Thơ hay khuyên nhũ, an ủi người đang thất tình

Topic này mình sẽ tổng hợp những bài thơ hay như những lời khuyên, an ủi người thân hay bạn bè của mình đang thất tình. Bạn nào có những vần thơ tự sáng tác thì nhớ chia sẻ cho vui nha..

Thơ hay khuyên nhũ, an ủi người đang thất tình

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ suy tư bên làn khói thuốc trong đêm buồn
Chùm thơ tình buồn khi người yêu đi lấy chồng

BÀI THƠ: NGỦ ĐI EM

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Đêm khuya rồi sao em chẳng ngủ đi
Cứ trằn trọc rồi nghĩ suy trăn trở
Ngủ đi em ru tình xưa đã lỡ
Quên đi em nhung nhớ chỉ buồn thêm
Trăng sắp tàn người ta đã ấm êm
Yên giấc mộng mơ kế bên người mới
Còn gì nữa đâu mà em chờ với đợi
Đã qua rồi ngày vời vợi yêu thương
Nhớ làm chi kỷ niệm cũ vấn vương
Khi hai đứa đã hai đường hai ngả
Hãy gom hết tình xưa đem đi trả
Một mối tình vàng đá đã nhạt phai
Ngủ đi em hãy nghĩ tới tương lai
Đường hạnh phúc hãy còn dài phía trước
Vững tin đi em đường xa cứ bước
Sống hết mình em sẽ được yêu thương
Rồi ngày mai tình mới sẽ lên hương
Sẽ có người cùng chung đường đi tới
Hãy mở lòng ra đón tình duyên mới
Ngày mai huy hoàng chờ đợi nhé em.

BÀI THƠ: XÓA KÝ ỨC

Tác giả: Khắc Tâm

Thôi em nhé ! Đã là quá khứ
Chuyện qua rồi lưu giữ làm chi?
Hãy quên đi khối tình si
Cho vào dĩ vãng, tiếc gì hỡi em?
Tình không trọn cứ xem là mộng
Tỉnh giấc rồi hi vọng bằng không
Luyến lưu, vương vấn, nặng lòng
Chỉ thêm khổ lụy chứ mong được gì.
Tình đã hết ! sầu bi cũng vậy
Hãy chôn vùi để thấy ngày mai
Đời em còn có tương lai
Đoạn đường phía trước còn dài em ơi.
Anh tin chắc rồi trời sẽ sáng
Qua đêm đen sẽ rạng ánh hồng
Đông qua rồi đến xuân nồng
Bướm xinh rồi sẽ lượn vòng bên hoa.

Cuộc đời luôn cho ta thử thách, trong đó có chuyện tình cảm, những người càng nặng tình thường thì luôn gặp đau khổ, hãy xem đó LÀ KỶ NIỆM chứ đừng đau khổ, nếu ta cứ mãi đau khổ vì MỘT TÌNH CẢM KO ĐÁNG thì THẬT LÀ PHÍ, đời còn nhiều người tốt và nhiều chuyện để làm, hãy nhớ là HÔM QUA LÀ QUÁ KHỨ dù ta có đau khổ CŨNG VÔ ÍCH vì ko thể quay ngược đc thời gian, HÃY SỐNG VÌ NGÀY MAI.
(hihi đây là lời tâm sự chứ ko phải dạy đời, mong các bạn hiểu)

BÀI THƠ: MẠNH MẼ LÊN EM
Tác giả: Tùng Trần

Mạnh mẽ lên để vượt qua sóng gió
Muốn sinh tồn cần phải có lòng tin
Chẳng ai thương bằng chính bản thân mình
Đôi khi sống quá chân tình là dại
Đừng sợ sệt khi một lần vấp phải
Cho mắt buồn rơi vãi giọt mưa sa
Bởi xưa nay mang thân phận đàn bà
Luôn hứng chịu xót xa và cay đắng
Mạnh mẽ lên vì cuộc đời rất ngắn
Đớn đau thêm thì cũng chẳng được gì
Chuyện đã rồi thôi hãy cố quên đi
Kẻo thời gian làm xuân thì dang dỡ
Đáng hay không để nghẽn làn hơi thở
Mãi chạnh lòng nức nở mấy ai hay
Có những điều phải học cách buông tay
Để tự mình vươn vai mà bước tiếp
Mạnh mẽ lên vì đời còn tươi đẹp
Mở tấm lòng đừng tự ép bản thân
Rồi thời gian sẽ thắm thoát trôi dần
Muốn bình yên thì cần nên mạnh mẽ.

BÀI THƠ: KHI MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Khi một người đã không còn yêu nữa
Họ sẵn sàng buông bỏ lại sau lưng
Lời thiết tha cùng hai chữ đã từng
Mặc cho ai ôm niềm đau nhức nhói
Khi một người muốn chia đường rẽ lối
Chẳng bao giờ hiểu nổi chữ xót xa
Xem ân tình tựa cơn gió thoảng qua
Nào biết đó lại là điều tàn nhẫn
Khi một người để lòng ai hụt hẫng
Bước ra đi không vương vấn phút nào
Thì đáng gì mà luyến tiếc khổ đau
Để chênh chao nơi tâm hồn rệu rã
Khi một người đã đem lòng dối trá
Nghĩa lý gì mà buồn bã đắng cay
Hãy nghĩ rằng đó là một điều may
Vì dối dang chẳng kéo dài thêm nữa
Khi một người đã phụ vong lời hứa
Thì ta đành chọn lựa cách buông tay.

BÀI THƠ: CON GÁI À…
Tác giả: Tùng Trần

Con gái à..đừng khóc nhè vậy chứ
Đâu phải yêu là cứ được êm đềm
Đời vốn dĩ là trùng dương sóng dữ
Em yếu mềm như thế để ai xem
Con gái à..đừng mày mặt lắm lem
Mạnh mẽ cho tim mình không héo rũ
Mãi buồn đau đến khi nào mới đủ
Khóc một lần để chuyện cũ trôi qua
Con gái à..đừng cảm thấy xót xa
Bởi tình yêu chân thành là vậy đó
Dù biết rằng nói ra câu từ bỏ
Sẽ chạnh lòng và thật sự khó khăn
Con gái à..đừng cứ mãi băng khoăn
Hãy đứng lên nói rằng tôi sẽ khác
Muốn tuổi xuân sắc màu không phai nhạt
Thì nhớ rằng quên mất mát bi ai
Con gái à..đừng vì chút đắng cay
Mà bỏ quên tương lai mình phía trước
Con gái à..hãy vững bàn chân bước
Đừng dại khờ níu ngược chữ thời gian.

BÀI THƠ: QUÁ KHỨ NHẠT NHÒA
Thơ: Tùng Trần

Chuyện qua rồi hãy cứ để cho qua
Vì buồn đau xót xa nhiều cũng vậy
Bởi cuộc đời dối dang luôn đầy rẫy
Sống chân tình là thế đấy em ơi
Phải vững vàng mạnh mẽ đứng lên thôi
Trời bão bùng mưa rơi rồi cũng dứt
Tự bản thân kéo mình về hiện thực
Quá khứ buồn xem tựa giấc ngủ mê
Lời hẹn hứa cùng chung lối đi về
Là hư ảo chứ không hề có thật
Tiếc làm chi những gì khi đã mất
Gom hết vào chôn cất dưới mồ sâu
Theo tháng ngày mọi thứ sẽ qua mau
Hãy đứng lên mà lau khô dòng lệ
Dẫu biết quên là một điều không dễ
Chuyện đã rồi cũng đâu thể khác hơn
Nếu không còn chổ chứa đựng câm hờn
Thì hãy khóc một lần đi em nhé
Rồi kiên cường mà bước đi mạnh mẽ
Không tự mình..thì ai sẽ thương đây.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận