Chùm thơ vui đừng mời chơi game trên facebook nữa

Thấy dạo này cư dân mạng Facebook hay tỏ vẻ bực mình, khó chịu khi mà liên tục nhận những lời mời chơi game trên Facebook.

Dưới đây là những bài thơ vui, hài hước thể hiện sự khó chịu đó. Xin mời các bạn cùng thư giãn!

Chùm thơ vui đừng mời chơi game trên facebook nữa

Bài Thơ: Ngộ Game

Tác giả: Tiệp Nguyễn

Ôi trời! Cái bọn dở hơi?
Mình đã không thích cứ mời chơi game
Gia đình cũng chẳng ấm êm
Bởi vì lũ trẻ học thêm tối ngày.
Nhưng chúng chẳng học điều hay
Xin tiền bố mẹ tối cày hep lai
Nghĩ về tuổi trẻ ngày mai
Cai nghiện còn được game cai thế nào.
Thân hình lại cứ hao gầy
Đi học muốn đánh cả thầy lẫn cô
Giống như một lũ côn đồ
Bởi vì muốn giống giang hồ trong game.
Chơi ngày chúng lại chơi đêm
In tơ+ quán nét mở thêm càng nhiều
Xin khuyên lũ trẻ điều lành
Game không bỏ sớm là thành siêu nhân.

Tha cho con, đừng mời chơi game nữa

Tác giả: Quân Trường

Con van các mẹ, các cha
Đừng mời Game nữa, xin tha con giùm
Nào in-bót đến pho-rum
Mở ra là thấy tùm lum lời mời
Con đây nhức óc quá “chời”
Nay xin gửi lại vạn lời van xin
Một khi con đã bực mình
Ôm bom cảm tử, (cả) hành tinh…chết chùm!
B..U..Ù..M..M!

BÀI THƠ: ĐỪNG MỜI CHƠI GAME NỮA

Tác giả: Việt Cường

Lạy hồn nhé, cho con đỡ bực
Mời chơi “game” cùng cực lắm thay
Mời đi mời lại cả ngày
“Face” ơi khốn khổ cả mày lẫn tao
Lạy hồn nhé, tay cao vái hỗn
Đừng mời “game”, bận rộn lắm rồi
Cho con còn được nghỉ ngơi
Con nhiều việc lắm, có rời được đâu
Lạy hồn nhé, con sầu, con mửa
Tức trong mình, con ựa mất thôi
Không thì con chửi thành lời
Cúi xin các cụ đừng mồi chơi “game”
Lạy hồn nhé, nửa đêm con gọi
“Game online” chớ gởi cho con
Giờ đây sầu héo gầy mòn
Cúi xin các cụ chớ bòn chơi “game”./.

THƠ VUI: XIN ĐỪNG MỜI GAME

Tác giả: Phương Nam

Điện thoại mình cùi bắp
Không có chơi được Game
Mong các anh chị em
Đừng mời mình nữa nhé
Mình cũng không còn bé
Công việc lại lù bu
Không có thời gian rảnh
Nếu ai kêu mình chảnh
Mình không trách gì đâu
Nhiều khi cũng phát rầu
Nhưng mình không muốn nói
Đôi khi mình tự hỏi
Game cũng là trò chơi
Thấy nhiều người kêu trời
Than phiền trên facebook
Mình vui người khác bực
Có sung sướng gì đâu
Mình chỉ nói một câu
Đừng mời mình nửa nhé…!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận