Thơ hay họa ảnh tình yêu Mùa Hạ đẹp, lãng mạn nhất

Tổng hợp những bài thơ tình yêu họa ảnh đẹp mùa Hạ hay, lãng mạn nhất. Những vần thơ cảm xúc khi mùa Hạ đến dành cho những đôi lứa đang yêu.

Ảnh cô gái ôm hoa phượng đỏ mùa hạ

THƠ TÌNH MÙA HẠ: MÀU KỶ NIỆM

Thơ: Phong Vân

Tôi tìm em giữa hạ vàng ngơ ngác
Nắng sân trường lát đát cánh phượng rơi
Gợi trong tôi bao tiếc nuối một thời
Em xa mãi chơi vơi màu kỉ niệm
Tôi tìm em, áo trắng xưa kiều diễm
Phất phơ bay giữa chiều tím hoàng hôn
Mang chút yêu, chút nhớ lẫn bồn chồn
Vào gió hạ theo chiếc hôn bỏng rát
Tôi tìm em dưới mưa tuôn rào rạt
Giăng kín trời cho bát ngát đợi mong
Mây phố xưa ứa lệ khóc tình nồng
Trời miền hạ rêu phong cùng nỗi nhớ
Tôi tìm em theo ngạt ngào trang vở
Trãi men tình trong trắc trở héo hon
Nét bút nghiêng khắc họa tuổi trăng tròn
Màu mực tím trao sắc son ước hẹn
Tôi tìm em tóc dài ơi bẽn lẽn
Dáng che nghiêng e thẹn dưới mưa phùn
Tình yêu đầu em trọn dạ đắp vun
Trang lưu bút câu thủy chung trao gửi
Tôi tìm em, trăng đêm nay tức tưởi
Ve gọi sầu rã rợi mảnh hồn đau
Tiếng yêu thương sao vỡ vụn nát nhàu
Áo trắng xưa giờ nhuộm màu áo tím.

Ảnh đẹp nữ sinh và hoa Phượng vĩ

BÀI THƠ: HÈ ĐẾN

Thơ: Thanh Trần

Nắng ngập tràn….màu trời như rực lửa
Hè đã về ….gõ cửa những mùa yêu
Gió mơn man…..hàng phượng vĩ sớm chiều
Mây lững thững ….trôi về nơi xa ấy
Mùa hè đến ….sao mà yêu quá vậy
Hàng phượng gầy….rả rích tiếng ve trưa
Những nụ hoa….lẫn trong lá lưa thưa
Một chút nắng….tô mây hồng thêm nhé
Dòng sông xanh ….như tràn căng sức trẻ
Tí tách rơi…..thánh thót điệu nhạc mưa
Lá phượng buồn …gợi nhớ kỷ niệm xưa
Sân trường vắng….chỉ còn hoa phượng đỏ
Lớp học cũ ….chỗ ngồi giờ bỏ ngỏ
Trang giấy hồng….còn đó với thời gian
Trong suy tư ….thêm chút nhớ miên man
Cùng với nắng….và mùa hè năm ấy.

kyuc.net mời bạn xem tiếp phần cập nhật thơ hay và ảnh đẹp về mùa Hạ, tình yêu lãng mạn mùa Hạ, thơ tình tuổi học trò..

Ảnh cô gái xinh đẹp bên cây hoa phượng vĩ

BÀI THƠ: HẠ THƯƠNG ƠI

Thơ: Phạm Hải Đăng

Nhớ ngày anh gọi: Hạ thương
Bên cây phượng vĩ vấn vương tình đầu
Hái chùm hoa phượng trao nhau
Ép vào trang vở viết câu: thương hoài !
Ve sầu cất tiếng gọi ai
Đung đưa cánh phượng, mắt nai đen huyền
Tình đầu e ấp kề bên
Nơi cây phượng vĩ khắc tên hai người
Cho dù xa cách ngàn nơi
Hạ thương vẫn nhớ cả đời không phai
Thuở xưa mái tóc hoa cài
Mắt em lúng liếng, mi dài cong cong
Tình đầu xao xuyến chờ mong
Thương thương nhớ nhớ phải lòng hạ ơi !
Ngại ngùng nói chẳng nên lời
Đôi môi mấp mé, hỏi người hiểu không ?
Tay run tặng nhánh phượng hồng
Mắt nhìn e thẹn xao lòng ngất ngây
Má hồng ửng đỏ hây hây
Lời hay ý đẹp, mai này… bên nhau !./.

Ảnh tình yêu học trò khi mùa hè đến

BÀI THƠ: ANH CHỜ HÈ SAU

Thơ: Phạm Hải Đăng

Phượng hồng nở thắm ngoài sân
Bao nhiêu thương nhớ mấy lần mình xa
Ve sầu dạo khúc ngân nga
Thương ai muốn nói, thế mà lại thôi !
Phượng hồng riêng của tôi ơi !
Nhớ em quay quắt góc trời riêng mang
Xuân về chào đón hạ sang
Từng đàn bướm trắng rộn ràng tung bay
Hạ sang rồi, em có hay ?
Mang niềm nhung nhớ, chở đầy yêu thương
Cánh phượng hồng, vẫn hoài vương
Nhớ thời chung lớp, sân trường bên nhau
Phượng hồng ơi ! đã về đâu ?
Qua mơ anh gọi nát nhàu câu thơ
Đến bao giờ, hết ngẩn ngơ
Nâng niu cánh phượng, anh chờ hè sau.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận