Chùm thơ xin lỗi cha mẹ yêu vì những lầm lỡ của con

Tuyển chọn những bài thơ hay viết thay lời xin lỗi của con cái muốn gửi đến cha mẹ của mình. Chùm thơ xin lỗi vì con đã không vâng lời để cha mẹ phải buồn, xin cha mẹ hãy thứ tha cho đứa con này!

“Con nợ người lời xin lỗi chưa thể nói ra, bao nhiêu năm qua con vô tình thụ hưởng. Những bữa cơm chiều bao người mơ ước, còn riêng con có được lại chẳng thèm.
Con nợ Mẹ nhiều lắm những cái ôm, những ngày mưa hay những hôm khuya khoắt. Mẹ vẫn đợi con dưới ánh đèn leo loét, nghe tiếng xe đầu đường Mẹ mới thật an tâm.
Có những khi con đi dưới mưa dầm, thân lạnh cóng người ấm lên nóng hổi. Mẹ phải thức chăm con trong đêm tối, khi mà mọi người đã ngủ giấc say sưa.
Con nợ Mẹ nhiều nhưng can đảm xin lỗi thì chưa, con ngại nói ra bởi sẽ rưng rưng nghèn nghẹn. Có đôi lần con muốn ào chạy đến, ôm Mẹ vùi đầu vào lòng mà khóc nhiều hơn…
Mẹ ơi có thể lỗi lầm con gây Mẹ sẽ mau quên, vì nước chảy xuôi và vì con là con của Mẹ. Con sẽ sửa sai từ bây giờ Mẹ nhé, lời xin lỗi muộn màng con mong Mẹ thứ tha..” (Quý Phương)

Chùm thơ xin lỗi cha mẹ yêu vì những lầm lỡ của con

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ con xin nợ Cha Mẹ một nàng dâu
Chùm thơ hay viết về lời ru của Mẹ, con mãi không quên

BÀI THƠ: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

Tác giả: Yên Nguyễn

Mang nỗi nhớ vần thơ gửi tặng
Bóng cha già gánh nặng thương yêu
Cho con hạnh phúc cưng chiều
Nhưng con ngu muội làm nhiều đớn đau
Từng đêm trắng nỗi sầu ghim chặt
Xót xa nhiều nước mắt nhẹ rơi
Tại con bất hiếu buông lời
Đắng cay vì những trò đời mộng mê
Ham cờ bạc quên về lối cũ
Lo lắng nhiều ăn ngủ không yên
Nếp nhăn vì những ưu phiền
Mồ hôi công sức con liền vãi rơi
Cảnh tù tội đường đời vấp ngã
Đôi mắt mờ lệ trả ai hay
Dần phai chẳng biết đêm ngày
Một màu đen tối đọa đày tấm thân
Buổi chiều vắng lặng thầm cha khuất
Xa cõi đời sự thật đớn đau
Vì con cha đã nát nhàu
Đến khi nằm xuống giọt châu vẫn còn
Rồi năm tháng đời con đã ngộ
Muốn quay đầu lệ đổ thương cha
Về con tu sửa mái nhà
Không còn hình bóng cha già ở đây
Con ở lại lệ cay chua chát
Vì lỗi lầm làm nát trái tim
Giờ đây chẳng thể kiếm tìm
Bóng cha bên cạnh con im lặng mình
Lời xin lỗi gửi tình đến nữa
Nhưng muộn rồi câu hứa đã đi
Nếu như quay lại được thì ?
Con thời nghe dạy những gì của cha !!!

BÀI THƠ: CON XIN LỖI

Tác giả: Quang Tuấn

Cho con xin lỗi cha ơi
Vì con đánh mất cuộc đời rồi cha
Đỗ đại học, sống xa nhà
Hàng tháng con lấy tiền ra tiêu dùng
Quê nhà cha mẹ còm lưng
Cơm ăn chỉ có muối vừng rau dưa
Nhưng con lại thích đòi đua
Theo bọn bè bạn say xưa tối ngày
Lô đề cờ bạc con hay
Ham mê điện tử cả ngày lẫn đêm
Xin thêm tiền bảo học thêm
Cha mẹ chỉ bảo cố nên con à
Mai sau bằng cấp con ra
Kiếm công việc tốt để mà sướng hơn
Nhưng con nào có tới trường
Kiến thức con chẳng vấn vương nữa rồi
Thời gian cứ thế mà trôi
Con vẫn tiếp tục ăn chơi cha à
Hôm nay con mới nhận ra
Cha ơi con biết biết là con sai
Đời con nay đã trượt dài
Bạn bè giờ chẳng còn ai bên mình
Giờ đây con nhớ gia đình
Nhớ cha nhớ mẹ nhớ tình yêu thương
Chỉ vì những thứ tầm thường
Mà con đánh mất cả tương lai rồi
Cho con xin lỗi cha ơi
Giờ con chẳng dám gặp người rồi cha.
Xin các bạn hãy nhớ nha
Ham chơi đừng có quá đà như tôi
Đánh rơi mất cả cuộc đời
Để cho cha mẹ lệ rơi bạn à.

CÓ NHỮNG NỖI ĐAU …
CHƯA BAO GIỜ YÊN NGHỈ !
Thơ: Duyên Phạm

Con muốn trở về bên mẹ nhé được không ?
Qua bao bão giông con thấy mình kiệt sức
Người đời tính toan những thiệt hơn,giả thực
Cuộc sống xô bồ đánh mất cả tình thương
Mải miết bon chen lạc bước khắp nẻo đường
Chẳng thấy nơi nào bình yên như bên mẹ
Con lại khao khát được như thời tấm bé
Mỗi khi khóc òa…cha dỗ,mẹ động viên
Cho con xin lỗi đã để mẹ ưu phiền
Những vết chân chim lại hằn lên khóe mắt
Mái tóc pha sương điểm dần thêm sợi bạc
Dáng mẹ hao gầy ,héo hắt lặng từng đêm
Vấp ngã nhiều rồi con có trưởng thành thêm ?
Đếm vết thời gian trên bàn tay nhỏ bé
Nép bờ vai mẹ nghe từng câu chuyện kể
Khóe mắt cay xè thấu hiểu nỗi gian truân
Giữa ngã ba đường con mỏi gối chùn chân
Đứa con bất hiếu thêm một lần mang tội
Làm mẹ đau lòng con thấy mình có lỗi
Giờ còn kịp không để làm lại từ đầu ?
Con muốn trở về nghe mẹ dạy từng câu !!!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận