Chùm thơ vui, hài hước về những người đang Ế, FA

Tuyển chọn những bài thơ vui, hài hước nói về những người đang Ế, hay dân mạng thường gọi vui là FA (Forever Alone).

thơ vui ế, FA
Thơ vui Ế, FA (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ chế vui về tình yêu cực chất
Chùm thơ vui so sánh tình yêu Xưa và Nay
Chùm thơ tỏ tình vui, làm quen bá đạo nhất

THƠ VUI: CHỐNG Ế
Tác giả: Thầy giáo Hải

Bao giờ mới lấy nổi chồng?
Để khỏi phí kiếp má hồng, môi son.
Người ta đủ cái đầy con,
Mình thì vẫn cảnh mỏi mòn ngóng trông!
Bạn bè con bế, con bồng,
Bố mẹ họ hẳn lên ông, lên bà.
Mình thì vẫn cảnh “gái” già,
Chẳng ai dũng cảm đến “tha khỏi chuồng”.
Hồi trẻ bố nịnh mẹ nuông,
Giờ hễ nói chuyện lời buông nặng nề.
Nỗi sầu thầm kín, tái tê
Lời khen thì ít, lời chê thì nhiều.
Ngày xưa cũng ghét, cũng yêu,
Cũng kén, cũng chọn, cũng kiêu, cũng cành…
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh,
Chẳng ma nào rước giờ thành “bà cô”!
Rằng thì phấn trát, son tô
“Bẫy” cũng đủ loại nào vồ được ai?
Lần nay lại hẹn lần mai,
Cảnh cô đơn vẫn nối dài tháng năm!

THƠ VUI: LÝ SỰ FA

Tác giả: Anh Nhớ

Đậu phụ thì phải chấm tương
Lớn rồi mà chẳng người thương…nhục dần
Một là Thị Nở giáng trần
Hai là đầu óc cù lần dở hơi

Thứ ba tính cách khác người
Chẳng ai mê nổi …nên đời FA
Sau đây định nghĩa sơ qua
Tâm tư các bác FA như này

FA thường nói rất hay
Ế trong tư thế akay…đổi thành
Ế là xu thế hiện hành
Đó là phương pháp bóp phanh gia đình

Đừng ai giục kiếm người tình
Bản thân cũng sót cửa mình…tuổi cao
Rõ ràng mở cửa vườn đào
Thế mà chẳng có ma nào ghé thăm

FA rảnh rỗi chỉ nằm
Hiếm khi dạo phố, ngắm trăng, ra đường
Bởi vì nhìn họ yêu thương
Ngẫm cho số phận ẩm ương đau lòng

Năm nào cũng có mùa Đông
FA ít tắm vì không ai gần
Thơm hay ghẻ lở toàn thân
Chả ai để ý… hóa đần chẳng xa

Nào thì mùng 8 tháng 3
Valentine nữa rất là đông vui
FA chăn đắp ngủ vùi
Bởi vì chả biết mua vui chỗ nào

Thế nên nói đại là tao
Không phải quà cáp đứa nào tốn xu
Thực ra vò tóc rối xù
Hận trời có mắt như mù cắt duyên

FA thường rất ưu phiền
Tung “sờ ta tút” thỏa niềm cô đơn
Mua vui nhưng hóa buồn hơn
Người like cũng ít “com mừn” chẳng ai

FA dù gái hay trai
Dù già hay trẻ nghèo hay là giàu
Tất cả nói ngẩng cao đầu
Nhưng trong tâm thẳm cúi đầu lệ rơi

FA buồn lắm ai ơi
Hãy mau kiếm gấu cho đời mình đi
Trời sinh có cặp bởi vì
Trên cao đâu có tình si như trần

Thế nên mụ mới nặn gân
Hoặc thêm một lỗ ở gần ngã ba
Để cho đôi lứa giao thoa
Cớ gì các bạn FA chuẩn nhề?

Đọc thơ có thấy tái tê
Cũng đừng trách giận lòng mề tớ đau
Thơ vui đọc hết âu sầu
Dành cho ai ế ngẩng đầu ngẫm chơi.

Thơ vui về những người đang Ế, FA
Thơ vui về những người đang Ế, FA (ảnh: internet)

THƠ VUI: CHUYỆN FA

Tác giả: Nguyên Tấn

Tôi ngồi tôi kể chuyện tôi
À không! Ngồi nghĩ phận người FA
Có nhiều kiểu lắm.. nhưng mà..
Điển hình 5 kiểu như là.. sau đây:
– Thứ nhất vì quá xấu zai
Tóc xoăn mắt híp răng dài vượt môi
Gặp em xinh, xấu.. đều cười
Thì đừng có hỏi rằng đời.. tại sao?
– Thứ 2: Có quái giề đâu
Vì đập chai quá gái bâu quanh mình
Em nào cũng đẹp cũng xinh
Ế vì.. chưa biết nên rình.. vồ ai
– Thứ 3: Chả có oan sai
“Cáy hôi” lạy sống hệ này.. đúng thôi
Yêu mà đếch nói một lời
“Nó” lấy chồng rồi, thầm trách đa đa
– 4 là: Có tính nhát “Ma”
À quên.. sợ cánh đàn bà.. Este
Một lần bị đá.. suýt què
Bảo yêu!.. Lắc! Lắc.. mà nghe đắng lòng
– Trải qua dâu bể long đong
Nhìn lại thân xác mỏi mòn.. trơ xương
Nên lười chả thiết yêu thương
Kiểu 5: là thế.. Ế.. đương nhiên rồi
Tôi ngồi kể chuyện đời tôi
Chớt cha.. nhầm tiếp mạ rồi còn đâu
XIN HỎI BẠN? Ế.. VÌ SAO???
Nói ra nguyên cớ như nào? Giúp cho!

