Những bài thơ tháng ba, hương sắc tháng 3 mới nhất

Tổng hợp những bài thơ viết cho tháng Ba hay nhất. Thơ miêu tả hương sắc của những loài hoa nở đẹp trong tháng 3 này. Bên cạnh đó là tình thơ tháng 3 dành cho đôi lứa yêu nhau.

“Tháng ba nhớ lắm người ơi, hương chanh hương bưởi thảnh thơi ngoài hè. Thoảng cùng nụ nhãn lá me, hoa xoài cũng nở măng tre đâm chồi.
Cót két tiếng võng mẹ ngồi, hương quen mà lạ bồi hồi xuyến sao. Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào, vầng trăng toả sáng thanh tao khoảng trời” (Kim Dung)

Ảnh hoa bưởi tháng 3

THƠ THÁNG BA

Thơ: Kim Dung

Rộn ràng hoa bưởi tháng ba
Cho người đi mãi nơi xa nhớ về
Tìm trong ký ức cơn mê
Hẹn xưa vẫn nhớ lời thề cùng anh
Nhãn lồng chớm nụ lá xanh
Hương quen đâu đó hoa chanh nở rồi
Trăng thanh gió mát bên đồi
Tần ngần nhớ lại bồi hồi luyến thương
Để lòng sao mãi vấn vương
Vần thơ ngọt mãi quê hương thủa nào.

THƠ: ĐỢI CHỜ THÁNG BA

Thơ: Hoàng Châu Cách Cách

Tháng ba say với tình hoa
Ngát hương đẫm mãi đưa ta trở về
Một thời nhớ lại hương quê
Cũng trong hương ấy tìm về, ngẩn ngơ
Ngõ vào hoa trắng, đường thơ
Ngẩn ngơ, bẽn lẽn, đợi chờ, nhớ thương
Ai xa tình có vấn vương
Nhớ về ngày ấy, mà thương người chờ?

THƠ HOA GẠO THÁNG BA

Thơ: Kim Dung

Rực trời Gạo đỏ tháng ba
Làm ai lưu luyến đi xa cũng về
Yêu thương một dải triền đê
Mộng mơ cái thủa miền quê ngày nào
Trèo me bắt bướm cào cào
Nay xa vẫn nhớ ngọt ngào hương yêu
Mộng mơ về những buổi chiều
Dòng sông chảy mãi gửi điều ước mong

HOA TÍM VỠ

Thơ: Tóc Bạc Kệ Tôi

Tím màu xoan thủa ấy đã xa rồi
Nơi xóm nhỏ chỉ còn tôi lặng lẽ
Trăm ước mộng để bây giờ vẫn thế
Lạc xa lòng thôi kệ nhạt nhoà thương
Chịu mình anh nức nở giữa đêm trường
Gom đau khổ sầu vương vào một góc
Nhìn cay đắng lẫn trong đời khó nhọc
Dẫu mỉm cười nhưng khóc chỉ mình ta
Giữa độ xuân khi nắng mới la đà
Mình ly biệt hỏi người xa còn nhớ
Hay vui với cuộc tình đang rạng rỡ
Mặc góc trời nức nở một người thôi.

THƠ HOA XOAN THÁNG BA

Thơ: Hoàn Châu Cách Cách

Tháng ba về lại nhớ hoa xoan
Màu tím của tình yêu chung thủy
Mối tình đầu ngây thơ khờ dại
Nhưng thật ngọt ngào một màu tím thủy chung
Rồi xa nhau, nước mắt rưng rưng
Trong lời hẹn có hoa xoan làm chứng
Để người đi yên lòng cất bước
Giữ mãi trong lòng màu tím của tháng ba.

Mời bạn xem tiếp những bài thơ viết cho tháng 3 do thành viên cập nhật được chia sẻ trên kyuc.net.

Ảnh hoa gạo tháng 3

THƠ NẮNG THÁNG BA

Thơ: Lưu Thuỷ

Ô kìa vạt nắng tháng ba
Vàng tươi, ấm áp nơi xa đang về.
Hương hoa ngọt lịm đam mê
Quyện vào mái tóc, xoã thề bên anh.
Bầu trời bát ngát màu xanh
Hoa gạo nở đỏ, hoa chanh trắng rồi.
Cây khoe sắc thắm trên đồi
Cảnh sao gợi nhớ…ngày hồi mới thương.
Tần ngần dạ những vấn vương
Vẳng nghe điệu lý xa hương chốn nào…

THƠ THÁNG 3: TÌNH CŨ

Thơ: Quang Lê Vũ

Thế là sắp hết tháng ba
Đàn ong lấy mật vườn xa bay về
Còn ta đang tỉnh hay mê
Nụ hôn buổi ấy câu thề bên anh
Yêu nhau mái tóc còn xanh
Thẹn thùng em nói vắt chanh gội rồi
Vi vu gió thổi trên đồi
Sáo diều hòa nhịp…một hồi gợi thương…
Giật mình nhìn cánh hoa vương
Nhớ người tình cũ…tha hương…cõi nào…

THƠ 5 CHỮ VIẾT VỀ THÁNG 3

Thơ: Kim Nguyễn

Tháng ba về qua ngõ
Sót chút nắng xuân vàng
Tình yêu xưa chưa tỏ
Nàng đã bước sang ngang.
Tháng ba hoa gạo nở
Chúm chím buổi xuân thì
Một bài thơ dang dở
Khóc thầm bước ai đi.
Tháng ba lòng thôi nhớ
Tháng ba lòng thôi đau
Vậy mà sao cứ ngỡ
Ta chưa từng mất nhau.

BÀI THƠ: NỖI NHỚ THÁNG 3

Thơ: Nguyệt Hàn

Rét nàng bân nhớ khắc khoải tháng ba
Ở nới ấy mưa xuân còn không nhỉ
Sáng hôm nay sao thấy lòng buồn thế
Dạ bồi hồi cứ ngồi đứng không yên
Nhớ mỗi sáng xuân xưa vẫn im lìm
Nằm trong chăn thêm vài giờ ngủ nướng
Kệ giọt mưa bên ngoài trong mộng tưởng
Để tháng ba chênh chao lướt qua mành
Hương bưởi lan nhanh trong mưa nhẹ
Trải hoa xoan rụng tím ngõ vắng buồn
Đàn én nhỏ đợi mong heo may tới
Hoa gạo đầu làng rực trong nắng vàng tươi
Nhớ nhiều lắm người tôi yêu dấu ơi
Hơn hai mươi năm tuổi xuân qua vội
Ở nơi đây vẫn có người ngóng đợi
Tháng ba về gửi nỗi nhớ thương ai..

THÁNG BA VỀ
Thơ: Quốc Phương

Tháng ba về.. hoa xoan khoe sắc tím
Chim chào mào.. bịn rịn những nhành cây
Hương bưởi thơm..theo gió thoảng ngất ngây
Mùa hoa gạo.. rụng đầy mang sắc thắm
Suốt mùa đông.. nàng Bân may áo ấm
Tặng người thương.. mà đến tận tháng ba
Đông hết rồi.. xuân cũng sắp đi qua
Chờ gió lạnh ..để mà ai thử áo
Tình cảm ấy.. rực rỡ màu hoa gạo
Hương nồng nàn.. cùng tiếng sáo ngân vang
Bao lứa đôi.. dạo gót dưới đường làng
Trong ánh nắng.. trải vàng trên đồng lúa
Tháng ba nhớ..một tình yêu chan chứa
Cánh gạo rơi..hai đứa vẫn chung đường
Cài tóc em.. cánh hoa tỏ yêu thương
Em e ấp.. má hường càng thêm thắm
Tháng ba nhớ.. người bên nhau say đắm
Dù nơi đâu.. xa muôn dặm nhớ nhung
Tháng ba ơi.. ta cứ mãi mông lung
Mùa hoa gạo.. về vui cùng năm tháng.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận