Chùm thơ xướng-họa ca ngợi Bác Hồ vĩ đại rất hay

Tuyển chọn những bài thơ xướng họa ca ngợi Bác Hồ vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chùm thơ xướng-họa ca ngợi Bác Hồ vĩ đại

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ Quốc khánh 2-9 hay, xúc động, ý nghĩa nhất
Chùm thơ tình tháng Chín, chào mừng tháng 9 lại về

BÀI THƠ CA NGỢI BÁC HỒ (xướng)

Tác giả: Thanh Hằng

Bác kêu gọi toàn dân giữ nước
Hồ Chí Minh sách lược cao vời
Nhân đều sức mạnh khắp nơi
Nghĩa quân phá giặc tơi bời chạy xa

Hiền nhân nghĩa thật thà giản dị
Lương thiện lòng sống nghĩ về dân
Cả đời vất vả chuyên cần
Đời con cháu hưởng phúc ân Cụ Hồ

Dẫn thoát cảnh đời nô lệ đói
Lối người qua một cõi yên bình
Mở đường giúp đỡ chiến binh
Đường xưa rừng thẳm in hình Bác đi

Chiến lợi phẩm nhớ kì oanh liệt
Công lớn lao hiểu biết quật cường
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương
Cả đời dẫn lối mở đường chiến công

BÀI THƠ BÁC KÍNH YÊU

Tác giả: Hồng Thảo

Bác vĩ đại vẫn cùng năm tháng
Hồ Chí Minh mãi rạng tên người
Nhân tài một nước đẹp tươi
Nghĩa dày Đức rộng môi cười thiện lương

Hiền Nhân Hiếu soi đường lịch sử
Lương thiện lòng vạn chữ khắc sâu
Cả đời Bác mãi mong cầu
Đời trai hiến trọn chẳng câu ngại ngần

Dẫn sách lược tỏa Ân Đức Nghĩa
Lối thanh bình ở phía trời đông
Mở bao ước vọng tươi hồng
Đường xanh trẻ bước mãi không lụy phiền

Chiến công đẹp Chí kiên cường nở
Công Đức sâu mãi nhớ khôn lường
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương

BÀI THƠ NHỚ ƠN BÁC HỒ

Tác giả: Nguyễn Kim Oanh

Bác như thể một người cha
Hồ sâu biển rộng thấy mà đẹp sao
Nhân hoà giản dị nhường nào
Nghĩa tình đằm thắm thanh tao một đời
Hiền từ nhân đức người ơi
Lương tâm sáng suốt nghĩa thời vì dân
Cả đời sớm tối chuyên cần
Đời sau ghi nhớ mãi ân nghĩa này
Dẫn bao điều đẹp ý hay
Lối nào Bác cũng dặn dày tỏ thông
Mở mang bờ cõi sông Hồng
Đường ta tiến bước dẹp không bóng thù
Chiến cho hết lũ giặc ngu
Công thành danh toại để bù cháu con
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương
Cả đời dẫn lối mở đường chiến công

BÀI THƠ: BÁC HỒ VÌ NƯỚC VÌ DÂN

Tác giả: Huyền Thương

Bác đã trọn cả đời dâng hiến
Hồ Chí Minh tựa biển, non ngàn
Nhân từ tỏa sáng trần gian
Nghĩa cao lồng lộng, mây làn kém xa
Hiền đức độ như là nhân thánh
Lương rạng ngời dẫu cảnh tình đơn
Cả đời tâm vững chẳng sờn
Đời trai nhẫn chịu từng cơn đói lòng
Dẫn nước việt chỉ mong sáng tỏa
Lối đạo đời nay hóa vẻ vang
Mở lòng sánh tựa son vàng
Đường đi ngày đó đẹp trang sử hồng
Chiến tranh cũ dù không còn đó
Công người nay nước tỏ dân tường
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương
Cả đời dẫn lối mở đường chiến công

BÀI THƠ: BÁC LÀ ĐẤNG ANH HÙNG VĨ ĐẠI

Tác giả: Nguyễn Công Huân

Bác là đấng anh hùng vĩ đại
Hồ Chí Minh gọi mãi tên NGƯỜI
Nhân ngày sinh nhật đẹp tươi
Nghĩa tình con cháu đời đời khắc ghi!
Hiền nhưng cũng ngại gì sỏi đá
Lương tâm NGƯỜi sánh cả trời cao
Cả dòng lịch sử ôm vào
Đời luôn vì nước nguyện trao một lòng!
Dẫn dân tộc từ trong áp bức
Lối thoát kiềng thế lực thực dân
Mở ra sách lược xuất thần
Đường vàng thẳng tiến chôn thân giặc thù!
Chiến lừng lẫy ngàn thu mãi đẹp
Công Bác nay là phép lạ thường
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương
Cả đời dẫn lối mở đường chiến công

BÀI THƠ VIẾT VỀ BÁC

Tác giả: Đỗ Xuân

Bác Hồ đã làm nên lịch sử
Hồ Chí Minh nguyện giữ nước non
Nhân hiền của Bác vẫn còn
Nghĩa tình sâu nặng chúng con nhớ đời
Hiền đức độ người ơi còn mãi
Lương thảo cùng một dải Trường sa
Cả đời dựng nước non nhà
Đời ghi Đảng Bác vườn hoa thắm màu
Dẫn đường mãi cùng nhau nguyện ước
Lối đi này đã được ngàn năm
Mở ra một ánh trăng rằm
Đường đi hạnh phúc người chăm giữ gìn
Chiến tranh đó niềm tin đã rõ
Công Bác nay sáng tỏ như thường
Bác Hồ nhân nghĩa hiền lương
Cả đời dẫn lối mở đường chiến công
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận