Những bài thơ tàn Thu, tình yêu cuối mùa thu hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết cho những ngày cuối Thu hay nhất. Đó là những vần thơ tiễn Thu, tàn Thu, chia tay mùa Thu.. với những sáng tác mới nhất.

Những bài thơ tàn Thu, tình yêu cuối mùa thu hay nhất

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tình tiễn Thu, cảm xúc cuối mùa Thu
Chùm thơ tình lục bát mùa Đông hay nhất

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #01

THƠ TÌNH: THU ĐI RỒI

Tác giả: Ngọc Tiến

Thu dần xa bóng thu minh
Hàng cây héo úa ôm tình nhân gian
Lá sầu tay vẫy thu tàn
Mưa rơi bịn rịn mơ màng tiễn mây.

Lạ lùng đông đến thương vay
Khơi niềm nhung nhớ đong đầy lên tim
Hoàng hôn lặng lẽ đắm chìm
Nắng buồn chạy trốn im lìm chiều đông.

Xôn xao tiếng bước vô hồn
Lao xao một cõi lời buồn ai ru
Giang tay hứng lấy giọt thu
Nặng lòng ôm bóng sương mù qua sân.

Thoảng trong tĩnh lặng mòn dần
Thời gian ai đợi những lần thu sang
Đường xưa đan kín lá vàng
Thu đi sao để lệ tràn thành mưa.

Đông về gió lùa song thưa
Chiếu chăn lạnh lẽo như vừa ủ sương
Ôm ta ôm lấy vô thường
Nhặt từng cánh lá vấn vương đất trời…

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #02

THƠ TÌNH TÀN THU 1

Tác giả: Quý Phương

Cuối Thu rồi anh hỡi có hay chăng ?
Có tự hỏi lòng rằng em ra sao nhỉ
Đã có ai thay anh từng đêm thủ thỉ
Hay vẫn một mình đi lối vắng đơn côi

Thu tàn rồi cái rét lạnh se môi
Đông chờ chực rít từng hồi buốt giá
Con phố cũ chừ không anh xa lạ
Lối em về lạc cả ngỏ thân quen

Ai một mình cũng áo ấm khăn len
Tím tái mắt môi thèm bàn tay ai nắm
Dạo trên phố bước bên nhau thật chậm
Cảm nhận gió lùa run rẫy bờ vai

Chỉ mình em thôi trên phố bóng đổ dài
Em nhớ lắm những ngày ta hạnh phúc
Muốn tháng ngày qua mãi là sự thật
Đừng thoáng qua như một giấc chiêm bao

Cuối thu nên cây trút lá xạc xào
Em lại nhớ về những ngọt ngào xưa cũ
Phố không anh có một người thiếu phụ
Lạc lõng một mình nơi chốn cũ tàn thu.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #03

THƠ TÌNH THU TÀN 2

Tác giả: Hồ Như

Thu nhạt nắng, heo may về ngoài cửa
Lá vàng rơi xào xạc tựa gió đùa
Trên cành cây chim sâu chẳng thấy đua
Trời se lạnh, bởi gió mùa sắp đổ

Cận kề đông hoa sữa thơm vẫn nở
Khúc giao mùa đang như chở thu đi
Sắp sang đông nên mưa nắng cũng kì
Rắc se lạnh, chẳng như khi thu mới

Đợi chờ nhau cảm lòng xa vời vợi
Đông cận kề có mang tới nhiều hoa
Chỉ sợ đông mang mưa nắng xóa nhòa
Cảnh và người hết giao thoa nhựa sống

Những ước mơ sẽ chỉ còn trong mộng
Xa nhau rồi đông cũng tống tiễn thu
Thu sắp tàn chẳng biết có gì bù
Hay vẫn để trái mù u bướm đậu

Nhớ em nhiều liệu ông trời hiểu thấu
Để cho tình thôi nung nấu đợi chờ
Tình chẳng duyên nên gửi cả giấc mơ
Bao ước hẹn dần mờ theo năm tháng.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #04

THƠ TÌNH TÀN THU 3

Tác giả: Đỗ Túy Vân

Thu có nghe lá rơi xào xạc
Con nai vàng giẫm nát hồn thơ
Sương giăng khắp chốn xa mờ
Mây bay lãng vãng ngẫn ngơ cuối trời…

Cơn gió lộng tơi bời hoa lá
Dáng thu chao nghiêng ngã buông lơi
Một rừng lá úa tả tơi
Trãi đầy lối nhỏ chơi vơi ngỡ ngàng…

Hồn lữ thứ nai vàng ngơ ngác
Chân rã rời tìm lạc lối xưa
Rừng theo cánh gió đong đưa
Lá vàng ngăn bước… người xưa đâu rồi !

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #05

THƠ TÌNH: THU ÚA

Tác giả: Tiêu Diêu Phong

Thu về rồi em nơi nào có biết
Giọt nắng vàng đậu trên cánh tàn phai
Vài chiếc lá đang buông mình chậm rãi
Để đi vào hun hút ngõ thời gian.

Chú chim ri nằm lim dim mơ màng
Nhìn anh sẻ nghiêng đầu bên nỗi nhớ
Ở xa kia có ai trong nỗi chờ
Thời xa ngái đâu còn quay lại nữa?

Em ra đi anh thẩn thờ bậu cửa
Ôm cây đàn hát đoạn cách biệt nhau
Mới ngày nào sao giờ vội phai mau
Mùa thu chết tình ta lìa đôi ngã.

Dòng song xưa con đò nằm yên ả
Vắng bóng nàng mái chèo cũng chơ vơ
Ôm trăng vàng cùng với những vần thơ
Anh đem ra vùi sâu xuống huyệt lạnh.

Đoạn đường tình theo sương khói mong manh
Anh cất bước song hành con tim úa.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #06

THƠ TÌNH: TIỄN THU

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Anh cúi đầu tiễn biệt một mùa Thu
Còn sót lại một hình thù ẩn dật
Gió heo may Đông đã về đem cất
Chút óng vàng cũng phảng phất hoang sơ

Anh cúi đầu tiễn biệt những giấc mơ
Mà mùa Thu anh tình cờ góp nhặt
Chút se lạnh của gió mùa đông bắc
Thấy nao lòng se sắt nhớ khôn nguôi

Anh cúi đầu tiễn biệt lá Thu rơi
Tiễn hoàng hôn cả trời chiều tím mát
Tiễn bình minh óng vàng anh ngơ ngác
Tiễn con đường cúc dại ngạt ngào lay

Anh cúi đầu tiễn biệt mùa Thu say
Mà chờ đợi buổi chiều nay chẳng đến
Thu đã xa sao thấy lòng quyến luyến
Gió lạnh về hòa quyện giữa thinh không

Anh cúi đầu đón chút gió đầu đông …!

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #07

THƠ TÌNH: ĐỌNG CHÚT TÌNH THU

Tác giả: Hồ Như

Vẫn biết thu tàn lá rụng rơi
Đông sang ắt hẳn tím mây trời
Heo may nắng nhẹ hong chồi nhú
Giá lạnh mưa dầm trụi gốc phơi

Thu còn sót lại cánh hoa vàng
Nở rộ vườn khoe cải thật sang
Mới biết tình đời đâu dễ biệt
Trao lòng gửi dạ hỏi đa mang.

Đọng chút tình thu gửi lại anh
Mơ về buổi ấy có đạt thành
Mong manh lạc chốn khơi tình cũ
Lắng đậm vào nơi đặng nghĩa danh.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #08

THƠ TÌNH: TẠM BIỆT MÙA THU

Tác giả: Trần Công Vinh

Mùa thu ơi! Xa rồi em có nhớ
Có nghe buồn, trăn trở chút gì không?
Khi ngoài kia sương xuống lạnh cõi lòng
Và hơi thở mùa đông đang dần đến!

Em về đâu? Hỡi mùa thu yêu mến!
Lá ngừng rơi, thuyền tách bến xa bờ
Buồn chơi vơi đọng lại những trang thơ
Màu tuyết trắng xóa mờ bao kỷ niệm!

Xa thu rồi, cung đàn như lạc phiếm
Những chồi non im ỉm đợi xuân về.
Mùa đông sang giá rét dài lê thê
Cây trụi lá, lời thề non vụn vỡ!

Ngày tháng nào, bây giờ thu có nhớ?
Lá vàng rơi từ thuở mới vào mùa
Mây chiều giăng, nhuộm tím cả đồi Mua
Trăng háo hức vui đùa cùng ngọn gió!

Tháng mười về, sương mờ giăng lối nhỏ
Bước chân quen ngày đó đã xa rồi
Còn chút gì thu đọng lại trong tôi
Là nỗi nhớ bồi hồi theo ngày tháng…

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #09

BÀI THƠ: CHIA TAY MÙA THU

Tác giả: Chưa rõ

Chia tay nhé, mùa thu dịu ngọt
Sợi nắng đào vàng vọt, hanh hao
Trong veo ánh mắt em trao
Chiều nghiêng giọt nhớ, ngọt ngào anh say.

Tạm xa nhé, heo may se sẽ
Lá vàng rơi nhè nhẹ phố xưa
Anh xa, ai đón, ai đưa
Ai cùng em đợi cơn mưa cuối mùa.

Xa dáng ngọc, liễu đùa mặt nước
Tiếng em cười níu bước chân anh
Anh đi mà dạ không đành
Lòng quay trở lại, mãi thành duyên thu.

Chiều trở gió, mây mù giăng khắp
Anh vội về vun đắp đắm say
Dù cho thu đã qua đây
Tình ta vẫn mãi như ngày thu sang.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #10

THƠ TÌNH: CUỐI THU RỒI

Tác giả: Thành Trung

Nắng vàng hanh cuối mùa rồi
Mây thu cũng đã bớt trôi cuối dòng
Đò chòng chành chửa qua sông
Mà anh mãi đợi chỉ lòng rối ren

Muốn đan chỉ ấy khăn len
Mùa đông đỡ gió cho thêm sắc màu
Mà chỉ đời rối bể dâu
Khăn len màu xám dám đâu tặng nàng

Thôi thì thu trút lá vàng
Anh đem dệt thảm mùa sang cuối trời
Em về lối ấy dốc đời
Bước trên thảm lá nhớ người năm xưa.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #11
BÀI THƠ: CHIỀU CUỐI THU
Tác giả: Sen Nguyễn

Chiều cuối thu mưa buồn lại nhỏ hạt
Lá trên cành lại lát đát vội rơi
Bao buồn vui chưa nói đặng nên lời
Nhìn cảnh vật tim tách rời mảnh nhỏ

Ta yêu em bao đêm dài thầm ngỏ
Đã cuối mùa em vội bỏ ta đi
Để chuyển giao mùa tới dậy thì
Tim nghe buốt đôi khi ngưng thở

Em là ai mà bốn mùa dang dỡ
Để chiều trôi ta cứ ngỡ băng tan
Hồn ta đây giờ lạnh buốt vô vàn
Nghe mặn đắng bờ môi đang tràn lệ

Thôi thì nhé em đi đi kẻo trễ
Gió giao mùa đã kế tiếp theo
Rồi mai đây trên đường đời vạn nẻo
Bước chân buồn ta lại kéo thời gian.

Thơ Tàn Thu – Tình Thơ Cuối Mùa Thu #12
THƠ LỤC BÁT: THU TÀN..!
Tác giả: Đức Trung – TĐL

Dịu dàng Thu đã đi qua
Lao xao lá rụng, la đà đám mây
Thì thầm tiếng của bụi cây
Trong veo hồ nước, hao gầy cánh sen

Nhẹ nhàng anh bước bên em
Se se hơi lạnh, bên thềm heo may
Em nhìn…xiết chặt vòng tay
Môi hồng hé nụ, hây hây má đào.

Thu tàn cái nắng hanh hao
Tiếng Thu còn vọng…ngấm vào tâm can
Thu buồn thấu cả ruột gan
Lá cây trút xuống đại ngàn…tiễn Thu.

Các bạn vừa xem qua chùm thơ viết cho những ngày cuối Thu do các bạn thành viên của Blog Thơ ManhMap.Com tổng hợp. Chủ đề này sẽ còn cập nhật những sáng tác mới hơn các bạn nhé!..

Cảm xúc những ngày cuối Thu của bạn là gì nhỉ? Hãy chia sẻ điều ấy ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận