Những bài thơ và câu nói ý nghĩa về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan

Những bài thơ và câu nói ý nghĩa về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan

Tuyển chọn những bài thơ hay và câu nói ý nghĩa về Cha Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Thơ tri ân công lao to lớn của Cha Mẹ kính yêu..
Tháng bảy đã về! Mùa Vu Lan lại đến …Mùa Hiếu Hạnh, mùa của những người con thể hiện rõ lòng thành kính, biết ơn và báo hiếu với bậc sinh thành.

Vâng ! Từ ngàn đời xưa, ông cha ta đã ví công sinh thành tựa như núi Thái Sơn, nghĩa dưỡng dục bao la như biển lớn. Cha mẹ không những cho con hình hài thân xác, mà còn chở che bao bọc cho con, từng miếng ăn giấc ngủ, dõi theo con từng bước chập chững vào đời. Cha mẹ cho đi không bao giờ đòi nhận lại. Chỉ mong sao nhìn các con khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất là cha mẹ an lòng.

Tháng bảy về con nghẹn ngào xúc động, tay run run thắp những nén hương, thắp những ngọn hoa đăng để cầu nguyện cho cha mẹ được bình an. Và con cũng rất vui rất hạnh phúc khi được cài lên ngực đóa hoa hồng màu đỏ, để biết rằng chúng con vẫn còn có mẹ. Con rất sợ một ngày sẽ cài đóa hoa hồng trắng trong ngày rằm tháng bảy, cầu mong cho lá vàng rơi chậm và ngày ấy còn xa…

Bởi do cuộc sống mưu sinh, nên có nhiều người con phải đành xa quê, đến những miền đất lạ. Mùa Vu Lan họ không được cận kề bên gia đình để cầu chúc cho cha mẹ được bình an. Họ chỉ biết mượn lời thơ, tiếng hát để gởi gắm những dòng tâm sự của họ đến những bậc sinh thành.
Có những người con xa quê, khi mẹ đau yếu họ lại chưa về kịp, khi trở về chỉ biết nghẹn ngào, nuối tiếc khi mẹ đã đi xa. Và mùa Vu Lan này họ lại cài lên ngực đóa hoa hồng trắng, khi mọi thứ mất đi có thể tìm lại được, nhưng mẹ thì chỉ có một không bao giờ có gì thay thế. Nỗi niềm này biết gởi gắm về đâu cho vơi bớt, chỉ có những vần thơ mới thể hiện hết được tất cả những cung bậc tình cảm.

Mời các bạn sẽ cùng chúng tôi thưởng thức chùm thơ MÙA VU LAN, với sáng tác của nhiều tác giả qua những thể loại thơ khác nhau, để thấy được, chúng ta phải làm gì để báo hiếu công ơn cha mẹ. Để những mùa Vu Lan đến, khi cài lên ngực những đóa hoa hồng đỏ hay trắng, vẫn không để lại sự hụt hẫng nuối tiếc trong tim. (Hà Thu)

Những bài thơ và câu nói ý nghĩa về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan
thơ hay về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #01

TÂM TÌNH NGÀY VU LAN

Thơ: Thúy Nga

Hôm nay ngày lễ vu lan
Con dâng hoa kính ơn tràn mẹ cha
Nhớ cha … thương mẹ bao la
Ân cao nghĩa nặng mãi là trong tâm

Rằng con còn mẹ dương trần
Đường đời trải rộng mẹ thân dãi dầu
Bao ngày lận lội canh thâu
Nuôi con khôn lớn ngập đầu nắng mưa

Con đây trả hiếu chưa vừa
Chỉ vì cuộc sống mà đua hết mình
Mẹ già hiểu thấu sự tình
Nên nguời cũng mãi nảy sinh nụ cười

Mỗi khi con cháu xuống chơi
Mẹ mừng ngồi đó miệng cuời rung rinh
Tháng bảy là tháng vong linh
Nguyện cha sống được an bình cõi tiên

Lời cha dạy bảo sinh tiền
Con đây nhớ mãi triền miên thực hành
Sống đời đức hạnh trong lành
Thuận hòa hàng họ, em anh kết đoàn

Để con có thể trả ân
Biển trời lai láng… công sanh dưỡng thành
Con đây hỗ thẹn bản thân
Con đường hiếu đạo vẫn cần tăng thêm

Sửa mình con quyết sửa liền
Để không ân hận trong miền quạnh đau.

hoa hồng đỏ cài lên ngực trong ngày Vu Lan
Vu Lan cài hoa hồng đỏ vì con Cha Mẹ (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #02
VU LAN THẮNG HỘI
Thơ: Thắm Hồng

Hôm nay thắng hội Vu Lan
An Cư Kiết Hạ thắp nhang giữa trời
Cầu cho Cha ,Mẹ sống đời
Bình an, khỏe mạnh đừng rời xa con.

Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn
Gian nan vất vã héo hon thân gầy
Nuôi con cực nhọc bấy chầy
Ơn chưa đền đáp lòng này chưa an.

Chắp tay đảnh lễ hai hàng
Ngưỡng cầu chư phật lòng vàng xét suy
Ban cho phước báo từ bi
Độ cho Cha, Mẹ thoát khi bệnh tình .

Mong sao cuộc sống yên bình
Dầu con cực khổ thân mình chẳng than
Công Cha cao tận non ngàn
Tình Mẹ lai láng con mang trong người.

Thương con Mẹ nỡ nụ cười
Cho con thấy được cuộc đời sáng tươi
Cha hy sinh tuổi xuân thời
Tương lai rộng mở cuộc đời con mang .

Hôm nay Thắng Hội Vu Lan
Báo ân Cha Mẹ lầm than một đời
Sen hồng thơm ngát tuyệt vời
Dâng lên Cha Mẹ thay lời biết ơn ./.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #03
VU LAN NHỚ MẸ !
Thơ: Tôn Vương

Vu lan tháng bảy mưa ngâu
Xa quê nhớ mẹ đêm thâu khóc thầm
Mẹ ơi! Con chỉ cầu mong
Phật Trời phù hộ song thân an lành

Mẹ cha ơn nghĩa sinh thành
Chưa ngày báo hiếu con đành tha phương
Quê nhà một nắng hai sương
Quanh năm đồng ruộng mảnh vườn bờ ao

Một đời vất vả gian lao
Mẹ giờ tóc bạc mắt sâu thân gầy
Mẹ ăn uống cỏ đủ đầy
Gió đã trở mùa mẹ có ngủ say

Vu lan tháng bảy nơi này
Buồn thương nhớ mẹ mong ngày về thăm.

viết về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan
Viết về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #04
VU LAN BÊN MẸ
Thơ: Long Nguyễn

Vu lan này con về đây bên mẹ
Dáng mẹ hiền vẫn nhỏ nhẹ như xưa
Mẹ vẫn gầy vẫn pha chút nắng mưa
Bởi vì con nên mẹ hiền mới vậy

Thương tình mẹ nước mắt cứ vơi đầy
Suốt đời này làm sao con đáp trả
Biết nuôi con mẹ gian lao vất vả
Có bao giờ mẹ tính lại thành công

Mẹ mãi luôn đẹp như cánh hoa hồng
Tỏa ngát hương và lung linh sắc thắm
Để tim con mãi in trong sâu thẳm
Tên mẹ hiền khắc chọn vào đời con.

Cám ơn mẹ người mẹ hiền sắc son
Cả cuộc đời con không quyên ơn mẹ
Cả cuộc đời tiếng gọi con khe khẽ
Yêu mẹ hiền con yêu lắm mẹ ơi.

***Chùm thơ liên quan: Chùm thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay, nhớ về cha mẹ kính yêu

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #05
ƠN MẸ
Thơ: Phạm Hiếu

Mừng tháng bảy mùa Vu Lan đã đến
Bao gia đình nhang nến cầu song thân
Còn cha mẹ cầu chúc luôn an lành
Sống vui vẻ an nhàn cùng con cháu

Mãi chăm sóc cha mẹ thật chu đáo
Vì công ơn con nào có thể quên
Chỉ mong sao cháu con được đáp đền
Nay cầu nguyện ơn trên luôn phù hộ

Mất cha mẹ mong sao được hội ngộ
Trong giấc mơ để tỏ hết niềm thương
Cầu mẹ cha nơi chốn cõi thiên đường
Luôn linh thiên tỏ tường lòng con trẻ

Vắng bóng người toàn gia thật buồn tẻ
Thiếu bàn tay mát mẻ dìu cháu con
Giờ cha mẹ qui tiên thân không còn
Lòng con cháu héo mòn vì thương nhớ.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #06
LÒNG MẸ
Thơ: Bình Minh

Con muốn viết nhiều thơ về mẹ
Những ngày thu nhè nhẹ lá rơi
Mẹ ơi mười mấy thu rồi
Chúng con mất mẹ cả đời đắng cay

Nay lại đến tháng ngày báo hiếu
Lễ vu lan con thiếu mẹ hiền
Mong mẹ về ở cõi tiên
Ngậm cười chín suối con yên cõi trần

Bởi cuộc sống trầm luân đạo lý
Sống trên đời ai chí được đâu
Bây giờ mẹ kiếp cơ cầu
Để cho con cháu khối sầu đem mang

Vào tháng 7 vu lan báo hiếu
Con rất buồn và thiếu tình thương
Mong sao nơi chốn thiên đường
Hồn mẹ thanh thản phúc nhường cháu con…

ảnh Vu Lan báo hiếu
ảnh ý nghĩa về ngày Lễ Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #07
CHA
Thơ: Mùa Thu
(Mùa Vu lan nhớ cha)

Mẹ ra đi, một buổi chiều lạnh lắm
Gió rất nhiều, mưa lạnh buốt vào tim
Cha giấu tiếng thở dài, giấu nước mắt vào đêm
Trao cho con tuổi thơ êm dịu.

Con ngốc nghếch, con đâu đã hiểu
Mỗi lần dỗi cha, đòi trả mẹ cho con
Cha bao dung, dỗ con giấc ngủ ngon
Rồi lặng lẽ bên bàn thờ, cha khóc mẹ.

Con lớn lên trong tình cha như thế
Mênh mông yêu thương, bao phủ cuộc đời con
Nhớ mẹ vô cùng nhưng sâu thẳm trong tim
Con luôn gọi, cha ơi, cha là cả mẹ.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #08
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Hằng Nga

Tháng bảy về lễ Vu Lan con nhớ
Đóa hoa vàng cài áo nhớ mẹ cha
Tưởng nhớ đến công dưỡng dục bao la
Với tình thương con dạt dào như biển cả
—–
Giữa dòng đời bon chen đầy vất vả
Mẹ vẫn nhoài mình lo lắng cho chúng con
Mặc năm tháng trôi thân xác héo mòn
Và đến ngày nay thiên thu mẹ ngủ
——
Mẹ sinh con ra cho con đời no đủ
Dạy con làm người được sống và được yêu
Với tuổi thơ mơ mộng những cánh diều
Với câu hát ru bên nôi chiều khe khẽ
—–
Mẹ cho con niềm tin yêu mạnh mẽ
Giữa cuộc đời lắm bão tố phong ba
Mẹ luôn mong con trông ngóng con về nhà
Và ôm lấy con khi đường đời nghiêng ngả
—–
Mẹ yêu ơi giữa dòng đời hối hả
Được mất gì khi cứ mãi sân si
Để ngày hôm nay con hiểu được những gì
Đời vô thường khi buông xuôi tất cả
—–
Ngày hôm nay lễ Vu Lan mẹ ạ
Thắp nén nhang trầm con tưởng nhớ mẹ cha.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #09
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Lê Thuấn

Mây trời bãng lãng nhẹ bay,
Gió thu hiu hắt chuyển ngày sang đêm.
Hoàng hôn xuống nhẹ bên thềm,
Đường làng ngõ xóm vừa lên ánh đèn.

Mẹ về trăng cũng vừa lên,
Đôi quang gáng nặng vai nghiêng mẹ cười.
Mẹ ơi, cả một kiếp người.
Gian lao khổ cực cho đời con vui.

Hôm nay mẹ đã xa rồi,
Thu về con nhớ bồi hồi xót thương.
Ngày đi mẹ vẫn vấn vương,
Chồng con sức khỏe mẹ thường lo toan.

Mẹ ơi thương mẹ vô vàn,
Lòng con kính mẹ, Vu lan nhớ người!

hình ảnh đẹp trong lễ vu Lan
Hình ảnh đẹp trong Lễ Vu Lan.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #10

VU LAN – NHỚ MẸ NHỚ CHA

Thơ: Thanh Sơn Trần Thị

Trăng rọi đêm nay lại nhớ cha
Vu lan thắm đậm mối tình nhà
Mẹ già chờ ngóng bên khung cửa
Chẳng biết khi nào con về thăm

Bao nỗi thăng trầm cứ thế qua
Để đến hôm nay phải xa nhà
Tha hương kiếm sống trên đất khách
Quê người ngồi nhớ dưới trăng ngà

Tha lỗi cho con nhé, Mẹ già !
Mùa Thu chất chứa mối tình xa
Đứa con lạc lõng nơi xa vắng
Ngồi ngắm trăng suông một bóng nhòa

Cố Quốc quê nhà có hay chăng ?
Bao nỗi niềm riêng nói với Hằng
Dâu bể cuộc đời trên nhân thế
Trả đến khi nào mới là XONG ?

Cố sống dung hòa để tâm an
Nương nhờ Tam Bảo nhắc đời phàm
Xa lìa bể khổ trong tu đạo
Phật pháp nhiệm mầu sẽ ứng thân

Mấy lời nhắn nhủ dưới ánh trăng
Canh khuya thanh vắng chỉ mong thầm
Gửi nỗi nhớ thương về bên mẹ
Trăng Thu mang giúp tới hồn cha

Xin gửi tâm lành khắp phương xa
Các cõi nhân gian chốn Ta bà
Công đức tu trì xin hồi hướng
Tới khắp muôn loài, tới mẹ cha.

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ lục bát viết về Cha Mẹ (những bài thơ viết về Cha Mẹ hay, ý nghĩa với thể thơ lục bát)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #11
MẸ
Thơ: Phạm Tuân
(Viết cho mùa vu lan)

Mẹ đã vì con khổ một đời
Mẹ còn nặng nợ thế gian khơi
Mẹ gom khó nhọc cười trong nắng
Mẹ chở yêu thương tưới khoảng trời
Mẹ chẳng ưu phiền than những lúc…
Mẹ nào giận dỗi oán muôn nơi…
Mẹ mong tất cả bình yên mãi
Mẹ ước muôn ngày được thảnh thơi.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #12
TÂM TÌNH MÙA VU LAN
Thơ: Thái Tài

Cành hoa trắng
cài trên ngực áo
Nghẹn đắng lòng
ão não sầu rơi
Song thân khuất bóng bên đời
Vu lan lại đến chơi vơi nỗi niềm

Mùa hiếu hạnh
đắm chìm chua xót
Sóng biển lòng
tung bọt quặn đau
Diết da đọng lắng tâm sầu
Mẹ cha ơi hơi…! nơi đâu có tường

Tìm trong những
vấn vương một thuở
Góp nhặt
hồi ức của ngày xưa
Yêu thương đầm ấm như vừa
Còn đây quyện giữa nắng mưa sớm chiều

Giờ độc bước
cô liêu ngày tháng
Gom tâm tình
pha loãng vào thơ
Gieo câu buông chữ hững hờ
Nỗi niềm xin gửi bến bờ hư vô…

Về bên Mẹ
Về bên Mẹ trong ngày Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #13
ƠN BỐ MẸ
Thơ: Khoa Anh

Lặng nhìn đất thấp trời cao,
Hỏi trong nhân thế ai nào thương tôi.?
Hay là chỉ Bố Mẹ thôi!
Sinh thành- chăm sóc từ hồi bé thơ,

Yêu thương cho tới bây giờ,
Không màng vất vả – không chờ đền ơn,
Thương con tật bệnh tủi hờn
Bố Mẹ không quản thiệt hơn hàng ngày

Rằng trong cay đắng kiếp này,
Tôi còn Bố Mẹ mỗi ngày kề bên,
Mang sao con được đáp đền,
Công ơn dưỡng dục dâng lên Mẹ hiền

Mẹ rằng nhu một bà tiên
Thương con một kiếp tật nguyền đớn đau
Công ơn Bố Mẹ khắc sâu
Con xin chữ hiếu làm câu ghi lòng

Đời này con vẫn thầm mong
Báo hiếu Bố Mẹ tỏ lòng kính yêu
Cảm ơn Bố Mẹ rất nhiều
Đã dành tất cả mọi điều cho con.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #14
NHỚ CHA
Thơ: Thanh Hà

Từng canh nẫu ruột nhớ cha già
Một bóng âm thầm dõi xót xa
Năm tháng mỏi mòn thân xác lả
Ngày đêm rợi rã khóe mi nhòa
Mây trời nhuộm tóc đời thương gá
Nước bể chan lòng nẻo mến ra
Biển rộng sông dài ân nghĩa tạ
Từng canh nẫu ruột nhớ cha già.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #15

ƠN TRỜI CON VẪN CÒN CÓ MẸ

Thơ: Nguyễn Thị Tính

Tháng bảy về mùa Vu lan báo hiếu
Ơn sinh thành nghĩa dưỡng dục mẹ cha
Ai mất mẹ lại chan chứa lệ nhòa
Lòng xót đau cả một trời thương nhớ

Khóc cả cho những khi ta lầm lỡ
Để mẹ buồn lệ tắm đẫm hàng mi
Phút giây thiêng mẹ nhắm mắt biệt ly
Vẫn canh cánh bởi con mình chưa lớn

Vẫn mang theo nỗi buồn đau sóng gợn
Rằng con ta có khôn lớn nên người?
Con ơn trời vẫn có mẹ mẹ ơi!
Chẳng cao siêu chỉ cầu mong mẹ khỏe

Trọn một đời mẹ âm thầm lặng lẽ
Trong bão giông nuôi con lớn thành người
Gánh nhọc nhằn mẹ vẫn nở cười tươi
Đêm đêm về thức canh từng nhịp thở

Lời ru xưa trọn đời con vẫn nhớ
Cứ dặt dìu da diết “bến Hiền Lương”
Mấy mươi năm lòng con mãi vấn vương
Công lao ấy trả hết đời không đủ

Nhớ những khi lòng mẹ buồn ủ rũ
Cảnh hai lần tình mẫu tử lìa xa
Mẹ đớn đau nuốt nghẹn giọt lệ nhòa
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Dội vào tim tấm thân tàn cằn cỗi
Vậy mà giờ mẹ chẳng nhớ điều chi
Con cháu thăm cứ rộn rã cười khì
Âu cũng là lẽ ở đời mẹ nhỉ

Chẳng biết buồn chẳng muộn phiền suy nghĩ
Con ước mong mẹ sống mãi bên đời
Mỗi khi buồn lòng cảm thấy chơi vơi
Lại mau chóng con chạy về bên mẹ

Mẹ đón con rộn ràng như đứa trẻ
Cứ vuốt ve nhớ lắm chị tôi ơi!

Nguyện cầu cho Cha Mẹ trong ngày Vu Lan
Nguyện cầu cho Cha Mẹ trong ngày Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #16
NGUYỆN CẦU
Thơ: Mai Phan

Rằm Tháng Bảy Đại Lễ Vu Lan
Con kính Phật cầu an Mẹ hiền
Mong Cha Mẹ bớt ưu phiền
Vui cùng con cháu bình yên tuổi già

Cha chín mốt Mẹ là tám bảy
Mà vẫn còn láng lẫy tinh anh
Mong sao hai đấng sinh thành
Sống vui sống khỏe an lành thảnh thơi

Hoa hồng đỏ tươi cười cài áo
Hạnh phúc vì được báo đáp đền
Con cầu các Vị Chư Thiên
Hộ trì Cha Mẹ an nhiên sống đời!

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #17

VU LAN THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Thơ: Hảo Trần

Người đi bỏ mặc trần gian..
Để con côi cút lệ tràn nhớ thương

Một đời giải nắng dầm sương
Đói no cơ cực trăm đường mưu sinh
Thân cò lặn lội quên mình
Công ơn cha mẹ đáp đền sao đây

Mẹ ơi ..con nhớ những ngày
Buồn vui khổ ải bàn tay mẹ dìu
Suối nguồn bờ cội thương yêu
Bóng cha cõng núi.. những chiều lo toan

Song thân lên cõi niết bàn
Độ trì con cháu bình an nhé người
Chúng con những đứa mồ côi
Noi gương cha mẹ nhớ lời khuyên răn

Làm người luôn giữ cái tâm
Đói cho sạch, tránh lỗi lầm, ganh đua
Khiêm nhường, nhẫn nhịn, thiệt thua
Chịu thương chịu khó vượt qua đói nghèo..

Khắc tâm ghi cốt mang theo
Bảo ban con cháu học điều nghĩa nhân
Khói nhang hương huệ bần thần
Vu lan thương mẹ.. Ngàn lần nhớ cha

Âm dương biền biệt cách xa
Mong người yên giấc thiên hà ngàn thu..!

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #18
MÙA HIẾU HẠNH
Thơ: Thanh Hùng

Nhân mùa hiếu hạnh vu lan
Cầu mong mẹ được trăm ngàn điều may
Mãi mong cho mẹ sau này
Được nhiều viên mãn đẹp thay nụ cười

Mong cầu mẹ mãi vui tươi
Thành tâm báo hiếu để người an vui
Cha đi mẹ đã ngậm ngùi
Lâu dần buồn bã cũng lui xa rồi

Dương trần còn mẹ đơn côi
Bên con cùng cháu lần hồi tạm quên
Chỉ mong sức khoẻ luôn bền
Vui cùng con cháu ở trên cõi trần

Mong rằng vững chắc bước chân
Dù bao gian khổ chỉ cần bình an
Mẹ vui sức khoẻ luôn nhàn
Để mùa hiếu hạnh vu lan đáp đền

Mong cầu mẹ được an nhiên
Quẳng đi bao nỗi muộn phiền đeo mang
Mẹ vui sức khoẻ hơn vàng
Nguyện cầu cho mẹ được vang tiếng cười

Đời này sẽ mãi vui tươi
Vu lan hiếu hạnh ơn người khắc ghi.

Thơ Hay Về Cha Mẹ Nhân Ngày Vu Lan #19
(đang cập nhật..)

Những bài thơ viết về Cha Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan thật ý nghĩa phải không các bạn?. Xin mời các bạn xem tiếp những bài thơ mới hơn viết về Vu Lan trong chủ đề 1001 bài thơ nhớ Cha, nhớ Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu nữa nhé!..

Nếu bạn có những câu thơ, nỗi niềm muốn bày tỏ nhân ngày Vu Lan thì hãy chia sẻ cùng với kyuc.net ở phần bình luận bài viết nhé!..

[Quang Anh – iini.net]
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Duyen Nguyen
Duyen Nguyen

NHỚ MẸ
Thơ: Duyên Nguyễn
Bài này viết dành riêng cho các bạn mang bông hồng trắng nhé

Mùa VU LAN con cúi đầu dâng lễ
Thắp nén hương để tưởng nhớ đến người
Âm dương nay đã cách biệt xa vời
Mãi ghi dạ những lời cha mẹ dặn !

Người đã nuôi con nhọc nhằn vất vả
Mong lớn khôn rồi gả bán cho người
Nay VU LAN con gửi gắm đôi lời
Ơn CHA MẸ một đời con ghi tạc .

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen

Rất chân thành và xúc động. Bài viết rất nhiều trăn trở về công lao to lớn mà các bậc sinh thành đã dành cho con cháu trong suốt cuộc đời đầy gian nan và vất vả của mình. Bài viết cũng nhắc nhở mọi người hãy yêu thương và kính trọng cha mẹ mình nhiều hơn.
Một bài viết -một tấm lòng -một tác phẩm đáng đọc trong Mùa Vu Lan.
Cảm ơn tác giả rất nhiều.

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ

Buổi tối mùa vu lan tôi ngồi đọc bài thơ VU LAN THƯƠNG MẸ NHỚ CHA
của nữ sĩ Hao Tran lòng cứ nghẹn dâng theo từng con chữ .
Những câu thơ rất bình dị gần gũi bởi ngôn từ không hề cầu kì mà chứa đựng bao hàm trong nó cả một bầu trĩu nặng tâm tư .
Hai câu thơ mở đầu như một tiếng nấc nghẹn ngào tiếc thương đến vô cùng vô tận trước sự ra đi của đấng sinh thành :

Người đi bỏ mặc trần gian
Để con côi cút lệ tràn nhớ thương .

Tiếng kêu như xé ruột xé lòng trước sự biệt ly : người đi … và con côi cút . Cái từ côi cút chị dùng mói đắc địa làm sao .
Bất giác tôi nhớ tới lời một ca khúc
" Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao . Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lá… nhưng mẹ em chỉ có một trên đời "
Mẹ là duy nhất nên mẹ ra đi ta côi cút trên đời .
Vâng người đã đi , đi về với cõi vĩnh hằng người bỏ mặc trần gian … bỏ lại những núm ruột của mình mà đã cả một đời héo hon cơ cực xuôi ngược trăm ngả đường đời để mưu sinh , để vỗ về nuôi nấng chăm chút cho những hòn máu của mình từ lúc tượng hình trong bụng mẹ đến lúc cất tiếng khóc chào đời …như câu ca người xưa để lại :

Chín tháng mang nặng đẻ đau
Ba năm dưỡng dục cù lao ân cần .
Thương con chẳng quản tấm thân
Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con …

Vậy đó .
Mỗi chúng ta ai cũng được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ để nên người .
Và rồi để từ lúc có được bước đi chập chững đến lúc trưởng thành mỗi giây mỗi phút mỗi ngày chúng ta lớn lên thì lưng mẹ lại mỗi ngày mỗi thấp và tóc cha mỗi ngày mỗi bạc …
Vậy nên nhân gian có câu :
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời không ai nặng như cha .

Với Thi sĩ Hảo Trần chị đã ở độ tuổi của phía bên kia dốc cuộc đời .
Đã từng làm mẹ làm bà .
Đã từng vật lộn với miếng cơm manh áo đã từng chứng kiến sự ra đi của người thân nên mọi đắng cay chua xót ngọt bùi đều đã đi qua .
Với bài thơ
VU LAN THƯƠNG MẸ NHỚ CHA chị như vắt lòng mình nhỏ vào từng con chữ để cho nỗi nhớ thương cha mẹ đọng thành những giọt thơ với nỗi niềm xót xa thương cảm .
Hẳn khi viết bài này tôi đồ rằng chị không thể không rơi lệ thêm một lần dành cho người đã khuất . Đớn đau là vậy nhưng đâu có thể đem người ra đi trở lại được với mình . Hẳn do vậy chị muốn nhắn nhủ với chúng ta và các thế hệ con cháu : hãy đừng sống vô tình với ông bà cha mẹ . Bởi một khi người đã mất rồi dẫu cho có ngàn vạn lần ăn năn cũng là quá muộn .

Nỗi lòng của chị hẳn cũng là nỗi lòng của tất cả những người làm cha làm mẹ trên cuộc đời này .
Mong cho con cháu mình phần nào thấu hiểu để ngõ hầu tuổi già có được hạnh phúc yên bình cùng con cháu .
Khi đọc đến câu thơ cuối của bài tôi thấy mắt mình đã cay xè nhòa ướt tự lúc nào
Cảm ơn nữ sĩ Hảo Trần với một bài thơ nặng tình nặng nghĩa với người đã khuất và nặng trách nhiệm với thế hệ tương lai qua những lời nhắn nhủ từ thơ chị .