Những bài thơ viết về chợ tình Khau Vai (Tây Bắc)

Những bài thơ viết về chợ tình Khau Vai (Tây Bắc)

Tổng hợp những bài thơ hay viết về chợ tình Khau Vai (có văn bản ghi là Khâu Vai) ở miền núi Tây Bắc nước ta..

Chợ Tình Khau vai một năm diễn một lần vào chiều 26 qua đêm 27 tháng 3 âm lịch ở Đồng văn Hà giang.
Một nét văn hóa độc đáo của người Mèo. Họ đến để tìm một nửa kia hoặc uống rượu thả dàn….
Đêm xuống, từng đôi kéo nhau vào rừng hoặc góc khuất tình tự thỏa mái…Có thể anh chồng bên cô người yêu cũ, cô vợ cuốn bên một chàng trai mình lấy hụt. Chả ghen tuông, chả giận dữ…

BÀI THƠ: CHỢ TÌNH KHAU VAI

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Anh đi thăm chợ Khau Vai
Hỏi xem ở đó có ai bán tình
Gặp em cô gái thật xinh
Em bảo em chả bán mình anh ơi

Nếu em không bán thì thôi
Lỗ thì chẳng lỗ mất lời có chi
Dù sao cũng một lần đi
Xem chợ chuyên bán xuân thì ở đâu

Chợ tình ta bán nỗi sầu
Mua vui không được mau mau ra về
Ta đi một chuyến chợ quê
Mua tình bán nghĩa ai chê mặc người

Miễn sao có được nụ cười
Của cô sơn nữ vui tươi nồng nàn
Trắng tinh như cánh hoa ban
Trong veo như thể suối ngàn mùa xuân

Chợ tình níu kéo bàn chân
Ai đến nơi đó một lần khó quên
Ra về vẫn nhớ tiếng khèn
Nhớ em nhớ cả cái tên chợ tình.

Chùm thơ đi chợ phiên ở vùng núi Tây Bắc

BÀI THƠ: LẠC DUYÊN CHỢ TÌNH

Tác giả: Hiền Nhật Phương Trần

Dặt dìu khèn lá trên môi
Ngất ngây vũ điệu gọi mời giao duyên
Chợ tình đã buổi cuối phiên
Sao em chưa tới để duyên bẽ bàng

Bao miền tụ hội về làng
Điệu khèn réo rắt âm vang núi rừng
Mà em sao cứ dửng dưng
Tiếng khèn rơi giữa lưng chừng núi cao

Tình anh biết tỏ thế nào
Không em hòa nhịp làm sao duyên nồng
Chợ tình anh đến về không
Nghe sầu dâng kín ngập lòng em ơi !

Thơ Chợ Tình Khau Vai (lục bát)

BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH SƠN CƯỚC

Tác giả: Lãng Du Khách

Khâu Vai đắm đuối chợ tình
Đôi tình lang cũ chúng mình xẻ chia
Trời đêm vắng bóng sao khuya
Réo rắt khèn gọi ô kìa tình nhân

Chợ tình phiên họp có tuần
Để cho ký ức tình xuân tái hồi
Ngọt ngào kề má ấp môi
Nồng nàn hạnh phúc từng đôi rượu nồng

Phận tuy chẳng nghĩa vợ chồng
Mà sao đắm đuối mặn nồng ái ân
Màn đêm bao phủ khắp trần
Rì rầm giọng nói xa gần yêu đương

Tách hẳn cuộc sống đời thường
Bỏ chồng xa vợ yêu đương cho mình
Tình mà chẳng phải là tình
Thoát hẳn trần tục phiêu linh cõi trần

Cũng là một thứ ái ân
Tôn vinh nét đẹp trong ngần tình nhân
Ban mai buông nắng cõi trần
Chia tay mình nhé người thân đang chờ!

CÕI MƠ – Thơ: Phạm Tự

Chợ tình đến hẹn đợi em
Mênh mang thả bước về miền Khâu Vai
Vòng cua thương nhớ nhau hoài
Tìm về cái thuở ban mai hẹn hò

Một năm mưa đợi nắng chờ
Núi ngồi núi đứng ngẩn ngơ bóng hình
Đêm nay gặp gỡ ta mình
Nồng nàn hương sắc thắm tình núi mây

Vơi đầy lúng liếng men say
Ô xòe réo rắt khèn quay bập bùng
Lời yêu chảy mãi không ngừng
Cõi mê cháy bỏng …trập trùng cao nguyên

Lửa lòng khao khát tàn đêm
Tình suông giã bạn…nỗi niềm Khau Vai!

Những bài thơ hay viết về vùng đất Tây Bắc

LỜI THỀ KHAU VAI – Thơ: Khuất Thế Khoa

Người ơi, về nhé Khau Vai
Tiếng khèn vẫn đợi một mai người về
Vẳng trong gió núi lời thề
Người ơi, em đợi người về Khau Vai

Nương ngô, đầu núi sớm mai
Người gieo thương nhớ, ngày dài em mong
Rượu ngô dù cạn vẫn trong
Đời em, phận gái nào mong chi nhiều

Rượu ngô sóng sánh bao chiều…
Đời em sóng sánh bao điều đắng cay
Rượu ngô càng uống càng say
Đời em càng ngẫm đắng cay càng nhiều.

Rượu ngô uống trọn kiếp người
Lời thề chôn chặt một đời thanh xuân.
Tháng Tư, núi đá, mùa xuân
Khau Vai vẫn đợi chiều xuân ai về??

Tiếng khèn vẫn nặng lời thề
Người ơi có nhớ lời thề Khau Vai???

Thơ Chợ Tình Khâu Vai - Chợ Phong Lưu

ĐÊM KHAU VAI THƯƠNG NHỚ – Thơ: Đặng Hà Thi

Anh hãy nói cùng em yêu dấu hỡi
Ta chỉ còn trong khoảnh khắc chơi vơi
Bình minh lên ta trở lại dòng đời
Ghìm nỗi nhớ vào thẳm sâu cõi mộng

Em khắc khoải nép trong bờ vai rộng
Níu tình anh trong thổn thức nghẹn ngào
Đêm chợ tình nghe lòng thấy nôn nao
Khau Vai hỡi gửi trao lời thương nhớ.

Em than trách chỉ vì không duyên nợ
Để bây giờ hai đứa cách đôi nơi
Ta lạc nhau nơi xa thẳm chân trời
Dạ khúc cuối mình ơi em trao lại

Đêm hoang hoải trong men say tình ái
Những ân tình trao gửi lại người thương
Tiếng đàn môi vang vọng giữa đêm trường
Nghe nức nở khóc than tình li biệt

Tình không trọn ta vẫn còn da diết
Nhớ nhau hoài trong giấc mộng liêu trai
Đêm Khau Vai ta thức trọn canh dài
Mai xa cách vấn vương hoài anh hỡi!

Các bạn vừa xem những bài thơ viết về chợ tình Khau Vai thật hay từ các thi hữu. Bạn có kỷ niệm nào về chợ tình Khau Vai ở Tây Bắc nước ta hay không? Hãy cùng chia sẻ với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
39 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trà Thi Thơ
Trà Thi Thơ

ĐI CHỢ TÌNH

Mãi đợi Khâu Vai viếng chợ Tình
Thăm người chốn cũ thuở điêu linh
Tao phùng phút chốc cầm đôi ngã
Cách trở đêm thâu bước độc trình
Nhớ tiếng khèn vang đầy núi thẳm
Thương lời sáo đượm thắm môi xinh
Một ngày xới ảo tìm hoang lặng
Mãi đợi Khâu Vai viếng chợ Tình

15/5/2015

Phi Bằng
Phi Bằng
Trả lời  Trà Thi Thơ

Góp vui với bạn Thơ bài thơ cũ cùng chủ đề nhé:

CHỢ TÌNH KHAU VAI

Áo mũ viền thêu dạ lửa đèn
Đêm trào lộng lẫy sắc ngời chen
Khơi niềm hạnh cũ làn hơi sáo
Thoả nỗi tình xưa điệu múa khèn
Đối chửa tàn câu bừng diễm mộng
Ngô vừa cất rượu toả nồng men
Từng đôi trút cả dòng tâm sự
Lúc mặt trời lên chẳng bõ bèn!

10/03/2014
Phi Bằng

Nghiêm Thùy Trang
Nghiêm Thùy Trang

Cả nhà cho em đổi khẩu vị một chút nhá.
CÕNG VỢ.

Ta với vợ chiều qua xuống núi.
Chợ tình Khau Vai rượu uống chàn môi
Trai cùng gái xập xoè váy áo.
Tiếng hát shi, hát lượn chào mơi.

Vợ ta say ta cõng vợ về thôi
Bỏ lại sau lưng tiếng khèn gọi bạn.
Dẫu đường có xa, dẫu rừng chắn lối
Ngược dốc cõng vợ về với bản cùng ta.

Lưng ta dù gầy vai ta dù mỏng manh
Vợ hãy ngủ ngon tim ta đang ru giấc.
Ta biết lưng vợ cũng biết bao mệt nhọc.
Cõng đàn con thơ qua năm tháng hao gầy.

Vợ à! Đêm qua say rượu rồi.
Ta cõng vợ về cùng ta say nghĩa.
Để tay vợ chăm mẹ già.
Lưng vợ lại ru đàn con nhỏ.
Để tuần sau ta lại xuống chợ tình.

Vợ à! Hãy cùng ta về bên túp lều tranh.
Sáng trỉa bắp trên nương chiều hái măng trên núi.
Để tuần sau nếu ta say quên lối.
Bằng đôi vai mỏng manh vợ ngược dốc cõng ta về.

Bằng Dân
Bằng Dân
Trả lời  Nghiêm Thùy Trang

rất hay tình là thế mới gọi là tình , hay quá các bác ơi

Kim Cúc Thanh Ngân
Kim Cúc Thanh Ngân

MỘNG BÌNH AN
( Bên lề chợ tình Khâu Vai )

Nghe vui đi thử chợ tình ,
Khâu Vai rộn rịp rập rình lứa đôi ,
Dẫu rằng một chút xa xôi ,
Nhưng sao cả núi bồi hồi khó quên ,
Duyên trời đã tách rời tên ,
Phận đành an phận công kênh làm gì ,
Nếu còn một chút tí ti ,
Dìm vào cõi mộng…. đừng đi nha người ,
Tin là muôn sự do trời ,
Hãy thôi cho giấc mơ đời bình an ,
Quên hồn khèn lá rù vang ,
Tảng lơ tiếng hát ngổn ngang tiếng cười ,
Có đi cho biết vui thôi ,
Mặc ai chộn rộn chồng ơi quay về …

Nguyễn Dân Chủ
Nguyễn Dân Chủ

CÂU THƠ LẠI PHẢI CHỜ

Lời dăm từ, vần mấy chữ…
Gieo theo
cuộc đời đầy bỡ ngỡ

Câu thơ
mảnh quá, cứ mong manh
Vòng qua
phố huyện loanh quanh

Nhảy ô tô
lên tỉnh, nhà cao quá
Ra Thủ đô
nơi ấy ồn ào kẻ chợ

Quyết định
nhảy tàu ngược Lao Cai
Sà vào phiên chợ tình Khâu Vai
thấy câu thơ tự nhiên mềm ra trôi theo tiếng khèn dập dìu váy xòe vòng lượn…

Chợ tình có hàng trăm năm nay
nhưng chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày hai bẩy tháng ba âm lịch…

Nên
câu thơ lại phải chờ …

4/4/2016_Chủ Nguyễn

Giang Hồng
Giang Hồng
Trả lời  Nguyễn Dân Chủ

CHỢ TÌNH KHAU VAI

Nước mắt em phút đưa tiễn
Rắc trên thung cắt nhọn đá mắt mèo
Đỉnh dốc cheo leo
Chợ tình còn nhịp dư âm cuối
Thổi em nghe điệu khèn trưa vời vợi
Dồn tiếng thác lòng
Thành suối thành sông

Thôi về đi
Sương tan, nắng tan rồi đó
Đã tàn buổi chợ
Dù sắc đào còn vương mắt mênh mông
Chân mây bềnh bồng
Váy hoa em quét đường thổ cẩm
Một nẻo dài hoa thắm
Lối anh về

Nguyễn Dân Chủ
Nguyễn Dân Chủ
Trả lời  Giang Hồng

Ôi, bài thơ hay quá, ở câu thơ kết:

” Váy hoa em quét đường thổ cẩm
Một nẻo dài hoa thắm”
..đường gì đây, đường chỉ màu thêu tạo hoa văn trên mép váy hay đường …mờ mờ ôm lấy vòng eo, cả vòng mông của em nữa?…đường ấy sẽ dẫn tới đâu…khi cứ chợt liên tưởng thấy bắp chân trắng tròn căng trắng đến nhễ nhại của em…theo nhịp váy xòe, ô lượn rồi gió thổi và cả nhịp khèn dập dìu réo rắt nữa hất tung lên…
rồi nữa này:
“Lối anh về”
Về đâu hả tác giả Giang Hồng…lãng mạn hết chỗ nói rồi, làm mình cứ tưởng tượng…

Nghiêm Anh Chu
Nghiêm Anh Chu

RƯỢU KHAU VAI

Rượu Khau vai ủ trong ngực lá
Ngậm mây hồng đườm đượm mắt nai non
Rượu tràn tay mắt cứ đung điêng
Và con tim cứ bập bềnh sóng núi

Cạn một bát, mắt lại bay veo véo
Không say không đáng đến Hà giang
Ồ xem kìa sóng váy chao nghiêng
Ấy chớ để váy tràn mép chén !

Rượu Cán tỉ, rượu San lùng có tiếng
Sánh làm sao được với rượu Khau vai ?
Nào uống đi , uống tới bay tai
Được chết ở Khau vai cũng sướng !

Hoàng Thủy Tiên
Hoàng Thủy Tiên
Trả lời  Nghiêm Anh Chu

Hjhj…,đúng là Nghiêm Anh Chu….thật riêng biệt, cá tính!

Đỗ Bắc
Đỗ Bắc

CẢM XÚC ĐẾN KHAU VAI

Lấy giải yếm ra để bắc cầu
Cho dù phải vượt núi sông sâu
Ruộng không được cấy làm nương vậy(1)
Lỡ dở tình duyên hỏi tại đâu?!

Hai bảy tháng ba ngày mở chợ
Phong Lưu vẫn họp ở Khau Vai
Vẳng nghe ai thổi khèn nhung nhớ
Thổn thức như là mắc nợ ai!

Chợ ở Khau Vai thường họp sớm
Leng keng vó ngựa thúc về mau
Chẳng nên chồng vợ thì nên bạn(2)
Điểm hẹn Khau Vai đến gặp nhau

Đi chợ Khau Vai tình chẳng bán
Bởi vì cũng chẳng có người mua
Tình yêu là chất men muôn thuở
Có cả ngọt ngào lẫn chát chua

Đi chợ Khau Vai thăm chợ cổ
Từng đôi tay lại nắm trong tay
Rượu ngô, men lá thơm ngào ngạt
Chạm chén nhìn nhau mắt đã say.

Ghi chú: (1), (2) Câu hat của người Mông không được làm ruộng thì làm nương. Không được làm vợ thì làm người tình …

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn

QUÊ EM MÙA HỘI KHÂU VAI

Em hẹn anh về quê em chơi nhé !
Sắp đến rồi,ngày lễ hội Khâu vai
Chợ tình đó nơi hò hẹn gái trai
Gặp lại nhau suốt năm dài xa cách.

A biết rằng em là người mến khách
Anh khỏi lo lạc lõng ở khâu vai
Nếu có sai em đây sẽ đáp đền
Anh sẽ vui khi có em bên cạnh.

Anh vẫn biết em là người đức,hạnh
Chẳng bao giờ làm phật ý anh đâu
Mới biết em thời gian cũng chưa lâu
Nhưng tình cảm luôn chan hoà đằm thắm.

Đi bên em anh tha hồ nhìn ngắm
Đất Hà giang cao nguyên đá tuyệt vời
Đường quanh co núi đá mọc khắp nơi
Cờ Lũng cú rực ngời lên sắc đỏ.

Hoa giác mạch mùa này chưa thấy có
Em nói rằng , phải vào dịp cuối năm
Nếu ngày đó anh sẽ lại đến thăm
Bánh giác mạch , em mời anh thưởng thức.

Em nhắc anh nhớ về miền ký ức
Của tuổi thơ giỡn sóng biển nô đùa
Tuổi thơ em là núi đá ganh đua
Mọc chen lấn nơi cổng trời sơn cước.

Anh & em ở hai miền xuôi , ngược
Vẫn cùng chung , một bọc mẹ Âu cơ
Có khác nhau ” dưới nước với trên bờ”**
Còn hiện tại cùng mơ là thi sĩ .

Đến với em …
Mấy ngày rồi …em nhỉ ?
Anh phải về với cảng , biển …ngày mai

Em ở lại…
Với lễ hội
Khâu vai
Chờ anh nhé !
Mùa hội sau …anh đến !

** Lạc long quân & âu cơ
HP 16-5-2016
N H N

Oanh Le
Oanh Le

Cô gái nào trong lễ hội mà may mắn vậy ?…hihi chúc mưngg anh

Giáo Sư Sơn
Giáo Sư Sơn

Sơn Nữ ơi! hẹn một ngày gặp lại
Hội ‘Khau Vai’ hay ‘hoa phượng’ thân thương
Em xuống biển Anh lại đến Bản Mường
Ta ‘chụm lại’ đọc thơ tình em nhé!

Hoàng Việt Thắng
Hoàng Việt Thắng

KHAU VAI

Khau Vai năm họp một phiên,
Cho bao trai gái lỡ duyên tìm về,
Xưa chưa kịp một lời thề
Tình đầu sao vẫn si mê đến giờ.
Một năm đằng đẵng đợi chờ,
Còn bao đôi lứa…
Tỉnh – Mơ
Chợ tình?

Trần Thị Phương
Trần Thị Phương

CHỢ TÌNH

Bông hoa núi rừng
đẹp ngất ngây
Mây buồn nguyệt thẹn
gió hờn ghen
Điệu then điêu đứng
đốn tim chàng
Chợ tình mê đắm…
Đón nàng về dinh

Nguyễn Hoa
Nguyễn Hoa

Một đêm ghé.. chợ tình miền núi
Chợt thấy em..cô gái miền cao
Lòng anh xao xuyến biết bao
Tiếng khèn vọng lại..ước ao duyên tình…

Uyen Ha
Uyen Ha

… CHỢ TÌNH KHAU VAI…
( Thể thơ thất ngôn bát cú- hàn luật)

Đến đỉnh Khau Vai , đã xế chiều
Đoàn người lũ lượt, kiếm người yêu
Xa xa dưới núi, vài đôi đã
Nháo nhác tìm nhau, hú cúc cu
Nhớ nhé người xưa, chờ địa điểm
Không quên lối cũ, gốc Xà Tu
Dừng chân không gặp, anh buồn nản
Một mảnh tình riêng, xé nát Thu !

Ngày 31-3-2016 . Ngày 30/3/2016 kết thúc hội chợ tình Khau Vai – Tỉnh Hà Giang . Chợ được mở từ 1/3 – 30/3/2016 . Mời các bạn thăm quan không khí chợ tình.

Hoài Nam Lê
Hoài Nam Lê

CHỢ TÌNH KHAU VAI.
( Thương tặng những con người trên cao nguyên đá )

Trên một vùng sơn cước bồng bềnh mây, miên man đá và ngút ngàn hoa Tam Giác Mạch, loài hoa vốn nổi tiếng của Hà Giang. Nơi ấy có một phiên chợ tình độc đáo bậc nhất Việt Nam.
Đó là CHỢ TÌNH KHAU VAI.
Phiên chợ tình chỉ dành cho những mối tình cũ, hoặc tình yêu dang dở, đã yêu nhưng lại lỡ duyên nhau.
Chợ diễn ra vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm. Nhưng từ chiều 26/3 âm lịch, khắp các nẻo đường dẫn đến Khau Vai đã rộn ràng tiếng cười nói của người dân xuống chợ, những con đường quanh co rực rỡ những trang phục đầy sắc màu của các cô sơn nữ. Người đến chợ có đủ mọi lứa tuổi, từ già tới trẻ với những gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Mặc cho rừng sâu, núi cao, mặc những mỏm đá tai mèo nham nhở, họ vẫn hăm hở vượt đèo, lội suối tìm tới chợ tình Khau Vai với sự phấp phỏng, hy vọng và chờ trông…
Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ. Đến Khau Vai, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng. Họ không ghen tuông mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình, họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần của người bạn đời.

( Còn nữa )
Đi làm phim: Khau Vai – Phiên chợ tình.

Và nét quyến rũ mê hoặc của chợ dưới con mắt Hoài Nam Lê.

Cuộc đời nhiều dang dở nhưng cũng vi vu chán.

Đào Văn Cứu
Đào Văn Cứu

CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Đi chợ tình Khâu Vai
Chẳng sợ đường quá dài
Em có nghe thấy không
Khèn lá và khèn môi
Vọng từ phía bên đồi

Trống ngực đập liên hồi
Từng đôi lại từng đôi
Đêm lửa hội lung linh
Cạn ly bôi chung tình
Mắt ai ngời sáng quá

Như những vì sao xa
Nhịp xoay tròn váy hoa
Lắng nghe bản tình ca
Bồng bềnh trôi vào đêm
Ôi say tình say men

Bất ngờ anh hỏi em
Có buồn chuyện xưa quen
Không thành đôi ấm êm
Để bây giờ nhớ thêm
Khi sương lạnh về đêm

Tiếng hát trôi êm đềm
Hai đứa buồn lặng yên
Rượu say trong môi mềm
Tiếng sáo anh véo von
Điệu múa em xoay tròn

Ngả nghiêng tấm lưng thon
Tình trinh nguyên vẫn còn
Thương nhau đến mỏi mòn
Nhưng đành chấp nhận thôi
Có chút buồn chơi vơi

Chia tay nhé người ơi
Biết rằng tình chưa nguôi
Nhưng chợ đã tan rồi
Phía bên kia chân đồi
Còn văng vẳng khèn môi./.

2016. Đào Văn Cứu

Sa Phu Sa
Sa Phu Sa
Trả lời  Đào Văn Cứu

Khâu vai gọi bạn vang đồi
Chợ tình trai gái từng đôi say đắm
Ưng cái mày ta nắm tay thôi
Thật lắm đấy yêu rồi thật đấy
Tan chợ rồi men ngấm say say
Lưu luyến quá nhưng ngày sắp hết
Ông mặt trời khuất vệt nắng chiều
Đường tạm biệt chia về hai bản
Chẳng muốn rời lán lại cái nhìn nhau
Hẹn gặp lạ phiên sau người nhé
Bóng xa dần vẫn vọng lại tiếng khèn môi

Bài thơ hay quá
Góp vui vài dòng cùng tác giả

Hung Tran Dai
Hung Tran Dai

KHÂU VAI THÁNG BA

Âm hưởng của núi rừng
Tiếng khèn va vào đá
Tiếng lá chạm vào mây
Khâu Vai chợ tình nhớ!

Vó ngựa dẫm lên trăng
Lục lạc treo cổ ngựa
Khua giòn níu sương giăng
Bạn tình ơi cứ đợi

Mây ùa va chén rượu
Mắt ai nhìn xa xăm
Hỏi mấy lần mùa trăng
Em mấy lần xuống chợ…

Lời hát shi ôm chặt
Vách đá nhớ tiếng người
Nước sông chẳng về xuôi
Để tháng ba hẹn gặp…

Hàn Yên Tử. 10/12/2017

Hoa Tháng Tư
Hoa Tháng Tư
Trả lời  Hung Tran Dai

Bài thơ vọng âm hưởng của miền rừng núi rất tình và người đọc như níu lo cùng tiếng nhạc tiếng thơ…

Cầm Đỗ
Cầm Đỗ

CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Lanh canh chiếc khăn
Em đi xuống chợ
Nhanh chân kẻo lỡ
Chợ tình Khâu vai

Em đến gặp ai
Người tình một thuở
Nối mối duyên đầu
Chần chờ chi nữa

Một lần gặp gỡ
Bằng mấy mươi năm
Còn chút bâng khuâng
Đem về… vương vấn

Tôi không hờn giận
Chỉ thấy thương ai
Tình xưa gác lại
Ai cất… giùm ai

Chợ tình Khâu vai…

Thơ Và Tình
Thơ Và Tình
Trả lời  Cầm Đỗ

Ta sẽ đi chợ Khau Vai
Mỗi năm cũng chỉ vài ba bốn lần
Ở nhà dọn cửa quét sân
Về nghe chồng kể muôn phần vui lây.

Vũ Ngọc Minh
Vũ Ngọc Minh

CHUYỆN TÌNH KHẤU VAI
.
Chàng Ba người Nùng bản Khấu Vai
Khôi ngô tuấn tú lại đa tài
Tay cung, tay nỏ săn con thú
Phát rừng làm rẫy chẳng kém ai
.
Cô Út người Giáy ở bản Mai
Hát hay đẹp nết, giỏi dệt may
Yêu nhau hai tộc không ưng thuận
Rủ nhau vào núi bản Khấu Vai
.
Xung đột hai tộc cứ kéo dài
Đàn môi, lỡ nhịp trên môi ai
Tiếng khèn chơi vơi lưng chừng núi
Vó ngưa dừng chân, bước sớm mai
.
Thôi đành lỡ hẹn với chàng Ba
Hẹn gặp lại nhau 27 tháng ba
Nước mắt dành cho ngày gặp lại
Kiếp sau kể lại chuyện đôi ta
.
Núi rừng Khấu Vai lặng nhìn ai
Nước mắt buồn vương tháng ngày dài
Chàng ba cô út và hai tộc
Để hận chợ tình bản Khấu Vai

Ghi chú :
Chợ tình Khấu Vai ở Hà Giang vào ngày 27 tháng 3 hàng năm

Viet Vu
Viet Vu

CHỢ PHONG LƯU
(Chợ tình Khau Vai)

Hà Giang có chợ xã Khau Vai
Xúng xính nhiều cô mặc váy dài
Gái Bản mang theo nhiều sản vật
Trai Làng gồng gánh lắm đồ chơi
Ngày xuân xuống chợ mua con giống
Nắng ấm lên ngàn rắc bắp lai
Cứ đến”phong lưu” thề hẹn ước…
Chợ tình quyến luyến mãi Khôn nguôi !..

(03/3/2017-Viẹt Vu-ảnh:st)

(Bài Hoạ)

Chàng nào xuống chợ xã Khau Vai
Gặp gỡ người yêu mặc váy dài
Nàng Út mang theo nhiều nhung nhớ
Chàng Ba giữ trọn mối tình đời
Ngày xưa xuống chợ tình sâu nặng
Thuở nọ lên đây thấy cả đài…
Giờ đến phong lưu nay đổi khác
Chẳng còn nguyên vẹn lúc sơ khai ! ( viet vu-Chợ vào 27/3 âm)

Hoàng Thủy Tiên
Hoàng Thủy Tiên
Trả lời  Viet Vu

Bản sắc quá thầy ơi!

Ngọc Thông BG
Ngọc Thông BG

ĐÊM KHAU VAI

Gió hờn vi vút bẻ cành
Mây đen hãm phủ trăng lành thề xưa
Hôm nay hẹn gặp mây mưa
Đường đi dốc đứng cũng vừa sang canh

Sao chẳng canh ngọt cơm lành
Để hai lối rẽ cho Oanh Yến buồn
Há trời làm đổ mưa tuôn
Lỡ đành để trái tim buồn khôn nguôi.

Biển tình cay đắng người ơi
Yêu chẳng lấy được bùi ngùi sầu vương
Khắc tình lời đá lặng thương
Tiếng yêu lỗi nhịp vạn trường quặn đau

Kiếp này chẳng lấy được nhau
Mỗi năm tìm gặp vợi đau bệnh tình
Gồ ghề,dốc đá chênh vênh
Khau Vai quện thở để tình chơi vơi.

21/07/2017 Ngọc Thông BG

Linh Han Ông Ngoai
Linh Han Ông Ngoai

CHỢ TÌNH KHÂU VAI
T/G: NT

Em là cô gái vùng cao,
Em đi lễ hội Khâu Vai chợ tình.
Hôm nay trong ánh bình minh.
Em đeo cặp kính mới tinh lên đường.

Em tên là Nguyễn Thị Hường,
Nhà em ở cuối con đường quanh co.
Em đi từ sáng tinh mơ,
Ngày vui xuống chợ bây giờ đến đây.

Gặp người tình cũ xưa nay,
Không duyên không nợ mảy may một ngày.
Chợ Khâu Vai ở nơi đây,
Mỗi năm chỉ có một ngày họp thôi.

Là nơi gặp gỡ lứa đôi,
Yên nhau chẳng được trọn đời bên nhau.
Gặp nhau nhung nhớ hồi lâu,
Cùng nhau ôn lại những câu ân tình.

Em đi chỉ có một mình,
Gặp người trai trẻ ân tình ngày xưa.
Bầu trời đang đổ về trưa,
Mà em vẫn đứng say sưa một mình.

Em là cô gái xinh xinh,
Hôm nay tới dự chợ tình Khâu Vai.
Quê em là đất Hà Giang,
Ngày vui lễ hội ai ai cũng về.

Về đây thăm trốn thăm quê,
Ngắm xem phong cảnh tứ bề đẹp tươi.
Dù ai đi ngược về xuôi,
Cho em nhắn gửi đôi lời thân thương.

Hà Giang cảnh đẹp vấn vương,
Khâu Vai lễ hội người thương đợi chờ.
Từng làn mây phủ mịt mờ,
Lòng em thương nhớ vô bờ Khâu Vai.

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ

XỨ ĐÁ

Người lên xứ đá* một mình
Cho ta lạc bước Chợ tình Khau Vai*
Ngựa ai hí đỉnh dốc dài
Tan sương lộ những lâu đài đá xanh

Quanh quanh khúc khuỷu quanh quanh
Suối khe bung nở vài nhành hoa tươi
Như em bung nở quanh người
Sắc mầu thổ cẩm gió vời mây bay

Xòe ô hương đá rơi đầy
Khèn ngân gọi bạn xum vầy quanh ta
Sao sa muôn ánh lửa xa
Đậm đà tình đá, đậm đà dấu xưa

Chợ tình giàu chất đón đưa
Không ghen chẳng ghét…cho vừa…Khau Vai.

(*Xứ đá: Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang – Công viên Địa chất toàn cầu
*Chợ tình Khau Vai: Phiên chợ một năm họp một lần ở đỉnh quả đồi của thôn Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang, cho những đôi trai gái yêu nhau không đến được với nhau có cơ hội gặp tỏ tinh)
(24/4/2017)

Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng

NỢ DUYÊN CHỢ TÌNH KHÂU VAI.

Mỗi năm phiên chợ một ngày,
Màn đêm buông xuống mọi người về đây.
Khâu Vai mang đến tình xưa…
Của đôi trai gái nợ duyên năm nào?

Khâu Vai nặng nghĩa với tình,
Khèn ai réo rắt gọi nhau tìm về.
Chợ tình tôi đến một mình,
Tìm nhau như mãi mối tình lạc nhau,

Duyên phận chẳng nghĩa vợ chồng,
Mà sao đắm đuối mặn nồng tình yêu.
Âu cũng là một thứ tình yêu,
Tôn vinh vẻ đẹp chợ tình Khâu Vai.

Vị Xuyên 23/03/2017
CNX
* Chợ tình Khâu Vai: đã có từ năm 1919 thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hàng năm chợ họp vào ngày 27-03 âm lịch.

Hoàng Việt Thắng
Hoàng Việt Thắng

PHIÊN CHỢ TÌNH YÊU
Viết nhân dịp khai mạc lễ hội Chợ tình Khau Vai năm 2017 vào ngày 21 tháng tư vừa qua.

Thương bao trái gái lỡ duyên
Khau vai năm mở một phiên chợ tình
Đến đây ai cũng như mình
Chẳng lo có kẻ rập rình đánh ghen
Tình xưa như thể ma men
Vừa buông ly đấy lại thèm được ngay
Nồng nàn, đắm đuối, ngấy ngây
Cả năm dồn nén một ngày trao nhau
Những ai chót lỡ duyên đầu
Phong Lưu* vẫn đợi, hãy mau tìm về.

* Tên gọi khác của Chợ tình Khau Vai.

Vu Cuong
Vu Cuong

CHỢ TÌNH KHAU VAI

Ai xui khiến ngọn gió lành
Đẩy đưa em đến chợ tình Khau Vai
Mỗi năm chỉ một phiên thôi
May sao em lại gặp tôi chốn này
Rượu nồng chưa uống đã say
Men tình chưa nhấp đã quay quay cuồng
Tơ lòng vương vấn vấn vương
Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương chúng mình
Nhưng vì nặng nợ ba sinh
Mỗi năm gặp lại chợ tình Khau Vai
Hôm nay em là của tôi
Rồi mai em lại là người của ai
Quay cuồng trời đất ta say
Nợ vay vay trả ai hay chợ tình

28.3.2018

Nguyễn Ngọc Cẩn
Nguyễn Ngọc Cẩn

CHỢ TÌNH KHAU VAI

Hà Giang, nơi biên viễn của Tổ quốc, nơi có nhiều danh lắm thắng cảnh: với Công viên đá, Ruộng bậc thang, với khu Dinh thự của Vua Mèo họ Vương.v.v. mà còn có Khau Vai chợ tình!
Khau Vai hay Khâu Vai còn gọi là chợ Phong Lưu. Có tư liệu cho rằng nó có từ năm 1919, tại xã Khau Vai huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, nó đặc biệt ở chỗ, mỗi năm chỉ họp MỘT LẦN vào ngày 27/3 Âm lịch. Chợ tình Khau Vai gắn với chuyện tình của nàng Út và chàng Ba của hai dân tộc khác nhau , yêu nhau say đắm nhưng không lấy được nhau vì những tục lệ khắt khe của hai dân tộc.
Ngày nay, có Lễ hội CHỢ TÌNH KHAU VAI diễn ra trong 3 ngày. Đêm xuống, chợ tình Khau Vai trở nên thơ mộng bởi những điệu hát PHƯN, hát LƯỢN, bởi tiếng khèn Mông gọi bạn tình da diết.
Có những người”xưa” đến gặp nhau để hỏi thăm nhau, chúc nhau hạnh phúc!
Thú vị hơn, nhiều đôi vợ chồng đến chợ tình, vợ tìm lại bạn của vợ, chồng đến với bạn của chồng, họ tôn trọng mối tình ngày xưa của nhau, không GHEN TUÔNG, chia sẻ tình cảm với nhau. Nhưng, những phút giây đó chỉ được diễn ra hết ngày 27/3, sang ngày sau phải “đóng cửa”!
Ngày nay, chợ tình Khau Vai còn là nơi hò hẹn của các đôi trai gái YÊU NHAU, của những tâm hồn đang kiếm tìm hạnh phúc!
Gửi các bạn mấy vần thơ ngắn về Khau Vai, mong các bạn đừng chê!

VỀ KHAU VAI
Nguyễn Ngọc Cẩn
******
Khau Vai ta đến chiều mưa
Chợ tình còn đó người xưa đâu rồi?
Sao không về lại người ơi
Để cho ta đợi, ta chờ, ta mong?
Đêm say nửa chén rượu nồng
Nửa kia gửi lại cho hồng môi ai!
Điệu khèn dìu dặt Khau Vai
Tình xưa đã lỡ, một mai…ta về!

Tháng 3/2018

Them Nguyen
Them Nguyen

ƯỚC MỘT LẦN

Chưa một lần tôi được đến với Khau Vai
Để được biết Chợ Tình, với những lời yêu trai gái
Nghe tiếng khèn của lời yêu mang lại
Nghe tiếng suối du dương hòa trong gió đại ngàn!

Qua những bức tranh mà sao hồn cứ thấy mơ màng
Tôi hình dung về một khung trời bình yên quá
Trong màn đêm lớp sương mù băng giá
Tiếng thiết tha, lời khèn gọi bạn tình!

Tôi ước gì có một buổi bình minh
Tôi cùng em sánh bước nhau lên chợ tình cho biết
Tôi biết lòng người nơi đây rất thân thiết
Ta cùng nhau khám phá nền văn hoá đẹp nơi này!

Rồi cùng nhau lên cao nguyên đá mây bay
Nụ hôn nồng trao nhau giữa bầu trời lộng gió
Tình yêu dưới mình, hay ở nơi đây đó
Nếu có trục trặc gì, hãy cùng nhau đến với Khau Vai!

Một lần thôi, rồi sẽ xác định cho tương lai
Giữa bộn bề sự lo toan, hãy để tình yêu sống lại
Về với Khau vai để tâm hồn mình tĩnh tại
Về với cao nguyên… ta sẽ học được ý nghĩa của cuộc đời!

Chợ Tình ơi, tôi muốn trải lòng với những nỗi đầy vơi
Mà chưa nói được… hẹn sẽ gặp một lần ở Khau Vai cùng nhau nhé!

15/5/18
Them Nguyen

Già Làng
Già Làng
Trả lời  Them Nguyen

Bài thơ của anh quá hay! Một khung cảnh chợ tình lãng mạn mê hoặc lòng người dưới ngòi bút của anh thật sống động và đẹp đẽ!.

Triệu Việt Long
Triệu Việt Long

CHỢ TÌNH KHAU VAI.
Thơ:Việt Long.

Khèn anh vang vọng thiết tha
Hòa cùng tiếng hót chim ca vang rừng
Kèn môi ,em kể cuộc tình
Nỗi lòng day dứt duyên tình rời xa.

Gặp nhau trước lạ ,sau quen
Cùng em trò chuyện làm quen trên đường
Rủ nhau xuống chợ KHAU VAI
Chợ tình đến hẹn gái ,trai lại về.

Tìm người bỏ lỡ duyên thề
Tìm người hẹn ước ngày về bên nhau.
Anh đi tìm mối tình xưa
Mấy lần không gặp ,tình chưa trở về.

Sao em lẻ bóng một mình
Ngẩn ngơ tìm kiếm, mối tình tàn phai
Đã thề quên mối tình xưa
Mỗi lần chợ mở ,tình chưa phai mờ.

Tiếng khèn,nhịp nhảy chàng trai
Khiến mấy cô ngỡ , bạn trai đã về
Từ đâu lảnh lót tiếng kèn
Chàng trai thấp thỏm, nghe kèn vọng đưa.

Tìm tình không thấy tình đâu
Tình không trở lại ,tìm đâu bây giờ!
thế rồi hai đứa nhìn nhau
Hay mình làm bạn bên nhau suốt đời.

Em đồng ý làm vợ không?
Hay em còn đợi ,còn trông đợi tình
Em cười có đợi ai đâu!
Anh đã ngỏ ý ,em đâu chối từ.!

13/3/2018.

Tho Nguyen Van
Tho Nguyen Van

CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Mỗi năm chỉ có một lần
Gặp người yêu cũ để mình bên nhau
Thức qua đêm chụm mái đầu
Thức qua đêm để cùng nhau tâm tình
Mối tình xưa của chúng mình
Vẫn còn sâu đậm trong hình bóng ta
Chợ tan mình lại chia xa
Ngập ngừng lê bước lệ nhòa dấu chân
Hẹn người năm tới xang xuân
Đôi ta lại được quây quần bên nhau.