Chùm thơ Hoa Sữa hay, tình thơ hoa sữa với nhiều kỷ niệm

Tổng hợp những bài thơ hay viết về hoa sữa. Những vần thơ tình hay với những kỷ niệm gắn liền sắc hương hoa sữa.

thơ hoa sữa hay
thơ hoa sữa hay (ảnh: internet)

***xem thêm: Chùm thơ tình hoa Cúc Họa Mi trong mùa đông giá rét

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #01

BÀI THƠ: BÂNG KHUÂNG MÙA HOA SỮA

Thơ: Chu Du

Thoảng đâu đây một mùi hương trong gió
Bỗng lạ lùng con phố nhỏ chiều nay
Hương dịu dàng mà ngây ngất mê say
Ta chợt nhận ra…ôi mùi hoa sữa

Đôi chân bỗng ngập ngừng không bước nữa
Đôi mắt khát khao cứ ngước lên nhìn
Kìa từng chùm hoa nho nhỏ, xinh xinh
Tỏa ngát hồn nhiên giữa lòng thành phố

Nhìn màu hoa gợi bao niềm nhung nhớ
Thuở xa xưa hò hẹn mối tình đầu
Ta vụng về nửa chữ chẳng thành câu
Tàn hoa sữa rớt rơi đầy trên lối

Chuyện ngày xưa cớ sao mình không nói
Để bây giờ mỗi đứa ở một nơi
Chiều một mình ta lê bước đơn côi
Nghe chìm đắm giữa một trời kí ức.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #02

THƠ TÌNH: MÙA HOA SỮA

Thơ: Hồ Như

Hoa sữa ơi! Sao nồng nàn đến vậy
Hay tại vì thu lộng lẫy mùa yêu
Nhớ không em, thuở ấy những buổi chiều
Bên góc phố ta đón nhiều hoa sữa

Giờ hai đầu vẫn mãi là hai nửa
Gửi nhớ mong bên rèm cửa lặng trôi
Để đêm về tim nhỏ cứ chơi vơi
Lòng thổn thức giống như thời áo trắng

Mùa yêu thương đẹp do trời ban tặng
Được bên nhau cà phê đắng vẫn nồng
Ngắm trời thu sao lòng thấy mênh mông
Chút hoài niệm thuở mặn nồng xưa cũ

Thu về rồi hỏi em còn ấp ủ
Mối tình si có nhắn nhủ điều chi
Dẫu biết rằng chẳng còn nữa..xuân thì
Để mùa yêu còn mang gì ban phát

Phố đông người hương nồng thêm ngào ngạt
Và chúng mình cất tiếng hát chia xa
Mùa tình yêu đâu còn nữa mượt mà
Chỉ lắng lại sắc nuột nà hoa sữa.

thơ hương hoa sữa
thơ hương hoa sữa (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #03

BÀI THƠ: HƯƠNG MUỘN

Thơ: Anh Nguyễn

Ngỡ rằng phải đợi thu sau
Bất ngờ một tối từ đâu hương về
Ngoài trời gió lạnh se se
Chung tay dạo phố lối về sữa bung

Một màu trắng giữa không trung
Vỡ òa tỏa xuống trên từng bước chân
Kề vai nũng nịu ân cần
Môi hường khẽ nói…đầu xuân…chúng mình

Lòng em sẽ mãi chung chinh
Chỉ mình anh với hương tình đầu đông
Lối về vẫn mãi xa trông
Mong rằng ta mãi một lòng yêu thương

Hoa sữa ngào ngạt trên đường
Đêm trôi xa mãi…thiên đường hai ta
Yêu em mãi chẳng cách xa
Tình anh sẽ mãi mặn mà thủy chung.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #04

BÀI THƠ: MÙA HOA SỮA

Thơ: Hải Bình

Đi trên đường Hà Nội một sớm nay
Mùi hoa sữa cứ nồng nàn mời gọi
Những chùm hoa trắng tinh con mắt đợi
Kìa nôn nao một màu nhớ thu vàng

Cái mùi hoa hăng hắc gọi thu sang
Quyện bước chân ta lang thang mỗi tối
Heo may thổi tóc em vương bối rối
Ta hít hà…yêu quá gọi khát khao

Gửi theo mùi hoa sữa của hôm nào
Ta hẹn em giữa trời thu Hà Nội
Bên Hồ Gươm, hoa sữa thơm mùa mới
Cùng say say vòng tay ấm thu về

Em hỡi em. Nhớ quá thuở đam mê…

thơ tình hoa sữa
thơ tình hoa sữa (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #05

BÀI THƠ: SỮA CUỐI MÙA

Thơ: Mạnh Hy

Nắng thôi dịu gió thôi dần man mác
Nhưng vẫn còn đâu đó chút miên man
Thoảng qua mơn hương tóc em nồng nàn
Và cũng đủ nhen lòng ta trẻ lại

Này hoa Sữa nghe Đông về tê tái
Có chờ người về qua phố hay không
Mắt long lanh môi tô phớt son hồng
Chân nhẹ bước…Thấy nhắn dùm ta nhé

Giao mùa mang cái trở mình khe khẽ
Ta co mình tìm hơi ấm vu vơ
Về sưởi cho mùi hoa Sữa hững hờ
Ở đâu đó như vừa quen vừa lạ

Và cứ thế buông mình trong hối hả
Sữa cuối mùa níu lại một chút yêu
Một chút thôi chỉ một chút không nhiều
Cho những kẻ như ta về chiu chắt.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #06

THƠ LỤC BÁT HOA SỮA

Thơ: Vũ Dung

Tháng mười hoa sữa trắng cây
Nồng nàn hương thả đắm say tình người
Se se buồn thiếu nụ cười
Nhẹ lâng, tĩnh lặng bầu trời xanh cao

Lấm tấm hoa sữa cánh sao
Gió tung nhè nhẹ đậu vào tóc em
Tóc thơm hoa sữa anh khen
Mùa thu Hà Nội hương đêm ngọt ngào

Bâng khuâng em nhớ năm nào
Cùng anh dạo phố xạc xào gió ru
Diệu kỳ Hà Nội mùa thu
Nắng vàng sóng sánh gió cù vai em

Hương hoa thoang thoảng nhẹ len
Thơm từng góc phố ai đem giăng đều
Hít hà đi nhé anh yêu
Chút hương lãng mạn những chiều bên nhau

Xin mùa thu chớ qua mau
Trời xanh như cũng nhuốm màu yêu thương
Hương thu sao mãi vấn vương
Mênh mang hoa sữa trắng đường em qua.

thơ hoa sữa kỷ niệm
thơ hoa sữa kỷ niệm (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #07
BÀI THƠ: HOA SỮA
Thơ: Trần Kim Anh

Hạ qua Thu đã dần sang
Mùa hè mộng mị nắng vàng dần vơi
Mang đi hết những bồi hồi
Tình yêu khắc khoải một thời mộng mơ

Thu về man mác hững hờ
Liễu buông tha thướt lơ ngơ gió lùa
Mây chiều Hà Nội đu đưa
Làn hương ngào ngạt bỗng ùa rưng rưng

Cành cao chim hót ngập ngừng
Nghe lòng thanh thản nhẹ từng bước chân
Bình yên trải rộng vô ngần
Nồng nàn trong gió tiếng ngân tơ lòng

Cúc vàng rực rỡ thong dong
Tựa hồ gọi nắng về trong thu buồn
Thoảng nghe tiếng nhạc du dương
Ngọt ngào Hoa Sữa bên đường lắng sâu

Ngày tươi đẹp bớt ưu sầu
Nhẹ nhàng dạo bước qua cầu ngân nga
Sấu vàng chín ngọt đậm đà
Làng Vòng cũng đã cho ra cốm bùi

Chiều Hà Nội hít sâu lồng ngực
Hương nồng nàn thơm nức cốm hoa
Tình yêu đất nước mặn mà
Nỗi buồn bay mất ru ta yên bình.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #08
BÀI THƠ: MÙA HOA SỮA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều nắng nhạt mây giăng đầy trên phố
Con đường xưa tôi cuốc bộ một mình
Hoa sữa buồn cánh rơi dụng trắng tinh
Tỏa phẳng phất đưa hương tình ngào ngạt

Tôi lê bước mà nghe lòng chua chát
Đưa tay mình nhặt cánh nhạt sữa rơi
Cũng nơi đây con phố xưa một thời
Bên người ấy cùng dạo chơi vui vẻ

Nay còn lại riêng mình tôi lặng lẽ
Lê bước chân như một kẻ dại khờ
Ôm nỗi buồn và bấy nhiêu mộng mơ
Nơi phố cũ vẫn đợi chờ ai đó

Quán kem cốc nằm bên ven đường nhỏ
Chốn thân quen đã từng có những ngày
Tôi và người tay nắm chặt bàn tay
Cùng nguyện ước đời này bên nhau mãi

Nay phố cũ chỉ mình tôi trở lại
Mùa sữa về tê tái buốt nhói tim
Người nơi đâu bặt tin vẫn im lìm
Để chốn cũ tôi nén kìm thương nhớ.

tình thơ buồn hoa sữa
tình thơ buồn hoa sữa (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #09
MÙA HOA SỮA NỞ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em trở về nơi góc phố thân quen
Ô cửa nhỏ ánh đèn đêm hiu hắt
Chiếc lá úa rơi bên thềm cúi nhặt
Giấu nỗi buồn nơi khóe mắt cay cay

Hoa sữa nồng hương phảng phất đâu đây
Nhớ kỷ niệm những ngày ta chung bước
Con phố nhỏ vòng xe chiều xuôi ngược
Ngắm trời xanh cùng ước hẹn duyên đầu

Mùa Thu về trời chợt đổ mưa ngâu
Hai bến nước nhịp cầu sao chẳng vẹn
Từ cuối Hạ con đò neo đậu bến
Lỗi mùa thương cố nén xót xa lòng

Nắng muộn chiều ai mang trải ra hong
Tàn xuân sắc má hồng giờ phai nhạt
Mãi ngóng đợi tim úa nhàu se sắt
Biết về đâu góp nhặt chút hương tình

Khuyết trăng ngà nửa mảnh vỡ chung trinh
Em lẻ bước một mình đêm khuya vắng
Mùa hoa sữa mang Thu về thầm lặng
Sương lạnh rơi lòng nặng trĩu u buồn.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #10

LẠI MỘT MÙA HOA SỮA

Thơ: Cầm Đỗ

Sớm Hà Nội đón em mùa hoa Sữa
Quán vắng tênh chỉ hai đứa bên nhau
Hoa Sữa rơi lại rắc trắng mái đầu
Anh hít hà hương từ đâu thơm thế

Kỷ niệm xưa bao nhiêu điều muốn kể
Những vui buồn chẳng thể gửi vào thơ
Thời xa xưa tuổi trẻ mộng và mơ
Nhấp chung ly trà rớt bông hoa nhỏ

Anh nhìn lâu khiến má em ửng đỏ
Như ngày nào anh khẽ ngỏ lời thương
Mỗi đông về hoa Sữa lại đưa hương
Nhớ về nhau vấn vương chiều xa vắng

Mùa không nhau hoa Sữa buồn thầm lặng
Thơ tặng nhau cũng trắng cánh hoa rơi
Cuộc sống mưu sinh mỗi đứa mỗi nơi
Thầm hẹn nhau một lời mà… đợi mãi

Sớm nay đông về mùi hoa thơm ngái
Cầm tay nhau mê mải chuyện xa xưa
Đã qua một thời hò hẹn đón đưa
Mà hương Sữa như của mùa xưa cũ.

thơ hoa sữa mùa đông
thơ hoa sữa mùa đông (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #11

HOA SỮA MÙA ĐÔNG

Thơ: Hạnh Nguyễn

Đông đã về gió lạnh ghé bên thềm
Đêm nức nở ngát thơm mùa hoa sữa
Hoa mùa đông hương thơm đầy khắp phố
Mặc gió kia buốt lạnh phủ kín trời

Đông chuyển mình từ lâu lâu lắm rồi
Hoa sữa thơm ngát trời xua đông lạnh
Từng chùm hoa ngậm giọt sương lóng lánh
Tỏa mùi thơm mát lành suốt ngày đông

Dạo dưới phố bỗng thấy lòng bâng khuâng
Giữa mùa đông sao hoa sữa ngào ngạt
Hương thơm nồng muốn níu thu trở lại
Tặng cho đời thơm mãi một mùi hương

Thả hồn mình giữa phố trong đêm đông
Mái tóc mây ướp mùi hoa thơm ngát
Gió khe khẽ lay cành ru bản nhạc
Quyện hương ngàn dào dạt đêm mùa đông!

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #12
HƯƠNG HOA SỮA
Thơ: Thanh Bình

Nồng nàn ai tặng ai đây
Mùi hoa sữa ấy đong đầy nẻo đi.
Từng chùm màu trắng li ti
Hình như phong kín nhụy khi đông về.

Sợ làn gió bắc tái tê
Cướp đi hương mất, lỗi thề cùng ai.
Thời gian vương vãi phôi phai
Đêm qua ngày lỡ trúc mai hao gầy.

Lời yêu đem dấu tầng mây
Chờ khi nỗi nhớ xếp dầy tháp cao.
Bắc thang lên tới vì sao
Mượn làn hương sữa hái trao tặng người!

thơ hoa sữa bên đường
thơ hoa sữa bên đường (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #13

CON ĐƯỜNG HOA SỮA

Thơ: Doãn Minh

Lá rụng đầy trên con đường cuối phố
Xào xạc hoài theo từng bước em qua
Mùi hoa sữa nồng nàn trong ngõ nhỏ
Rắc đầy đường in dấu tháng năm xa

Em nói sợ mùi hương hoa sữa
Cánh mũi nhăn nên cứ hắt hơi hoài
Anh lại nghĩ chắc ai làm em nhớ
Thắc mắc rồi ghen tỵ một mùa phai

Đã lâu rồi cứ đến tháng mười hai
Anh lại về để thương thêm mùa lúa
Bông đòng đòng đã ngậm căng mọng sữa
Chén rượu vàng sóng sánh đậm tình ai.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #14

HOA SỮA VÀ MÙA THU

Thơ: Lãng Quên

Sáng bừng mắt nghe nồng nàn hoa sữa
Thu đã về quá nữa… ta chẳng hay
Bởi vô tâm…. giữa những nỗi đọa đày
Nên hờ hững… lá bay… không chạm với.

Hương dịu dàng giữa lòng mùa Thu tới
Quyện hồn Thu trong nỗi nhớ lặng thầm
Hà Nội phố rợp đầy bóng hoa râm
Nghe hởi thở còn âm vang kỉ niệm

Thu hồi ức vẫn động nhiều lưu luyến
Lá vàng rơi hôn phiến đá thì thào
Cành hoa nhạt thoảng dịu lắm xuyến xao
Nghe man mác ngọt ngào bâng khuân lạ

Trời mùa Thu nắng chiều hanh hao quá
Phải Thu buồn nên đã lặng lẽ qua
Cho hương sữa cũng thôi bớt mượt mà
Ngày tháng tám trắng ngà hương hoa sữa…!

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #15
HOA SỮA
Thơ: Chử Văn Hòa

Đêm Hà nội thơm mùi hoa sữa
Đường Nguyễn Du chan chứa bao tình
Ánh đèn tỏa sáng lung linh
Những đôi trai gái tự tình bên nhau

Nhìn ánh sáng đổi màu nhảy múa
Gió đùa cây thành dải lụa mềm
Hà thành đẹp lắm về đêm
Người xe tấp nập ấm thêm tình người

Ngắm em đó nụ cười tươi trẻ
Đêm giao mùa nhè nhẹ sương bay
Hơi ấm truyền tới bàn tay
Trời đêm dịu mát gió lay tình hồng

Cây hoa sữa đơm bông nở trắng
Cho tiết thu sâu lắng mộng mơ
Tâm hồn gửi cả vào thơ
Trao tình anh để bây giờ có em.

Thơ Hay Viết Về Hoa Sữa #16
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua chùm thơ tình Hoa Sữa Mùa Thu thật hay từ các thi hữu của kyuc.net. Những sáng tác mới hơn về Hoa Sữa sẽ được kyuc.net cập nhật thường xuyên các bạn nhé!..

Bạn có những kỷ niệm hay cảm xúc gì về Hoa Sữa không nhỉ? Hãy chia sẻ về điều đó với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lâm Nguyễn
Lâm Nguyễn

NHỮNG CÁNH HOA RƠI

Đêm qua hoa sữa khóc
Rụng trắng những giọt châu
Gió buồn hiu một góc
Nghe lòng quặn thắt đau

Giận hờn nên hoa trả
Tất cả những hương yêu
Nép vào sau chiếc lá
Bỏ thu buồn cô liêu.

An Binh CT
An Binh CT

Hoa sữa…!
—————-?
Tháng chín bâng khuâng giá lạnh đầy.
Khung trời trải nhạt. Nắng vàng cây.
Phố vắng nao nao… Mùi hoa sữa.
Dịu ngọt bên lề… Trải bóng đêm.
Ngõ nhỏ ngày nao. Bước chân mềm.
Nồng nàn hoa sữa. Thật dịu êm.
Em ơi có biết..! Mùa hoa nở.
Đậm đà phố nhỏ. Nhớ mênh mang.!

Phan Minh Nguyệt
Phan Minh Nguyệt

Hoa Sữa ríu rít trổ bông…. Dường như chỉ còn chờ một ngọn gió heo may ùa tới… Là sẵn sàng bung toả hương thơm, quyện vào nhau, nồng nàn tan trong đất trời Thu…!

Vũ Xuân Hoàng
Vũ Xuân Hoàng

Hoa sữa
Em nào sắc thắm vẻ kiêu sa
Trắng mốc hòa xanh nhỏ xíu hà
Đượm chút hương tình quê thoáng tỏa
Ong thầm, bướm ước mặc đường xa.

Trần Mạnh Tuân
Trần Mạnh Tuân

MÙA THU HOA SỮA VÀ EM
.
Mùa thu, hoa sữa và em,
Bao năm muốn chẳng viết nên thơ tình.
Chiều ngang qua phố một mình,
Thoảng hương hoa sữa… chợt hình như thu.
.
Nồng nàn ký ức lời ru,
Tình em năm tháng mịt mù gió sương.
Còn đây lối nhỏ thân thương,
Vẹn nguyên khắc khoải vấn vương thuở nào.
.
Mùa thu theo bước em sao?
Nắng thơm góc phố, ngọt ngào môi hôn.
Xa rồi lòng dạ bồn chồn,
Thu, hương hoa sữa ngập hồn nơi em.
.
Con đường xưa vẫn thân quen,
Nao nao hoài niệm lẫn xen hương trời
Mùa thu, em… đã xa rồi,
Thì thầm hoa sữa nhắc lời yêu thương.

Thảo Nguyên
Thảo Nguyên

Tháng chín về hoa sữa rụng đầy sân
Em cặm cụi ghép vần thơ thương nhớ
Gửi tới anh…mối tình đầu…tan vỡ
Chút hương nồng của một thuở…lãng quên

Đâu những ngày cùng dạo bước bên thềm
Nhặt hoa sữa…anh cài lên mái tóc
Rồi bảo rằng…nói nghe nè bé ngốc
Hãy mỉm cười đừng có khóc…biết không
********_********_**********_**********
Cứ ngỡ rằng tình ấy sẽ mãi hồng
Sẽ thủy chung như dòng sông hò hẹn
Nhưng tiếc thay…cơn bão giông ập đến
Nhấn chìm ta trong biển lửa…khổ đau

Anh và em…hai nửa trái tim sầu
Từng hạnh phúc…từng khắc sâu hình bóng
Nhưng cuối cùng lại trở thành…lạc lõng
Vỡ tan rồi…hy vọng sống bên nhau

Mỗi người ôm một nửa trái tim nhàu
Cùng hẹn nhé…kiếp sau mình tương ngộ.

Lê Hải
Lê Hải

HOA SỮA
.
Ngọt ngào hoa sữa đêm đêm
Hương bay theo gió say mềm câu thơ
Ngát hương làm gió ngẩn ngơ
Để như ai đó thẫn thờ đợi ai
.
Mong sao đêm thật là dài
Để hương hoa sữa bay hoài không thôi
Giờ chỉ còn lại mình tôi
Nhớ về hoa sữa rối bời ngày xưa
.
Nhớ ngày hoa sữa đu đưa
Tình yêu hai đứa như đùa với nhau
Thế rồi hoa đến mùa sau
Hương bay theo gió xa nhau một đời.

Ngọc Yến Huỳnh
Ngọc Yến Huỳnh

Hoa Sữa.

Tuy không biết “mặt mũi” và hương hoa sữa ra sao, nhưng tôi đã “yêu em” từ khi biết ngân nga bài Hoa Sữa của Nhạc sĩ Hồng Đăng

… Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
. . . . .
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em…

Âm nhạc dắt dìu tôi qua những con đường kỷ niệm, có thương nhớ, có đợi chờ, có những giấc mơ xa… Và thế là hoa sữa trong trái tim tôi luôn rưng rưng từng cung bậc.
Rồi Hoa Sữa cũng đã về đến quê hương Bạc Liêu trong niềm “hân hoan” đón đợi của tôi. Tôi thì mới chỉ được chiêm ngưỡng hoa khi bạn nào đó tung ảnh lên face khơi gợi bao yêu thích. Nhưng Hoa Sữa cũng bị phản bác vì mùi quá nồng nàn, lật đổ cả cái gọi là hương thơm, những ngôi nhà trồng hoặc sống gần cây hoa ấy đã phải chối từ em bằng những khung cửa khép.
Khu vực nhà tôi có ai đó cũng trồng một cây, tôi nhận ra từ hương thơm thoảng bay dìu dịu đưa đón tôi về tận cổng nhà vào mỗi khuya lơ, khuya lắc… Luyến tiếc nên tôi cứ chầm chậm, chầm chậm không vội vàng khép cửa để cho hương mãi quẩn quanh kề cận. Làm sao khước từ khi em cho tôi về lại cảm xúc thuở vừa yêu, về lại những cháy bỏng ngây thơ cùng niềm tin vô tội.
Có phải chăng hoa cũng như Tình Yêu mang sứ mệnh báo trước rằng em sẽ mãi được yêu vì em luôn xa tầm tay với, còn lung linh trong huyễn hoặc đam mê, còn gieo những bồi hồi mong nhớ, giúp thức dậy những khao khát đợi chờ…
Và Tình Yêu trao nhau chỉ là thế đấy, Hoa Sữa em ơi!

Mùa Thu
Mùa Thu

Tối nay nhiều việc phải về muộn nhưng bù lại đã được thưởng thức hương hoa sữa đầu mùa thoảng trong cơn gió thu. Lòng bỗng như chùng lại, muốn vứt hết mớ công việc ngập đầu, ngập cổ đi để được dạo trên những con phố mùa thu, để cảm nhận sự thong dong, yên bình của Hà Nội những ngày tuyệt đẹp. Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi mà nghe chừng khó thực hiện quá!

Thanh Bình
Thanh Bình

Nồng nàn hoa sữa đưa hương
Bâng khuâng cảm xúc vấn vương bồi hồi
Tình thu rạo rực trong tôi
Gợi bao kỷ niệm một thời đã xa.