Chùm thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam (ca ngợi)

Chùm thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam (ca ngợi)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam. Đó là những vần thơ ca ngợi những đức tính tốt đẹp thường có ở người phụ nữ Việt Nam.

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ hay chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Chùm thơ chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Chùm thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

BÀI THƠ: TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Mai Ngọc Thoan

Tự hào Phụ nữ Việt Nam
Chuyên tâm việc Nước,việc nhà đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời

“Anh hùng bất khuất” bao đời
“Đảm đang” “trung hậu” đó lời Bác trao
Thật là hạnh phúc tự hào
Việt Nam ta có biết bao Anh hùng

Những người Phụ Nữ kiên trung
Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha
Hy sinh vì Đất nước nhà
Mỗi người đều một bông hoa dâng đời!

BÀI THƠ: CHÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Phan Hạnh

Chào người phụ nữ Việt Nam
Thương yêu quý trọng âm thầm khắc ghi
Nhọc nhằn vất vả ngại chi
Mẹ hiền tần tảo chỉ vì con ngoan

Giữ gìn đất nước giang san
Mặt hoa da phấn giỏi giang khôn lường
Cho dù đau khổ bi thươngi
Chờ chồng hóa đá xem thường nắng mưa

Họa thi, ca hát, thêu thùa
Kinh doanh, buôn bán thi đua góp phần
Trái tim trong sáng nghĩa nhân
Hy sinh chịu đựng ân cần chăm lo

Trẻ em khuyết tật dại khờ
Cô đơn kiếp sống cậy nhờ đáng thương
Tình yêu tỏa sáng thơm hương
Hoa hồng trao tặng khiêm nhường đẹp thay

Nhìn càng đắm ngắm càng say
Bên nhau giữ vẹn thảo ngay nghĩa tình
Chúc cho phụ nữ đẹp xinh
Gieo nguồn hạnh phúc lung linh rạng ngời.

Thơ ca ngợi người Phụ nữ Việt Nam

BÀI THƠ: NỮ NHI NƯỚC NAM

Tác giả: Nguyễn Học

Tự hào nhi nữ Nước Nam
Tình yêu Tổ quốc nồng nàn trong tim
Dõi theo một dải cổ kim
Biết bao gương sáng nhấn chìm ngoại xâm

Quê hương Đất Nước luôn cần
Dù Nam hay Nữ là dân nước nhà
Con dân nước Việt ở xa
Hay là trong nước chúng ta đồng lòng

Đánh cho lũ giặc xâm lăng
Không còn cái thói hung hăng lưỡi bò
Kẻ nào bán nước nhốt kho
Đem ra chém hết không cho sống cùng

Quê hương khắp nẻo thịnh hưng
Không còn thấy cảnh khật khừng lũ quan
Ngày đêm đục khoét đâu màng
Dân nghèo đói khổ, quan san giặc thù

Than ôi! Giấc ngủ ngàn thu
Tiền vàng địa vị phù du cõi trần
Sống sao cho xứng tiền nhân
Non sông Đất nước khi cần xả thân.

BÀI THƠ: PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Lê Phan Bách

Phụ nữ Việt Nam thật đẹp xinh
Chị em, các cháu đều lung linh
Tề gia trị Quốc tham gia cả
Đâu phải nam nhi…gánh một mình !

Phụ nữ Việt Nam thật đảm đang
Xứng danh phụ nữ “ba sẵn sàng”
Việc nước việc nhà đều gánh vác
Đi đầu nhiều việc quả hiên ngang

Phụ nữ Việt Nam rõ là oai
Văn hay võ giỏi…kém nào ai
Cưỡi voi phất cờ dựng nghiệp lớn
Nhị vị Trưng Vương…sáng danh hoài

Phụ nữ Việt Nam…đảm việc nhà
Chồng có say xin…chẳng kêu la
Quá đà các anh có… lạc bước
Cũng là phụ nữ Việt Nam mà

Phụ nữ Việt Nam…giỏi quá ha
Chăm dạy con cái rạng sơn hà
Một tay nuôi dạy do mẹ cả
Bởi vì ba còn….công tác xa

Phụ nữ Việt Nam…quả anh hùng
Trung hậu bất khuất lại kiên trung
Công – dung – ngôn – hạnh …đầy đủ cả
Phụ nữ Việt Nam…quả anh hùng !

Thơ viết về Phụ Nữ Việt Nam

THƠ CA NGỢI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Huê Đàm

Thế gian cần có mặt trời
Phụ nữ quan trọng trong đời đàn ông
Khi xưa nhờ mẹ ẳm bồng
Nuôi nấng dạy dỗ thành công với nhà

Lớn lên lập thất thành gia
Cũng người phụ nữ của ta mặn nồng
Chia sẻ gian khó cùng chồng
Phụ nữ tự nguyện không mong đáp đền

Tình nghĩa phu thê vững bền
Thuỷ chung son sắt bên nhau suốt đời
Cho dù vật đổi sao dời
Phụ nữ mãi mãi suốt đời chồng con

Miếng cơm manh áo vì con
Phụ nữ chịu cực héo hon thân gầy
Nuôi cho con được đủ đầy
Mong con khôn lớn tương lai rạng ngời

Hy sinh vì con suốt đời
Phụ nữ cao cả khắp nơi…kính chào.

BÀI THƠ: EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM

Tác giả: Bình Minh

Em là người con gái Việt Nam
Trung hậu đảm đang lại hay làm
Thời chiến em xông pha lửa đạn
Thời bình về lại em giỏi giang

Sướng khổ buồn vui vẫn không màng
Đói nghèo nheo nhóc khổ đeo mang
Em vẫn cười vui như hoa nở
Không oán than đời kiếp hồng nhan

Bởi em là phụ nữ Việt Nam
Đức hạnh trong em mát ngọt lành
Ngày đêm chăm chút chồng con cái
Nắng dải mưa dầu không trách than

Công dung ngôn hạnh em đều có
Trả nghĩa ơn đời ai biết cho
Vượt bao gian khó đời xuôi ngược
Không quản thân đời khúc quanh co.

BÀI THƠ: NGỢI CA VỀ PHỤ NỮ TA

Tác giả: Phan Hạnh

Đẹp thay phụ nữ Việt Nam
Đảm đang tần tảo âm thầm hy sinh
Vì con quên cả thân mình
Tấm lòng của biển lung linh rạng ngời

Tình yêu xa cách đôi nơi
Gìn lòng chung thủy tuyệt vời biết bao
Dưỡng nuôi hy vọng khát khao
Chờ chồng hóa đá chẳng nao dạ lòng

Mặc dù thân phận má hồng
Tuồi xanh dũng cảm xung phong đi đầu
Đạn bom nước độc rừng sâu
Kiên trì bám trụ dãi dầu gió sương

Vì yêu đất nước quê hương
Xứng danh nữ kiệt Trưng Vương lẫy lừng
Đời sau bất khuất anh hùng
Đảm đang trung hậu đã từng nêu gương

Việc nhà việc nước đảm đương
Thời kỳ đổi mới thương trường kém ai
Tài năng trí tuệ chung tay
Dựng xây Tổ Quốc đổi thay đẹp giàu.

PHỤ NỮ VIỆT NAM – Thơ: Nguyễn Bằng

Giữ gìn truyền thống nếp ngàn xưa
Công của chị em nói chẳng thừa
Gánh vác việc nhà lo việc nước
Thân cò đâu quản nắng hay mưa

Tiếng cồng xung trận vọng chiềng Nưa
Đồng khởi Bến Tre đất xứ dừa
Vương nữ oai hùng vang một thuở
Để giờ kể chuyện vẫn say sưa

Ầu ơi giọng át tiếng thoi đưa
Hồn mẹ Âu Cơ trải rộng vừa
Ấm máu tiên rồng nuôi dũng khí
Trung trinh ngời sáng nếp ngàn xưa.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam với lời thơ ca ngợi thật ngọt ngào. Riêng bạn cảm nhận như thế nào về Phụ nữ Việt Nam? Hãy cùng chia sẻ điều đó ở phần bình luận bài viết này nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
21 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Duyên
Lê Duyên

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Vần thơ dâng tặng thay ngàn đóa hoa
Phái đẹp của nước Nam ta
Giỏi giang việc nước việc nhà đảm đang
Chung tay , chung sức kết đoàn
Xây Nông thôn mới ngày càng đẹp tươi
Chào mừng ngày hội tháng mười
Chúc cho các mẹ rạng ngời nét hoa
Duyên quê đằm thắm mặn mà
Môi hường hé nụ thật là dễ thương
Xinh tươi nguyệt thẹn , hoa nhường
Công – dung – ngôn – hạnh sáng gương lưu đời

Nguyễn Thu Dung
Nguyễn Thu Dung

PHỤ NỮ VIỆT
Thơ: Thu Dung

Tôi yêu phụ nữ nước Nam
Đảm đang, xinh đẹp, dịu dàng, nết na
Hết giờ công sở về nhà
Lo toan công việc “tề gia” hết mình.

Luôn luôn chung thủy, trọng tình
Và luôn thấu hiểu nhục vinh ở đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Ta yêu một nửa tuyệt vời của ta.

HN, 19/10/2016
Chúc một nửa dân số Việt Nam luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc!

Từ Nguyễn Duy
Từ Nguyễn Duy
Trả lời  Nguyễn Thu Dung

Nhân ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM
Chúc Cháu hạnh phúc ngập tràn niềm tin.

Lê Ngân
Lê Ngân

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tự hào PHỤ NỮ chúng ta
Chăm lo việc nước, việc nhà đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ khen tặng, vẻ vang rạng ngời .

Anh hùng, bất khuất, bao đời
Đảm đang, trung hậu, là lời Bác trao
PHỤ NỮ mình, rất tự hào
VIỆT NAM ta có biết bao ANH HÙNG.

Những người phụ nữ kiên trung
Mưa bom, lửa đạn, bão bùng xông pha
Hy sinh, vì đất nước nhà
Mỗi người là một BÔNG HOA dâng đời.

Hôm nay : hai mươi, tháng mười
Chúc chị, em…đẹp, xinh tươi, sáng ngời
Phụ nữ ta..! Thật tuyệt vời
Năng động, sáng tạo, một đời vinh quang !

Hà Nội :Ngày 20/ 10/2016
Lê Ngân: Kỷ niệm – Hội LHPN Việt Nam 20/10

Trien Le Manh
Trien Le Manh
Trả lời  Lê Ngân

Chúc em ngày 20/10 xinh đẹp ,duyên dáng và hạnh phúc.

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng

THÂN PHỤ NỮ !
( kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2016 )

Đã qua… một chặng đường trường
Vui buồn ,sướng khổ đã từng bước qua
Cuộc Đời , còn lắm phong Ba
Ngẫm đi ,nghĩ lại Bạn ,Ta khổ nhiều

Làm Thân Phụ Nữ, sớm chiều
Lo Công việc Nước… như nhiều Bạn Trai
Nhưng Mình, còn lo việc dài
Chăm lo Con Cái , chẳng hoài tấm thân

Sinh Con , chẳng quản ngại ngần
Sớm hôm, nặng nhọc một Thân tối ngày
May lấy Ông Chồng tốt thay
Đỡ đần một chút , những ngày gian nan .

Chẳng may vớ phải Anh Chàng ,
Rượu chè ,cờ bạc, lại mang Gái về …
Lòng đau ruột thắt mọi bề ,
Bỏ thương, vương tội ,muôn bề gian truân …

Thương Con nhỏ cứ khất lần …
Hy vọng người ấy có phần sửa sai .
Để Con có Bố tháng ngày ,
Ông Bà đỡ khổ tâm …vì chúng Ta ,

Cuộc đời qua bước can qua ,
Đã Thân Phụ Nữ , thì Ta thiệt rồi .
Cố lên Bạn nhé cùng Tôi ,
Bùn tanh ! Ta sẽ vươn hoài cũng qua .

Có ngày Bông Sen nở hoa ,
Con cháu đầy Nhà… kính thương Bà hay.
Đó là những phút sum vầy
Giải thưởng an lạc… những ngày gian nan.

trần ngọc ngoạn
trần ngọc ngoạn

Phụ nữ có tấm lòng nhân từ chịu đựng hy sinh cho chồng con ,nên người ta thường nói TỪ MẪU ( mẹ hiền).

Thao Ngoc
Thao Ngoc

” Chị em tôi toả nắng vàng lịch sử
Nắng cho đời nên cũng nắng cho thơ ”

Có thể nói ngày nay vị trí của người phụ nữ đã được đề cao, tôn vinh. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện diện ở nhiều vị trí trong cuộc đời và đã để lại nhiều hình ảnh bóng sắc trong văn thơ. Nhưng thật đáng tiếc thay, trong xã hội vẫn nhiều người phụ nữ phải chịu một số phận đầy bị kịch và đáng thương:

PHẬN GÁI

Thương phận gái mười hai bến nước
Em bỏ đi từ dạo ấy đến giờ
Tắm bến trong hay dầm bến đục
Em không về – dòng sông cũ nôn nao

Em tảo tần theo chồng đất khách
Anh bôn ba trăm họ xứ xa
Bỏ lại quê nghèo một thời thơ dại
Thuở bắt cua đồng- làm nghé ọ rong chơi

Em cứ thế gập gềnh phận gái
Anh vung tay xài cạn tuổi thơ
Sợi tóc bạc rơi xuống bàn tay trắng
Dòng sông xưa lại mỗi đứa một bờ.

Thao Ngoc 20/10

Lê Hương May Mắn
Lê Hương May Mắn
Trả lời  Thao Ngoc

“Em cứ thế gập gềnh phận gái
Anh vung tay xài cạn tuổi thơ
Sợi tóc bạc rơi xuống bàn tay trắng
Dòng sông xưa lại mỗi đứa một bờ.”

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong

THƯƠNG GỬI TẤT CẢ PHỤ NỮ VIỆT NAM
“……
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ “hy sinh” có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.”
(Trích, Cảm xúc- Hồ Dzếnh)

Hoa le Duc
Hoa le Duc

****YÊU LẮM TÓC DÀI ƠI ****
(Tặng người phụ nữ Việt nam, nhân ngày 20/10)

Cảm ơn phụ nữ Việt nam
Đất này nhờ các bạn làm vẻ vang
Anh hùng trung hậu đảm đang
Xứng danh phần thưởng bằng vàng Bác trao

Nhỏ người mà chí thật cao
Không một lũ giặc nào vào được đây
Đánh cho chúng phải tan thây
Đàn bà đánh giặc, chúng bay phải chừa

Cô Ba nổi tiếng xứ dừa
Chị hai năm tấn cũng vừa xứng đôi
Ai về đất Việt quê tôi
Ngắm nhìn Phụ nữ, khen rồi lại khen

20/10/2016 hoa le duc

Thi Chin Nguyen
Thi Chin Nguyen
Trả lời  Hoa le Duc

Cảm ơn tất cả anh em
Chung tay, góp sức làm lên sử vàng
Anh hùng, trung hậu, đảm đang
Danh hiệu đạt được, sức nàng, công anh.

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

Bao thế hệ ngàn đời tiếp nối
Ghi bảng vàng tụ hội tài năng
tôn vinh phụ nữ bảo rằng
Phái đẹp ngời sáng tựa trăng đêm rằm

Thời kháng chiến ngàn trăm chị đã
Gửi chiến trường hiến cả máu xương
Hy sinh anh dũng kiên cường
Tự hào Phụ nữ muôn phương đất trời

Ngày hội lớn gửi lời bày tỏ
Xin chúc bà trao ngỏ chị cô.
Chúc em bé gái trầm trồ
Chúc dì chúc mợ nức nô tiếng cười

Chúc tất cả cùng tươi hoa nở
Đẹp diệu huyền rạng rỡ ngày nay
Chúc cho phụ nữ hôm này
Tuyệt vời duyên dáng đắm say các chàng

Nhắc phái mạnh tặng mang lời hứa
Giữ tim hồng thắp lửa uyên ương
Tô thêm hương phấn ngọt đường
Đắp xây hạnh phúc tình thương trọn đời

Thiet Nguyen
20-10-2017

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng

CHÚC MỪNG

Chúc mừng phụ nữ việt nam
Xinh người xinh nết chăm làm đảm đang
Lung linh mắt biếc mơ màng
Ai chờ ai hẹn đón nàng dong chơi

Trao ánh mắt nở nụ cười
Trao hoa trao ảnh gửi lời yêu thương
Thương người người có vấn vương
Hoa lan tỏa sắc tỏa hương đóa hồng

Tim mãi nhớ dạ hoài mong
Tình nồng tình thắm nỗi lòng thẩn thơ
Thơ tình mộng ước mộng mơ
Thủy chung son sắt nguyện chờ thủy chung.

Thơ Trần Thị Phượng

Hồng Hạnh Trần
Hồng Hạnh Trần

Hôm nay hai mươi tháng mười
Các mẹ các chị vui cười thật duyên
Ai cũng xinh đẹp như tiên
Má hồng môi thắm yêu chồng thương con./.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10; Tuan Tran Duc trân trọng chúc các bà, các cô, các chị, các bạn và các em cháu gái nhiều sức khỏe, thừa sắc đẹp, lắm nết na và đầy nữ tính…

SẮC NẾT NÀNG VIỆT

Một nửa hồn quê gắn chữ” NÀNG”
Bao đời sáng tỏa vẫn dày mang
Ngời sen diễm yến gia đình đỏ
Thẫm huệ kiều oanh Tổ quốc vàng
Mãi đó hồng sinh hùng Triệu Ẩu*
Luôn còn trắng liệt tử Cô Giang**
Ngàn năm lịch sử sơn hà thống
Một nửa hồn quê gắn chữ “NÀNG”

P/S:*Triệu Ẩu( Triệu Thị Trinh 225-248): nữ tướng kiệt xuất, vị anh hùng dân tộc Việt Nam
**Cô Giang( Nguyễn Thị Giang 1906-1930): nhà cách mạng Quốc Dân Đảng chống thực dân Pháp- hôn thê Nguyễn Thái Học, đã tuẫn tiết theo chồng một ngày sau khi thực dân Pháp xử chém Nguyễn Thái Học( cùng với 22 đồng chí)

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
Trả lời  Tuan Tran Duc

Bài thơ rất hay anh ạ, em xin chân thành cảm ơn anh đã nhớ đến ngày 20_10 ngày của phụ nữ,, em chúc anh luôn vui và an lành nhé anh.

Hoang Yen Nguyen
Hoang Yen Nguyen
Trả lời  Tuan Tran Duc

*** LIỆT NỮ ***
MỘT nửa nhân gian chọn chữ : Nàng
Riêng ĐÔI mắt biếc,má hồng mang
Chồng thương BA kiếp em số đỏ
Vợ đảm NGÀN NĂM phước son vàng.
TÁM chữ ca khen không viết ẩu
NHỊ nữ oai hùng rạng Sơn Giang
Danh lưu hậu thế ngày NHẤT thống
MỘT nửa nhân gian chọn chữ :Nàng

Bài thơ thật là hay,Yến xin phép họa theo anh Tuan Tran Duc,Yến viết về nội dung Hai Bà Trưng ạ.. chúc anh và gia đình an khang

Sen Nguyen
Sen Nguyen

EM LÀ PHỤ NỮ
Thơ Sen Nguyễn
comment image
Em người phụ nữ Việt Nam!
Chịu thương chịu khó chăm làm đảm đang
Dẫu bao khó nhọc đón đàng
Lo tròn trách nhiệm nào than phận mình
comment image
Những ngày vất vả nhạt xinh
Tề gia trọn nghĩa vẹn tình thủy chung
Mặc cho gió chuyển bão bùng
Chẳng ngần ngại bước lửa nung đỉnh đầu
comment image
Đến mùa thức trọn canh thâu
Trời khuya với ngọn đèn dầu lặng im
Tiếng côn trùng gọi đi tìm
Đặt nằm lưng xuống thả tim mỉm cười
comment image
Cuộc đời phụ nữ sáng tươi
Ngát hương tỏa rạng để người ngắm trông
Tựa như những đóa sen hồng
Trong bùn vẫn đẹp nở bông tặng đời
comment image
19.10.2018

Nguyễn Ngọc Điệp
Nguyễn Ngọc Điệp

TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM
Thơ: Nguyễn Ngọc Điệp

THÁNG năm vẫn miệt mài tần tảo
MƯỜI vẹn mười chữ đạo Mẹ ghi
NGỌC kia chưa một vế tì
SẼ là gương sáng những khi sai đường

TOẢ ân Đức tình thương dào dạt
HƯƠNG tặng đời mãi ngát hồng tươi
ĐẸP sao ánh mắt của người
XINH như tiên nữ nụ cười sáng mai

MẮT lóng lánh trang đài hiền dịu
PHƯỢNG cũng hờn nũng nịu bờ môi
MÁ nay tô điểm đồi mồi
HƯỜNG xưa đã hết bởi đời hy sinh

ĐỎ dương ánh bình minh con đợi
TƯƠI sẽ còn khắp lối nẻo đường
THÁNG MƯỜI NGỌC SẼ TOẢ HƯƠNG
ĐẸP XINH MẮT PHƯỢNG MÁ HƯỜNG ĐỎ TƯƠI

Chu Thế Vinh
Chu Thế Vinh

THÁNG MƯỜI

Suốt bao THÁNG rồi năm vất vả
Tiếng yêu MƯỜI mươi đã tặng trao
Lời vàng ý NGỌC gửi vào
Ước mong rằng SẼ bay cao chữ tình

Hạnh phúc TỎA lung linh chiếu rọi
Say sắc HƯƠNG lời nói ấm nồng
Nghĩa ân ĐẸP tựa đóa bông
Mãi hoài XINH xắn tim lồng bóng nhau

Trao ánh MẮT thắm màu hiếu hạnh
Thỏa niềm yêu PHƯỢNG sánh ngai vàng
Ửng đôi MÁ của tình lang
Làn môi HƯỜNG mới dịu dàng ngất ngây

Khắc tim ĐỎ duyên nầy sáng chói
Mãi vui TƯƠI trên mọi nẻo đường
THÁNG MƯỜI NGỌC SẼ TỎA HƯƠNG
ĐẸP XINH MẮT PHƯỢNG MÁ HƯỜNG ĐỎ TƯƠI.