Taxi từ Bồng Sơn ra sân bay Phù Cát, gọi ngay 0913.121.469

Taxi từ Bồng Sơn ra sân bay Phù Cát, gọi ngay 0913.121.469

Bà con cô bác & anh chị cần xe Taxi từ Bồng Sơn đi ra sân bay Phù Cát – Bình Định (hoặc ngược lại) xin hãy gọi ngay đến dịch vụ Taxi Grab Phú Cường 0913.121.469 để được phục vụ đưa đón nhiệt tình!.

Taxi Grab Phú Cường là đơn vị vận tải hành khách bằng Taxi rất tận tâm & uy tín trong khu vực. Taxi Grab Phú Cường có nhiều loại xe từ 4 chỗ ngồi cho đến 7 & 16 chỗ ngồi, đảm bảo hỗ trợ tốt nhu cầu của khách hàng trong mọi trường hợp.

Số điện thoại gọi xe taxi từ Bồng Sơn đi ra sân bay Phù Cát

Taxi Grab Phú Cường rất cám ơn sự ủng hộ của bà con Bồng Sơn trong thời gian qua, và rất mong sẽ tiếp tục được phục vụ bà con về lâu dài. Xin bà con hãy gọi ngay 0913.121.469 để được phục vụ!.


***Góc Văn Thơ: Hội Taxi Hoài Nhơn tổng hợp một số bài thơ viết về quê hương Bình Định do nhiều tác giả sáng tác & chia sẻ, xin được phục vụ “món ăn tinh thần” này đến quý khách! ^^

BÓNG DÁNG ĐÒ NGANG – Thơ: Đỗ Hoa

TẾT nhất tha phương lòng nhung nhớ
Hình ảnh Quê ta mãi chập chờn
Bút vịnh đề thơ dòng lưu niệm
Luôn nghĩ nhớ về chốn BỒNG SƠN

Bóng dáng ĐÒ NGANG dòng sông Lại
GIANG SÔNG THỊ XÃ đất HOÀI NHƠN
Chân trời hương cỏ ra đi mãi
Kiếp sống phiêu bồng cá THỜN BƠN

Số điện thoại Taxi Bồng Sơn

0913.121.469

NGƯỜI BÌNH ĐỊNH – Thơ: Đỗ Minh

Sóng gió gian nan nuôi nghĩa khí
Thật thà chân chất nét duyên tươi
Ngàn đời Văn Võ say tôi luyện
Dòng ngọt sông Kon dưỡng đất người!

EM SẼ VỀ BÌNH ĐỊNH THĂM ANH – Thơ: Trịnh Thanh

Em sẽ về Bình Định tới thăm anh
Để ngắm cảnh trời xanh mây trắng xóa
Biển trầm lặng hiền hòa…ôi thích quá
Đầm Ô Loan đẹp lạ đến ngỡ ngàng

Nhìn Tháp Đôi cổ kính thật mơ màng
Chân mãi bước nhẹ nhàng tim rạo rực
Bãi Hoàng Hậu nôn nao lòng thổn thức
Đã một thời ký ức của hoàng cung

Hậu Nam Phương vợ Bảo Đại cuối cùng
Lấy chỗ nghĩ nơi vùng quê mát mẻ
Ghềnh Đá Đĩa nhiều hòn chen xen kẽ
Nước lăn tăn vỗ nhẹ sát ôm bờ

Cù Lao Xanh biêng biếc chảy lững lờ
Có Đàn Tế bàn thờ Quang Trung trước
Vẫn ghi dấu từng danh lam mực thước
Mũi Vi Rồng luôn ngước cổ trấn an

Hồn lâng lâng trong hạnh phúc ngập tràn
Quê anh đó nồng nàn hương vị mặn…

NGÀY TRỞ VỀ YÊU THƯƠNG – Thơ: Lê Tấn Phượng

Tôi về Bình Định những yêu thương
Một sớm mùa Xuân nắng ngập đường
Lan tỏa không gian màn sương mỏng
Trời đất bao la một cõi lòng

Phân vân tôi đứng nhìn cảnh sắc
Bởi đã từ lâu chẳng bắc cầu
Thân thương yêu dấu miền quê nội
Bao nỗi yêu thương ngày trở về

Bây giờ chân bước nẻo đường quê
Lòng rộn bâng khuâng ngày thương nhớ
Tôi lại trở về nét nguyên sơ
Cảnh cũ, tình thân lại hiện về…

Dịch vụ Taxi từ Bồng Sơn đi ra sân bay Phù Cát

0913.121.469

NGHĨA TÌNH BÌNH ĐỊNH QUÊ EM – Thơ Nguyễn Thanh Tâm

Ai về… Bình Định quê Em..
Miền Văn xứ Võ… bao đời rạng danh
Biết bao chiến sĩ hùng anh….
Hy sinh chiến đấu… cho quê hương mình.

Bao năm….Bình Định nghĩa tình
Ai về xứ Nẫu…. một lần mến thương
Đậm tình non nước…vấn vương
Trẻ thơ, trai gái…chân quê thật thà…

Ai về…Bình Định nhớ qua..
Qua cầu Nhơn Hội…. có Em đợi chờ..
Thương nhau…. Anh nhớ ghé đồi..
Thi Nhân đồi nhớ… mây mù vấn vương..

Quê Em…sương gió dặm trường..
Quy Nhơn còn đó… vạn màu đổi thay.
Ai về….Bình Định thương ngay…
Nhìn đồng bát ngát…cò bay… say lòng

Người đi… hãy nhớ Cù Mông…
Tam Quan thơ mộng… nặng lòng tình Em…
Quy Nhơn…Mạc Tử sau rèm…
Chuyện tình nửa bóng…trăng mềm lệ thương..

Người đi…hãy nhớ con đường…
Xứ quê đất Võ…lối mòn mình qua
Bình Định… tình nghĩa chan hòa..
Tình Người tình Đất…thăng hoa bao đời..

BÌNH ĐỊNH MẾN THƯƠNG – Thơ: Đặng Văn Bảy

Hai tiếng Bình Định thân thương
Ai đã từng đến vấn vương chẳng về
Bình Định lưu giữ nét quê
Văn hóa truyền thống làng nghề thủ công

Bằng Châu có làng đúc đồng
Bánh tráng Trường Cửu cha ông lưu truyền
Vân Sơn mang dấu ấn riêng
Gia dụng từ đất mọi miền nhớ tên

Ai đến Bình Định đừng quên
Đăc chiếc nón ngựa thêu tên của mình
Phương Mai đón ánh bình minh
Nhìn về Nhơn Lý lòng mình xuyến xao

Chiếu cói Hoài Nhơn tự hào
Xưa theo sỹ tử đi vào trường thi
Thăm làng thổ cẩm Hà Ri
Em gái sơn cước lòng thì khó quên

Phương Danh nhớ đến làng rèn
Bầu đá Nhơn Lộc chất men thơm nồng
Ai đã trải nghiệm ngày đi
Chiều về chợ huyện ta thi ăn nem

Phố biển Quy Nhơn về đêm
Lắng nghe tiếng sóng thì thầm hát ca
Mai về bánh ít i làm quà
Nhớ mãi Bình Định quê nhà mến thương!.

(đang cập nhật…)

Taxi Grab Phú Cường rất hân hạnh được phục vụ bà con có nhu cầu di chuyển từ Bồng Sơn đi ra sân bay Phù Cát và ngược lại. Xin hãy gọi ngay 0913.121.469, Xin chân thành cám ơn bà con!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận