Chùm thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Chùm thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Tuyển chọn những bài thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Xin mời các bạn cùng thư giãn với những vần thơ 20/10 hài hước, bá đạo nhất!

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Chùm thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam

THƠ CHÉM GIÓ NGÀY 20-10

Tác giả: Tiến Trường

Hôm nay mười chín tháng mười
Ngày mai là đến hai mươi thật rồi
Bão xa đã đến tận nơi
Nhiều anh lo lắng đứng ngồi không yên

Sợ rằng ví chẳng có tiền
Gấu đòi quà nữa thì điên cả đầu
Làm trai có sướng gì đâu
Cô đơn thì lắm nỗi sầu đắng cay

Có gấu cũng khổ lắm thay
Cứ vào ngày lễ là hay đòi quà
Ngày mai sướng nhất “ép a”
Ai không có gấu thì ta ngủ khì

Anh nào có gấu vu vi
Hết đi sêu thị lại đi nhà hàng
Giầy cao gót,áo hoa vàng
Phải mua đủ thứ cho nàng vui tươi

Thôi thì cũng đến hai mươi
Ai mà có gấu đừng lười chi tiêu
Ai mà chưa có người yêu
Tiền nhiều trong ví cũng tiêu đỡ buồn.

THƠ VUI MỪNG NGÀY 20-10

Tác giả: Con Cọp Đen

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam !
Chúc chị em cứ cười vang tối ngày
Vui tiệc rượu, rồi cứ say
Mọi việc đã có tụi này lo nha

Nấu cơm, giặt giũ, quét nhà
Trông con để giúp mấy bà shopping
Nếu mà có muốn xếp hình
Bao nhiêu cũng được, chương trình đã lên

Cho chị em cứ ở trên
Lúc nào mà thích, gọi tên có liền
Hôm nay đặc biệt ưu tiên
Súng cho phép bắn triền miên tối ngày

Nhưng nhớ chỉ một hôm nay
Ngày mai tuần chỉ cỡ đầy bốn tăng
Không tụi này chết nhe răng
Sức còn lo việc làm ăn kiếm tiền

Chúc chị em khắp mọi miền !
Mừng ngày phụ nữ ! Ưu tiên mọi điều !

THƠ HÀI HƯỚC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Hoàng Thanh

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Đàn ông chúng tớ đi làm thay ca
Cửa nhà, gối nệm chăn ga
Đem giặt giũ hết mới là chồng ngoan

Bao điều anh phải lo toan
Vì em anh hứa gian nan chẳng từ
Sáng chở con học đúng giờ
Về ghé ngang chợ mua đồ nấu trưa

Vợ gọi anh dạ anh thưa
Cơm canh dọn sẵn cũng vừa mới xong
Ăn xong kiếm chỗ em nằm
Còn việc rửa bát rửa mâm anh rồi

Dọn xong anh chửa kịp ngồi
Đồng hồ đúng điểm đến giờ đón con
Làm cha trách nhiệm cho tròn
Kêu vợ mặt lại héo hon bây giờ

Thôi thì dù mặt thẫn thờ
Sẽ luôn cố gắng đợi chờ ngày qua
Chiều về vợ hét vợ la:
Cơm không lo nấu la cà đi đâu?

Ậm ờ câu trước câu sau
Thôi thì xuống bếp nấu ngay đỡ phiền
Nấu xong anh dọn ra liền
Toàn món em thích em ghiền nhất nha

Vợ cười một cách. …chua ngoa:
Một ngày như thế đã là mệt chưa?
Thều thào chồng cố mà thưa:
Anh đây…khỏe lắm. …vẫn chưa hề gì

Vợ anh khoái chí cười khì
Chồng em xung quá. ….thế thì….chưa xong
Đêm nay có bão mưa giông
Em đây đâu muốn. ..nằm không một mình

Sau khi em nói tận tình
Anh liền ngất xỉu thình lình lăn ra
Vợ liền tròn mắt kêu ca:
Ngày xưa biết thế …..lấy ba thằng chồng.

Những bài thơ chế vui, hài hước về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

THƠ VUI DẶN CHỒNG NGÀY 20-10

Tác giả: Hồ Như

Chồng ơi em bảo thế này
Một năm chỉ có hai ngày của em
Việc nhà anh nhớ coi xem
Việc cô hàng xóm đừng thèm lân la

Nấu cơm, rửa bát, quét nhà
Giặt luôn quần, áo, chăn, ga, gối, màn
Mệt mỏi đừng có kêu than
Gặp đàn ông chớ luận bàn dưa lê

Lũ bạn của em đón về
Anh nhớ chào hỏi hả hê vui cười
Trong nhà phải có hoa tươi
Mùa nào… loài ấy hợp thời văn minh

Khi vào siêu thị, shoppinh
Những món hàng hiệu nhớ rinh về nhà
Đây là thỏa thuận hai ta
Anh đừng ỉu xịu để mà mất vui

Mấy lời em dặn thế thôi
Nếu không làm được anh ơi đừng buồn.

THƠ VUI CHÚC MỪNG 20-10

Tác giả: Lý Phi Bằng

Phụ nữ trên khắp hành tinh
Có một ngày lễ linh đình quà hoa
Ấy là mồng tám tháng ba
Chị em mông má vào ra nhận quà.

Riêng chị em ở nước ta
Hơn hẳn các nước nhận hoa tháng mười
Đúng vào ngày lễ hai mươi
Chị em phấn khởi nói cười líu lo

Đàn ông chạy mỏi cả giò
Mua quà, hoa đẹp tặng cho các nàng
Kèm theo lời chúc như vàng
Cầu mong phụ nữ đẹp ngang thiên thần

Làn da không phấn trắng ngần
Tuổi già không đến, đôi chân thon dài
Ai ai cũng có nét ngài
Nở nang đầy đặn như hai trái dừa.

Chúc cho phụ nữ nếu chưa
Yêu thì sẽ có kẻ vừa lòng ngay
Chúc cho phụ nữ hôm nay
Ai cũng giàu có tối ngày sì-pa

Chúc cho phụ nữ nước ta
Khỏe như phụ nữ Cu-Ba bạn mình
Chúc cho phụ nữ đã xinh
Lại thêm khỏe mạnh vật mình chết ngay.

Hôm nay “giúp việc” cả ngày
Đêm nay … không biết có cày được không
Thôi thì chọn đạo làm chồng
Kiểu gì cũng cố phải gồng đêm nay.

THƠ HÀI BÁ ĐẠO CHO NGÀY 20-10

Tác giả: Chưa rõ tên

Hôm nay ngày của đàn bà
Vợ tôi hớn hở như là trúng lô
Miệng nó cười nói bô bô
Nó kẻ mi mắt, nó tô lông mày

Tóc nó xoắn như dây cày
Móng chân nó rũa, móng tay nó chùi
Hỏi nó bảo “Mặc kệ tui”
Nó ngồi huýt sáo, rung đùi mới đau

Bao năm chung sống bên nhau
Thế mà nó nỡ lòng nào ra oai
Nó vận cái váy thật dài
Tôi nhìn tưởng hổ nhà ai xổng chuồng

Nó ngắm nghía trước tấm gương
Nước hoa nó xịt mùi hương khắp nhà
Nó hỏi tôi lãng trí à
Sao hôm nay chẳng có quà cho em

Tôi lật đốc lịch ra xem
Chết cha ngày của ma mem đến rồi
Phải lẩn phải trốn nhanh thôi
Nếu không chắc chắn tiêu đời hôm nay

Tôi tìm ra quán gà quay
Uống ba chai rượu vờ say về nhà
Tới cửa nằm thẳng cẳng ra
Vợ tôi tưởng cảm thế là bóp xoa

Nhìn mặt nhăn nhó nó la
Ôi chao cái số đàn bà khổ ghê
Ngày phụ nữ chẳng được giề
Lại còn chăm sóc bét nhè lão say

Cười thầm trong bụng vui thay
Vợ ơi, vợ có A Kay không nào.

THƠ VUI: HỘI FA TRONG NGÀY 20-10

Tác giả: Chưa rõ tên

Sắp ngày phụ nữ Việt Nam
FA không biết phải làm gì ta
Thôi thì chịu khó ở nhà
Tiến hành đại lễ, mong là sẽ mưa

Viết tâu bản sớ, xin thưa
Mong rằng mưa rớt từ trưa tới chiều
Để cho những cặp người yêu
Ra đường chết rét co diều lại ngay

Con xin khấn thánh Zawa
Thánh cuồng, nghiêm túc, FA, thánh phồng
Mong sao trời đổ cơn giông
Đúng vào cái lúc nắng hồng tắt đi

Không cần mưa lớn làm chi
Đủ làm ngập hết đường đi được rồi
Không cần mưa đá phải rơi
Chỉ cần gió lớn tơi bời là xong

Ầm ầm sấm sét.. cũng không
Chỉ cần mưa lạnh buốt đông là vừa
Trên đây bàn cỗ, rau dưa
Bao công chăm bón, con vừa thu xong

Hương hoa oản chuối, gửi lòng
Thắp nhang kính cẩn cùng mong mưa về.

THƠ VUI HẬU NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thành Công

Hôm qua mắc tội…tày trời
Mải vui chúc tụng mọi người thân quen
Vậy mà chút nữa lại quên
Người luôn bên cạnh…e hèm…bấy lâu

Thảo nào thấy “xã”…lắc đầu
Tối về buồn bã âu sầu…buồn thiu
Ngoài đường nô nức, dập dìu
Nhà ta sao lại đìu hiu…thế này

Thì ra nếp cũ xưa nay
Nặng phần “đánh chén” không hay…mua quà
Nói ra thì bảo nói ra
Lương đã nhập đủ kho nhà…còn đâu

Thế mà “xã” vẫn lầu bầu:
-Tiền ai chả quý nhưng đâu chu toàn
Rằng ngoan thì thật là ngoan
Một bó hoa tặng, đàng hoàng….vẫn hơn

May sao “xã” chỉ giận hờn
Không quá căng thẳng nên còn…cơ may
Thôi thì…áp dụng từ nay
Hoa tươi…sẽ tặng, khoản này…trừ lương

Chót mang chút “bệnh” ẩm ương
Sẽ rút kinh nghiệm, đoạn trường…nam nhi
Quà tặng là cái chi chi
Mà sao lại phải lâm ly…thế này.

THƠ VUI: KIẾP NẠN ĐÀN ÔNG 20-10

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Ngày mai ngày của mấy bà
Mấy anh mấy bác chắc là khổ đây
Thường ngày nhàn nhã phây phây
Nấu cơm đi chợ ta đây chẳng màng

Ngày mai tay xách nách mang
Giữ con giặt giũ lau sàn chồng lo
Mồ hôi từng giọt nhỏ to
Cắn răng mà chịu so đo thêm phiền

Hầu bao phải móc liên miên
Nếu như ngoan cố lụy phiền vào thân
Gót ngà em bước lâng lâng
Shoping thỏa sức chẳng cần nghĩ suy

Ông trời sao ác làm chi
Bày đặt vẽ chuyện ngày gì Women”s
Làm cho cuộc sống rối ren
Tốn tiền tốn của mấy Men quá chời

Tự nhiên móc bóp khơi khơi
Cắn răng chẳng dám hé lời chết ngay
Lỡ mang làm kiếp con trai
Ngày mai vợ bảo vợ sai cũng chiều

Ráng ngoan để vợ thương yêu
Anh nào hó hé nói nhiều khổ thân
Bởi mình là phận thần dân
Phục tùng Nữ chúa đôi lần cho quen

Tạm thời ngưng chuyện bon chen
Vợ ta ta nịnh hư hèn gì đâu
Bởi vì cột lỡ tìm trâu
Phải đành cam chịu khổ sầu vương mang

Một ngày vất vả gian nan
Trăm năm hạnh phúc mấy chàng đừng quên.

THƠ VUI THAY LỜI MUỐN NÓI 20-10

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Đàn ông sợ lắm hôm nay
Hao tiền tốn bạc cái ngày Womens’
Tình mơ đến lúc đỏ đèn
Lau nhà đi chợ lắm phen nhọc nhằn

Không làm mấy bả nghiến răng
Nữa đêm cấm vận quấn chăn khổ đời
Ao nhà lại chẳng cho bơi
Chỉ còn có nước kêu trời mà thôi

Ngày này vốn ở xa xôi
Mấy bà nào rảnh lại lôi đem về
Thị thành cho đến thôn quê
Vùng lên hành hạ thỏa thê mấy chàng

Lại còn vổ ngực oang oang
Chống ta thì chết quy hàng được tha
Ông nào rống miệng kêu la
Giả điên quên chuyện tặng quà là toi

Đành cam móc ví cho rồi
Để còn mơ chuyện chè xôi đêm này
Coi như tiền vỗ cánh bay
Rồi ta cũng thoát cái ngày đảo điên

Nhịn đi nói mãi thêm phiền
Không thôi mấy bả ít hiền là khổ thân.

thơ vui ngày phụ nữ Việt Nam
thơ vui ngày phụ nữ Việt Nam 20-11 (ảnh: internet)

THƠ VUI: PHỤ NỮ HÔM NAY

Thơ: Quốc Phương

Hôm qua em đã nói rồi
Nhờ anh giúp vợ ít thôi việc nhà
Vậy mà anh vẫn la cà
Suốt đêm tới sáng phải qua gọi về

Lời anh hứa..chẳng bỏ bê
Nhớ ngày phụ nữ đã thề quan tâm
Mà sao anh cứ quây quần
Rượu chè cờ bạc..xoay vần mặc em

Giờ này anh nghĩ thử xem
Quanh năm vất vả anh đem bạc bài
Mình em lo lắng sớm mai
Thời gian đâu có..nên phai sắc hồng

Lời anh có hứa như không
Hôm nay em quyết cho chồng một phen
Việc nhà anh để mặc em
Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà.

Thôi thôi anh biết rồi mà
Từ nay xin hứa việc nhà anh lo
Giờ xin em hãy tha cho
Chứ ôm cột mãi ..mặt mo em à

Trong nhà anh có bó hoa
Mua về sẵn đó để mà tặng em
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Vợ chồng hòa thuận cùng làm cùng vui.

Lời anh nay đã hứa rồi
Chăm lo cuộc sống..Vợ ơi yêu mà.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ vui chế viết về ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 từ các tác giả. Nếu bạn có điều gì vui, hài hước về ngày 20-10 hãy cùng chia sẻ với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mai Tuấn
Mai Tuấn

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngày mai phụ nữ Việt Nam
Bỏ nghề nội trợ không làm đi chơi
Mấy ông chỉ tốn chút hơi
Lau nhà quét dọn cho đời biết thêm
Ngày nào cuộc sống quá êm
Đi mây về gió trước thềm trăng hoa
Chỉ thương và tội mấy bà
Hầu hạ cơm nước, có cha nhún trề…
Đàn bà sao khổ thấy ghê
Chỉ có một chuyện là mê quá trời
Không cần tốn sức người ơi
Chín tầng mây ấy cùng mời leo lên
Thôi thì ngày lễ đừng quên
Bữa ăn thịnh soạn ngồi bên với người
Cứ vui liếc mắt môi cười
Ngày thường chỉ một giờ mười lần hơn
Chuyện nào cũng vậy hết trơn
Để mừng phụ nữ lên cơn vẫy vùng.
Kakaka

Xuân Hội
Xuân Hội

Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, Xuân Hội chúc Các chị, các em và các cháu gái luôn Tươi Trẻ, khỏe vui và đáng yêu, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và xin tặng bài thơ:

RƯỢU VÀ EM….

Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.

Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư? …Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,

Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Thì anh bảo: đừng cho anh ngốc nghếch

Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!??
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và….. có rượu.

Hieu Pham
Hieu Pham
Trả lời  Xuân Hội

Lúc cơn say anh coi rượu trên hết
Lúc hết say anh chợt nghĩ mình khờ
Trên đời này ko có gì hơn vợ
Rượu có ngon ko bằng vợ chăm mình.

Thủy Bùi
Thủy Bùi
Trả lời  Xuân Hội

Nếu đúng vậy thì anh mình tham quá
Em chẳng ưng đâu nếu anh chọn cả hai điều
Nhưng chiều anh em vẫn sớm chiều
Luôn bên anh ta cùng nồng men rượu

(Chúc anh trai ngày càng thêm phong độ)