Thơ tháng 3 về, chia tay & tạm biệt tháng ba hay nhất

Tổng hợp và tuyển chọn những bài thơ tháng 3 về. Đó là những vần thơ chia tay tháng 3, tạm biệt tháng 3 hay nhất. Bên cạnh đó là những bài thơ tình yêu viết cho những ngày cuối của tháng ba.

Thơ tạm biệt tháng 3

BÀI THƠ: NHỚ THÁNG BA

Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng ba ơi chầm chậm đi thôi nhé
Xuân sắp tàn lặng lẽ dấu mùi hương
Tím hoa xoan bay khắp mọi ngả đường
Xuân xa ngái gửi hương vào mùa cũ
Đón hạ sang gió thì thầm nhắn nhủ
Khúc giao mùa nghe xao xuyến hồn ta
Xuân tươi hồng ta tiễn biệt xuân qua
Để nhung nhớ gửi cành hoa phượng thắm
Ai nỡ thả tơ trời xanh thăm thẳm
Dệt vào mây nỗi nhung nhớ ngập tràn
Tiễn xuân hồng ta lại đón hạ sang
Con phố cũ cánh điệp vàng khoe sắc
Tháng ba ơi! Cơn mưa chiều giăng mắc
Lối về xưa Bằng lăng tím nhẹ rơi
Kỷ niệm buồn gợi nỗi nhớ chơi vơi
Chiều quạnh vắng cả khung trời mây tím
Nhớ tháng ba chia tay mùa bịn rịn
Bưởi thơm nồng em hái tặng người thương
Mái tóc thề thơm hương bưởi còn vương
Anh về nhé…tháng ba mùa đã cũ.

THƠ CUỐI THÁNG 3: HƯƠNG THẦM

Thơ: Kao Bình

Tháng ba về, Bưởi lặng giấu mùi hương
Nhành Tím ngả cánh vương làn tóc rối
Lời thương ngỏ, hồng má em chiều vội
Mắt trao lời chưa nói …kịp vào ca…
Anh có về khi mùa cuối tháng ba
Nhành phượng vĩ trổ hoa màu đỏ thắm
Khung trời mộng đan bước chiều tay nắm
Em bên anh! sao hạnh phúc ngọt ngào.
Tháng ba về gợi nhớ thuở thầm trao
Ghép kỷ niệm lưu vào trang trắng vở
Xáo động tuổi hồn nhiên đầy bỡ ngỡ
Để bây giờ thương nở giữa lòng anh.
Khung trời hạ vẫn thăm thẳm màu xanh
Gió trong lành nhẹ bay xòa tóc rối
Xuân cứ đến rồi thầm đi thật vội
Ta níu mùa, chung lối tuổi hồn nhiên.
Khúc giao mùa giây phút ấy bình yên
Xuân đón hạ gửi bao niềm nhung nhớ
Có điều chi xuân vẫn còn trăn trở
Dấu hương thầm trong trang vở tinh khôi.

BÀI THƠ: EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN?

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh lại nhớ về mùa Hạ củ xanh rêu
Có những dấu yêu và bao điều chưa nói
Bởi thời gian đã ra đi quá vội
Và những vô tình, nông nổi cuốn em xa
Anh biết giờ này trời đã cuối tháng ba
Khi con nắng hạ đã tràn qua góc phố
Những bài thơ ngày xưa anh thổ lộ
Sau bao năm đã hoen ố ngã màu
Không biết giờ này em đang ở nơi đâu
Sân trường ngày xưa in một màu cổ tích
Góc phượng già giờ vẫn còn vết tích
Tên chúng mình vẫn khắn khít kề bên
Em còn nhớ hay em đã quên!?
Khi anh trở về tìm lại miền dĩ vãng
Quay quắt nhớ một khung trời lãng mạn
Và thấy chiều bảng lãng bụi thời gian
Anh xếp bài thơ tình vào một góc hành trang
Ngồi nhặt nhạnh rơi muôn vàn kỷ niệm
Một bóng hình ai chợt nhòa, chợt hiện
Ngỡ bóng em về nhuộm tím …câu thơ.

kyuc.net mời bạn xem tiếp phần cập nhật những bài thơ chia tay tháng 3, thơ tiễn biệt tháng 3 mới nhất…

Thơ chia tay tháng 3

BÀI THƠ: CHIA TAY THÁNG BA

Thơ: Khánh Huyền

Em chào nhé tháng ba về ạ
Mang hoa lòng hương lạ đi theo
Bước trên đường vắng chim reo
Tim sao trở nặng như trèo cây cao
Dừng chân ghé vẫy chào miền cũ
Mây dỗi hờn chẳng trú bờ vai
Thoảng xa thơm ngát mùi nhài
Cong mình gió nhặt mang cài tóc mây
Ban mai ngủ chẳng tày nghiêng ngó
Nắng chưa về thì có gì vui
Nghe như tim đã ngậm ngùi
Hay chăng quay lại bước lùi tìm Xuân
Ôi nghĩ vậy vạn lần đau xót
Cõi mộng xinh ngừng rót ái tình
Trách nhau vẽ ảnh lung linh
Nở để bóng hình giờ phải cắt đôi
Mùa Xuân trước cùng ngồi hẹn ước
Xây lâu đài bằng nước sương chiều
Dệt mơ thành những lời yêu
Thỏa nguyện bao điều kết trái tình thương
Mà giờ lại phong sương phủ kín
Biết bao giờ bịn rịn bên nhau
Hai ta lại được chụm đầu
Trao môi hôn thắm niềm đau không còn.

BÀI THƠ: TẠM BIỆT THÁNG 3

Thơ: Sa Sa

Tháng ba thế là đã hết
Tới giờ….mình phải chia xa
Tháng tư nồng nàn sẽ đến
Hạ đang ngấp nghé hiên nhà
Tháng ba xin đừng lần lữa
Tiếc gì hoa bưởi hoa sưa
Rồi đây nắng hè đổ lửa
Phượng hồng đỏ rực phố xưa
Tháng ba còn trong nỗi nhớ
Dịu dàng sắc trắng tinh khôi
Những dòng hoài niệm dang dở
Hẹn ngày gặp lại gần thôi….

Thơ tiễn biệt tháng 3

BÀI THƠ: TIỄN BIỆT THÁNG BA

Thơ: Ho Nhu

Tháng ba đi còn đọng lại chút xuân
Nên mưa nắng cũng chẳng cần quy luật
Áo Nàng Bân có điều gì khinh suất
Tình vợ chồng đừng dễ mất lòng nhau
Tháng ba xuân hoa có đủ sắc màu
Nhành xoan tím giữ trước sau chung thủy
Cánh sưa trắng mang bao điều ý nhị
Bông gạo hồng, nhụy bưởi đậm ngát hương
Tháng ba còn ghi dấu ấn dặm trường
Mùa lễ hội cho người thương tìm lối
Còn em tôi vẫn giữ hương đồng nội
Để nồng nàn cả sớm tối chiều hôm
Tháng ba đi trời mang cả gió nồm
Ban vạt nắng chiếu phủ trùm mây tím
Bên tai anh tiếng thì thầm ngọt lịm
Yêu anh rồi anh có nhận được không
Kí ức tháng ba em giữ mãi trong lòng
Tháng tư nắng để ta hong nỗi nhớ.

BÀI THƠ: THÁNG BA KỶ NIỆM

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi giật mình trời đã cuối tháng ba
Tiếng ve ngân nga điệp khúc buồn héo hắt
Cây phượng đỏ bung từng chùm khoe sắc
Góc phố chiều nghe trầm mặc mênh mông
Tôi bước qua chiều… lòng mình lại viễn vông
Những dấu yêu xưa mà trong lòng cào xé
Bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ
Cứ hiện về khe khẽ… tháng ba xưa !
Tôi nhớ rằng hôm ấy một chiều mưa!
Bên góc phố này mình vừa gặp gở
Một câu hỏi thăm mà làm em mắc cở
Vậy là mình lại nhớ… nhớ… yêu… yêu !
Tháng ba qua rồi thì tình cũng liêu xiêu
Em đi qua tôi để ít nhiều nông nỗi
Tình đến thật nhanh mà qua đi cũng vội
Để cho lòng mình bổi hổi nhớ khôn nguôi
Tôi giật mình tháng ba đã dần trôi
Bao kỷ niệm cứ bồi hồi trở lại
Tôi lặng lẽ giữa phố chiều hoang hoải
Chút nồng nàn, khắc khoải… tháng ba ơi!

BÀI THƠ: HOÀI NIỆM THÁNG BA

Thơ: Maria Lê

Nghe trong nắng thầm thì tiếng gõ cửa
Tháng ba đi muôn thuở “Tư ” lại về
Rét nàng Bân không còn lạnh tái tê
Hạ dần đến tiếng ve ngân ra rả
Mùa nước nổi lục bình dường như thả
Bóng trãi dài vội vã qua dòng trôi
Em thấy gì xuôi ngược hả em Tôi !?
Hoài niệm nhớ xa rồi còn đâu nữa
Mắt hoài ngóng xa xôi tình chan chứa
Buổi hẹn hò hai đứa dưới bông lau
Anh đưa tay ve vuốt mái tóc màu
Nắng pha sắc tóc nâu em trong gió
Bồng bềnh thổi la đà như hơi thở
Tháng tư ơi bỡ ngỡ một làn môi
Em đứng đây bến cũ vẫn rạng ngời
Dẫu hoài niệm một thời không còn nữa.

TRẢ LẠI THÁNG BA

Thơ: Nguyễn Hưng

Trả lại em tháng ba mùa xoan tím
Thuở yêu xưa chúm chím cánh môi hồng
Bao kỷ niệm em còn nhớ hay không ?
Những chiều gió bồng bềnh trên tóc rối.
Trả lại em hương bưởi thơm ngát lối
Xuyến xao lòng mỗi tối níu chân ai
Con đường khuya giăng mắc ánh trăng cài
Nụ hôn vội còn hoài theo năm tháng.
Trả lại em những vần thơ lai láng
Bao mộng mơ phiêu lãng giữa mây ngàn
Hơi ấm nồng rạo rực ngón tay đan
Đã hết rồi khi lệ tràn khoé mắt.
Trả lại em nỗi đau này như cắt
Buốt tim sầu ngỡ vắt kiệt hoàng hôn
Hoa gạo rơi như máu chảy ngập hồn
Cuốn cuộc tình vùi chôn vào dĩ vãng.
Trả lại em kỷ niệm bao năm tháng
Còn lại gì ngoài những áng phù vân
Với nỗi đau cào xé kiếp phong trần
Khi tháng ba… đang dần trôi qua ngõ.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận