Thơ hay họa ảnh Hoa Sen, cô gái bên ao sen đẹp nhất

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh hoa sen, cô gái bên ao sen đẹp và ý nghĩa nhất. Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp hoa sen có hình ảnh minh họa mới nhất.

Hình ảnh cô gái bên ao sen

HOA SEN TRONG NHỮNG BÀI THƠ HAY

Từ xưa đến nay, ai mà không một lần say đắm trước vẻ đẹp của những đoá Sen đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp tinh khôi như một cô gái non mơn mỡn. Sức sống mãnh liệt trong bùn lầy mà chẳng hôi tanh như người chính nhân quân tử. Hoa sen hiện lên lại càng đẹp hơn trong những bài thơ giàu cảm xúc…

#01.

SEN HỒ – Thơ: Lãng Du Khách

Bạt ngàn lá thắm sen hồ
Thuyền lau lách lá ô hô gái kìa
Giữa hồ váy trắng em phô
Tỏa hương khoe sắc sen hồ ganh đua

Em nói em trắng đâu thua
Hương xuân thì tỏa bốn mùa ngát hương
Vậy mà anh hổng thèm thương
Suốt ngày tơ tưởng vấn vương sen hồ

Em ơi sao lại hồ đồ
Hè về sen mới nở hồ mà thôi
Cho anh ngắm tí lộc chồi
Để anh hưởng tí hương trời ngất ngây

Tình em anh mãi tràn đầy
Chẳng qua chỉ chút ngất ngây sen hồ
Sao em khoe sắc giữa hồ
Để anh khó chọn một cô cho mình

Thôi em hãy cố giữ mình
Anh hứa anh sẽ chung tình cùng sen.

Một bài thơ hay nói về tình yêu của đôi bạn trẻ. Giữa hồ sen trắng mướt như làn da của cô gái, làm chàng trai rung cảm với vẻ đẹp của những đoá sen kia. Đôi lúc cũng khiến cô gái trẻ phần nào ghen tị với tình yêu mà chàng trai dành cho những đoá sen đẹp lung linh kia…

Ảnh cô gái và hoa sen đẹp

#02.

NGỠ NGÀNG – Thơ: Hoa Chu Văn

Ngỡ ngàng nét đẹp hồn nhiên
Em ngồi tạo dáng nhìn hiền yêu sao
Môi hồng da trắng thanh cao
Bên hoa sen với má đào xinh tươi

Ngắm làm môi chúm chím cười
Mơ màng ánh mắt dáng người thướt tha
Nụ hồng khoe vạn sắc hoa
Yếm đào ôm gọn ngọc ngà tấm thân

Em như tiên nữ giáng trần
Không gian khoảng cách gọi xuân đợi chờ
Viết thành khúc nhạc lời thơ
Tặng em giữ lấy bến bờ yêu thương

Bên hồ sen tỏa ngát hương
Cho anh nỗi nhớ vấn vương trong lòng
Ước gì em nhớ anh mong
Duyên trời se kết tình nồng đôi ta.

Bài thơ chính là tình cảm của chàng trai dành cho cô con gái như nàng tiên giáng trần bên hồ sen toả ngát hương. Một thứ tình cảm thầm kín, không thốt nên lời trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái.

Ảnh hoa sen và thiếu nữ xinh đẹp

#03.

SEN HỒNG – Thơ: Thanh Nguyễn

Khéo léo màu hoa vẽ đẹp thay
Hồng hồng trắng trắng, giữa đầm lầy
Xanh xanh lá thắm, vàng thơm nhụy
Hạ đỏ sen hồng, mãi đắm say

Bỏ phố về đây vui ngắm sen
Quên ngày, đoạn tháng chốn bon chen
Buồn vui thế cuộc người quân tử
Cũng tựa sen thơm ngát chốn thiền.

Bài thơ thất ngôn miêu tả nét đẹp như tranh vẻ của những bông hoa sen, nó đẹp như lòng người quân tử, bỏ chốn ganh đua mà hoà mình vào nét đẹp nơi vùng quê thanh bình.

Ảnh hoa sen đẹp nhất

#04.

THƠ HAY ẢNH ĐẸP VỀ SEN – Thơ: Mạnh Hy

Thanh tao hương sắc trao đời
Trắng trong muôn cánh đất trời điểm tô
Thướt tha dáng ngọc soi hồ
Hồng xinh môi thắm chen xô nan thuyền

Dấu tình Em vẫn vẹn nguyên
Chưa trao ai cả lời nguyền tiết tr-inh
Ngàn năm gìn giữ cho mình
Danh thơm nức tiếng khiết tinh vô ngần

Đơn sơ dung dị xuất thân
Ngoi bùn rẽ nước bãi gần cồn xa
Miên man níu buổi chiều tà
Rạng ngời đón nắng chan hòa sớm mai

Theo vê chúm chím tay ai
Quyện hòa ru những canh dài trà khuya
Rồi đây tàn úa xa lìa
Lại về ủ ngó mai kia đợi mùa

Nở – tàn chi chẳng phân bua
Người yêu hay để bán – mua mặc người
Trắng, hồng cứ mãi xanh tươi
Bốn mùa mơn mởn nụ cười chứa chan.

Bài thơ theo thể lục bát miêu tả vẻ đẹp tinh khôi của những đoá sen. Đẹp như một người con gái trinh nữ, đẹp như một chàng trai quân tử hiên ngang.

Thơ ảnh hoa sen

#05.

THIẾU NỮ BÊN ĐẦM SEN – Thơ: An Giang Bùi

Chiều ấy Hồ tây rực ánh hồng
Có nàng thiếu nữ đón gió đông
Hương sen thoang thoảng gây mùi nhớ
Xao xuyến tơ vương tận đáy lòng.

Những muốn cùng ai ngắm sen cùng
Nhưng người xa lắm chỉ hoài trông
Ngồi nghe sen nhịp cho gió hát
Giây phút hây hây má chín hồng.

Bài thơ là nỗi lòng nhớ về người con gái của chàng trai. Người con gái kinh kỳ đẹp như những bông hoa sen giữa Hồ Tây kia làm chàng trai tương tư, bồi hồi xao xuyến nhớ khôn nguôi.

#06.

HOA SEN – Thơ: Đỗ Hữu Lộc

Tuyệt sắc trần gian diệu trí thông
Liên hoa pháp Phật đóa sen hồng
Nghiêng đài thoát luỵ che ô trược
Thẳng ngó phiền lao trú cửa không
Tỉnh giấc hương tràn hồng cánh thắm
Tâm nhàn nhụy tỏa trắng vân trông
Lìa xa miếng nhục vòng danh lợi
Lá búp vươn lên chốn bụi nồng

Bài thơ miêu tả nét đẹp của Hoa Sen. Một loài Hoa được biết đến là nữ hoàng của các loài hoa. Một loài hoa đẹp tinh khiết, tinh khôi gắn liền chốn cửa Phật.

Ảnh thiếu nữ và hoa sen

#07.

TẮM SEN – Thơ: Hảo Trần

Trăng ơi ghé lại đêm nay..
Vui cùng tiên nữ nơi này tắm sen.
Giúp nàng ủ nốt chút men.
Dâng người lạc bước say mèm hương đêm…!

Các Bạn vừa thưởng thức những bài thơ tuyệt hay nói về những đoá Sen. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, giữa bùn lầy tanh hôi, những đoá sen kia vần ngào ngạt hương thơm, với vẻ đẹp lung linh rạng ngời…Minhmap sẽ liên tục cập nhật…

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận