Chùm thơ vui cách chọn vợ, chọn chồng hài hước nhất

Tuyển chọn những bài thơ vui về cách chọn vợ, chọn chồng hài hước, bá đạo nhất.
Những lời thơ vui khuyên bảo mọi người chưa lập gia đình nên tìm người con trai, con gái phải đạt những điều như dưới đây thì mới đồng ý lấy làm chồng, làm vợ.

Những bài thơ vui cách chọn vợ, chọn chồng hài hước nhất

THƠ VUI CHỌN CHỒNG

Tác giả: Phạm Thái

Bây giờ con đã lớn khôn
Cũng nên tính chuyện kết hôn là vừa
Đừng nên đi sớm về trưa
Nắng thì bịt mặt ngày mưa không cần
Nếu yêu chọn lựa dần dần
Tránh xa cái bọn cứ gần mỏi tay
Nghe đây bố bảo cho này
Đăng hình..bố sẽ vào phây..kén chồng
Tránh xa cái lũ đàn ông
Ba que xỏ lá mà không được nhờ
Ưu tiên ai biết làm thơ
Là người tâm lý từng giờ bên con
Những người khuya sớm bàn tròn
Tổ tôm xóc đĩa thì còn phải xa
Không thì bán cửa bán nhà
Lô đề cờ bạc quá đà cũng xong
Chỉ mong con lựa tấm chồng
Làm ăn chăm chỉ mà không rượu chè
Tỉnh vào con nhé hãy nghe
Lấy về mà cãi nó ghè gẫy răng
Yêu chồng đừng có kiêu căng
Không thì ly dị gương bằng liếp lia
Bằng lòng nếu với ai kia
Mong con nhỏ nhẹ sớm khuya đồng lòng!

THƠ VUI: EM CHẲNG LẤY CHỒNG…

Tác giả: Bùi Giang

Em đây chẳng lấy chồng giầu
Nhiều tiền lắm của, nhà lầu xe hơi
Bởi giầu họ sẽ ăn chơi
Ham thích của lạ những nơi đèn mờ
Rồi đời chịu kiếp chồng hờ
Gái ngoài no đủ chẳng sờ đến ta.
Em không thèm lấy trai hèn
Rượu chè cờ bạc ăn quen ngại làm
Trong đầu chỉ biết mơ màng
Suốt ngày tính toán ba càng bốn chân
Rồi đời nh-ục nhã gian chuân
Thà rằng ở vậy chẳng cần lấy ai
Cũng chẳng cần lấy đẹp trai
Lấy chồng, sinh đẻ mảnh mai mất dần
Đến khi tới tuổi tứ tuần
Chồng chê mình xấu chẳng cần ngó nghiêng
Đêm về chồng bắt ngủ riêng
Lý do chắc chắn hắn siêng vợ người..

THƠ VUI: MẸ DẠY CON GÁI CHỌN CHỒNG

Tác giả: Ho Nhu

Có câu “Xem giống lấy chồng”
Con phải căn cứ mười dòng chỉ tiêu
Thứ nhất, phải là người yêu
Tình đầu, tình cuối hiểu nhiều “gam say”
Thứ nhì, khoa nói phải hay
Để luôn thuyết phục được thầy, được bu
Thứ ba, không được lưng gù
Dáng đi thong thả trượng phu hơn người
Thứ tư, gương mặt đẹp tươi
Đôi mắt, sống mũi, miệng cười thanh tao
Thứ năm, ngoại hình phải cao
Mét sáu – mét tám chọn vào trung gian
Thứ sáu, siêng năng hay làm
Thu nhập ổn định, không ham “quỹ mờ”
Thứ bảy, không có bà cô
Đề phòng vướng bận cái trò xăm soi
Thứ tám, có căn hộ rồi
Nội thất đầy đủ hợp thời ngày nay
Thứ chín, dưa đón hằng ngày
Ô tô chính chủ trong bầy siêu xe
Thứ mười, buổi tối phải về
Nộp đủ “hàng hóa” hả hê vợ chồng
Mười điều mẹ dặn, mẹ mong
Con nhớ chọn kĩ để lòng mẹ yên.

THƠ VUI: MẸ DẠY CON TRAI CHỌN VỢ

Tác giả: Ho Nhu

Có câu “Lấy vợ xem tông”
Mười điều làm được thì lòng mẹ vui
Thứ nhất, ăn nói hợp thời
Đi về thưa gửi, chào mời lễ nhân
Thứ nhì, công việc chuyên cần
Công, dung, ngôn, hạnh, mười phân vẹn mười
Thứ ba, hình thức thường thôi
Không chọn Hoa hậu bởi người của chung
Thứ tư, hiểu biết tinh thông
Hòa nhập cộng đồng chẳng mất lòng ai
Thứ năm, của mình hãy xài
Tham của người khác khổ sai mấy đời
Thứ sáu, du lịch những nơi
Đem về hạnh phúc bằng người nghe con
Thứ bảy, trai lạ không nhòm
Mắt la mày lém “tòm hom” loại liền
Thứ tám, cũng phải kiếm tiền
Để không phụ thuộc lệ phiền chi tiêu
Thứ chín, mua sắm biết điều
Nhà may siêu thị đừng tiêu phí tiền
Thứ mười, facebook đừng nghiền
Quên mất nhiệm vụ thăng thiên cuộc đời
Mười điều mẹ dặn vậy thôi
Nếu yêu, con quyết … mẹ thời chiều con!

THƠ VUI CHỌN VỢ
Tác giả: Van Anh Tran

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời gái tơ
Chọn chồng phải nhớ nghe chưa
Không thì nó chán nó lừa lại đau
Liếc ngang liếc dọc rất mau
Miệng thì múa mép khoe giàu khoe sang
Thái độ ăn nói ngang tàng
Dù có bạc tỷ chớ màng chớ tham
Những kẻ siêng ăn nhác làm
Khinh người kênh kiệu vừa phàm vừa thô
Cá độ đánh bạc hê rô
Suốt ngày nhậu nhẹt chớ vồ … tránh xa
Những kẻ biến thái bê tha
Thấy gái như thể mèo ta thấy mồi
Giả vờ ngon ngọt để rồi
Bày mưu dụ dỗ vào ” nồi ” chén ngay
Những kẻ tay trắng bàn tay
Sự nghiệp chẳng có ngủ ngày ngủ đêm
Ý chí phấn đấu lại “mềm”
Chỉ thích hưởng thụ rút êm cho lành
Những kẻ bụng dạ hôi tanh
Độc ác gian xảo như anh Giang hồ
Ở đời ai biết chữ ngờ
Có ngày nó giết “tưởng mơ ” con à
Những kẻ dáng vẻ đào hoa
Chiều A đến Z , tặng quà nọ kia
Sau lưng có vợ rồi kìa
Nhớ tìm hiểu kĩ không lìa đời oan
Những kẻ mưu kế , tính toan
Lừa đảo, dối trá , con ngoan chớ màng
Mẹ khuyên răn rất nhẹ nhàng
Nhớ cho kỹ kẻo lỡ làng , khổ đau.

THƠ HÀI HƯỚC CHỌN VỢ
Thơ: Dương Tuấn Vũ

Con ơi mẹ dặn con này
Xây nhà chọn gạch đi cày chọn trâu
Chọn vợ không vội được đâu
Nghe lời mẹ nhắc vài câu chẳng thừa
Người mà thích bán “buôn dưa”
Lắm lời đừng lấy nghe chưa con à
Nghe lời mẹ dặn đó nha
Lấy về cũng sớm ra toà mà thôi
Nếu người vô số nốt ruồi
Con ơi chớ lấy bởi người rất “zâm”
Kẻo mà cẩn thận lại nhầm
Yêu thì có thể chớ mần chi nha
Bụng to cũng thế con à
Ham ăn ham ngủ nên là vậy thôi
Lấy về lại khổ con rồi
Đi làm là để về nuôi nó này
Đứa mà chân cũng như tay
Lấy về lại khổ thân mày con ơi
Con làm còn nó cứ chơi
Sức đâu mà chống cuộc đời đi tong
Đưá mà ngực xệ to mông
Ắt là ả đã có chồng có con
Chớ mà nhầm với gái son
T* thâm sữa cũng chẳng còn nữa đâu
Nếu mà miệng rộng răng vâu
Ăn thùng uống chậu miệng gầu dạ gang
Con nên stop đầu hàng
Lấy về cả đống tiền vàng cũng vơi
Đứa mà chỉ thích ăn chơi
Lười làm ham ngủ thì thôi con à
Lấy về thêm khổ thân ra
Thêm buồn thêm mệt xót xa thân mình
Không nhất thiết phải là xinh
Cái cần thiết nhất chân tình với con
Tròn đạo hiếu, nghĩa sắc son
Vậy thôi mẹ cũng chẳng còn đắn đo.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận