Chùm thơ vui về con trai & con gái

Tuyển chọn những bài thơ vui nói về con trai và con gái, xin mời các bạn cùng thư giãn!

“Con gái hơi tí a cay, Con trai nhăn mặt nhéo mày cho qua. Con gái chẳng nói qua loa, Con trai bốc phét ba hoa suốt ngày.
Con gái hay cắn móng tay, Con trai hay nắm điếu cày để phê. Con gái chạ thích trai zê, Con trai lại thích thả dê ngoài đường.
Con gái chúa thích văn chương, Con trai chúa ghét chán trường sách văn. Con gái chỉ thích quà ..ăn, Con trai sơm tối chỉ mần mỳ tôm..” (Nguyễn Minh Ngọc)

tho vui noi ve con trai con gai

Thơ vui: Con Trai – Con gái

Tác giả: Thích Khách

Con gái yểu điệu thiết tha
Con trai chững chạc mới là nam nhi
Con gái buồn lệ ướt mi
Con trai nâng chén cạn ly giải sầu

Con gái váy áo đủ mầu
Con trai quần áo cũ nhầu có sao?
Con gái hay tỏ cành cao
Con trai dễ tính thế nào cũng xong

Con gái người lắm đường cong
Con trai cơ bắp căng phồng body
Con gái trang điểm cầu kỳ
Con trai mộc mạc vẫn đi hẹn hò

Con gái làm việc đắn đo
Con trai dứt khoát chẳng đò đưa lâu
Con gái nội trợ hàng đầu
Con trai bươn trải sông sâu chẳng nề

Con gái chẳng thích bị chê
Con trai thì vẫn hề hề bỏ qua
Con gái thích các loài hoa
Con trai chỉ thích khề khà lai rai

Con gái nói đúng là sai
Con trai nói một không hai đâu mà
Con gái đêm vắng sợ ma
Con trai gan dạ chẳng la kêu trời

Con gái nói chẳng… mệt hơi
Con trai nói chuyện kiệm lời suy tư
Con gái cưa đổ từ từ
Con trai sét đánh lắc lư… đánh rầm

Con gái yêu cứ lặng câm
Con trai cười nói như… hâm cả ngày
Con gái mặt đỏ cầm tay
Con trai lóng ngóng… điếu cày đánh rơi

Con gái chẳng thích lả lơi
Con trai ong bướm rong chơi núi đồi
…..
Mấy lời tạm thế vậy thôi
Bây giờ xin phép cho tôi tạm dừng!

Thơ vui: Tình yêu con trai – con gái

Tác giả: Mã Quốc Phi

Con gái yêu chẳng xô bồ
Con trai yêu cứ muốn vô.. thuê phòng
Con gái yêu phải đếm đong
Con trai yêu tất miễn… nòng đừng hư

Con gái yêu phải từ từ
Con trai yêu cứ phải…nhừ mới ngon
Con gái yêu sẽ sinh con
Con trai yêu sẽ xin non…chạy làng

Con gái yêu chẳng vội vàng
Con trai yêu cứ muốn…phang tức thì
Con gái yêu cứ nghĩ suy
Con trai yêu vội…có gì…tính sau

Con gái yêu muốn trầu cau
Con trai yêu muốn…có bầu…là đua
Con gái yêu chẳng thích đùa
Con trai yêu thích…của chùa…cứ xơi

Thơ vui: Khác nhau giữa con trai – con gái

Tác giả: Lê Đại Nghĩa

Con gái sống rất tưng bừng
Con trai sống lại phừng phừng như đê
Con gái nghe nói là tê
Con trai phải vác mới phê được à

Con gái thường thích kêu ca
Con trai thì ghét ba hoa nói nhiều
Con gái rất dễ nói yêu
Con trai rất dễ vì kiêu mà sầu

Con gái thường thích lên cầu
Con trai rất sợ đau đầu vì em
Con gái cũng thích ăn kem
Con trai lại thích món nem thịt nầm

Con gái nó ghét thì thâm
Con trai khó chịu là đâm xong rồi
Con gái cũng nặng cái tôi
Con trai thì có đĩa mồi là êm

Con gái thường thích chơi đêm
Con trai thì thích có em trên giường
Con gái có rất nhiều chương
Cái trai cũng vậy như thường hiểu ngay.

Thơ vui về con trai và con gái

THƠ VUI CON TRAI XƯA VÀ NAY

Tác giả: Trời Đất

Trai xưa mài sử mài kinh
Tu thân tu tính lai kinh ứng chầu
Trai nay chẳng thấy đi đâu
Ngồi ôm cái nét cắm đầu cày game
Trai xưa nho nhã ngợi khen
Trai nay vãi chưởng vì quen ăn xài
Trai xưa cố gắng thi tài
Nuôi cha nuôi mẹ hai vai gánh gồng
Trai nay quần cộc áo phông
Mã tấu, đập đá chơi ngông lắc đều
Trai xưa cẩn thận chữ yêu
Trai nay thấy gái là liều xáp vô
Hội đồng quần thể xô bồ
Hại bao gái trẻ phải xô vũng lầy
Anh hùng cứu nét lập bầy
Bao nhiêu hổ sói lên phây lừa tình
Bao nhiêu gái đẹp gái xinh
Trai tung ảnh nóng tống tình liên miên
Ở đâu cũng có ngoan hiền
Ở đâu cũng có ngươi điên phun trào
Trai gái có khác gì nhau
Tu thân tu tính bảo nhau tốt dần
Ai ai cũng có chuyên cần
Có nhân có đức ân cần thương yêu
Thì sao cứ phải nói nhiều
Trai này gái nọ điêu điêu vừa vừa.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận