Những bài thơ viết về cô giáo mầm non hay nhất

Những bài thơ viết về cô giáo mầm non hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về cô giáo mầm non. Đó là những vần thơ ca ngợi “người mẹ thứ 2” của các bé mầm non.

“Chúc em cô giáo mầm non, chưa chồng mà đã có con đầy đàn. Cố lên – giữ vẻ dịu dàng, đàn con yêu quý vẻ vang tiên rồng.
Cố lên – có một sắc hồng, bay lên cao vút mặn nồng tình thương. Mai sau con lớn vấn vương, nhớ về người mẹ khôn lường mến yêu…”

BÀI THƠ: EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Em ươm mơ ước cho đời
Ươm từng lời hát, nụ cười trẻ thơ
Ươm vào trong những giấc mơ
Cô như người Mẹ vô bờ yêu thương!

Em ươm hàng vạn tình thương
Đôi chân chập chững bước đường đầu tiên
Em ươm lời nói dịu hiền
Nàng tiên, cô tấm cả miền ca dao

Em ươm câu hát ngọt ngào
Có bầu trời rộng, trăng, sao, nắng hồng
Em ươm bài học cánh đồng
Quê hương, đất nước, dòng sông thanh bình

Em ươm trên nét môi xinh
Biết câu lễ giáo, và tình yêu thương
Những điều giản dị bình thường
Mà em ươm cả một vườn hoa xinh

Em ươm cho cả chính mình
Thơ, ca, nhạc, họa tầm nhìn bao la
Bàn tay năm tháng… đơm hoa
Em nâng niu bước tuổi thơ … diệu kỳ …!

Những bài thơ viết về cô giáo mầm non hay nhất

BÀI THƠ: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Tác giả: Đặng Minh Mai

Em dịu dàng duyên dáng tựa nàng tiên
Ngày qua ngày như mẹ hiền bên trẻ
Chăm bữa ăn, em nâng niu các bé
Đạo làm người em nhỏ nhẹ bảo ban

Em vui mừng bởi các bé chăm ngoan
Biết vâng lời và làm toàn việc tốt
Nghiệp trồng người nào phải đâu ngày một?
Bao năm ròng em rũa gọt tinh hoa

Các em thơ tựa như một khúc ca
Lúc lên xuống khi ngân nga trầm bổng
Cười vui đấy rồi bỗng dưng khóc rống
Em vỗ về làm rung động các con

Bé lại cười không còn khóc nỉ non
Đôi mắt sáng khi con nghe cổ tích
Bụt hiện ra hiền từ, ôi rất thích!
Diệt ác tà và khuyến khích con ngoan

Em ươm mầm cho cuộc sống vẹn toàn
Gieo hy vọng trong hoan ca lai láng
Chắp cho con những ước mơ trong sáng
Để mai này làm tươi rạng non sông.

THƠ VIẾT TẶNG CÔ GIÁO MẦM NON

Tác giả: Trường Giang Thủy

Anh về chút nắng xôn xao,
Dáng Cô giáo trẻ bên rào tường hoa
Trời xanh trong tiếng chim ca
Anh nghe vẳng tiếng tim hòa điệu vui.

Hởi em cô giáo trẻ ơi,
Bài thơ em dạy những lời yêu thương,
Anh nghe trong gió du dương,
Có hồn sông núi, tình thương giống nòi!

Sân trường rộn rã tiếng cười,
Hoa Trang đỏ nở rạng ngời ánh dương,
Tóc dài em gợi luyến thương…
Lòng anh ở lại trong trường lớp em!

Nắng hồng từng sợi trải mềm,
Anh qua trường chợt nhìn em thương thầm…
Em là Cô Giáo ươm Mầm
Trẻ thơ khôn lớn trong vòng tay tiên…

Ở trường em là Mẹ hiền,
Chắt chiu đưa trẻ qua miền tuổi thơ,
Đò em khẳm trẻ dại khờ,
Qua sông trẻ chẳng bao giờ quên cô!

Thơ viết về Giáo viên mầm non

CÔ GIÁO MẦM NON – Thơ: Hoa Đồng Nội

Thương cô giáo mầm non khó nhọc
Sáng tới chiều chăm sóc con thơ
Trở trăn ánh mắt hàng giờ
Lo cho bé nhỏ giấc mơ vuông tròn

Trong tim đỏ cành non cô uốn
Khó khăn nhiều gắng guộn thành hoa
Đôi khi mắt có nhạt nhòa
Nụ cười vẫn nở trộn hoà gió xuân

Nghề mình chọn gian truân phía trước
Đau đáu lòng vẫn rước nụ xinh
Thương bé đâu khác con mình
Mấy ai thấu hiểu tâm tình mầm non

Yêu trẻ lắm lòng son ướp tạc
Xây tình người không lạc bước chân
Bão giông dẫu có bội phần
Mầm non cô giáo ân cần sớm khuya.

CÔ GIÁO MẦM NON – Thơ: Hữu Điệp

Em ngủ ngon em nhé
Đêm đã khuya lắm rồi
Cả ngày em thấm mệt
Dạy con trẻ vui chơi.

Ơi cô nuôi dạy trẻ
Dậy sớm hơn mặt trời
Ngày nào em cũng thế
Môi nở nụ hoa tươi.

Em mỏng manh như gió
Dịu dàng nước hồ trong
Chăm những bông hoa nhỏ
Trao yêu thương thật lòng.

Dù ngày mưa, ngày nắng
Lớp vẫn rộn tiếng ca
Tiếng trẻ cười, trẻ khóc
Em dạy trẻ ê a.

Em ươm tâm hồn đẹp
Vào đôi mắt trẻ thơ
Vẽ lên trang giấy trắng
Những màu sắc mộng mơ.

Em là câu thơ ngọt
Ngân mãi trong lòng anh…

Thơ viết về Cô giáo mầm non

Ô HAY CÔ GIÁO MẦM NON – Thơ: Trần Đông

Em đây cô giáo Mầm Non
Suốt ngày chăm sóc cháu con bao người.
Cực khổ mà vẫn vui tươi
Rạng ngời khuôn mặt nụ cười nở hoa!
Mong sao các cháu thướt tha
Tuổi thơ vui khỏe đậm đà tình thương!

Làm xong nhiệm vụ ở trường
Việc nhà còn phải tỏ tường lo toan.
Chăm lo vẫn vẹn…. vẹn tròn
Trường-lớp, nhà cửa chu toàn ấm êm
Cảm tình ngày một dâng thêm
Tâm tình trải rộng nhân lên bội phần.

Ô hay cô giáo Mầm Non
Bông hoa tươi thấm mãi còn ngân nga!

MẸ Ở TRƯỜNG MẦM NON – Thơ: Mai Trần Đắc Kỳ

Kính tặng các cô giáo của con trai!

Em là cô giáo mầm non
Trẻ thơ em quý như con của mình
Mặc dù không có công sinh
Trái tim chan chứa bao tình yêu thương!

Dù cho hạn chế đồng lương
Cũng không ngăn nổi bước đường em đi
Khó khăn, vất vả ngại gì
Hăng say lao động cũng vì mai sau

Trở trời con ốm, con đau
Em là bác sĩ lo âu từng giờ
Niềm vui chợt đến bất ngờ
Mỗi khi nhìn thấy con thơ mỉm cười

Ruộng đồng ươm lúa tốt tươi
Còn em ươm thế hệ người tương lai
Em là người mẹ thứ hai
Là hoa của đất, nắng mai của trời

Sau này khôn lớn, con ơi!
“Công ơn các mẹ suốt đời đừng quên”.

EM LÀ GV MẦM NON – Thơ: Nguyễn Hoàng Hôn

Em là cô giáo mầm non
Học sinh yêu lắm như con trong nhà
Dạy ăn dạy chữ dạy ca
Dạy từ thưở mới lên ba chưa tròn

Sáng chiều cất tiếng véo von
Lời ru êm ấm lo tròn giấc trưa
Trẻ con cười khóc như mưa
Làm cô như mẹ khổ chừa chỗ nao.

Nhiều đêm nước mắt nghẹn ngào
Phụ huynh không hiểu đớn đau trong lòng
Mấy ai có thấu được không
Giáo viên mẫu giáo phải trông con người.

NGHỀ EM YÊU – Thơ: Phạm Đức Hướng

(Viết tặng các cô giáo Mầm Non Nhân ngày Nhà giáo VN – 20/11)

Em là cô giáo Mầm non
Yêu thương quý trọng các con của mình.
Yêu từ cái miệng hồng xinh
Thương từ đôi mắt lung linh xoe tròn.

Em là Mẹ của các con
Hát ru Bé ngủ cho ngon giấc nồng.
Dạy Bé kính trọng Bà, Ông
Vâng lời cha mẹ, hòa đồng anh em …

Dạy Bé tự lực cho quen
Dạy cho Bé khỏe, Bé ngoan nên người.
Em là hoa của đất trời
Xinh tươi, thơm ngát cho đời đẹp tươi.

CÔ GIÁO MẦM NON – Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em chưa hề lập gia đình
cũng chưa có đứa con mình sinh ra
một đàn tuổi bốn, tuổi ba
mỗi ngày chăm sóc như là con cưng!

Hỏi rằng… vốn dĩ người dưng
mà em lo lắng trong từng bước chân
nhiều như tình mẹ hồng ân
nâng niu đến những thiên thần dễ thương

Nhìn em quá đỗi phi thường
miếng ăn giấc ngủ, tình thương đồng đều
dịu dàng quả thật đáng yêu
thơ ca nhạc họa rất nhiều tài năng

Mọi người thường hỏi em rằng
bao nhiêu đứa trẻ nhọc nhằn nhiều không!?
em cười đôi má ửng hồng
yêu thương bằng cả tấm lòng… vậy thôi!

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về cô giáo mầm non từ nhiều tác giả. Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của bạn về người giáo viên mầm non, hoặc những lời tự sự của bạn về nghề ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
28 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Truong Tran Van
Truong Tran Van

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015 xin gửi lời chúc mừng thiện cảm tới tất các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc yêu thương với bài viết và một số hình ảnh sưu tầm minh họa sau mọi người cùng chia sẻ nhé !

EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON

Em là cô giáo mầm non
Thực tình may mắn,đông con thế này
Chẳng sinh mà vẫn hằng ngày
Dưỡng nuôi chăm sóc,đủ đầy từng ly

Luyện rèn những bước bé đi
Dạy chào,ăn,nói,hát,thi mọi trò
Biết bao tâm huyết lái đò
Nắng mưa chèo chống,từng giờ khó khăn

Lo từng giấc ngủ miếng ăn
Quản chi bận rộn,trở trăn sớm chiều
Nâng niu trẻ nhỏ thương yêu
Kiên trì nhẫn nại,chẳng siêu tấm lòng

Tâm hồn rộng lớn sáng trong
Trái tim cao qúy,ước mong trọn đời
Trăm năm sự nghiệp trồng người
Dẫu rằng mệt mỏi,nụ cười hồn nhiên

Rạng ngời đôi mắt dịu hiền
Dõi nhìn trìu mến,hiện lên má hồng
Sắt son tình nghĩa thắm nồng
Đẹp tươi duyên dáng,tâm đồng đoan trang

Việc nhà,việc nước đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng Bác khen
Biết ơn người đã luyện rèn
Ai ơi ghi nhớ chớ quên cô thầy.

Ngô Bill
Ngô Bill
Trả lời  Truong Tran Van

“Trẻ em như búp trên cành”
Công ơn cô giáo phụ huynh ghi lòng
Tình cô như nước mát trong
Lo ăn, lo ngủ, ước mong nên người
20.11 Cô ơi
Chúc cô mãi trẻ, vui tươi, yêu đời…

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
Trả lời  Truong Tran Van

NHỚ ƠN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Vẫn còn đó người đưa đò năm ấy
Ngày theo ngày đã dạy dỗ thương yêu
Giờ bóng chiều mái tóc đã phai nhiều
Theo năm tháng dáng người thêm tiều tụy

Những đêm khuya Người âm thầm lo nghĩ
Bài giảng ngày mai lũ trẻ thích nhiều không
Người lặng chèo đưa kiến thức bao đông
Mấy mùa hạ kẻ sang sông lòng còn nhớ

Ơn của Người một đời đàn em nợ
Xa mái trường một thuở được thương yêu
Từng cơn chữ, từng điều hay điều lạ
Thầy cô từng chắp cánh chúng em bay

Rồi hôm nay đường rộng mở tương lai
Lòng nhớ mãi người đưa đò dạo ấy
Tháng mười một ngàn muôn hoa thắm dậy
Gửi tặng cô thầy nhân ngày lễ Hiến Chương.

Đóa Vân Sương
Đóa Vân Sương

Em Chỉ Là Cô Giáo Mầm Non !

Em là cô giáo mầm non
Cái nghề ai bảo sớm con muộn chồng?…

Em là cô giáo mầm non thôi!
Anh có yêu không nói một lời?
Em là cô giáo mầm non thôi!
Anh có yêu em đến trọn đời?.

Sớm ngày lên lớp đàn con trẻ,
Bao việc lo toan muộn mới về
Nhọc nhằn nước mắt rơi chưa kể
Anh có hiểu không chớ trách chê.

Em chỉ là cô giáo mầm non,
Chưa chồng mà đã cả đàn con
Ríu rít quanh em chào tay đón
Đón cả yêu thương đón vẹn tròn.

Em biết em nghèo lại lắm con,
Nhưng hỡi anh ơi! cái nghiệp còn.
Tự hào em lắm ươm mầm lớn,
Cũng bởi em là cô mầm non.

Phùng Hằng – cô giáo mầm non.

Quang Dinh Ta
Quang Dinh Ta
Trả lời  Đóa Vân Sương

Anh chẳng trách chê chẳng chút gì
Chỉ muốn cùng em ta sánh bước
Cuộc đời phía trước lắm gian nan
Anh muốn cùng em kết mộng vàng.

Bùi BUi Triển Mien
Bùi BUi Triển Mien
Trả lời  Đóa Vân Sương

Em ươm mơ ướt cho đời
Ươm từng bài hát nụ cười trẻ thơ
Ươm vào từng những giâc mơ
Cô như người mẹ vô bờ yêu thương

Em ươm hàng vạn tình thương
Đôi chân chập chững bước đường đầu tiên
Em ươm lời nói dịu Hiền
Nàng tiên cô tấm cả miền ca dao

Em ươm câu hất ngọt ngào
Có bầu trời rộng trăng sao nắng Hồng
Em ươm bài học cánh đồng
Dòng sông đất nước quê Hương Thanh bình.

Nguyễn Hảo
Nguyễn Hảo

TÂM TÌNH CÔ GIÁO MẦM NON…!
*-*
Em chỉ là cô giáo mầm non thôi
Không phải nhà thơ cũng không là nghệ sĩ
Cũng chẳng phải là một cái gì kỳ vĩ
Chỉ đơn giản là cô giáo của mầm non
*-*
Mỗi sáng đến trường theo những bước lon ton
Dạy dỗ yêu thương những búp non chập chững
Chở che các con tập bước đi cho vững
Ước mơ đời… Chuyền cảm hứng yêu thương
*-*
Dạy các con biết san sẻ tình thương
Và hơn hết biết nhịn nhường trong cuộc sống
Có trái tim yêu luôn luôn rung động
Để sẻ chia trong cuộc sống quanh mình…
*-*
Những khó khăn… Người đời lại vô tình
Cũng buồn lắm… Nhưng bình minh phía trước
Nếu cố gắng và bước qua cho được
Bên kia là bầu trời chẳng ngược nắng đường đi
*-*
Lạc quan… Yêu đời… Không là cái chi chi
Cười tươi nhé! Vì em là cô giáo
Của mầm non… Của những nhịp chân sáo
Rất hồn nhiên cô giáo của mầm non…!
*-*
Nguyễn Hảo
HP 21/8/2016

Huu Duc TU
Huu Duc TU
Trả lời  Nguyễn Hảo

Giữa đời thường một vì sao sáng!
Giúp các em,san sẽ tình thương!
Ước mơ sao nhỏ bé-phi thường!
Cô giáo trẻ,ngày mai hạnh phúc!

Phạm Bá Hà
Phạm Bá Hà

TÌNH CÔ
(Mến tặng các cô giáo trường Mầm Non 59 nhân ngày đưa bé đến trường)

Tay tiên ươm những mầm tơ
Tháng năm mong mỏi đợi chờ nên cây
Tương lai trĩu nặng vai gầy
Nâng niu chăm sóc mong ngày đơm hoa

Em là mẹ, em là bà
Tình cô là một bài ca không lời
Áo hồng…rạng rỡ môi cười
Tình yêu nghề đỏ… dâng đời tin yêu.

Tối 06 Tháng 9 Năm 2016
PHẠM BÁ HÀ

Lân Trần
Lân Trần

CÃI NHAU
(Truyện Cười Ghẹo Cô Giáo Mầm Non)

Cô giáo mầm non trong một buổi đưa học sinh đi dã ngoại khi đi qua một bãi cỏ hoang thấy 2con chó đang dính chặt đít lại với nhau con nọ kéo con kia nhùng nhằng mãi mà không dứt ra được một học sinh hỏi.

-Cô ơi hai con chó nó đang làm gì vậy.
-À nó đang cãi nhau đấy các em ạ.

Vừa lúc đó có 1 anh bộ đội đi qua anh bộ đội nói.
-Cô giáo ơi cô dạy các em cô phải nói cho đúng.

Cô giáo ngượng đỏ cả mặt nói:
-Tôi dạy học sinh của tôi thế nào kệ tôi liên quan gì tới anh.
-Thế cô lại muốn cãi nhau với tôi à!

Hoàng Bá Long
Hoàng Bá Long
Trả lời  Lân Trần

ĐỪNG NÓI DỐI TRẺ

Cô giáo dạy mầm non
Đưa trẻ đi công viên
Bổng các em kêu lên
Khi thấy hai con chó
Đang lôi kéo giằng co

Một em bé hỏi cô
Con chó làm gì vậy
Cô giáo nhìn ái ngại
Rồi trả lời rất mau
Nó đang cãi nhau đấy

Có một anh nghe thấy
Bèn thưa chuyện với cô
Sao nói dối học trò
Cô bảo cháu ngây thơ
Nên tôi đành phải vậy

Chẵng nhẽ ta cãi nhau
Chuyện không đâu vào đâu
Xin cô số điện thoại
Để hôm sau tôi cãi
Với cô cho rõ ràng….

Nguyên Giáo
Nguyên Giáo

EM CƯỜI

Tặng cô giáo Mầm non
Gặp em đi giữa vườn hồng
Hỏi em :
Em đã có chồng hay chưa…
Liếc ngang con mắt đong đưa
Con em nhiều lắm nhưng chưa có chồng
Mồ hôi lấm tấm má hồng
Em cười:
Làm cả cánh đồng ngã nghiêng.

Chuoi Hotnl
Chuoi Hotnl

Chúc mừng nhân ngày phụ nữ quốc tế mồng 8-3

HƯƠNG BAY KHẮP TRỜI
(Tặng các cô giáo lớp mầm 2
trường mầm non Hoa Phượng Đỏ)

Xin chào mừng cô giáo Hiền
Nhân ngày quốc tế – nỗi niềm sẻ chia
Ngày ngày đi sớm về khuya
Lo cho lũ trẻ chẳng hề kêu ca
Tình thương như thể mẹ cha
Lo cho con cái xót xa bồi hồi
Lo từng tiếng khóc nụ cười
Miếng ăn ngụm nước vui chơi hàng ngày
Liệu chừng giấc ngủ có say
Đứa thì bướng bỉnh,đứa hay tè dầm
Sự hy sinh thật lặng thầm
Cây đời ươm hạt – nẩy mầm tương lai
Như vừng dương rạng ban mai
Tình cô tỏa sáng – hương bay khắp trời

Sài Gòn 07-03-2016

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến

CÔ GIÁO MẦM NON __
H.Y.Q.22.4.016

Em là cô giáo mầm non
Chồng thì chỉ một nhưng con rất nhiều
Sáng ra dậy gõ nồi niêu
Nhìn chưa rõ mặt không điêu tẹo nào

Giường lăn xuống đất rồi lao
Vô nhà bếp trước sau nhào đánh răng
Mồm thì như súng liên thanh
Hô chồng con dậy không nhanh muộn giờ

Ngày xưa son rỗi thờ ơ
Tới khi xây dựng mới đờ người ra
Tối ngày chồng mãi kêu la
Sáng đi rõ sớm chiều tà thấy đâu

Nghề em lắm lúc cũng sầu
Chồng con bỏ mặc đau đầu lắm thôi
Sáng nay chồng nói nặng lời
” Chăm con thiên hạ ,con tôi đếch thèm”

Lệ hoen khóe mắt lem nhem
Xin anh hãy hiểu cho em nhé chồng
Giờ nghề nó đã cùm gông
Nhưng mà em cũng thương chồng với con

Em đây mãi phải ngủ non
Sáng ra sáu rưỡi đã con người bồng
Cả ngày chẳng được lông bông
Như bao phụ nữ được chồng cưng yêu

Suốt ngày nói nhẹ cưng chiều
Trẻ con nó cũng đáng yêu lắm mà
Xế chiều mệt lử người ra
Ngày trăm thứ việc song nha mới về

Đôi khi nghĩ cũng thảm thê
Về nhà cảm giác như thuê ở nhờ
Tối như ăn trực nằm chờ
Lo mai dậy muộn lại đơ cả đầu

Thôi không viết nữa…. càng viết càng chán… vãi..

Lê Hoàng
Lê Hoàng
Trả lời  Quách Hải Yến

Ở đời cuộc sống khó toàn
Chuyện to chuyện nhỏ ngập tràn lấy thân.
Thui cố lên muội ơi !!!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
Trả lời  Lê Hoàng

Nghề đã trọn e đâu oán thán
Chỉ mất vui và ngán chút thôi
Ngày mai sẽ lại tươi cười
Văn thơ lại mượt cùng người zui zui…

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh

MÙA YÊU!
( Tặng Cô giáo MN & Nói giúp người yêu họ)

Ôi thật lòng là anh đã yêu em ?
Cô giáo mầm non dịu dàng mến trẻ
Em vừa biết yêu, chưa một lần làm mẹ!
Sao ngọt ngào, ấm áp tiếng ầu ơ…

Em là người nâng cánh những ước mơ.
Dìu tuổi thơ vào kho tàng tri thức
Làm cô giáo một tấm gương mậu mực
Làm người yêu đích thực một người yêu!

Không thể nào anh quên được những chiều
Ta bên nhau dưới trời xanh bát ngát
Nghe sóng biển nhẹ nhàng hôn bờ cát
Nghe hàng Dương khoan nhặt bản tình ca

Giữa bạt ngàn rộng lớn với bao la
Lời yêu thương thiết tha ta trao gữi
Niềm hạnh phúc thăng hoa về bến đợi
Hai ta cùng chung lối ngọt mùa yêu !

Hồng Lĩnh 05/01/2016

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Nghề em cô giáo mầm non
Cái nghề gắn với trẻ con sớm chiều
Em mang khát vọng rất nhiều
Cho đàn con nhỏ trăm điều lo toan
Mầm non lắm nỗi gian nan
Nghề em đã chọn có màng gì đâu
Sớm chiều cô cháu có nhau
Dạy con chăm chút con ngoan vào đời
Vành môi con nở nụ cười
Ngày mai tươi sáng rạng ngời tương lai
C.A

Nguyễn Quang Bổng
Nguyễn Quang Bổng
Trả lời  Ngọc Anh

Bác chúc con luôn vui khoẻ,yêu đời,yêu công việc,yêu các cháu nhỏ,yêu cuộc sống…và luôn là tác giả của thêm nhiều bài thơ hay nữa con nhé !

Phan Văn Hòa
Phan Văn Hòa
Trả lời  Ngọc Anh

Chăm vườn ươm những mầm non
Làm nghề gắn bó trẻ con sớm chiều
Dẫu rằng vất vả bao nhiêu
Nhưng em nhận được rất nhiều yêu thương.

Thư Trần
Thư Trần

“HIỀN DỮ PHẢI ĐÂU LÀ TÍNH SẴN
PHẦN NHIỀU DO GIÁO DỤC MÀ NÊN” ( Bác Hồ)

Làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục mầm non bản thân tôi luôn có những niềm vui và không thể tránh khỏi những suy tư nhức nhối.

Tôi may mắn khi được làm việc với đại đa số phụ huynh rất chân tình và gần gũi, sẵn sàng chia sẻ và phối hợp với nhà trường để công tác nuôi dạy các cháu đạt kết quả cao nhất. Bởi quan điểm của chúng tôi phải xây dựng một nền móng vững chắc thì mới có thể trụ được những tầng cao tiếp theo. Tuy vậy, không phải tất cả các bậc cha mẹ đều đồng quan điểm. Một bộ phận nhỏ quý cha mẹ xem cô giáo như osin có bằng cấp! Họ sẵn sàng quát mắng cô giáo khi không hài lòng, họ chỉ cần nghe qua lời con là sẵn sàng buông lời kết tội cô giáo. Họ quên rằng trường học là ngôi nhà thứ hai của con trẻ, nơi đó có những người giáo viên âm thầm thay họ trong vai trò làm mẹ chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ…. và họ cũng quên rằng tiền chỉ giúp họ đóng học phí đủ chứ không thể giúp con họ thành nhân – thành tài nếu như họ không có cái nhìn tích cực và sáng suốt trong việc giáo dục một con người.

Và: : ” Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn…!.( Nguyễn Duy).

Thật xót xa khi chứng kiến một đứa trẻ chỉ lớn lên phần xác, con không hề rung động trước những sự vật, sự việc xung quanh bởi sự giáo dục mang tính cố chấp và ích kỷ từ phía người lớn.

Đau- cái đau của một người bất lực dù biết rằng mình thừa khả năng vực dậy một tâm hồn…! Khi làm việc với một người luôn luôn bất hợp tác thì mọi nổ lực của riêng mình cũng bằng 0!

Mong rằng một lúc nào đó họ sẽ thức tỉnh và nhìn lại, bởi không ai khác mà chính họ phải có trách nhiệm với cuộc đời của con em mình!

Nga Vu
Nga Vu
Trả lời  Thư Trần

Bài viết hay lắm . Chị biết em là một người quý trọng nghề nghiệp và rất có tâm . Mong các phụ huynh đọc và hợp tác để việc giáo dục trẻ được viên mãn.

Uyên Chi
Uyên Chi
Trả lời  Thư Trần

Em rất ngưỡng mộ nghề giáo . Nhưng em có một sự kính trọng đặc biệt dành cho giáo viên mầm non. Vì giáo viên mầm non luôn có một tình yêu vô bờ dành cho trẻ luôn dại dổ bé biết kính trên nhường dưới vân lời ông bà cha mẹ đó chính là nền tảng cho bé phát triển một cách toàn diện . Ở chính bản thân em luôn có một sự biết ơn rất sâu sắc đến ngôi trường HOÀNG THƯ ….

Uyên Chi
Uyên Chi
Trả lời  Thư Trần

Em không hiểu sao có những phụ huynh như thế . Khi họ đóng học phí cho con mà họ không nghĩ rằng đó chỉ là tiền ăn tiền học chứ còn cái công giáo dục của nhà trường của giáo viên thì bao nhiêu là cho đủ . Bản thân ta là phụ huynh thì phải luôn nhắc nhở con em mình luôn ghi nhớ công ơn thầy cô giáo cũng bao la như tình mẹ vậy . Đọc dòng tâm sự của cô em chạnh lòng lắm ..

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen

Nhớ ngày nào tôi mới vào nghề . Mới vào nghề nuôi dạy trẻ . Nhớ ngày đầu bao nỗi buâng khuâng, khi về nhà không dám nói rằng tôi làm nghề nuôi dạy trẻ . Nên giấu bạn giấu cả người yêu cái nghề mà tôi đang làm … . Có lẽ tôi không như thế . Tôi chỉ biết rằng khi tôi chọn và đi theo nghề gia đình đều không đồng ý . Nhưng vì ký ức về cô giáo mầm non trong tôi cứ như sức hút của thanh nam châm nên tôi không thể quên . Nét dịu dàng sự chịu thương chịu khó của cô cứ theo tôi suốt cả một hành trình thời ấu thơ . Và khi tôi lớn lên niềm ấp ủ càng to dần và thế là tôi đã lựa chọn và làm nên ước mơ của riêng mình . Tôi chẳng thể hiểu vì sao lúc đó chỉ là cô bé 5 tuổi mà trí óc tôi có thể nhớ rõ tường tận về cô mầm non đến thế . Đã 25 năm gắn bó với nghề lắm thâm trầm , nhiều chua chát lẫn buồn tủi . Nhưng có lẽ vì yêu nghề mà tôi đã làm được điều thực tế rất khó ngờ . Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam tôi xin chia sẻ cùng cả nhà và nhất là đối với các cô giáo mầm non một bài Thơ mà gần như là tiếng nói trong tâm

TÂM TÌNH CÔ NUÔI DẠY TRẺ

Thu tàn đông đến thật nhanh
Áo chưa kịp dát thiên thanh da trời
Vội phai màu sắc úa rồi … .
Còn đây sót lại tàn hơi cuối đường … !.

Mới ngày nào vui buồn em bước
Bước vào đời với ước mơ xanh
Với khung trời mới trong lành
Có đôi mắt biếc tròn vành nụ xinh…

… Mà giờ đây hai lăm năm chẵn
Bên nụ cười lúng lắng trẻ thơ
Theo nghề mình đã từng mơ
Lắm bao gian khó bạc phờ tâm can .!..

Bao khó khăn nhọc nhằn ai biết
Chỉ thấy rằng cô thiệt đẹp xinh
Nụ cười điểm rạng lung linh
Đón đàn chim nhí bình minh gọi chào… !.

Nhưng đời thực biết sao nói hết
Những nghẹn ngào chưa viết thành tên
Lắm khi chuyện đến muộn phiền
Lệ tràn khoé mắt mi nhèm xót xa… .

Chẳng bục giảng hay là bụi phấn
Không áo dài tạo dáng thướt tha
Miệt mài giọng đọc ngân nga
Luyến vần ghép chữ ê a vỡ lòng

Rèn kiên nhẫn tính trong mọi lúc
Vì chưng trẻ nhận thức ngô nghê
Ân cần khai … , giảng vỗ về
Tình yêu sang lấp say mê cùng nghề

Còn bao chuyện không hề nhỏ nhé
Vào tay cô chuyện sẽ thành công
Kể ra cô giáo mầm non
Đảm đang việc nước ngoài trong đến nhà

Vì yêu nghề chẳng ca và thán
Ước mong sao trẻ rạng danh ngời
Mai sau nhà …, nước thuận thời
Cô nuôi dạy trẻ được lời ngợi khen .

Thuy Nga _ 19/11/17

Nguyễn Nguyễn Văn Điểm
Nguyễn Nguyễn Văn Điểm

Em là cô giáo mầm non
Đến lớp dậy trẻ như con của mình
Nụ cười luôn nở tươi xinh
Trẻ ngoan trẻ khỏe là mình thấy vui.

Lê Quảng
Lê Quảng

THƯƠNG EM GÁI
********,
Ngày khai giảng đã tới rồi…
Đàn con ngơ ngác Cô ơi chẳng về…
Đau buồn một dải sơn khê…
Xe mây đến đó em về cõi âm
Niết bàn tiên giới xa xăm …
Em đi mải miết ngàn năm chẳng về….
Mầm non cô giáo trường quê
Một đời gắn bó ,đam mê với trò….
Cả vùng ai cũng mến cô …
Thế mà trời đất chẳng cho thọ trường .
Bốn bảy tuổi thật buồn thương…
Hai con còn dại biết đường nào đi….
Hai năm từ buổi phân ly
Đại tường ngày giỗ hôm nay anh về…
Tiết thu mưa gió não nề
Anh nhìn di ảnh ê chề nỗi đau….
Lâm ơi….! em ở nơi đâu…?
Ngàn lần anh gọi lệ sầu chứa chan…
Thấu chăng trên cõi niết bàn
Em về phù hộ cho đàn con thơ.
Chồng em ngơ ngác
thẩn thờ …
Thương em than khóc bao giờ cho nguôi…
Hãy về chứng giám em ơi
Phù trì phù hộ mấy lời anh
xin…
Cầu em mả đẹp mồ yên..
Linh hồn siêu thoát cõi tiên muôn đời…

5/9/2019
*ngày giỗ hai năm em gái tôi qua đời. .

Thái Ngọc Hiệp
Thái Ngọc Hiệp

Dù 20/11 cũng đã qua nhưng em xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, đặc biệt là các cô giáo mầm non cùng với các thầy cô, các bạn SV Giáo dục Mầm non – Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh (sẽ là các cô giáo mầm non tương lai) những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho các cô sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ, hạnh phúc và đầy ý nghĩa
Sau đây để thay cho lời chúc em xin gửi tặng các cô giáo mầm non bài thơ “NÓI VỚI CON VỀ CÔ MẪU GIÁO” của nhà thơ Đặng Việt Anh
Con ơi mẹ nghĩ bao điều
Về cô giáo trẻ sớm chiều nuôi con
Con như là búp măng non
Tay cô vun xới cho tròn dáng tơ
Con lớn trong vòng tay cô
Vòng tay người mẹ từng giờ chắt chiu
Con ơi mỗi sớm mỗi chiều
Thương con, cô đã vượt nhiều gian nan
Nhọc nhằn, cô chẳng thở than
Chỉ mong con lớn, con ngoan bằng người
Ôi! Kỳ diệu quá con ơi!
Tấm lòng người mẹ trọn đời thương con
Bao nhiêu ơn nghĩa cho tròn
Tình cô nghĩa mẹ sắt son một đời
Mai sau con lớn khôn rồi
Con tung cánh bốn phương trời tự do
Ở đâu cũng nghĩ về cô
Tấm lòng cô rộng vô bờ yêu thương.