Những bài thơ viết về Đà Nẵng rất là hay từ cư dân mạng Facebook

Những bài thơ viết về Đà Nẵng rất là hay từ cư dân mạng Facebook

Là 1 cư dân Đà Nẵng chính hiệu nên khi xem qua chùm thơ ca ngợi Đà Nẵng trên trang iini.net làm mình thấy thích cực kì. Thế là mình cũng tổng hợp những bài thơ viết về Đà Nẵng mới nhất từ cộng đồng mạng facebook và xin đóng góp, chia sẻ trên kyuc.net để mọi người cùng thưởng thức… ^^

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #01

ĐÀ NẴNG ƠI – Thơ: Chung Mai

Đà Nẵng ơi, hứa hẹn với em không
Em đến nhé khơi bếp hồng lửa ấm
Muốn trao gửi bao mặn nồng sâu đậm
Bờ sông Hàn thấm đẫm bước chân yêu

Biển Mỹ Khê con sóng nhỏ vỗ chiều
Chùa Linh Ứng nguyện xin điều khát vọng
Nhà Thờ Chính tháp chuông mờ sương mỏng
Ngũ Hành Sơn chẳng đóng cửa thiên đường

Đỉnh Bàn Cờ ta hứng trọn vầng dương
Tia nắng mịn ửng sắc hường Bãi Đá
Sơn Trà Tịnh nơi bảo tồn hiếm lạ
Rừng tự nhiên cây lá ngút ngàn xanh

Hòn Thủy Sơn ta cũng ghé mà anh
Rất yên ả trong lành và tươi mát
Làng Bích Hoạ khung hình rơi phím nhạc
Động Hoa Nghiêm ký thác bức tranh đời

Bến Du Thuyền cùng xuống đó nghỉ ngơi
Trung Hưng Bửu tuyệt vời thờ chư thánh
Đình làng Hải… trang nghiêm trầm tĩnh lặng
Viện bảo tàng Đà Nẵng, động Huyền Không

Rạn Nam Ô, bãi tắm Phạm Văn Đồng
Công viên Biển…sông Cổ Cò mau lẹ
Thăm luôn cả Bà Nà Hill nữa nhé
Qua cầu Rồng tay nhẹ nắm bàn tay

Đà Nẵng ơi, em đến hội thơ này
Ngắm cảnh đẹp hoà say cùng thi hữu
Nơi phố biển chúng ta vui tề tựu
Chén rượu tình ….
Lưu giữ …
Mãi hồn anh.

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #02

VỀ ĐÀ NẴNG QUÊ ANH! – Thơ: Hạnh Nguyễn

Em muốn về thăm Đà Nẵng quê anh
Dãy núi cao Ngũ Hành Sơn xanh thẫm
Vươn mình ra ôm bờ biển đẹp lắm
Bãi Non Nước nằm khép nép dịu dàng

Bước chân em từng bậc lên non ngàn
Bà Nà Hill mơ màng làn sương phủ
Đắm mình trong cõi tiên ngàn hoa nở
Suối Thần Tài bỡ ngỡ đẹp như mơ

Quê anh đó đẹp tựa một vần thơ
Cầu Hàm Rồng bên bờ Hàn mãi chảy
Cầu tình yêu dang vòng tay bỏng cháy
Đón em về nơi ấy đầy yêu thương

Cù Lao Chàm rặng dừa tia nắng vương
Ngàn hòn đảo hoang sơ trong tầm mắt
Gió Mỹ Khê thì thào ru lời hát
Yêu quê anh bát ngát bốn mùa xanh

Hãy đón em một lần thăm quê anh
Đà Nẵng ơi! Bức tranh đẹp như mộng!

Thơ hay viết về Đà Nẵng

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #03

ĐÀ NẴNG THÂN YÊU – Thơ: Nguyễn Ngọc

Đà nẵng miền trung hai đầu thương nhớ
Biển mặn mòi sóng vỗ nước trong xanh
Bắc Trung Nam một dải đã đồng hành
Nên đất Việt trái ngọt lành muôn thủa

Sông Hàn khuya điểm hẹn hò đôi lứa
Bà Nà hiu nơi tụ hội muôn phương
Dù có đi xa- xa mấy dặm trường.
Tình lưu luyến gửi vấn vuơng theo nắng

Con đường khuya đèn đêm trong im lặng
Em vẫn cùng anh ngắm nhịp cầu quay.
Tay trong tay tình thắm nghĩa đong đầy
Duyên trao gửi cho mai ngày hạnh phúc

Đà Nẵng yêu thương lòng thêm rạo rực
Đi xa rồi nhung nhớ lắm người ơi
Cái gió miền trung man mác mây trời
Hẹn gặp nhé…gửi lời..theo mây gió.

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #04

MỜI ANH VỀ ĐÀ NẴNG YÊU THƯƠNG – Thơ: Nguyễn Ngọc Thông

Anh có về Đà Nẵng với em không?
Ở nơi ấy biển xanh và cát trắng
Khúc ruột miền trung, hiền hòa, sâu lặng
Nối nhịp cầu Nam – Bắc mãi yêu thương.

Anh hãy về, cho em bớt vấn vương
Cho biển em thêm mặn mòi xanh thẳm
Sóng bạc đầu đùa vui trời vàng nắng
Bạn năm châu cùng xum họp một nhà

Rồi chúng mình ngắm rồng lửa, pháo hoa
Cùng hòa vang bản tình ca bất hủ
Nghe con sóng rì rào lời nhắn nhủ
Đến với em! Người ở lại đừng về.

Bà Nà Hiu, ghi nhớ mãi lời thề
Biển Mỹ Khê vốn hiền hòa ngóng đợi
Đảo Sơn Trà lặng im nghe gió gọi
Linh Ứng nhiệm mầu gửi gắm một tình yêu …

Ngũ Hành Sơn, hồn non nước phiêu diêu
Đèo Hải Vân hùng quan thiêng đệ nhất
Đà Nẵng kiên cường, bản tình ca bất khuất
Anh ơi về… Thăm miền đất yêu thương…

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #05

MỜI ANH VỀ ĐÀ NẴNG – Thơ: Cẩm Phố

Mời anh đến thăm quê tôi Đà Nẵng
Đang vươn mình cùng năng động trẻ trung
Những con tàu to lớn đẹp ung dung
Dòng Sông Hàn chảy ngang qua thành phố.

Nước dập dờn đôi bờ vui sóng vỗ
Những cây cầu ôi duyên dáng đẹp xinh
Đêm lại về dưới ánh điện lung linh
Thành phố trẻ mang tin yêu hy vọng.

Niềm tự hào đang trào dâng sức sống
Chắp cánh bay sáng lạng hy hoàng
Đường mở ra, rộng , sạch đẹp, khang trang
Nhà cao tầng mọc lên như điều phải lẽ.

Mời anh về cùng bên em anh nhé !
Đà Nẵng yêu ! Ôi hạnh phúc tràn trề
Anh nhớ không đầu tháng bảy nầy về .
Vui hội thơ …em mỏi mong chờ đợi .

Thơ tình Đà Nẵng

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #06

VỀ ĐÀ NẴNG CÙNG EM – Thơ: Lê Hoài Phương

Anh có về Đà Nẵng với em không
Thành phố miền trung chưa một lần em đến
Nhưng trong tim đã muôn vàn thương mến
Đợi ngày thơ ta kết nối nhịp cầu.

Em đã đợi ngày này từ rất lâu
Mong một lần đến thăm thành phố trẻ
Qua đạn bom vươn mình lên mạnh mẽ
Như chàng trai mang sức sống diệu kì

Hãy về nhé anh và dắt em đi
Thăm Bà Nà Hill đẹp như trong cổ tích
Ngắm sông Hàn bầu trời đêm tĩnh mịch
Lễ hội hoa đăng, phố cổ rợp sắc màu.

Hẹn hò nhé Anh mình sẽ tìm thấy nhau
Cho dù ta chưa một lần gặp gỡ
Tình thi nhân tấm lòng luôn rộng mở
Với trang đời, với Đà Nẵng thân yêu!!!

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #07

ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU – Thơ: Thanh Thống

Đan sợi hồng gửi thành phố thân yêu
Anh có hiểu với bao chiều sâu lắng
Nơi một thuở nghĩa tình vương gánh nặng
Ẳm giấc mơ khoảng lặng buổi sương mờ

Nắng hạ về liễu xỏa tóc chiều mơ
Gom nỗi nhớ thẫn thờ về quê mẹ
Thênh thang trải gió lộng diều thuở bé
Hoa học trò khe khẽ thẹn chiều rơi

Anh về đâu vạt nắng dõi ven trời
Nghe nhịp võng tuyệt vời câu dung dẻ
Hạt gạo nếp thơm lừng hương tỏa nhẹ
Phút giao mùa khe khẽ đọng hoàng hôn

Hớp nước sông mang nghĩa nặng Thu Bồn
Ôm dòng nhớ để ôn đời xuôi ngược
Tim rộn nhịp bâng khuâng lòng khẽ ước
Ôi dòng sông ta lỡ bước bao ngày

In đáy lòng từ thuở bé đến nay
Yêu tóc rối khẽ bay chiều chạng vạng
Em chợt tiếc buổi mây chiều lãng đãng
Ung dung hòa lãng mạn cảnh miền quê.

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #08

ANH HẸN SẼ VỀ ĐÀ NẴNG VỚI EM – Thơ: Vũ Hải Yến

Anh hẹn sẽ về Đà Nẵng với em
Để mỗi tối ngắm ánh đèn anh nhé
Đà Nẵng của mình nguy nga tráng lệ
Đêm pháo hoa rực rỡ những sắc màu

Thành Đà Nẵng, lịch sử có từ lâu
Điểm đầu tiên Thực dân* vào xâm lược
Những anh hùng và cha ông thủa trước
Giữ yên Thành và vững bước đi lên

Đà Nẵng mình rất xứng với cái tên
Thành phố yên bình rất nên đáng sống
Người Đà Nẵng cần cù và năng động
Thành phố đang vươn mình giữa biển khơi

Em sẽ đưa anh đi đến tận nơi
Xem cầu Rồng, cầu Quay, Trần Thị Lý
Những cây cầu đang đi vào thế kỷ
Sừng sững hiên ngang nối nhịp sông Hàn

Ngắm biển Mỹ Khê, phố Cổ Hội An
Lên Bà Nà Hill , thăm chùa Linh Ứng
Đến Ngũ Hành Sơn, lên cao và ngắm
Đà Nẵng mình thật đẹp biết bao nhiêu .

* Năm 1858 Thực Dân Pháp đánh vào Thành Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược VN .

Thơ ca ngợi Đà Nẵng

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #09

ANH SẼ VỀ ĐÀ NẴNG CÙNG EM – Thơ : Duc Solex

Hẹn nhau rồi mình sẽ đến nhé em
Trời Đà Nãng những ngày hè sôi động
Bạn bè muôn nơi hoà chung nhịp sống
Tụ về đây rộn rã những sắc mầu

Dòng sông Hàn lịch sử đã từ lâu
Bao chiến tích đã đi vào huyền thoại
Những chiến công liệt oanh còn vang mãi
Người anh hùng thời đánh Mỹ còn đây

Hoà bình rồi cùng chung sức dựng xây
Một thành phố dạt dào muôn sức trẻ
Người dũng sỹ bờ biển đông mạnh mẽ
Đã làm nên bao kỳ tích diệu kỳ

Và chúng mình cùng dẫn bước nhau đi
Thăm thành phố những cây cầu hùng vĩ
Lộng lẫy Cầu Rồng Cầu Trần Thị Lý
Cầu Dây Văng những nhịp nối Sông Hàn

Bà Nà Hill đưa em đến tham quan
Một thế giới huy hoàng như cổ tích
Cùng em đến những nơi nào em thích
Biển Mỹ khê và Phố cổ Hội An

Em thấy không mình hạnh phúc vô vàn
Một chuyến đi thật vô cùng ấn tượng
Rất trọn vẹn những gì ta được hưởng
Cho thêm yêu cuộc sống ở quanh mình

Chào Sông Hàn trong một sớm bình minh
Ôi Đà Nẵng một tình yêu rất tuyệt.

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #10

MƠ VỀ ĐÀ THÀNH – Thơ: Lan Lê

Mai về Đà Nẵng cùng anh
Hoa đăng nguyện ước, trăng thanh vẹn thề
Đắm mình khoả nước Mỹ Khê
Thả hồn Phố Cổ, mơ về Hàn Giang

Cầu Quay nhịp lướt nhẹ nhàng
Vẽ lên những khoảnh khắc vàng trong đêm
Thiên đường hạnh phúc bình yên
Quên đi sầu muộn ưu phiền trong ta

Sao yêu đến thế Thành Đà
Miền trung thân thuộc tuy xa mà gần
Em mơ tình cứ mãi nhân
Hằng mong về lại nhiều lần miền thương.

Thơ Viết Về Đà Nẵng Hay, Mới Nhất #11
(đang cập nhật…)

Quang Anh

Thơ Đà Nẵng hay nhất

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Đà Nẵng từ các thi hữu. Hãy chia sẻ tình yêu, cảm xúc của bạn về thành phố Đà Nẵng ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khiem Pham
Khiem Pham

Những bài thơ viết về Đà thành hay quá bạn ơi…

Trịnh Thạnh
Trịnh Thạnh

Mời bằng hữu về thăm Đà Nẵng
Cảnh quê tôi đẹp tựa tiên sa
Đường lên trên đỉnh Bà Nà
Mây trời ẩn hiện như tiên giáng trần!

Huong Ngo
Huong Ngo

Đà Nẵng bước vào ngày cuối năm,những cơn gió thoảng qua chợt lạnh buốt ,cái lạnh của mùa Đông mênh mang ..,
Lại môt năm nửa trôi qua ,môt năm để lại trong tôi những cảm xúc nhẹ nhàng với những kỷ niệm vui buồn khó quên bên những bạn bè,gia đình và người thân
Trong không khí rộn rã của đêm giao thừa tôi chơt thấy nôn nao trong lòng co môt điều gì đó thât khó tả …
Thời gian nhanh quá đỗi
Như nỗi buồn không tên.

Thủy Vũ
Thủy Vũ

…….***** CHIA TAY SÔNG HÀN *****…….
****************************
Chia tay tạm biệt sông Hàn
Thành phố thơ mộng em mang về rừng
Biển xanh sóng vẫn điệp trùng
Trong em da diết tương phùng ngất ngây
Đành lòng ta tạm chia tay
Vẫn còn lưu lại những ngày biển xanh…!!!

Ps : Xa rời Đà Nẵng thân thương
Để lại nỗi nhớ vấn vương tơ lòng…!!!
…….Thủy Vũ tạm biệt Đà Nẵng city.

Trần Bạch Sơn
Trần Bạch Sơn

Đà Nẵng cảnh và thơ

Tôi một lần ra thăm Đà Nẵng
Núi Ngũ Hành ráng đỏ mây giăng
Gió sông Hàn mằn mặm mùi hương
Áo ai tím ngã dài bóng nắng

Bãi trong xanh Sơn Trà bán đảo
Em dịu hiền mang nét thanh tao
Dáng đoan trang làng cổ Thúy Loan
Nét lịch lãm tinh tường sắc sảo

Đèo Hải Vân sương mù giăng lối
Thả hồn vào tượng đá tinh khôi
Non Nước ơi ! làng có bao đời
Mỗi nét khắc khi chìm lúc nổi

Núi Bà Ná thích ca tọa thị
Chốn oai nghiêm cảnh đẹp ai bì
Rạn Nam Ô sóng vỗ rầm rì
Ơi ! Đà Nẵng biển trời hùng vĩ

Đỗ Hoàng Gia Hưng
Đỗ Hoàng Gia Hưng

Chưa đến tận nơi.. mà nghe bộn rộn..
Bởi lòng người cảm nhận cũng từ em
Anh như đứa con mong về đất mẹ
Bao thân thương tự bấy bỗng nhiên thèm

Chỉ nghe chuyện quê qua từng lời kể
Thấy sông Hàn chảy ở mắt em trong
Những con phố nối lòng người thẳng vậy
Yêu lại nhiều.. Thương nhớ lại càng mong

Tiếng sóng biển xôn xao lời em nói
Cộng..cái nồng nàn , bỏng cháy bốc ra
Anh cảm nhận có điều gì rất lạ
Càng yêu em .. Đà Nẵng lại như nhà.

Ngoc Son Ho
Ngoc Son Ho

ĐÀ NẴNG NGÀY NAY

Tham quan viễn cảnh mê say
Phố đêm sầm uất ngất ngây lòng người
Ôi! Đà Nẵng quá tuyệt vời
Cầu Rồng phun lửa cho đời bình yên

Ngũ Hành Sơn viễn tây thiên
Có chùa non nước cảnh tiên đậm tình
Cầu Sông Hàn chiếu lung linh
Bảy màu sắc thể in hình dòng sông

Trao nhau một đóa hoa hồng
Chúng mình tắm biển thõa lòng mộng mơ
Anh xin viết tặng bài thơ
Chia tay Đà nẵng thẫn thờ nhớ em.

NS: 26/9/2016

Lại Giang
Lại Giang
Trả lời  Ngoc Son Ho

“Trao nhau một đóa hoa hồng
Chúng mình tắm biển thõa lòng mộng mơ”
Biển Đà Nẵng thuộc bãi biển đẹp mà nhiều khách du lịch mến chọn.
Cảm ơn tác giả Ngoc Son Ho đã nói lên được cảm xúc của nhiều người Việt Nam về tình yêu quê hương.

Tuyet Dang
Tuyet Dang

ĐÊM LẠNH PHỐ ĐÀ (Đà Nẵng)

Ngày ngày nắng nỡ ngủ quên
Bỏ lại sầm uất buồn tênh phố Đà
Nắng thật sự đã rời xa
Gió mưa gào thét lại sa xuống đời

Dầm dề trút nước tả tơi
Màn trời xám xịt như lời thở than
Hơi lạnh tỏa khắp không gian
Côn trùng rên xiết …hoang tàn bóng đêm

Nằm nghe ai oán ngoài thềm
Thác lệ bao phủ rũ mềm ngõ sâu
Giá băng len lỏi gối đầu
Bàn chân tê buốt úa nhàu bờ vai

Cuộn mình thao thức canh dài
Đếm niềm trăn trở u hoài dệt thơ
Gởi gió xóa sạch ngẩn ngơ
Gởi mưa trôi hết thẩn thờ con tim

Đà thành lạnh rét về đêm
Hồn ta cũng thế vô tình cuốn theo.

07/11/2017
Tuyết Đặng

Huy Huyền
Huy Huyền
Trả lời  Tuyet Dang

Hay lắm em ơi…Đà Nẵng mấy ngày này chắc mưa gió to lắm em hí
Huế tơi bời…mức nước cũng gần bằng năm1999 lụt lịch sử đó em

Hoa Kim Nguyên
Hoa Kim Nguyên

ĐÀ NẴNG ĐỢI ANH

Đà Nẵng ơi, đợi anh nhiều lắm
Và rất cần hơi ấm bàn tay
Cõi hồn xao động lung lay
Nhớ thương bóng củ hồn lay lất buồn…

Sông Hàn đó ngàn khơi gió lộng
Môi vẫn nồng khoảng trống hư không
Sao anh cứ để em trông
Bóng anh xa biệt mênh mông Phương nào

Hoa Kim Nguyên

Văn Chinh Nguyên
Văn Chinh Nguyên
Trả lời  Hoa Kim Nguyên

Đất sài thành.mây màu ủ dột
Giọt nắng hồng. bị nhốt nơi đâu
Để đây nghe nặng lòng sầu
Nhớ ai đến nổi môi nâu thâm quầng

Bến bạch đằng.ánh trăng đêm khuyết
Tiếng đàn ai tha thiết ngân vang
Tưởng như lời đó của nàng
Bên tai vẳng vọng sông hàn nhớ mong.

Phạm Văn Khánh
Phạm Văn Khánh
Trả lời  Hoa Kim Nguyên

CHỜ EM

Thật lòng cũng đợi em nhiều lắm,
Bao tháng ngày mơ nắm bàn tay,
Tình yêu dồn dập ngất ngây,
Thương rồi em nhé tình nầy lỡ vương.

Sông Hàn nhớ người thương mãi ngóng ,
Vẫn chân thành một bóng chờ trông ,
Vẫn say đôi má em hồng,
Say môi em thắm say trong ngọt ngào.

Nguyễn Hát
Nguyễn Hát

NHỚ EM GÁI ĐÀ NẴNG

Mới quen em người con Đà Nẵng
Mà lòng anh nghe sâu nặng tình thương
Năm canh trường bao nỗi nhớ vấn vương
Đêm khuya về bờ vai sương thấm lạnh

Nhớ em nhiều nỗi lòng thêm canh cánh
Mơ về em đêm lạnh nắm tay anh
Anh nhìn em đôi mắt đẹp long lanh
Má ửng hồng làm lòng anh ngây ngất

Tiếng nói em ngọt ngào như đường mật
Anh yêu em rồi lời nói thật từ trái tim
Em ở nơi nao để anh mãi đi tìm
Bao năm tháng như cánh chim không biết mỏi

Em cũng yêu anh bao ngày mong đợi
Dù thời gian vời vợi trôi đi
Anh bên em tâm sự thầm thì
Mình yêu nhau đừng chia Ly anh nhé

Tôi hôn em nụ hôn nhè nhẹ
Ấm áp vòng tay lời lẽ nồng nàn
Đêm nay bên em ngập ánh trăng vàng
Tiếng ai hò trên dòng sông Hàn vang mãi

Yêu em nhiều mà lòng anh khờ dại
Chỉ là giấc mơ nhưng mãi mãi yêu em
Bóng hình em không thể nào quên
Ta có nhau êm đềm trong hạnh phúc

TG Nguyễn Hát. 28/12/2019

Phạm Minh Thông
Phạm Minh Thông

Những bài thơ viết về Sông Hàn Đà Nẵng rất hay. Tôi đã đọc hết và xin góp lần lược môt chùm thơ Viết về Chiếc Cầu quay độc nhất vô nhị bắc qua sông Hàn năm 2000 mở đầu ngày đổi mới thành phố Đà Nẵng anh hùng.
VỚI THỢ XÂY CẦU.

Ai làm lay động nước sông Hàn,
Cho sóng vỗ về khách sang ngang,
Trăng vẫy đong đưa theo nhịp sóng,
Lữ khách xuôi dòng hát miên man.

Em chọn người em yêu là thợ.
Xây cầu trên sông nước Hàn Giang.
Ngỡ mai Lữ khách quên đò cũ,
Cầu trăng nối nhịp chở em sang.

Vui thay cầu mới nối đôi bờ.
Hà thân bến cũ dệt vần thơ,
Em ngắm thợ cầu bơi trên sóng.
Trăng nước sông Hàn trọn ước mơ.

Tác giả: Phạm Minh Thông;
Người kỹ sư Chỉ huy xây cầu quay
sông Hàn năm 2000.

Phạm Minh Thông
Phạm Minh Thông

CÂU HÒ TRÊN BẾN HÀ THÂN.
(theo điệu hò khoan Quảng – nam)

Ơ…Ớ …HỢ ….là Hò khoan….ơ..ơ..ơ.

Đứng bên bờ Tây sông Hàn.
Ngó sang bờ Đông Mân Thái.
Con đò thúng rái,
Ai chở em sang?
Thuyền to đi dọc.
Thuyền nhỏ đi ngang.
Bao giờ…..
nối được Cầu sang đôi bờ?
Đò ngang bên đợi bên chờ.
Dòng sông xẻ dọc
Duyên tơ đôi đường,
Rằng thương em thật là thương
Đò đầy……
mẹ dặn em đừng có sang,
Chờ nhau tháng mỏi năm tàn,
Toan mang tình đợi vượt ngàn em đi
Bây giờ……
bên nớ bên ni.
Đôi bờ đã nối , ngại gì hởi anh?
Mong cho ngày tốt tháng lành
Đón em trong Lễ khánh thành cầu ngang.
Gió đưa … gió đẩy bông trang,
Trăng chao…. bóng nước bóng nàng đong đưa.
Không còn ngại sớm e trưa.
Đò về dĩ vảng
Cầu đưa đón chàng
Trăng lên bóng xế trăng tàn.
Đời vui thay chiếc đò ngang .
Qua Cầu.
Phạm Minh Thông.