THƠ VUI FA

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Tôi đây không phải FA
Tại tôi không muốn xa cha mẹ mình
Nhìn nè cũng đẹp cũng xinh
Ai mà nói ế thất tình biết tay
Tại tôi chỉ muốn ở hoài
Bên cha bên mẹ không ai giận hờn
Tôi đây không phải cô đơn
Chỉ hơi buồn tý khi hờn vu vơ
Không ai an ủi làm thơ
Vỗ vành dịu ngọt để mơ mộng nhiều
Nói chung tóm lại một điều
Tôi không phải ế hay yêu đơn thuần
Nói cho các bạn tôi mừng
FA hay ế tôi từng trải qua
Bây giờ quyết định vầy nà
Bỏ ngay chữ ế để mà yêu thôi.

Thơ chế FA cầu mưa
Thơ chế FA cầu mưa (ảnh: internet)

THƠ VUI: F.A MUÔN NĂM

Tác giả: Hoàng Thanh

Có người yêu khổ bỏ cha
Ngày lễ ngày tết tặng hoa tốn tiền
Quan tâm nhau lắm cũng phiền
Bước chân khỏi cửa nghe liền chuông reo
Gọi điện như. ..nấu cám heo
Mua sim khuyến mãi Viettel cũng tàn
Đi đâu phải có vài ngàn
Người yêu nổi hứng ăn hàng đỡ quê
Nhiều khi mệt cũng phải lê
Chở đi makeup hả hê mới vừa
Đôi khi thân nặng hơn Lừa
Đeo mang xách vác chẳng chừa chỗ nao
Lắm người sụt kí cân hao
Kêu trời than đất: “Làm sao bây giờ???”
Có khi thượng tọa bàn thờ
Bởi tàn hơi sức kéo cờ tăng ca
Khỏe mạnh ắt nó chẳng tha
Cứ phải đàn áp ra ma mới đành
Yêu đương chuyện ấy đã rành
Nên tôi ở vậy cho lành tấm thân.

THƠ VUI: Ế TRONG TƯ THẾ NGẨNG CAO ĐẦU

Tác giả: Chưa rõ

Mình chẳng thích , đi theo xu thế
Nhưng tại sao, vẫn ế đến nay
Chắc là mình đẹp thế này
Mọi người cứ nghĩ mình đây có bồ..
Thôi mặc kệ, đời xô mình đẩy
Sống “ép ây”, mình thấy cũng vui
Khỏi cần nếm phải những mùi
Ghen hờn cay đắng bùi ngùi…vân..vân…
Theo lối sống, độc thân vui tính
Quá chuẩn rồi, khỏi chỉnh sửa chi
Yêu đời vui vẻ hi hi
Ngẩng đầu cất bước “ế đi một mình”

THƠ VUI AN ỦI NHỮNG NGƯỜI Ế – FA

Tác giả: Chưa rõ

Này cuộc sống biết bao trắc trở
Và tình yêu muôn thuở khổ đau
Vậy mà người vẫn quen nhau
Mặc cho có khổ thế nào vẫn yêu
Có những lúc chịu nhiều cay đắng
Tình nhạt phai trống vắng mỗi mình
Khi đó thì mới chịu tin
FA vui tính một mình tự do
Sống như thế không lo không nghĩ
Mỗi khi buồn chăm chỉ lên “phây”
Chuyện trò bình luận cũng hay
Sống trong giới ảo hàng ngày cũng vui.

Thơ chế vui con gái FA
Thơ chế vui con gái FA (ảnh: internet)

THƠ TÂM SỰ VUI: Ế THẬT RỒI

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Bao năm làm kiếp FA
Nhìn đi ngoảnh lại đã già đến nơi
Giờ đây chỉ biết kêu trời
Trách sao ông tạo ở đời bất công
Hằng đêm mơ cánh thiệp hồng
Ước mơ có dịp làm chồng như ai
Ngờ đâu tình quá đắng cay
Chỏng mông tìm mãi tìm hoài hỏng ra
Tôi thèm một tiếng tu oa
Lời ru cánh võng ngân xa ngọt ngào
Làn môi chúm chím thương sao
Đôi má phúng phính hồng đào thơ ngây
Từ ngày dạo bước lên Face
Biết bao kiều nữ đắm say hương nồng
Vậy mà lựa mãi chưa xong
Bởi nghèo nên chẳng má hồng nào thương
Hay vì bởi tính dở ương
Ai thấy cũng sợ tìm đường tránh xa
Chắc là trọn kiếp FA
Mấy mươi ký thịt tà tà ở không
Từ đây khép lại cửa lòng
Tơ duyên chối bỏ đèo bồng mà chi
Lên chùa xuống tóc quy y
Chôn đi cái tuổi xuân thì…già nua
Thiền môn quạnh vắng gió lùa
Một mình một ngựa một chùa thong dong.

GÁI Ế
Thơ: Châu Lê

Đẹp người sao phải ngủ nằm không
Kiếm mãi chẳng ra một tấm chồng
Thao thức năm canh lòng tự nhủ
Ế rồi để vậy khối người mong
Em mang tiếng ế vẫn yêu đời
Sống khỏe một mình ta mãi chơi
Vướng bận gia đình em chẳng có
Cà phê du lịch khắp nơi nơi
Bạn bè than khóc..đó..em cười
Lấy phải ông chồng đời hết tươi
Con bệnh con đau buồn xuống sắc
Chưa qua hàng tứ ngỡ năm mươi..
Thời gian cứ thế má phai hồng
Thui thủi mình em héo rũ bông
Phí phạm trời sao đời thiếu nữ
Nao lòng tủi phận ước sang sông..
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận