Chùm thơ vui so sánh tình yêu Xưa và Nay

Tuyển chọn những bài thơ vui so sánh về tình yêu xưa và tình yêu nay rất thú vị và hài hước.

Chùm thơ vui so sánh tình yêu Xưa và Nay

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ chế vui về tình yêu cực chất
Chùm thơ vui, hài hước về những người đang Ế, FA
Chùm thơ tỏ tình vui, làm quen bá đạo nhất

THƠ YÊU XƯA VÀ NAY 1

Tác giả: Nguyễn Viết Thìn

Xưa yêu liếc mắt cười thầm,
Giờ yêu kiểu vậy bảo hâm mịa rồi
Xưa yêu gắn bó trọn đời
Giờ yêu theo kiểu thường thôi…ứ cần!
Xưa yêu quanh quẩn…nhà…sân
Giờ yêu theo kiểu …cởi quần…tắm chung
Xưa yêu nhận chỗ nằm vùng
Giờ yêu bậy bạ lung tung không à…!

THƠ YÊU XƯA VÀ NAY 2

Tác giả: Quang Duy

Xưa yêu cốt ở ngoan hiền
Nay yêu nhà phải lắm tiền bố to
Xưa yêu ngồi chẵng giám ho
Nay yêu chém gió nói cho tịt ngòi.
Xưa yêu chẳng giám đua đòi
Nay yêu chẳng có đút bòi good bye
Xưa yêu sớm tối ngóng ai
Nay yêu phải kéo ra ngoài phang luôn.

THƠ VUI: TÌNH YÊU XƯA VÀ NAY

Tác giả: Đinh Kim Chung

Yêu xưa khác với yêu nay
Bởi vì tình ái càng ngày càng hao
Xưa yêu nhớ trận mưa rào
Nay yêu nhớ bận đưa vào bến mơ
Xưa yêu rồi vẫn ngó lơ
Nay yêu ngồi thẫn mó sờ như bay
Xưa yêu chỉ biết nắm tay
Nay yêu vung đã úp ngay vào nồi
Xưa yêu chỉ liếc trộm thôi
Nay yêu làm xiếc trên đồi cỏ non
Xưa yêu chủ yếu tâm hồn
Nay yêu chủ yếu sóng dồn ở tâm
Xưa yêu nhớ trộm thương thầm
Nay yêu đánh lộn tương nhầm người yêu
Xưa yêu chủ yếu tình yêu
Nay yêu chủ yếu tiền tiêu thế nào
Xưa yêu ngồi ngắm trăng sao
Nay yêu ngồi ngắm…hồng mao ngựa l-ồng
Xưa yêu sống thật vợ chồng
Nay yêu sống thử đò sông đi về
Xưa yêu thủ thỉ bờ đê
Nay yêu thủ thỉ cà phê đèn mờ
Xưa yêu chỉ dám tặng thơ
Nay yêu tặng bánh cua đơ mê hồn
Xưa yêu mong được kết hôn
Nay yêu mong được sướng…trôn là nhiều
Xưa yêu sợ nhất cô liêu
Nay yêu sợ nhất cô liều tấm thân
Xưa yêu trong sạch trắng ngần
Nay yêu trong lạch cẳng lần cua ra
Xưa yêu hỏi má, thưa ba
Nay yêu hỏi giá thằng cha thuê phòng
Xưa yêu chủ yếu phải lòng
Nay yêu chủ yếu phải phòng công an
Xưa yêu sợ nhất ly tan
Nay yêu sợ nhất lụy tàn vòng 3
Xưa yêu đêm tối sợ ma
Nay yêu đêm tối sợ cha gọi về
Xưa yêu hò lý xàng xê
Nay yêu thò tí càng phê càng cù
Xưa yêu mơ ước ngao du
Nay yêu mơ ước…cao su thật nhiều
Xưa yêu đích thực là yêu
Nay yêu thích đực… suýt tiêu! Lộn rồi!

THƠ HÀI HƯỚC: YÊU XƯA VÀ NAY

Tác giả: Phong Đại

Xưa yêu say đắm tình nồng
Chông gai trắc trở vẫn không thay lòng
Nay yêu hôm trước vừa xong
Hôm sau đã vội đuôi cong em chuồn
Xưa yêu phải biết ngọn nguồn
Bản thân gia cảnh vẫn luôn làm đầu
Nay yêu thật đúng là sầu
Gặp nhau là quấn cần đâu biết nhiều
Xưa yêu chẳng dám nói điêu
Nữ nam đâu có dám liều cầm tay
Nay yêu vài phút đã say
Đớp môi nắn bóp rồi “cày bừa” luôn
Xưa yêu cha mẹ đâu buồn
Giữ gìn tiết hạnh mẹ luôn tự hào
Nay yêu cha mẹ khổ sao
Tuổi tin đã phải rước vào bụng to
Xưa yêu cha mẹ đâu lo
Bởi luôn rèn rũa con cho nên người
Nay yêu thật đúng nực cười
Điều hay chẳng học lại lười làm sao
Xưa yêu chàng thiếp ngọt ngào
Nay yêu đắng ngắt gọi tao với mày
Xưa yêu ngôn ngữ đẹp thay
Nay yêu nói lóng chẳng hay gốc nguồn
Xưa yêu xa cách rất buồn
Người Nam kẻ Bắc vẫn luôn chung tình
Nay yêu đâu chịu một mình
Vắng chàng nàng đã vội rinh trai về
Xưa yêu trọn nghĩa phu thê
Trọn đời hạnh phúc chẳng hề đổi thay
Nay yêu thật đúng a cay
Thích thì sống thử…đá bay khỏi cần.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận