc Trăng màu thật lạ.
Dừa sáp Trà Vinh ruột rất dày.
Vú sửa Tiền Giang ngon tuyệt lắm.
Ao sen Đồng Tháp đẹp đắm say.
Vùng đất chín rồng trù phú lắm.
Tình quê chan chứa kỹ niệm đầy.

Hợp Phố, 2-12-2019

Lam Phương
Lam Phương
Trả lời  Hợp Phố

Đất sóc quê mình ở miền tây
Vườn xanh trĩu quả lắm đỗi thay
Ao tôm vuông cá nhiều đến lạ
Người dân mưa nắng chịu dạng dày
Giọng hát câu hò nghe yêu lắm
Đễ lòng viễn khách gởi đắm say

Bài thơ anh trai hay quá em góp vui với anh trai!

Vũ Hồng Tươi
Vũ Hồng Tươi

* MIỀN NAM YÊU THƯƠNG *
. Thơ : Vũ Hồng Tươi

Miền Nam có áo bà ba
Khăn rằn quấn cổ đậm đà tình quê
Ninh Kiều bến đợi người về
Nghe câu vọng cổ vẹn thề sắc son

Miền Nam quả ngọt trái ngon
Hương sen Đồng Tháp mãi còn ngát hương
Giọng hò sông nước vấn vương
Lá diêu bông ấy nhớ thương đợi chờ

Đợi người nối nhịp cầu thơ
Ba miền giắng kết bến bờ yêu thương
Dù cho xa cách dặm trường
Miền Nam vẫn mãi chung đường thơ ca

Chúng ta chung một ngôi nhà
Hẹn ngày hội ngộ đậm đà tình thơ !

– Tháng 9 . 2019 . Chào mừng ngày gặp mặt thi sĩ Miền Nam 24/11/2019 .