Thơ hay họa ảnh Hoa Xoan tháng 3 thật đẹp

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh hoa Xoan tháng 3 thật đẹp. Những hình ảnh hoa xoan nở tím khi tháng 3 về có kèm thơ minh họa thật hay.

Ảnh đẹp hoa Xoan tím

BÀI THƠ: ĐƯỜNG XOAN

Thơ: Anh Minh

Thuở ấy qua rồi, ngập sắc xoan
Hoa bung tím nở lối liên hoàn
Trên trời kết tán như mây bện
Dưới đất rơi nhiều tựa rắc chan
Lối ngõ quê nghèo hoa trải thảm
Đường thôn dệt mộng bức tranh ngàn
Xuân nay bỗng nhớ về xa ấy
Nét đẹp làng xưa cảnh tĩnh nhàn.

Ảnh hoa xoan đẹp

BÀI THƠ: NỮA THÁNG BA

Thơ: Giang Phạm

Anh lại đi tìm một nửa tháng ba
Mà thời gian qua đi không trở lại
Chùm Xoan tím vẫn rụng đầy hoang hoải
Tháng ba ơi mê mải đến bao giờ
Anh lại tìm gói ghém những vần thơ
Buổi chia ly mong chờ ngày gặp lại
Dẫu vẫn biết tình yêu đầy khờ dại
Mà đỏ hồng hoa Gạo rải triền đê
Anh lại tìm đâu đó chút hương quê
Vành nón lá lối em về ngập nắng
Vườn nhà bên nở đầy hoa Bưởi trắng
Hương nồng nàn sâu lắng phút đam mê
Tháng ba này anh mải miết tìm về
Miền ký ức vùng quê đầy kỷ niệm
Tình yêu xưa còn thẹn thùng dấu diếm
Mà ấm nồng chiếm trọn cả hồn anh
Anh lại tìm đâu đó tháng ba xanh
Từng sợi nắng…Vẫn giăng mành…Chờ đợi!

kyuc.net mời bạn xem tiếp phần cập nhật cho những bài thơ hay họa ảnh hoa Xoan thật đẹp..

Thơ ảnh hoa xoan tím

BÀI THƠ: HOA XOAN

Thơ: Ho Nhu

Anh đã yêu màu tím của hoa xoan
Như yêu em lòng ngập tràn nỗi nhớ
Có lẽ xoan đã cho ta duyên… nợ
Nên thần giao vượt cách trở không gian
Ngắm hoa xoan thấy hạnh phúc vô vàn
Nỗi khát khao những lạc hoan say đắm
Tại tim nhỏ gửi ước mơ sâu thẳm
Tại lửa tình nhớ thương lắm em à
Đường làng quê giờ xoan đã nở hoa
Sao ta vẫn để nhạt nhòa màu tím
Cánh hoa rơi cuối mùa đừng để lịm
Hãy để mình miệng chúm chím nụ xoan…

Ảnh hoa xoan đẹp tuyệt vời

BÀI THƠ: MÙA HOA XOAN

Thơ: Chiêu Nguyễn Văn

Hoa Xoan nở khoe màu tím thắm
Tình thủy chung mãi đậm trong lòng
Phương xa anh nhớ em không
Hương đồng gió nội má hồng chẳng thay.
Em nhớ lắm mong ngày gặp lại
Bởi buồng cau sắp hái quả rồi
Dây trầu xanh mượt lá phơi
Chờ anh kết mộng ngỏ lời đính hôn.
Anh về nhé gió luồn quạnh vắng
Chiều hoàng hôn tĩnh lặng một mình
Lòng em cứ nghĩ quẩn quanh
Ở nơi xa đó có cành hoa không.
Hương xoan thoảng bên đồng lưu luyến
Đưa em về câu chuyện ngày xưa
Nói sao kể hết cho vừa
Anh làm hoa cưới trao đưa làm chồng.
Anh xa xứ ngày đông năm đó
Nơi quê nhà bóng nhỏ nhớ mong
Khi cây xoan nở đầy bông
Bên thềm lại nhớ chuyện lòng ngày sau.
Em giữ trọn duyên đầu chẳng nhạt
Về với nhau đêm khát thỏa lòng
Nắng hạn vời mãi mưa dông
Tương phùng ước vẹn kết vòng se tơ.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận